1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và mùa đông lại đến..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 18/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    ở vùng mình ở không có mùa đông nhưng sáng tới trưa gió thổi lạnh quá,thấy mùa đông cũng vui vì sáng sớm ngủ ấm,ghét nhất là trời lạnh mà phải thức sớm,mặc dù có máy tắm nước nóng,nhớ hồi học trung học cực quá phải thức sớm khi trời lạnh và tối âm u.
  2. Cunbongxu_FTU

    Cunbongxu_FTU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu lâu mới online vào trưa . lắng nghe "Slow dancing with the moon"...
    Tầm trưa chả có ai cả. từ sáng đến giờ đi nghịch linh tinh... cũng chưa về nhà.Bây giờ mà về chắc lăn quay ra ngủ thôi...Mùa đông làm cho tóc dựng đứng lên như 1 con nhím. mình đoán do bị tích điện.Sang nay gặp các anh chị trong CLB. hoá ra toàn người quen...
    Có 1 khoảnh khắc mình đã gặp 1 bóng dáng quen thuộc nhưng lại cố quên ngay đi và nở 1 nụ cười.....Đi chơi , quậy fá.. nhận đưọc quà cũng thấy vui....Vài chiếc xe thỉnh thoảng lại rít 1 fát fóng ngang qua quán.... vắn vẻ quá. trong quán nghe rõ 1 mộn một tiếng bàn fím lách và k ai để ý đến ai cả.....hoà vào đó là tiếng nhạc........Hay đến cái quán ở Văn Miếu nhỉ???Ở đấy hình như cũng thú vị lắm nhưng xa nhà quá. mùa đông đi xa rất lười...chẳng cảm thấy thiết tha với bất cứ cái gì cả.....Có khi môn triết được điểm cao sẽ là động lực mạnh mẽ nhất lúc này.Thèm 1 điếu thuốc.tự dưng muốn thế..Mùa đông hút thuốc chắc ấm lắm.... mình vẫn còn cảm nhận đầu môi hương vị của điếu thuốc đầu tiên.cảm giác khó chịu nhưng 1 lúc sau thì.....chỉ thấy khói và sặc.....Khốn nạn thế đấy.Làm cái thân con gái làm gì cũng fải suy nghĩ. gia đình. người yêu...lo được cho bản thân k sa đoạ , k chạy theo nhưng thú vui củat hiên hạ và cố gắng học thật tốt đẻ k fụ lòng của bố mẹ.Nghe 1 câu nó cũ rích nhưng sự thật ...... hình như 8X nào giống mình cũng như thế cả...
    Có thể những ngày cuối năm này mình sẽ viết hết ra. có thể coi đó là 1 ngày outbreak... mình thú tội...... và mong muốn những điều còn mang nặng trong tâm trí sẽ được quẳng sạch sau lưng.1 năm may mắn sẽ đến đối với gia đình, bản thân và 1 người đang quan tâm....
    Năm nay mình có rất nhiều tội..... có lẽ tội lớn nhất là....mình trong chốc lát cũng thấy ăn năn nhưng rồi lại hết veo...Luôn luôn vô tâm như thếTội thứ 2 là bao nhiêu kế hoạch fá sản hết....
    Công việc thì k suôn sẻ lắm....học hành cũng hết sức bê tha. thế này thì mà nó thèm mày D a. he he...vui lên nào và cố gắng hết sức......Anh cũng thế nhé...Tr....HN lạnh quá.......hình như em đang thiếu cái lò sưởi ..Mà anh thừa biết phải lấy nó từ đâu đem về cho em đúng k??Đôi khi em thấy sợ nếu những gì mình viết anh sẽ đọc được.....
    Mùa đông đến nỗi nhớ đến quay quắt những ly kem.....cái lạnh buốt người...Dù sao với mình mùa đông vẫn thật đẹp và nhiều kỉ niệm.......Thèm được lang thang cùng ai đó trên đường phố....Thể nào trước Tết mình cũng phải làm được 1 việc tốt......mình chỉ có 1 trái tim thôi..có lẽ nó quá nhỏ bé để làm cho cái thế giới này thay đổi nhưng........dù sao cũng phải cố gắng vì mình vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều người.........GS đến vẫn còn bao người lang thang và Tết thì sao??
  3. Cunbongxu_FTU

    Cunbongxu_FTU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu lâu mới online vào trưa . lắng nghe "Slow dancing with the moon"...
    Tầm trưa chả có ai cả. từ sáng đến giờ đi nghịch linh tinh... cũng chưa về nhà.Bây giờ mà về chắc lăn quay ra ngủ thôi...Mùa đông làm cho tóc dựng đứng lên như 1 con nhím. mình đoán do bị tích điện.Sang nay gặp các anh chị trong CLB. hoá ra toàn người quen...
    Có 1 khoảnh khắc mình đã gặp 1 bóng dáng quen thuộc nhưng lại cố quên ngay đi và nở 1 nụ cười.....Đi chơi , quậy fá.. nhận đưọc quà cũng thấy vui....Vài chiếc xe thỉnh thoảng lại rít 1 fát fóng ngang qua quán.... vắn vẻ quá. trong quán nghe rõ 1 mộn một tiếng bàn fím lách và k ai để ý đến ai cả.....hoà vào đó là tiếng nhạc........Hay đến cái quán ở Văn Miếu nhỉ???Ở đấy hình như cũng thú vị lắm nhưng xa nhà quá. mùa đông đi xa rất lười...chẳng cảm thấy thiết tha với bất cứ cái gì cả.....Có khi môn triết được điểm cao sẽ là động lực mạnh mẽ nhất lúc này.Thèm 1 điếu thuốc.tự dưng muốn thế..Mùa đông hút thuốc chắc ấm lắm.... mình vẫn còn cảm nhận đầu môi hương vị của điếu thuốc đầu tiên.cảm giác khó chịu nhưng 1 lúc sau thì.....chỉ thấy khói và sặc.....Khốn nạn thế đấy.Làm cái thân con gái làm gì cũng fải suy nghĩ. gia đình. người yêu...lo được cho bản thân k sa đoạ , k chạy theo nhưng thú vui củat hiên hạ và cố gắng học thật tốt đẻ k fụ lòng của bố mẹ.Nghe 1 câu nó cũ rích nhưng sự thật ...... hình như 8X nào giống mình cũng như thế cả...
    Có thể những ngày cuối năm này mình sẽ viết hết ra. có thể coi đó là 1 ngày outbreak... mình thú tội...... và mong muốn những điều còn mang nặng trong tâm trí sẽ được quẳng sạch sau lưng.1 năm may mắn sẽ đến đối với gia đình, bản thân và 1 người đang quan tâm....
    Năm nay mình có rất nhiều tội..... có lẽ tội lớn nhất là....mình trong chốc lát cũng thấy ăn năn nhưng rồi lại hết veo...Luôn luôn vô tâm như thếTội thứ 2 là bao nhiêu kế hoạch fá sản hết....
    Công việc thì k suôn sẻ lắm....học hành cũng hết sức bê tha. thế này thì mà nó thèm mày D a. he he...vui lên nào và cố gắng hết sức......Anh cũng thế nhé...Tr....HN lạnh quá.......hình như em đang thiếu cái lò sưởi ..Mà anh thừa biết phải lấy nó từ đâu đem về cho em đúng k??Đôi khi em thấy sợ nếu những gì mình viết anh sẽ đọc được.....
    Mùa đông đến nỗi nhớ đến quay quắt những ly kem.....cái lạnh buốt người...Dù sao với mình mùa đông vẫn thật đẹp và nhiều kỉ niệm.......Thèm được lang thang cùng ai đó trên đường phố....Thể nào trước Tết mình cũng phải làm được 1 việc tốt......mình chỉ có 1 trái tim thôi..có lẽ nó quá nhỏ bé để làm cho cái thế giới này thay đổi nhưng........dù sao cũng phải cố gắng vì mình vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều người.........GS đến vẫn còn bao người lang thang và Tết thì sao??
  4. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu như thế đó...
    4h sáng cái di động của ông anh dai bỗng kêu om xòm vậy mà hắn vẫn ngủ khì khì, bực quá đạp cho một cái tên này giật mình vơ vội cái điện thoại, hi hi người iu của hắn gọi điện về, bọn này bán buôn dưa lê hay sao ấy mà nói chuyện cả tiếng đồng hồ làm ông chẳng ngủ được, vừa nằm vừa ấm ức , hic hic tủi thân lắm lại muốn đạp cho hắn phát nữa... Thấy chúng nó giải thích với nhau là mạng bên kia bị lỗi xài vô tư đi càng khó chịu... lại muốn đạp cho phát nữa... hắn lại cười nhăn nhở, đạp thật luôn... một cái cùi trỏ văng lại phía mình bỗng...tít tít tít... ha ha ha đứt mạng rồi... ai bảo đánh ông?
    8h sáng vác xe ra khỏi nhà lang thang, một ngày thảnh thơi, không cho mình nghĩ gì, làm gì khác ngoài việc lang thang, mấy thằng bạn về quê rồi nên cũng chẳng nghĩ đến chuyện tụ tập làm gì nữa, lòng vòng một hồi thì đến trưa, về nhà thấy lòng nhẹ nhàng thoải mái. Chiều đang ngủ say thì có điện thoại lên cơ quan có việc, chuối kinh khủng, nhưng mà cũng cần phải ra ngoài một chút, ngày nghỉ mà cứ ngủ thì không khoái chút nào cả, ngày bình thường ngủ mới sướng chứ...
    19h xong việc, nhẹ nhàng và thoải mái, lại thả mình dạo bước lang thang phố phường, lâu lắm rồi, có lẽ hơn một năm rồi không có cảm giác này, tự thưởng cho mình để tìm về một khoảng trời riêng...
  5. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu như thế đó...
    4h sáng cái di động của ông anh dai bỗng kêu om xòm vậy mà hắn vẫn ngủ khì khì, bực quá đạp cho một cái tên này giật mình vơ vội cái điện thoại, hi hi người iu của hắn gọi điện về, bọn này bán buôn dưa lê hay sao ấy mà nói chuyện cả tiếng đồng hồ làm ông chẳng ngủ được, vừa nằm vừa ấm ức , hic hic tủi thân lắm lại muốn đạp cho hắn phát nữa... Thấy chúng nó giải thích với nhau là mạng bên kia bị lỗi xài vô tư đi càng khó chịu... lại muốn đạp cho phát nữa... hắn lại cười nhăn nhở, đạp thật luôn... một cái cùi trỏ văng lại phía mình bỗng...tít tít tít... ha ha ha đứt mạng rồi... ai bảo đánh ông?
    8h sáng vác xe ra khỏi nhà lang thang, một ngày thảnh thơi, không cho mình nghĩ gì, làm gì khác ngoài việc lang thang, mấy thằng bạn về quê rồi nên cũng chẳng nghĩ đến chuyện tụ tập làm gì nữa, lòng vòng một hồi thì đến trưa, về nhà thấy lòng nhẹ nhàng thoải mái. Chiều đang ngủ say thì có điện thoại lên cơ quan có việc, chuối kinh khủng, nhưng mà cũng cần phải ra ngoài một chút, ngày nghỉ mà cứ ngủ thì không khoái chút nào cả, ngày bình thường ngủ mới sướng chứ...
    19h xong việc, nhẹ nhàng và thoải mái, lại thả mình dạo bước lang thang phố phường, lâu lắm rồi, có lẽ hơn một năm rồi không có cảm giác này, tự thưởng cho mình để tìm về một khoảng trời riêng...
  6. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Chiến dịch trái tim bên phải....
    Ngày chủ nhật, ở nhà cả ngày xoay đi xoay lại chỉ là chuyện ăn với ngủ thôi, ngẫm cũng sướng thật đấy nhỉ, ăn được ngủ được là tiên, sắp thành tiên rùi, cứ thế này thì có mà thành lơn tiện ý... Đang vất vưởng bỗng có đứa gọi điện mời đi xem phim, tất nhiên là ok liền rồi, từ "những cô gái chân dài" mình chưa thưởng thức cái món gì khác, mà mình cũng chỉ thích xem phim nội thôi, có khác người không nhỉ? Mấy hôm nay thấy quảng cáo cái "chiến dịch trái tim bên phải" nghe cũng hấp dẫn ra phết, một số khái niệm mới được cập nhật nào là tuổi teen, nào là 8X, hì hì mình cũng thuộc 8X đấy, nhưng mà là cái loại 8X có sỏi trong đầu rồi .
    Khách quan đánh giá, cái phim này xem được, mới lạ và phản ánh được hơi thở cuộc sống, mới mẻ, trẻ trung và hiện đại, khắc họa được một phần chân dung của giới trẻ và nói chung đây cũng không phải là loại giải trí đơn thuần như "những cô gái chân dài" mà cũng có những triết lý riêng (tùy mọi người cảm nhận). Không phải tớ quảng cáo đâu nhưng đồng chí nào tuổi teen hay 8X thì nên đi xem (chắc chắn sẽ tìm thấy mình trong đó).
    Lâu rồi mới nghe lại chương trình ngâm thơ trên VTV1, hôm nay toàn được nghe những bài kinh điển thôi, gặp lại toàn những bác gạo cội từ Nguyễn Đình Thi... đến Nguyễn Khoa Điềm, nhiều cảm xúc quá, thấy mình vẫn yêu thơ như ngày nào...Nhưng mà hết mất rồi đành quay sang VTV3 vậy xem thằng Che và thằng Liv chiến với nhau, dạo này mình có cảm tình với thằng Chel hơn, nhất là chú Roben, một cái kèo trái tuyệt vời.
  7. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Chiến dịch trái tim bên phải....
    Ngày chủ nhật, ở nhà cả ngày xoay đi xoay lại chỉ là chuyện ăn với ngủ thôi, ngẫm cũng sướng thật đấy nhỉ, ăn được ngủ được là tiên, sắp thành tiên rùi, cứ thế này thì có mà thành lơn tiện ý... Đang vất vưởng bỗng có đứa gọi điện mời đi xem phim, tất nhiên là ok liền rồi, từ "những cô gái chân dài" mình chưa thưởng thức cái món gì khác, mà mình cũng chỉ thích xem phim nội thôi, có khác người không nhỉ? Mấy hôm nay thấy quảng cáo cái "chiến dịch trái tim bên phải" nghe cũng hấp dẫn ra phết, một số khái niệm mới được cập nhật nào là tuổi teen, nào là 8X, hì hì mình cũng thuộc 8X đấy, nhưng mà là cái loại 8X có sỏi trong đầu rồi .
    Khách quan đánh giá, cái phim này xem được, mới lạ và phản ánh được hơi thở cuộc sống, mới mẻ, trẻ trung và hiện đại, khắc họa được một phần chân dung của giới trẻ và nói chung đây cũng không phải là loại giải trí đơn thuần như "những cô gái chân dài" mà cũng có những triết lý riêng (tùy mọi người cảm nhận). Không phải tớ quảng cáo đâu nhưng đồng chí nào tuổi teen hay 8X thì nên đi xem (chắc chắn sẽ tìm thấy mình trong đó).
    Lâu rồi mới nghe lại chương trình ngâm thơ trên VTV1, hôm nay toàn được nghe những bài kinh điển thôi, gặp lại toàn những bác gạo cội từ Nguyễn Đình Thi... đến Nguyễn Khoa Điềm, nhiều cảm xúc quá, thấy mình vẫn yêu thơ như ngày nào...Nhưng mà hết mất rồi đành quay sang VTV3 vậy xem thằng Che và thằng Liv chiến với nhau, dạo này mình có cảm tình với thằng Chel hơn, nhất là chú Roben, một cái kèo trái tuyệt vời.
  8. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông lại đến...
    Mong rằng ở nơi ấy không còn lạnh, và không còn phải thấy người ta...như ngày trước
  9. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông lại đến...
    Mong rằng ở nơi ấy không còn lạnh, và không còn phải thấy người ta...như ngày trước
  10. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    u think it is simple so it is simple as your ...

Chia sẻ trang này