1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và khi em cười nụ cười long lanh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi paradise012, 15/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. paradise012

    paradise012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Em đang đi theo con đường em chọn trước khi gặp anh.
    Nó tốt cho cả 2 ta trong thời điểm này.
    Anh đang nhớ em, anh đã luôn nhớ em, và không biết sẽ nhớ em đến khi nào.
    Chắc anh sẽ em đến khi anh không còn nhớ em được nữa ( ngã cây, tường đổ, té giếng hoặc... die :D).
    Yêu em và được em yêu trong thời gian không đủ dài, nó làm anh sống lại những gì anh tưởng anh không còn, khó có thể có được nữa.
    Nhưng anh đã chọn... chỉ một người trong tim cho đến khi... không biết nữa.
    Yêu em, rất yêu em, nhưng luôn canh cánh trong đầu... với em.
    Không biết trong cuộc đời này, anh và em sẽ đi đến đâu. Nhưng anh đã sống cùng em, hòa mình cùng em, hiểu được, được hiểu em, những quyết định của em.
    Em đã hiểu những việc anh làm, nó đều có logic ( Em bảo anh không thể làm những thứ vớ vẩn được, phải có lý, mặc dù đôi khi anh vớ vẩn lắm :D), kể cả em...
    Anh không theo dõi được mọi hành động, bước đi của em đến tận cuối cuộc đời này... Nhưng anh biết, trong tim anh luôn có em... đến khi anh không còn là anh nữa.
    Yêu em!
    ( rất lười nói yêu em trực tiếp :P).
  2. paradise012

    paradise012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, nhớ em . Em quả là luôn hấp.. dẫn với anh. Anh mà có cơ hội sớm hơn... thì em chết đứt đuôi con nòng nọc từ lâu rồi nhá[r23)]
    Nhiều việc vãi chầy[r23)]. Dính vào bao nhiêu thứ, mệt bỏ mama.
    Nếu vẫn còn có ngày mai, anh sẽ không bỏ em ra khỏi đầu anh được... Tình yêu của anh.
    Giá được nghe một bản tình ca, ôm em trên cánh đòng không có trâu, bò, lợn gà... Em nằm trong lòng anh và cười đùa.
    Sẽ thật thú vị.
  3. paradise012

    paradise012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết viết gì.
    Hôm nay là ngày củ chuối chấm muối.
    Có lẽ phải giết người thôi... Đang nghĩ xem cho chúng nó chết bằng cách gì???
    1/ Mình tự giết: Không ổn.
    2/ Nhờ người khác giết: Xem nó sợ ai, sợ cái gì hoặc cần quan hệ ở cái gì. **** thật.
    Bao giờ mới có thể thảnh thơi đây???
    Bọn chó nó sống thế không ổn! Rồi chúng mày sẽ xem.
    Việc ngày hôm nay, có thể 5 năm nữa tao sẽ tính sổ.
    À tí quên, anh lại đang nhớ em... Em đang lang thang... ở trong đầu anh.
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Ai vẽ sunny hãn chi
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Tenor loses control
  6. paradise012

    paradise012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Em à,
    Anh nhớ em nhiều nhưng anh không có thói quen diễn tả "đủ" nỗi nhớ của mình bằng lời và bằng chữ :P.
    Em là một cô gái của anh..., là một người anh muốn đi cùng đến cuối cuộc đời, cuối sự nghiệp của mình bằng tất cả trái tim của anh.
    Anh nhớ em, nhiều lúc anh muốn tạm quên em, chỉ là tạm quên thôi, nhưng cũng khó lắm em ạ. Anh không phải là con người đơn giản, anh không thích sự đơn giản, cũng không thích phức tạp hóa vấn đề, nhưng mình dính vào nhau như vậy rõ là không đơn giản em yêu nhỉ.
    Tình yêu thực sự cần hai trái tim, mình có hai trái tim ( không phải hai ******** nhá :D) đủ để không thể dời bỏ nhau trong ý nghĩ phải không em?
    Anh với em có nhiều điểm tương đồng, cả về hoàn cảnh, suy nghĩ cũng như ... sự nhảm nhí :P, tất cả những cái đó khiến anh và em tin rằng khó có thể tìm được người thứ 2 phù hợp với mình được như vậy.
    Anh yêu em nhất trong các người yêu của anh :P, không phải bởi vì bây giờ anh đang rất yêu và nhớ em, mà bởi vì... anh chắc chắn là như vậy.
    Yêusss em.
  7. 0ceanhp

    0ceanhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2010
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    hic ... tình iu vĩ đại ghê, hông bít iu người hay iu cái thứ j nữa.
    (Sory, spam tí!)
  8. minhthuy1025

    minhthuy1025 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc màu hoa huệ, nhớ nhung màu hoa ly, biệt ly màu rách xé, lãng quên đâu có màu.
  9. paradise012

    paradise012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    http://nhac.zing.vn/nhac/bai-hat/nghe-nhac/Quen-Khac-Viet.IW6UUZAZ.html
    Mượn gió bẻ măng, mượn lời bát hát để muốn diễn tả " gì đó" cho em.
    Bài hát: Quên - Trình bày: Khắc Việt.


    " Em giờ ra sao, rất vui hay đang buồn.
    Có khi nào trong phút giây em chợt nhớ đến anh.
    Anh thì vẫn thế, vẫn yêu em như ngày nào"

    P/s: bài này để khi xa nhau thì hợp lý, nghe cho biết tí cảm giác.
    Kệ, nghe nhạc buồn cho vui >:).
  10. paradise012

    paradise012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Em à,
    Tình yêu là một thứ tình cảm kì quái, nó có thể đưa ta đến tột đỉnh của hạnh phúc, nhưng nó có thể đưa ta đến những nỗi buồn vô hạn. Biết là thế, nhưng yêu và được yêu thế này, đã là gì đó hết sức hạnh phúc của anh rồi.
    Anh cố gắng tận dụng, chắt chiu từng cơ hội để có thể gần em, để em có thể thấy hơi ấm của anh bên cạnh em, để em bớt buồn, bớt suy nghĩ linh tinh. Em yêu là một cô gái rất đặc biệt, anh trân trọng em, như một gì đó vô giá của cuộc đời anh, cho dù sau này có thế nào đi chăng nữa. Anh biết, anh yêu em không phải chỉ vì anh yêu em. Nó như một điều hiển nhiên, và nó phải vậy, nếu anh gặp em, em yêu ạ.
    Viết nhăng cuội vài dòng, để lúc nào hứng lên viết tiếp cho em yêu nhé.
    Yêu em nhiều.

Chia sẻ trang này