1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và khi anh nhìn em...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BB8810, 10/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BB8810

    BB8810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu giờ chắc tình yêu của em đang khò khò trên giường. Cái mặt sẽ nghếch về 1 bên...

    Và em nhớ anh ghê gớm.

    Topic này sẽ là góc bí mật của em, có thể một ngày nào đó, em sẽ gửi nó cho anh ^^
  2. nw4good

    nw4good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Bí mật gì ở đây.
  3. BB8810

    BB8810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đã gọi là bí mật thì ko thể bật mí ;))
  4. BB8810

    BB8810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu, mình vừa nói chuyện trên skype tổng cộng là 4 tiếng 30'. Dã man quá :-s

    Chẳng hiểu 2 đứa lấy đâu ra lắm chuyện để nói thế. Tết nhất, nói chuyện nhiều một tí anh nhỉ :P. Rồi sau đó anh sẽ lại bận rồi, sẽ lại chỉ thi thoảng mới được nhìn nhau còn đâu gọi đt là chính.

    Hôm nay nói đến việc 2 đứa có thể xa nhau, cho dù bên ngoài nhìn em cứng cỏi lắm, nhưng em biết nếu chuyện đó xảy ra, cho dù em có thể vượt qua được, nhưng để vượt qua được một phần trong em cũng sẽ ra đi ... theo anh.

    Anh biết không, được gặp anh, yêu anh thế này, được anh yêu và cảm nhận tình yêu của anh thế này, cho dù xa cách vô cùng, em cũng đã cảm thấy ít nhất được gặp một người hợp với mình đến thế, yêu nhau như thế trong đời đã là may mắn lắm rồi.
  5. colorflame

    colorflame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    14/2 gặp 1 cô gái trên mạng nói chuyện tán tỉnh 1 time rồi nói yêu nhau nhưng rồi cũng chia tay vì những lý do vớ vẩn vậy mà có lúc mình nghĩ đó là người con gái mình kiếm tìm... Đúng là có duyên k có phận. Mình ở HN cô ấy ở Paris vậy mà mấy tháng liền ngày nào cũng nói chuyện với nhau ít nhất 12h vậy mà vì khoảng cách và hiểu lầm rồi cũng chia tay. Gần 2 năm sau ngày gặp đầu tiên rùi. Gặp nhau lúc 1h am ngày 15/2 mà lúc đó ở pháp hình như là 7h pm ngày 14/2 thì phải rồi nói chuyện đến sáng hôm sau còn cô ấy thì 12h đêm đi ngủ vậy mà nói với mình đang ở sg làm bộ thức để nói chuyện với mình. H thì chia tay rùi đã về vn nhưng vẫn chưa có dịp gặp nhau. Buồn quá.
  6. tungsdhn

    tungsdhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Em yêu, em nói nhiều làm anh sốt hết cả ruột lên mà vẫn phải ngồi tiếp chuyện với em! thật quá dã man!!!
    Anh có chuyện quái gì để nói đâu, em nói nhiều anh con ko chen vào đc mà dứt câu chuyện, đau hết cả tai.
    Hôm nay nói đến việc 2 đứa có thể xa nhau, anh mừng quá, tai của anh có thời gian để nghỉ ngơi!
    Anh biết chứ, và anh cũng mong cách xa em thật lâu em ạ!
  7. BB8810

    BB8810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    @colorflame mình ko tin vào tình yêu qua mạng. Chỉ tin vào cái gì được nhìn tận mắt, rờ tận tay :D.

    Anh yêu, nãy anh gọi cho em đúng lúc em đang lọ mọ chuẩn bị đi học. Giờ lên lớp siêu chán lại mượn máy bạn nghịc ngợm :P. Hôm nay em đi học cả ngày anh yêu ạ *_*. Trưa còn ko có time đi ăn trưa mất thôi :((. Vì chiều nay em có technology workshop mà lịch họ bố trí kiểu gì lại vào lúc 1h, ngay sau khi xong môn buổi sáng. Haizzz

    Nãy anh gọi đt, em nào có nghe rõ được anh đang hát bài gì đâu :P. Trong quán Karaoke ồn quá. Nhưng đọc được tin nhắn của anh, biết anh đang nhớ em (mà thực ra anh luôn nhớ đến em anh yêu nhỉ) lại thấy vui vui :">.

    Hôm nay bên em trời mưa, thời tiết đỏng đảnh vô cùng, mưa đó rồi nắng đó rồi lại mưa đó. Mỗi lúc thế này chỉ thích ở bên anh, nằm trong lòng anh, nhìn ra ngoài mưa rơi, 2 đứa sẽ nói chuyện nhảm nhí... Khi cuộc sống trở nên quá bận rộn và hối hả, cả anh và em có quá nhiều điều muốn làm và phải làm, có những giây phút bên nhau như thế dù ngắn nhưng cũng là quá đủ phải không anh?

    Anh biết không, em yêu anh lắm nhé. Yêu như chưa bao giờ được yêu. Thật kì là, ở tuổi của em, trải qua đủ các cung bậc cảm xúc của tình cảm, có những lúc có người đến bên em, họ tốt, họ yêu và họ nhiệt tình mà sao em thấy dửng dưng. Tưởng như từ nay sẽ giã từ sự nghiệp yêu đương :D vậy mà em lại gặp anh :P. Gặp anh và yêu anh làm sống lại những cảm xúc tưởng chừng như đã mất và cả những cảm xúc tưởng chừng như không thể có trong em.

    Chỉ cần anh nhìn em là em biết, khi người đàn ông này đưa tay ra, nhất định em sẽ nắm lấy ...

    Có một ngày nào đó, chưa biết khi nào, em sẽ gửi topic này cho anh, để biết rằng, mình đã từng yêu nhau như thế.

    Em đang nhớ anh và em yêu anh :-*
  8. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Và khi anh nhìn em, mắt anh long lên sòng sọc, 2 tròng mắt muốn lọt ra ngoài... ôi... thật là tình cảm và thi vị làm sao b-(
  9. colorflame

    colorflame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
  10. BB8810

    BB8810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    @colorflame cũng có thể, đôi khi những thời điểm trong cuộc sống, do hoàn cảnh ta sẽ đưa ra những quyết định mà bình thường thì ko đời nào :D. Sing thì cũng gần mà. Bay cũng chỉ tầm 3 tiếng chứ mấy ;))

    Anh yêu, thật buồn cười, ko hiểu sao hôm nay em cảm giác 2 đứa nói chuyện ... chán chán :D. Chắc nói nhiều quá thì thi thoảng cũng ... ít thứ để nói =))

    Nhưng dù nói chán hay ko chán thì em vấn yêu anh như thế, quái nhỉ. Cảm giác hạnh phúc, vui vẻ, nhớ nhung, ấm áp khi nghĩ đến anh thế là đủ.

    Anh biết không, em sẽ không bao giờ quên cảm giác lúc nhìn thấy anh khi anh đến chỗ quá Karaoke tìm em. Em đang ngồi với bọn bạn, hát hò, thoáng nhìn thấy bóng anh bên ngoài cửa tự nhiên tim đập thình thịch mặc dù đây không phải là lần đầu tiên mình gặp nhau nhưng có lẽ là lần đầu tiên mình gặp sau khi em có quyết định kể cho anh nghe, cho 2 đứa hiểu nhau hơn.

    Có lẽ khi có quyết định đó, em cảm thấy vậy là mình đã bỏ đi 1 hàng rào vô hình giữa 2 đứa, và điều đó cũng có nghĩa hoặc là mình sẽ gần nhau hơn rất nhiều hoặc sẽ chẳng còn liên quan gì cả. Và em đã đúng, anh đã đúng, khi cái rào cản vô hình do em tạo ra đấy được dỡ bỏ, mình yêu nhau như mọi chuyện nó sẽ thế, phải thế, và chắc chắn là như thế, không thể nào khác.

    Cũng như khi anh đưa tay ra, em đã nắm lấy và đi theo không cần nghĩ đến giây thứ 2. Và em sẽ không bao giờ hối tiếc vì điều đấy, cũng như không bao giờ hối tiếc vì đã yêu anh.

    Em yêu anh :x

Chia sẻ trang này