1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và mùa đông lại đến..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 18/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    u think it is simple so it is simple as your ...
  2. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Quê tôi một chiều đông...
    Trời chiều bảng lảng, gió thổi, mây bay... nhìn ra ngõ cây bàng khoe những cành khẳng khiu như những cánh tay gầy đói sữa, độ này lá bàng đã rụng hết, một vòng xoay của tạo hóa lại sắp bắt đầu. Thời gian như lắng đọng trước cảnh chiều đìu hiu, vắng lặng, không gian như dàn trải mênh mông, thi thoảng lại bắt gặp một vài chú cò trắng nhẩn nha kiếm ăn trên những cánh đồng nước ngập trắng xóa lơ thơ vài gốc rạ. Thấp thoáng, xa xa những làn khói trắng trên bếp nhà ai đang lan tỏa, thi thoảng bắt gặp một vài chú trâu nhẩn nha bước về trên những con đường làng vắng lặng chẳng bóng người lại qua...
    Đi hết một mùa đông
    Mà chưa về đến ngõ
    Gió mơn man, rong ruổi
    Trên những cánh đồng xa...
  3. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Quê tôi một chiều đông...
    Trời chiều bảng lảng, gió thổi, mây bay... nhìn ra ngõ cây bàng khoe những cành khẳng khiu như những cánh tay gầy đói sữa, độ này lá bàng đã rụng hết, một vòng xoay của tạo hóa lại sắp bắt đầu. Thời gian như lắng đọng trước cảnh chiều đìu hiu, vắng lặng, không gian như dàn trải mênh mông, thi thoảng lại bắt gặp một vài chú cò trắng nhẩn nha kiếm ăn trên những cánh đồng nước ngập trắng xóa lơ thơ vài gốc rạ. Thấp thoáng, xa xa những làn khói trắng trên bếp nhà ai đang lan tỏa, thi thoảng bắt gặp một vài chú trâu nhẩn nha bước về trên những con đường làng vắng lặng chẳng bóng người lại qua...
    Đi hết một mùa đông
    Mà chưa về đến ngõ
    Gió mơn man, rong ruổi
    Trên những cánh đồng xa...
  4. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cái sự lười...
    Dạo này lười quá, lười kinh khủng luôn, từ dạo ông anh dai về đến giờ mình chẳng làm cái gì cả, đi học cũng lười, việc cơ quan cũng lười, việc nhà ngày càng lười hơn, không hiểu còn được cái tích sự gì nữa nhỉ? Ba ngày nghỉ thì nằm ở nhà hai ngày rưỡi, chỉ có ăn với ngủ thôi, đã vậy hôm qua lại còn không chịu đi học, bỏ mất mấy bài rồi, mấy hôm nữa chắc lại cong đuôi lên với mấy cái project thôi. Các cụ ngày xưa thường nói nhàn cư vi bất thiện, chẳng sai chút nào, mình đang nhàn rỗi, nhàn quá, thế nên đầu óc cứ nghĩ ra mọi trò linh tinh, may cái là chưa thực hiện, chắc là phải kiếm cái gì đó để làm cho nó bớt lười đi mới được. Sáng nay lên lớp copy được một ít tài liệu để về nhà đọc, cố gắng lắm cũng mới sử dụng được gần một tiếng thời gian vào việc có ích là ... đọc tài liệu. Buồn nhỉ, chẳng biết bao giờ mới đổi thay được cái tình cảnh này, mới có mấy tháng thôi mà cứ như là nó ngấm vào máu rồi ý, đúng là lười, lười quá, đại lười... Mà sang năm mới rồi đấy, ừ năm mới rồi, mới hôm trước còn bảo là phải khác, đi khác, nghĩ khác cơ mà. Chẳng hô khẩu hiệu nhưng tự hứa rằng từ nay lại phải chăm chỉ thôi, phải tìm lại thú vui trong học tập và công việc chứ nhỉ? Lao động là vinh quang cơ mà, sống mà không làm việc thì chán phìu, vẫn biết thế nhưng khi bắt tay vào công việc lại thấy ngài ngại, là lá la đúng là ngại thật đấy. Ngày mai lại còn được nghỉ học nữa chứ, đúng là cơ hội để cho cái bệnh lười lên ngôi rồi, không được, phải lên cơ quan chứ, phải kiếm cái gì đó mà làm cho nó bớt lười đi mới được... thế nhé! Cố lên chi-a-ki!
  5. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cái sự lười...
    Dạo này lười quá, lười kinh khủng luôn, từ dạo ông anh dai về đến giờ mình chẳng làm cái gì cả, đi học cũng lười, việc cơ quan cũng lười, việc nhà ngày càng lười hơn, không hiểu còn được cái tích sự gì nữa nhỉ? Ba ngày nghỉ thì nằm ở nhà hai ngày rưỡi, chỉ có ăn với ngủ thôi, đã vậy hôm qua lại còn không chịu đi học, bỏ mất mấy bài rồi, mấy hôm nữa chắc lại cong đuôi lên với mấy cái project thôi. Các cụ ngày xưa thường nói nhàn cư vi bất thiện, chẳng sai chút nào, mình đang nhàn rỗi, nhàn quá, thế nên đầu óc cứ nghĩ ra mọi trò linh tinh, may cái là chưa thực hiện, chắc là phải kiếm cái gì đó để làm cho nó bớt lười đi mới được. Sáng nay lên lớp copy được một ít tài liệu để về nhà đọc, cố gắng lắm cũng mới sử dụng được gần một tiếng thời gian vào việc có ích là ... đọc tài liệu. Buồn nhỉ, chẳng biết bao giờ mới đổi thay được cái tình cảnh này, mới có mấy tháng thôi mà cứ như là nó ngấm vào máu rồi ý, đúng là lười, lười quá, đại lười... Mà sang năm mới rồi đấy, ừ năm mới rồi, mới hôm trước còn bảo là phải khác, đi khác, nghĩ khác cơ mà. Chẳng hô khẩu hiệu nhưng tự hứa rằng từ nay lại phải chăm chỉ thôi, phải tìm lại thú vui trong học tập và công việc chứ nhỉ? Lao động là vinh quang cơ mà, sống mà không làm việc thì chán phìu, vẫn biết thế nhưng khi bắt tay vào công việc lại thấy ngài ngại, là lá la đúng là ngại thật đấy. Ngày mai lại còn được nghỉ học nữa chứ, đúng là cơ hội để cho cái bệnh lười lên ngôi rồi, không được, phải lên cơ quan chứ, phải kiếm cái gì đó mà làm cho nó bớt lười đi mới được... thế nhé! Cố lên chi-a-ki!
  6. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Khà khà... đúng là hôm nay lên cơ quan thật, ơ nhưng mà có làm cái quái quỷ gì đâu nhỉ? Nhậu nhẹt suốt buổi tối đến giờ thì ngồi ôm cái PC và online, sửa mỗi một cái máy mà cũng không được nữa đành phải mượn máy thằng bạn ... tèn tén ten. Đúng là rượu vào có khác [r10)]
  7. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Khà khà... đúng là hôm nay lên cơ quan thật, ơ nhưng mà có làm cái quái quỷ gì đâu nhỉ? Nhậu nhẹt suốt buổi tối đến giờ thì ngồi ôm cái PC và online, sửa mỗi một cái máy mà cũng không được nữa đành phải mượn máy thằng bạn ... tèn tén ten. Đúng là rượu vào có khác [r10)]
  8. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc...
    Đi ngang phố phường, biết áo mình ấm mà lòng vẫn lạnh. Vẫn còn bao đứa trẻ nghèo và mảnh áo vá với xấp vé số trên tay, ngơ ngác đến có thể đâu biết ước ao để hoá mình thành cô bé bán diêm giữa miền cổ tích. Vẫn còn bao kẻ không nhà cửa, ghé tạm thân mình giữa bao la màn trời chiếu đất, có từng nào áo đắp cả lên người, mong ấp ám dày hơn lạnh đông. Góc hè phố, giữa bùng binh vòng xoay là thế. Những giấc ngủ lang thang, chốc chốc cựa mình ấy hình như đã trở nên quen thuộc, chẳng ai thấy lạ lùng để chạnh thương, chạnh tội mà hờ hững ngang qua?
    Những trầm tích mùa đông vẫn mãi lắng đọng trong phù sa và trong ký ức, để con người mãi tìm hơi ấm trong nhau như những đàn thiên di bay ngang trời tìm hạnh phúc.
    Giá lạnh về. Gió bấc tràn qua kẽ tay. Mùa đông, sẽ không có chiếc áo nào ấm hơn tình ở nơi con người.
  9. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc...
    Đi ngang phố phường, biết áo mình ấm mà lòng vẫn lạnh. Vẫn còn bao đứa trẻ nghèo và mảnh áo vá với xấp vé số trên tay, ngơ ngác đến có thể đâu biết ước ao để hoá mình thành cô bé bán diêm giữa miền cổ tích. Vẫn còn bao kẻ không nhà cửa, ghé tạm thân mình giữa bao la màn trời chiếu đất, có từng nào áo đắp cả lên người, mong ấp ám dày hơn lạnh đông. Góc hè phố, giữa bùng binh vòng xoay là thế. Những giấc ngủ lang thang, chốc chốc cựa mình ấy hình như đã trở nên quen thuộc, chẳng ai thấy lạ lùng để chạnh thương, chạnh tội mà hờ hững ngang qua?
    Những trầm tích mùa đông vẫn mãi lắng đọng trong phù sa và trong ký ức, để con người mãi tìm hơi ấm trong nhau như những đàn thiên di bay ngang trời tìm hạnh phúc.
    Giá lạnh về. Gió bấc tràn qua kẽ tay. Mùa đông, sẽ không có chiếc áo nào ấm hơn tình ở nơi con người.
  10. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn ngày ...
    Chú hươu cao cổ kính mến!
    Chỉ còn 10'''' nữa là bước sang ngày...
    Có lẽ đối với mọi người thì điều đó cũng chỉ bình thường như vốn có của nó nhưng đối với cháu thì lại khác. Ngày này hàng năm cháu vẫn một mình ngồi trên ban công đón chờ giây phút đó. Năm nay cũng thế, cháu đón chờ giây phút đó, nhưng mọi thứ đều đã khác xa so với trước kia. Nó không lạnh như ngày trước, trời không có mưa như ngày trước, mà cảm giác cũng không còn háo hức như ngày trước. Cháu ước gì đừng có ngày..., ngày này năm nào cũng thế: trời mưa và rét.
    Bố cháu vừa gọi điện vào chúc mừng sinh nhật con gái. Cháu đã không kìm được xúc động, có lẽ cháu vẫn còn con nít quá phải không chú? Lẽ ra cháu phải vui mới đúng, đằng này cháu lại thấy buồn, giá như lúc này trời mưa thật to thì có lẽ cháu sẽ đỡ buồn và đỡ nhớ nhà hơn.
    Ngày này hàng năm mẹ cháu vẫn thường mua táo, bánh rán xu và nến cho cháu vì cháu thích ăn những thứ đó. Mẹ cháu bảo rằng không biết bao giờ cháu mới lớn lên được. Ngày mai sẽ đến mà không có táo, không có bánh rán xu và cũng sẽ chẳng có nến. Cháu sẽ vẫn đi chợ, nấu cơm rồi đi học như mọi ngày. Có lẽ khi người ta lớn lên rồi thì ngày sinh nhật cũng chỉ là một ngày như bao ngày khác phải không chú?
    Có lẽ cháu đã nói hơi nhiều, còn về chú, công việc của chú thế nào rồi ạ? Cuối năm chắc chú cũng bận lắm phải không ạ? Bận nhưng chú cũng phải giữ gìn sức khỏe. Có người đã nói rằng sự sống là quan trọng nhất đối với con người và sức khỏe chính là cái quý giá nhất của sự sống. Điều này thì có lẽ một người lớn như chú hiểu rõ hơn cháu phải không ạ?
    Chú ơi đã 12h rồi, cháu dừng bút đây. Cháu sẽ làm việc gì đó vào giờ phút đầu tiên của ngày...
    À quên! Nhân dịp năm mới cháu chúc chú cùng gia đình một năm mới với nhiều niềm vui mới, thành công mới và hạnh phúc.
    Tạm biệt chú!
    Cháu Bí!
    Mystery!
    Được thangruoi sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 07/01/2005

Chia sẻ trang này