1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Va lung tung, các bác có người yêu đã đi đâu, làm gì nhỉ, vào đây kể anh em nghe nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DaosoaiLuuHuong, 15/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DaosoaiLuuHuong

    DaosoaiLuuHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Va lung tung, các bác có người yêu đã đi đâu, làm gì nhỉ, vào đây kể anh em nghe nào?

    Kịch bản:
    Ra hồ trúc bạch bơi thuyền, thả hết 3 cái đèn trời lên trời. Em yêu nhảy lên vì sung sướng và thích thú khi nhìn từng chiếc đèn trời bay lên từ từ. Sau đó đi ăn rùi ra Hồ gươm ăn loại kem valentine. ^_____^
    Sự thật:
    Hu hu, cơn mưa chết tiệt làm gió ở Hồ tây mạnh quá. Mang nhầm bật lửa hết ga. Khi đạp vịt lại phải tập vào bờ xin cái bao diêm. Sau đó ra giữa hồ đốt cái đèn đầu tiên, bay được vài mét thì bị một ngọn gió mạnh quét ngang, rớt xuống mặt hồ. Cái thứ hai bay lên như tàu vũ trụ apolo vì gió mạnh ( chưa được 1 phút đã bay mất trong khi theo lời người bán hàng nếu gió nhẹ thì lơ lửng từ từ và bay gần nữa tiếng T_____T). Va lung tung năm tuy mưa, nhưng dù sao cũng rất vui. Hy vọng năm sau ko có mưa và gió nhẹ.
  2. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Kịch bản : online cả buổi tối
    Sự thật: Vì lý do được chuẩn bị kĩ lưỡng, cụ tỉ là đường dây nối nét đầy đủ, ơn trời điện không bị ...cúp nên kịch bản diễn ra hoàn hảo
    Được muadong_hanoi sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 15/02/2007
  3. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Kịch bản : Gởi cho em 1 bông hồng, 1 tấm thiệp và 1 hộp kẹo Chocola hoành tráng, Em yêu khi nhận được chắc mừng lắm và cảm động lắm, chắc là sẽ nhắn tin điện thoại cám ơn mình lia lịa.
    Sự thật : mắc gió thế nào ko biết chả nhận được tin nhắn nào. CÓ Lẽ quà chưa tới tay em. Đừng xa ướt mưa chắc gì em đi lấy quà. Mà cũng có lẽ nó đi chơi với thằng bố láo nào đấy rồi. Thôi kệ, gọi điện chửi sau.
  4. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    KG: Mỗi 1 valentine lại nhiều anh em hiểu đầu mình lắm sừng, thành "hươu" mẹ nó lúc nào không biết. Thôi hãy biết cố gắng an ủi rằng "đời hươu", "đời chó" chưa phải là "nhím".
  5. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Đặt 1 phòng nhỏ ở www.longdinh.com.vn
    Hẹn nàng 7h tại nhà nàng, 7h hơi tớ mới đến cho nàng sốt ruột.
    Đến nơi, cất xe, gọi taxi đến nhà hàng, nhận phòng và được phục vụ mở rượu vang. Cả hai cụng ly và 100% luôn cho máu. Chả hiểu sao có 1 cốc mà mặt nàng ửng hồng lên, xinh thía ko biết. Vừa uống trong ly khai vị thì thằng mang hoa đến gọi tớ. Xuống nhận cổng nhận hoa rồi mang cả hoa và chocolate tớ thủ sẵn trong áo mang lên tặng nàng.
    Nói lời yêu đương xong, thấy mặt nàng vẫn ửng hồng, tặng khuyến mại thêm nụ hôn nữa.
    Xong thủ tục đó, về chỗ, rồi chờ món đầu tiên lên. Hai đứa lục đục tìm thịt gà mãi không thấy, toàn vây bào ngư với sứa biển. Món đầu tiên cũng tạm được, làm theo kiểu salát đây mà.
    Món thứ 2 là vây cá mập sốt bí đỏ, ăn giống chè bí đỏ, vây cá có 1 tẹo. Cũng được.
    Món thứ 3 là tôm, cái bọn nhà hàng này thì món nào cũng hải sản, Tôm nó cũng phải kèm cua vào.Có hai con thôi, nó mổ ra làm 4 miếng, tớ chén 3
    Món thứ 5 là cánh gà nhồi con gì dưới biển đấy. Chắc cũng hải sản thôi. Lúc này tớ uống hết nửa chai rượu rồi.
    Món tráng miệng đơn giải là chè trân châu, hạt bưởi. Lạ là lại màu vàng của Xoài chứ không phải màu trắng nước dừa như chỗ khác.
    Ăn xong cái thực đơn đó, có nước chè rửa miệng (vì món thứ 5 là tráng miệng rồi), tớ bảo em phục vụ gọi cho anh cái xe taxi. Một lúc sau xe đến, hai đứa kéo nhau về, không cần thanh toán vì đặt trước hết rồi. Mọi phí tổn đều được bít mật,
    Về đến nhà nàng là 10h, và từ đó đến 1h là chuyện riêng tư, không kể được
    Tóm lại, nhà hàng này cũng được, làm theo kiến trúc Trung Hoa, các món ăn từ một đầu bếp Hồng Kông. Số lượng ít, nhưng chất lượng. Năm sau, vẫn có thể là điểm mình quay lại. Quảng cáo cho cái nhà hàng này vậy. www.longdinh.com.vn
  6. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    cái ông này nói như thật ý nhỉ
    mình cứ tưởng hôm qua công an nó thu gom hết bọn bốc phét roài thế mà hôm nay vẫn còn sót à
  7. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Hì ! Tổng chi phí là 2 triệu ku à. Ku cứ cho là bốc phét đi. Hé hé. Không đặt được chỗ này tôi còn định đặt chỗ khác 240$. Đời nhiều thằng điên điên, còn bốc phét thì không phải là tôi.
  8. CanNotLove

    CanNotLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chỉ hơi điên một tí thôi, chứ chẳng có gì là bốc phét.
    Em thì nghèo hơn và ít điên hơn nên:
    * Kế hoạch:
    Ăn tối buffet tại Tara, sau đó đi xem phim "Nơi tình yêu bắt đầu" tại MegaStar, sau đó thì về nhà nàng, nơi có sẵn một hộp sô cô la gồm nhiều miếng sô cô la nhỏ hình trái tim, sau đó thì tuỳ nàng, muốn làm gì thì làm.
    * Thực hiện: Rất tiếc là chẳng có gì khác kế hoạch cả. Được cái là nàng rất vui
  9. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà xem Phim: Cỏ Lông Chông...
    ăn Hoa quả. 11h xem phim Star Movies. Sau đó đi ngủ...
    may quá ko đi đâu. Mưa to bỏ xừ
  10. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch: NGỦ!!!
    Thực tế : Theo kế hoạch đã đặt ra!!!

Chia sẻ trang này