1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

và họ đã chia tay nhau vì ....

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi Elvin, 17/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Elvin

    Elvin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    và họ đã chia tay nhau vì ....

    Vốn được chồng cưng chiều từ hồi yêu, đến khi kết hôn, Trang vẫn quen với nếp cũ. Mỗi lần giận dỗi, cô lại xách đồ về nhà mẹ đẻ, chờ đến khi chồng đến xin lỗi mới thôi.

    Sau khi sinh con, Trang càng nhõng nhẽo hơn. Chồng chỉ vô tình nặng lời một chút là cô đã nước mắt lưng tròng, buồn bã cả tuần lễ. Chồng bận công chuyện đột xuất, về muộn là Trang ôm con về nhà mẹ. Anh chồng chán nản tuyên bố: "Nếu em cố tình bỏ về nhà thêm một lần nữa thì anh không bao giờ đi đón. Em làm anh quá mệt mỏi". Không hề nghĩ chồng nói thật, trong một lần giận dỗi, Trang lại bỏ về nhà mẹ.

    Anh chồng vẫn đến thăm con thường xuyên nhưng không hề muốn làm hoà với vợ. Dù rất ân hận, song lòng kiêu hãnh khiến Trang không muốn xin lỗi trước. Cứ thế, họ sống ly thân được 2 năm. Đến khi biết chồng có bạn gái, Trang chủ động viết đơn ly hôn.

    (Vn Express)

    Được Elvin sửa chữa / chuyển vào 06:15 ngày 17/04/2003
  2. Elvin

    Elvin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Trong buổi xét xử đơn ly hôn của một cặp vợ chồng:
    Quan toà:
    - Toà đã xem xét đơn ly hôn của anh A và chị B. Vậy nguyên nhân chính vì sao hai người lại ly hôn là gì ?
    A: "Anh nói trước đi."
    B:"Thôi, cô nói trước đi."
    A:"Anh là người viết đơn mà, anh phải nói trước đi chứ"
    B:"Ai nói trước có gì quan trọng đâu."
    A:"Đúng vậy, ai nói trước đâu có gì quan trọng, vậy sao anh không nói trước ?"
    B:"Tôi mệt lắm rồi, sao chuyện cỏn con thế này mà cô cũng cãi nhau được nhỉ ?"
    A:" Ơ, anhh viết đơn thì anh phải nói trước là đúng rồi, anh mới làm tôi mệt đấy. "
    B:"Ừ, tôi làm cô mệt đấy, cô lúc nào cũng đúng cả. Suốt 5 năm cô đúng rồi, bây giờ cho tôi đúng một lần nhé, được không?"
    A:"Vâng, tôi biết tôi ương bướng, tôi biết tôi cứng đầu. Thế sao lúc mà anh làm quen tôi ấy, sao tôi nói gì anh cũng nghe phăn phắt ?"
    ..............
    ............
    Quan toà: ?!?!??!?
    (Sưu tầm)
    Được Elvin sửa chữa / chuyển vào 06:11 ngày 17/04/2003
  3. Elvin

    Elvin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng:
    Ree...e...ng.....
    "Alô"
    "Alô anh đây, chào buổi sáng nha em yêu. Anh đây. Tối hôm qua em đi đâu vậy, sao anh gọi điện đến thì mẹ em bảo em không có nhà, mà đi đâu thì không biết ?"
    .......
    ......
    Buổi trưa:
    Ree...e....ng....
    "Alô, em hả, ăn cơm chưa vậy? À em này, cái người tên Lâm mới gửi mail cho em là ai vậy, sao anh không biết? Bạn học cũ của em à. Thế hai người có gặp nhau thường xuyên hay không mà trước đây không thấy viết mail vậy ?"
    ...............
    ..................
    Buổi tối:
    Reenngg....
    "Alô, ủa em đó à? Sao hồi trưa em bảo tối nay đi ăn với nhà mà. À, thế à. Thế trưa mai mới đi à? Vậy ăn xong rồi buổi chiều em định làm gì ? Hả? Sao cơ.....? Cái gì? Sao em lại nghĩ về anh như vậy ? Anh quan tâm đến em, vậy mà em nói anh kiểm soát em à? Em có nghĩ đến tình cảm của anh hay không? Nếu anh làm phiền em đến như vậy thì thôi. Về sau đừng có mà trách anh tại sao không chịu gọi điện cho em nhé"
    ................
    .................
    (Sưu tầm)
    Được Elvin sửa chữa / chuyển vào 06:09 ngày 17/04/2003
  4. Elvin

    Elvin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    6:30 PM
    - Anh ơi, tối nay mình đi ăn ở đâu bây giờ ?
    - Tối nay em thích ăn ở AAA không? Mình đến đó nhé.
    - Không, em không thích chỗ đó. Ở đó đông lại ồn ào nữa. Anh thích ăn ở BBB hơn.
    - Trời, ăn ở BBB hả. Nhưng mà ở BBB đồ ăn dở ẹc .Mà giá lại mắc nữa. Anh thấy tui bạn ăn ở đó có đứa nào khen ngon đâu?
    - ......
    - Em ơi, em sao vậy?
    -...... không, em bình thường mà...
    - Vậy mình đi ăn ở đâu hả hả em
    - Tuỳ anh thôi, anh thích ăn ở đâu thì đi.
    - Ừ, vậy anh đi đến quán AAA nha...
    - ......
    7:00 PM
    - Anh ơi, mình ăn món này nhé.
    - (Đang dán mắt vào Menu) Thôi em ơi, món đó làm lâu mất thời gian lắm, hôm nay khách đông quá chừng luôn. Mà món đó ăm mau ngán lắm, ăn không có hết được đâu. Mình kêu thêm món này ha...
    - .....
    - Sao ? Em không thích à? Hay là đổi món của em nha?
    - Không, anh cứ gọi món anh thích đi. Đằng nào ăn xong cũng là xong chuyện mà.
    - Hi hi hi, ừa, vậy để anh gọi món đó nha
    - .......
    8:00 PM
    - .....
    - Hi hi, hôm nay đi ăn vui không ?
    - Vui hay không vui cũng có sao đâu.
    - Sao vậy ?
    - Em là vậy mà, sao cũng được hết.
    - (Vừa hơi bực mình, vừa buồn cười) Vậy bây giờ anh thả em xuông đây cho em đi bộ về có được không ?
    - Ừ cũng được, em thích đi bộ hơn.
    - (Dừng xe, cười) Anh không giỡn đâu nha.
    - (Nhảy xuống xe)Em cũng đâu có giỡn đâu. Anh về trước đi.
    - (Chạy theo) Trời, hôm nay em sao vậy? Sao tự nhiên khó chịu vậy ?
    - Ừa, em tự nhiên khó chịu, cái gì cũng tự nhiên hết, đâu có lý do gì mà em cũng khó chịu. Em là vậy đó. Sao bây giờ anh mới biết vậy ?
    .........
    .........
    (Sưu tầm)
    Được Elvin sửa chữa / chuyển vào 06:10 ngày 17/04/2003
  5. Elvin

    Elvin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm đó, C mặc chiếc váy mới mua đi với D. Không thấy D nói gì, C nhăc khéo:
    -"Anh ơi, anh thấy cái váy của em có đẹp không ?"
    -"Ừ đẹp lắm. Ủa mà cái váy này cũ rồi mà ?"
    -"Trời, em mới mua hôm nay mà"
    -"Ủa vậy hả. À, chắc anh lộn với cái áo xanh cùng màu em mặc hồi tụi mình đi Đà Lạt"
    -"Sao cơ, cái váy xanh đó là hồi tụi mình đi Vũng Tàu. Lúc đó anh với em cùng đi lựa mà. Anh đừng nói với em là anh lộn nữa nha"
    -"Ừa, anh lộn thiệt mà. Tại dạo này anh bận quá nên hay lộn"
    -"Em cố tình mặc đẹp để đi chơi với anh, vậy mà anh không chú ý gì hết. Thôi, em không nói với anh nữa"
    -"Trời ơi, anh yêu em chứ có phải yêu mấy cái váy của em đâu. "
    -"Nhưng mà như vậy là anh không quan tâm đến em gì hết. Hồi trước anh quên ngày sinh nhật của em 1 lần, quên tên bài hát mà em thích. Mà lúc đó em có hát cho anh nghe bao nhiêu lần rồi"
    -"Trời nhưng mà chẳng lẽ anh quen em là để nhớ mấy cái đó ? Vậy sao em không quen với cái máy tính đi cho rồi ?"
    -"Anhhh. Không ngờ anh lại có thể nói như vậy mà anh cũng nghe được sao? Vậy bây giờ em quen với cái máy tính nha ?"
    -"Không, anh chỉ ví dụ như vậy thôi. Anh xin lỗi mà"
    -"Xin lỗi, xin lỗi.. em chán phải nghe hai cái chữ đó rồi. Anh lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi thôi."
    -"Vậy thôi từ nay anh không xin lỗi nữa được chưa"
    -"Đến giờ này mà anh còn pha trò được hả ?"
    ............
    ...............
    (Sưu tầm)
    Được Elvin sửa chữa / chuyển vào 06:31 ngày 17/04/2003
  6. Elvin

    Elvin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Có ai giải thích được tại sao họ lại chia tay nhau không? Trả lời đúng có thưởng nha
  7. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Cái tôi cá nhân , cái ích kỷ , lòng tự ái ..
    Khó mà nói được , tóm lại mỗi người nhường 1 bước thì mọi chuyện tốt đẹp hơn . Chín bỏ làm mười , dù gì cũng là một nửa của nhau mà
    Anh chỉ ước trên đường đời khó nhọc
    Có em cùng sánh bước bên anh.

    NBS
  8. miah

    miah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    hihhi Tại vì mỗi người ai cũng có cái lí của mình, cứ cho mình là đúng nhưng muh cả hai đều sai hết..
    Miah nghĩ ko fải là nhường qua loa rồi cho qua chuyện mà là..mỗi người fải nên nhận ra cái sai của mình ... với lại ngay cả khi cãi nhau cũng fải biết yêu thương nhau nữa
  9. Elvin

    Elvin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Lý do chính là do hai người chưa hiểu ý nhau. Và nhất là không chịu dành cho người kia cơ hội để hiểu mình vì tưởng người kia lý ra phải hiểu.
    Đây là đoạn đối thoại sau khi được phiên dịch bởi Elvin
    ===============================================
    6:30 PM
    - Anh ơi, tối nay mình đi ăn ở đâu bây giờ ?
    - Tối nay em thích ăn ở AAA không? Mình đến đó nhé.
    - Không, em không thích chỗ đó. Ở đó đông lại ồn ào nữa. Anh thích ăn ở BBB hơn.
    - Trời, ăn ở BBB hả. Nhưng mà ở BBB đồ ăn dở ẹc .Mà giá lại mắc nữa. Anh thấy tui bạn ăn ở đó có đứa nào khen ngon đâu?
    - ...... <= có cần phũ phàng vậy không?
    - Em ơi, em sao vậy? <= gì thế nhỉ
    -...... không, em bình thường mà... <= vậy mà còn hỏi
    - Vậy mình đi ăn ở đâu hả hả em <= phù không có gì cả
    - Tuỳ anh thôi, anh thích ăn ở đâu thì đi. <= em đang giận này
    - Ừ, vậy anh đi đến quán AAA nha... <= hôm nay chắc được bữa đi chơi vui
    - ...... <= ngốc thật
    7:00 PM
    - Anh ơi, mình ăn món này nhé.
    - (Đang dán mắt vào Menu) Thôi em ơi, món đó làm lâu mất thời gian lắm, hôm nay khách đông quá chừng luôn. Mà món đó ăm mau ngán lắm, ăn không có hết được đâu. Mình kêu thêm món này ha...
    - ..... <= sao có người ích kỷ thế không biết
    - Sao ? Em không thích à? Hay là đổi món của em nha? <= chết, hình như mình hơi quá
    - Không, anh cứ gọi món anh thích đi. Đằng nào ăn xong cũng là xong chuyện mà. <= vậy thì gọi món em thích đi
    - Hi hi hi, ừa, vậy để anh gọi món đó nha <= may quá, thoát rồi
    - ....... <= mình gặp phải anh khờ
    8:00 PM
    - ..... <= Biết thế này ở nhà quách cho rồi
    - Hi hi, hôm nay đi ăn vui không ? <= Sao im lặng thế nhỉ
    - Vui hay không vui cũng có sao đâu. <= thế này mà vui à, bực quá
    - Sao vậy ? <= sao vậy
    - Em là vậy mà, sao cũng được hết. <= hoá ra mình là con ngố
    - (Vừa hơi bực mình, vừa buồn cười) Vậy bây giờ anh thả em xuông đây cho em đi bộ về có được không ? <= Giỡn 1 chút cho đỡ căng thẳng
    - Ừ cũng được, em thích đi bộ hơn. <= Thôi, chấm hết
    - (Dừng xe, cười) Anh không giỡn đâu nha. <= hihihi
    - (Nhảy xuống xe)Em cũng đâu có giỡn đâu. Anh về trước đi. <= Đừng có mà hối hận nhé
    - (Chạy theo) Trời, hôm nay em sao vậy? Sao tự nhiên khó chịu vậy ? <= Chết rồi, sao tự nhiên lại thế này
    - Ừa, em tự nhiên khó chịu, cái gì cũng tự nhiên hết, đâu có lý do gì mà em cũng khó chịu. Em là vậy đó. Sao bây giờ anh mới biết vậy ? <= Muộn rồi
    .........
    ........
    =================================================
    Tối hôm đó, C mặc chiếc váy mới mua đi với D. Không thấy D nói gì, C nhăc khéo:
    -"Anh ơi, anh thấy cái váy của em có đẹp không ?" <=Khen em đi
    -"Ừ đẹp lắm. Ủa mà cái váy này cũ rồi mà ?" <= Cái váy nào mà chả giống nhau
    -"Trời, em mới mua hôm nay mà" <= Trời, chồng với con thế đấy
    -"Ủa vậy hả. À, chắc anh lộn với cái áo xanh cùng màu em mặc hồi tụi mình đi Đà Lạt" <= Trời tiêu mình rồi
    -"Sao cơ, cái váy xanh đó là hồi tụi mình đi Vũng Tàu. Lúc đó anh với em cùng đi lựa mà. Anh đừng nói với em là anh lộn nữa nha" <= Biết ngay mà
    -"Ừa, anh lộn thiệt mà. Tại dạo này anh bận quá nên hay lộn" <= Thôi xuống nước năn nỉ vậy
    -"Em cố tình mặc đẹp để đi chơi với anh, vậy mà anh không chú ý gì hết. Thôi, em không nói với anh nữa" <= Xin lỗi đi
    -"Trời ơi, anh yêu em chứ có phải yêu mấy cái váy của em đâu. " <= Vô lý thật, có thế mà cũng làm ầm lên
    -"Nhưng mà như vậy là anh không quan tâm đến em gì hết. Hồi trước anh quên ngày sinh nhật của em 1 lần, quên tên bài hát mà em thích. Mà lúc đó em có hát cho anh nghe bao nhiêu lần rồi" <= Anh làm em thất vọng quá
    -"Trời nhưng mà chẳng lẽ anh quen em là để nhớ mấy cái đó ? Vậy sao em không quen với cái máy tính đi cho rồi ?" <= Sao lại lôi chuyện cũ ra thế này
    -"Anhhh. Không ngờ anh lại có thể nói như vậy mà anh cũng nghe được sao? Vậy bây giờ em quen với cái máy tính nha ?" <= Trời rành rành thế này mà vẫn không nhận là mình sai
    -"Không, anh chỉ ví dụ như vậy thôi. Anh xin lỗi mà" <= Hừ, thôi xuống nước cho qua chuyện vậy
    -"Xin lỗi, xin lỗi.. em chán phải nghe hai cái chữ đó rồi. Anh lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi thôi." <= Xin lỗi thêm nữa cơ
    -"Vậy thôi từ nay anh không xin lỗi nữa được chưa" <= Bắt đầu mất kiên nhẫn và cảm thấy vô lý
    -"Đến giờ này mà anh còn pha trò được hả ?" <= Bị tổn thương vì không được quan tâm
    ............
    ...............
    Được Elvin sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 17/04/2003
  10. Elvin

    Elvin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Tuy nhiên, nói được và làm được là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Vậy bạn có bí kíp gì giúp cho điều này không ?
    PS: Vote NBS và miah(đã vote lâu rồi) mỗi người 5 sao vì nhiệt tình tham gia.

Chia sẻ trang này