1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Va Lung tung đê

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi maudotrenvangtrang, 06/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Va Lung tung đê

    Sắp tới Va lung tung (Valentin ) rồi thế mà chẳng thấy Hội Cẩu nhà ta đả động gì đến Valen tin cả .Không biết tại mọi người chưa yêu hay là "Deck_thèm yêu để tiền uống rượu" đấy ?

    Valen tin bạn có dự định gì cho nó không ?


    -------------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  2. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    chú này nói đúng thié, téng cho chú phát giờ, nói thế chú đình trù éo các em cẩu nhà ta sao, các em cẩu kô có các anh cẩu ieu thì còn ai nữa chứ, hehe

    Con tim khổ đau cũng vì yêu em...​
  3. CongTuBot

    CongTuBot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0

    Vẽ đường cho hươu chạy .
    Còn 1 tuần nữa cơ mà . Chưa rĩ đã đầy đoạ tinh thần anh em rùi
    ------------------------?^?TTTTTTTT?^?
  4. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Oài
    Bác làm gì mà nóng thế .Trong binh pháp có kế Dương Đông Kích Tấy mà .Bác làm lộ hết " bí đao" của em rồi .Đình làm cho chị em bất ngờ trong ngày này chứ bác cứ oang oang như thế chắc chắn chị em biết tỏng mình sẽ như thế nào trong ngày ấy roài còn đâu .Đúng là bác chưa xem 36 Kế của Tôn Tử rồi .

    -------------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  5. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Ngày í dành cho 2 người mà ông định kêu gọi cả 1 tập thể hú hí với nhau à? hế hế hế. Nếu chuyện đó xảy ra thì tôi đây cũng có chỗ nương thân, tốt quá.
    tho`lo`mui~xanh
    со^ла с fма
    (~.~)
  6. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Hế hế, ít ra cũng kiếm được 1 conhủi theo rồi đấy maudotrenvangtrang ạ, híc. Từ giờ đến hôm đó ít ra cũng phải vài iem nữa đấy, hehe.

    Con tim khổ đau cũng vì yêu em...​
  7. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    . mơ mộng hão ......xời .khổ thân ....................
    ...Cause you are so far away, it's so hard for me to see your face .....But my love 'll never change ........When I search my soul to find the truth about the love we shared . .....I wonder why you' re no longer here .!
  8. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Về học thêm về binh pháp đi các cụ .
    Dương Đông mới chẳng dương Tây thì cũng là kế thất thoát tài chính đi ngược lại với quốc sách ... Giảm mua tăng chi tích cực cầm nhầm .
    Các ku có kế nào mà ngày Valentin các chị em tặng quà anh em mà anh em thì ngồi chơi húp cháo thì hẵn vỗ bụng khoe kinh thư nhá. Còn thì có rì đi nữa vẫn chỉ là tiền mất tật mang thôi
    -------------------------------------Imagine me and you ... day and night ... dog and cat ...virus and chicken ...... so happy together ...Bababababababbab ...
  9. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là VÔ LÝ !!!!!!!!
    Tớ thấy ở bên Tây 14/2 toàn chị em tặng hoa với Chocolate cho bọn con trai, sao ở VN lại ngược lại nhể...
    14/2, 8/3, Trung Thu, Noel, Tết... Vân vân và vân vân, ngày nào cũng con trai tặng con gái... Thế là làm sao????
    Hỏng!!!!
    Vùng lên đê anh em !!!!


    -----------------------------
    Gió nọ mà bay lên nguyệt kia
    Thêm đêm sương lạnh xuống đầm đìa
    Ngẩng đầu ngắm mãi chưa xong nhớ
    Hoa bưởi thơm rồi: đêm đã khuya
    ---------------------------------
  10. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Vùng lên kiểu gì đây, chẳng lẽ lại téng hết tất cả thì kô được roài, híc, mà chắc gì đã téng được mấy em đó chứ, híc , đến khổ.

    Con tim khổ đau cũng vì yêu em...​

Chia sẻ trang này