1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và em viết cho anh ... như chưa bao giờ bắt đầu ...?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi paradise2209, 14/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    anh và em bắt đầu từ lúc nào nhỉ. Từ lúc anh mời em đi ăn thịt nướng. em có uống một chút bia. lúc về em buồn ngủ và gục lên vai anh ngủ. cho dù đấy là lần đầu tiên mình gặp nhau. anh kéo tay e, ôm em để em khỏi ngã. em ngã làm sao được. em mà đi xe với con trai, bạn bè hay anh em, lúc nào em chả ngủ trên vai họ, em quen rùi. vì em mở mắt em sợ lắm. con trai bọn anh đi xe sợ thấy mồ ah.
    về đến nhà em. anh đòi hôn em. sao nhanh thế. :D. em từ chối, nhưng cũng có một cái hôn nhẹ vào môi. có nhanh quá không sau 4 tháng quen nhau. :D trên đường về anh gọi em tới 5 lần. anh bảo thích em ngay từ lúc em ngủ trên vai anh. vậy mà. bi jo. 2 ta. buồn. chia tay rồi phải không anh. em nhớ anh lắm. em yêu anh nữa.
    em nhớ, mỗi lần 2 đứa gặp nhau. thể nào anh cũng ôm em một cái, hun em một cái, vào môi nhé. giữa bao nhiêu người, làm em ngại chết nhưng em vẫn vui và hạnh phúc lắm ý. rồi sau đó anh mới cho em lên xe để anh chở đi. ôi, 2 đứa mình yêu nhau, không lãng mạn nhưng tình cảm và hạnh phúc phải không anh. rùi bao nhiêu lần anh và em đi chơi về muộn. có 11h30 mà em gái em đã mắng em té tát. . 2 đứa mình. chẳng biết bắt đầu từ khi nào, em chẳng nhớ ngày tháng năm. nhưng bi jo. nó đã kết thúc chưa hả anh. em lo lắm. em chẳng biết sắp tới nó sẽ như thế nào nữa. em lo cho anh lắm. lo cho cô ấy. lo cho con anh. em lo cho em. vì em chưa biết sống thế nào khi thiếu anh. em yêu anh. hôn anh. chắc anh đang ngủ rồi. anh ngủ thật ngon nhé anh của em.
    Được applennpc sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 21/12/2008
  2. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    :)
  3. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    :)
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    đang có anh yêu và đang hạnh phúc thì nghĩ j` cho xa xôi hả chị...nhưng cũng đừng nên tin quá vào 1 điều j` đó hay 1 ai đó chị ạ...Chúc chị buổi tối vui vẻ nớ(có ay rùi thảm nào hok thấy ợ nhà home of broken nữa)...
  5. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5




    :)

  6. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    :)
  7. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    :)
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    @Em cherry:Nên tôn trọng quá khứ của ng` yêu em ah.Ai cũng có quá khứ,như mình thôi.Con gái thì ghen,rất hay ghen rồi,có thể nghe có chút j thôi là ghen ***g lộn lên đó.Nhưg ngẫm ra ghen cũng để làm j khi mà chuyện đã rồi,qt bây h anh ấy ở bên mình,là của mình.Nếu chuyện cũ ảnh hưởng đến anh ý qá nhiều,em có quyền nói,nhưng đừng nên qá gặng hỏi mà chỉ cần anh ấy xác định,đó là 1 phút nghĩ đến hay đó là sự vấn vương.Con gái mình khi yêu có thể đôi lúc mù,nhưng sự nhạy cảm về việc vấn vương hay chỉ 1 phút hoài niệm thì chị nghĩ là nhạy cảm lắm.
    Thay vào đó em yêu anh ý nhiều hơn,chứng tỏ cho anh ấy biết em là n`g con gái xứng đáng với anh ý nhất,hơn chị kia nhiều lần,qt em phải có ty đủ lớn,mà tha thứ,mà lôi anh ý dậy.Cố lên em!,ng` yêu đi xa mình lại còn suy nghĩ thì mệt mỏi rồi,nhưng mà hình như mới khởi đầu đúng ko em?Còn dài lắm,cố lên!
  9. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    @Chị Hổ: cảm ơn chị nhiều vì đã động viên em, quãng đường của em đi chưa được bao xa, đúng là còn dài lắm, nhưng em có niềm tin [​IMG]


    :)
  10. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Em đang ghét anh lắm đây, đang nhắn tin mà lại biến đi đâu mất, ghét ko thể chịu nổi đâu

Chia sẻ trang này