1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và mùa đông lại đến..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 18/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Và mùa đông lại đến..........

    Hà Nội những ngày đầu đông lạnh đến xe lòng...
    Một mùa đông nữa lại đến..... để rồi những hoài niệm xưa bất chợt quay về khiến lòng ta lạnh buốt..
  2. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội bây giờ vào đông rồi nhỉ? mình lúc nào cũng thích mùa đông, lạnh, con người ta cảm thấy muốn xích lại gần nhau hơn. Xa Hà Nội mới thấy nhớ cái rét ở Hà Nội. Nhớ cái cảm giác tíu tít cùng mẹ soạn quần áo mùa đông mỗi khi nghe tin hôm sau gió mùa đông bắc về. Nhớ những buổi tụ tập đi ăn cùng mấy đứa bạn, rồi lại tranh cãi nhau xem đứa nào phải trả tiền Nhớ cả những hôm nổi hứng đi ăn kem để rồi về viêm họng suốt mấy hôm nữa
  3. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội bây giờ vào đông rồi nhỉ? mình lúc nào cũng thích mùa đông, lạnh, con người ta cảm thấy muốn xích lại gần nhau hơn. Xa Hà Nội mới thấy nhớ cái rét ở Hà Nội. Nhớ cái cảm giác tíu tít cùng mẹ soạn quần áo mùa đông mỗi khi nghe tin hôm sau gió mùa đông bắc về. Nhớ những buổi tụ tập đi ăn cùng mấy đứa bạn, rồi lại tranh cãi nhau xem đứa nào phải trả tiền Nhớ cả những hôm nổi hứng đi ăn kem để rồi về viêm họng suốt mấy hôm nữa
  4. emgainamtuoc

    emgainamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    "Hà Nội những ngày đầu đông lạnh đến xe lòng..."
    4h sáng, hai con nhóc leo lên xe phóng như điên ra khỏi cổng trường, gió ùa vào trong tay & cổ lạnh buốt...Hôm nay có hội trường,2 đứa rủ nhau thức cho biết...Thấy đêm sao mà dài quá! Trời mới vào đông thôi sao rét thế chứ, ôm nhau chặt cứng vẫn thấy buốt ơi là buốt!Định lên Hồ cơ nhưng lại ra tận Lăng Bác =>2 đứa nhăn răng cười vì lại lạc, lần nào cũng thế, hic. Càng về sáng trời càng lạnh, đói cồn cào, hai ngày rồi chưa có hạt cơm nào vào bụng. Qua Tràng tiền, chậc...giờ này người ta còn ngủ...mùa đông mà ăn kem thì sướng phải biết, buốt từ răng đến bụng, răng môi lẫn lộn, suýt suýt xoa xoa...ho`ho`,Thèm quá!r30)]
  5. emgainamtuoc

    emgainamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    "Hà Nội những ngày đầu đông lạnh đến xe lòng..."
    4h sáng, hai con nhóc leo lên xe phóng như điên ra khỏi cổng trường, gió ùa vào trong tay & cổ lạnh buốt...Hôm nay có hội trường,2 đứa rủ nhau thức cho biết...Thấy đêm sao mà dài quá! Trời mới vào đông thôi sao rét thế chứ, ôm nhau chặt cứng vẫn thấy buốt ơi là buốt!Định lên Hồ cơ nhưng lại ra tận Lăng Bác =>2 đứa nhăn răng cười vì lại lạc, lần nào cũng thế, hic. Càng về sáng trời càng lạnh, đói cồn cào, hai ngày rồi chưa có hạt cơm nào vào bụng. Qua Tràng tiền, chậc...giờ này người ta còn ngủ...mùa đông mà ăn kem thì sướng phải biết, buốt từ răng đến bụng, răng môi lẫn lộn, suýt suýt xoa xoa...ho`ho`,Thèm quá!r30)]
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    đông đến , vội vàng , nhanh quá ...... rét , hoa sữa cũng không còn nhiều , hình như chỉ còn lại trên một vài con phố nho nhỏ sót lại một vài bông hoa nở muộn . ôi hoa sữa , tình yêu hoa sữa , bắt đầu bằng mùa hoa sữa nở , và kết thúc bằng những cánh hoa sữa tàn lụi ... vậy thôi , tình yêu kết thúc , còn gì đâu nhỉ ? một chuyện tình hoa sữa ? vậy thôi , đông về giá lạnh ... cô đơn , lạnh lẽo , mùa đông một mình !!!!!!!!!!!!
  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    đông đến , vội vàng , nhanh quá ...... rét , hoa sữa cũng không còn nhiều , hình như chỉ còn lại trên một vài con phố nho nhỏ sót lại một vài bông hoa nở muộn . ôi hoa sữa , tình yêu hoa sữa , bắt đầu bằng mùa hoa sữa nở , và kết thúc bằng những cánh hoa sữa tàn lụi ... vậy thôi , tình yêu kết thúc , còn gì đâu nhỉ ? một chuyện tình hoa sữa ? vậy thôi , đông về giá lạnh ... cô đơn , lạnh lẽo , mùa đông một mình !!!!!!!!!!!!
  8. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống cứ diễn ra như những gì vốn có, ta chưa bao giờ tin vào số phận nhưng có lẽ niềm tin đó đang bị lung lay..........
    Sự cay nghiệt của cuộc đời đôi khi khiến mình phải.........
    Cha ơi hãy nghe lời khẩn cầu và cho con thêm sức mạnh nhé cha, dù chưa một lần con được gọi cha trên cõi đời này!
  9. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống cứ diễn ra như những gì vốn có, ta chưa bao giờ tin vào số phận nhưng có lẽ niềm tin đó đang bị lung lay..........
    Sự cay nghiệt của cuộc đời đôi khi khiến mình phải.........
    Cha ơi hãy nghe lời khẩn cầu và cho con thêm sức mạnh nhé cha, dù chưa một lần con được gọi cha trên cõi đời này!
  10. tuyet_lanh_chieu_thu

    tuyet_lanh_chieu_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    mình thích mùa đông Hà Nội , lạnh và cô đơn mùa đông làm cho ta nhớ nhiều về những hoài niệm cũ

Chia sẻ trang này