1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và mùa đông lại đến..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 18/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn ngày ...
    Chú hươu cao cổ kính mến!
    Chỉ còn 10'''' nữa là bước sang ngày...
    Có lẽ đối với mọi người thì điều đó cũng chỉ bình thường như vốn có của nó nhưng đối với cháu thì lại khác. Ngày này hàng năm cháu vẫn một mình ngồi trên ban công đón chờ giây phút đó. Năm nay cũng thế, cháu đón chờ giây phút đó, nhưng mọi thứ đều đã khác xa so với trước kia. Nó không lạnh như ngày trước, trời không có mưa như ngày trước, mà cảm giác cũng không còn háo hức như ngày trước. Cháu ước gì đừng có ngày..., ngày này năm nào cũng thế: trời mưa và rét.
    Bố cháu vừa gọi điện vào chúc mừng sinh nhật con gái. Cháu đã không kìm được xúc động, có lẽ cháu vẫn còn con nít quá phải không chú? Lẽ ra cháu phải vui mới đúng, đằng này cháu lại thấy buồn, giá như lúc này trời mưa thật to thì có lẽ cháu sẽ đỡ buồn và đỡ nhớ nhà hơn.
    Ngày này hàng năm mẹ cháu vẫn thường mua táo, bánh rán xu và nến cho cháu vì cháu thích ăn những thứ đó. Mẹ cháu bảo rằng không biết bao giờ cháu mới lớn lên được. Ngày mai sẽ đến mà không có táo, không có bánh rán xu và cũng sẽ chẳng có nến. Cháu sẽ vẫn đi chợ, nấu cơm rồi đi học như mọi ngày. Có lẽ khi người ta lớn lên rồi thì ngày sinh nhật cũng chỉ là một ngày như bao ngày khác phải không chú?
    Có lẽ cháu đã nói hơi nhiều, còn về chú, công việc của chú thế nào rồi ạ? Cuối năm chắc chú cũng bận lắm phải không ạ? Bận nhưng chú cũng phải giữ gìn sức khỏe. Có người đã nói rằng sự sống là quan trọng nhất đối với con người và sức khỏe chính là cái quý giá nhất của sự sống. Điều này thì có lẽ một người lớn như chú hiểu rõ hơn cháu phải không ạ?
    Chú ơi đã 12h rồi, cháu dừng bút đây. Cháu sẽ làm việc gì đó vào giờ phút đầu tiên của ngày...
    À quên! Nhân dịp năm mới cháu chúc chú cùng gia đình một năm mới với nhiều niềm vui mới, thành công mới và hạnh phúc.
    Tạm biệt chú!
    Cháu Bí!
    Mystery!
    Được thangruoi sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 07/01/2005
  2. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng...
    Đúng là trống rỗng thật, chẳng nghĩ gì, chẳng làm gì, chẳng biết gì... Mấy hôm nay không xem thời khoá biểu chẳng biết lịch học ra sao, hôm nay đành lãng phí buổi sáng thứ 7 mò lên lớp... Nghỉ học... Tự nhiên thấy mình trống rỗng, online một lúc cũng chẳng thấy thú vị gì...Trống rỗng...
  3. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng...
    Đúng là trống rỗng thật, chẳng nghĩ gì, chẳng làm gì, chẳng biết gì... Mấy hôm nay không xem thời khoá biểu chẳng biết lịch học ra sao, hôm nay đành lãng phí buổi sáng thứ 7 mò lên lớp... Nghỉ học... Tự nhiên thấy mình trống rỗng, online một lúc cũng chẳng thấy thú vị gì...Trống rỗng...
  4. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc...
    Ừ hạnh phúc lắm, chưa bao giờ mình cảm nhận được cuộc sống tuyệt vời đến thế, gia đình - những ước mong tuổi thơ tưởng chừng chẳng bao giờ có được mà giờ đây có tất cả. Mới một năm trước thôi nhỉ, bao lo toan vất vả còn hiển hiện ra trước mắt, một mình lang thang cô độc giữa chốn thị thành chỉ có học tập và công việc là niềm vui duy nhất thế mà giờ đây đã đủ đầy (với mình thôi)... Hạnh phúc lắm thay. Mình vẫn thường nói không tin trên đời này có số phận, nhưng điều mình tin đó là cuộc sống có định luật nhân quả của nó, hãy sống, hãy làm việc, hãy yêu thương và hãy hết mình vì cuộc sống thì cuộc sống sẽ hết mình với ta. Ta muốn hét vang, ta muốn hô lớn rằng ta đang vui sướng rằng ta đang hạnh phúc rằng ta muốn chia sẻ với mọi người. Hãy vui lên bạn nhé, hãy cười thật tươi, và nữa hãy yêu thương cuộc sống này bởi cuộc đời thật đáng yêu và đáng sống đấy bạn ạ...
  5. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc...
    Ừ hạnh phúc lắm, chưa bao giờ mình cảm nhận được cuộc sống tuyệt vời đến thế, gia đình - những ước mong tuổi thơ tưởng chừng chẳng bao giờ có được mà giờ đây có tất cả. Mới một năm trước thôi nhỉ, bao lo toan vất vả còn hiển hiện ra trước mắt, một mình lang thang cô độc giữa chốn thị thành chỉ có học tập và công việc là niềm vui duy nhất thế mà giờ đây đã đủ đầy (với mình thôi)... Hạnh phúc lắm thay. Mình vẫn thường nói không tin trên đời này có số phận, nhưng điều mình tin đó là cuộc sống có định luật nhân quả của nó, hãy sống, hãy làm việc, hãy yêu thương và hãy hết mình vì cuộc sống thì cuộc sống sẽ hết mình với ta. Ta muốn hét vang, ta muốn hô lớn rằng ta đang vui sướng rằng ta đang hạnh phúc rằng ta muốn chia sẻ với mọi người. Hãy vui lên bạn nhé, hãy cười thật tươi, và nữa hãy yêu thương cuộc sống này bởi cuộc đời thật đáng yêu và đáng sống đấy bạn ạ...
  6. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.109
    Đã được thích:
    117

    một cậu con trai mà kiên trì viết bài thế....giỏi thật
    Hôm nay hp đã đỡ rét hơn và lại đúng ngày này năm trước khi mình......... Tại sao mình ghét cái mùa đông này thế nhỉ nó làm cho người ta nhớ lại những cái ko nên nhớ , một điều gì đó vẫn còn tổn thương trong mình ! Buồn quá!
  7. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.109
    Đã được thích:
    117

    một cậu con trai mà kiên trì viết bài thế....giỏi thật
    Hôm nay hp đã đỡ rét hơn và lại đúng ngày này năm trước khi mình......... Tại sao mình ghét cái mùa đông này thế nhỉ nó làm cho người ta nhớ lại những cái ko nên nhớ , một điều gì đó vẫn còn tổn thương trong mình ! Buồn quá!
  8. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.109
    Đã được thích:
    117
    mình vẫn bước trên con đường nhỏ , có biết bao nhiêu sự kiên đã xảy ra , lắm lúc mình nghĩ rằng mình quá khó khăn khi bị tổn thương đó la lần đầu tiên khi mình nhận ra rằng những điều tốt đẹp , những điều mình mong đến cho những người bạn của mình đôi khi là sự quấy rầy sự khó chịu, ..........Thật buồn!Có khi viễn tưởng rằng mình đã làm một điều gì có ích cho bạn có những điều ..........Giwò đây khi chợt nhận ra rằng có khi tất cả sẽ thành mây khói .......Hì có ích gì khiiii" mình chăng là gì cả nhỉ "
    Bạn đang nuôi dưỡng ước mơ của mình ư? Hãy cứ ước mơ đi bởi vì đó là điều duy nhất mà bạn đang có!Một tương lai , một ngwưòi mà bạn đã có duyên kẻ từ khi bạn sinh ra bạn cũng phải tìm được một nửa kia của minhchứ , đúng ko???? Ko biết bao giờ mình mới quên được câu nói đó nhi? Có lẽ là không boa giờ nhưng quên để làm gì cơ chứ khi đó chính đã từng là một phần quá khứ rất đẹp .Vui lên bạn nhé , một mùa xuân sắp tới rùi đấy , cái rét mướt giá băng của mùa xuân này sẽ qua nhanh thôi!
  9. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.109
    Đã được thích:
    117
    mình vẫn bước trên con đường nhỏ , có biết bao nhiêu sự kiên đã xảy ra , lắm lúc mình nghĩ rằng mình quá khó khăn khi bị tổn thương đó la lần đầu tiên khi mình nhận ra rằng những điều tốt đẹp , những điều mình mong đến cho những người bạn của mình đôi khi là sự quấy rầy sự khó chịu, ..........Thật buồn!Có khi viễn tưởng rằng mình đã làm một điều gì có ích cho bạn có những điều ..........Giwò đây khi chợt nhận ra rằng có khi tất cả sẽ thành mây khói .......Hì có ích gì khiiii" mình chăng là gì cả nhỉ "
    Bạn đang nuôi dưỡng ước mơ của mình ư? Hãy cứ ước mơ đi bởi vì đó là điều duy nhất mà bạn đang có!Một tương lai , một ngwưòi mà bạn đã có duyên kẻ từ khi bạn sinh ra bạn cũng phải tìm được một nửa kia của minhchứ , đúng ko???? Ko biết bao giờ mình mới quên được câu nói đó nhi? Có lẽ là không boa giờ nhưng quên để làm gì cơ chứ khi đó chính đã từng là một phần quá khứ rất đẹp .Vui lên bạn nhé , một mùa xuân sắp tới rùi đấy , cái rét mướt giá băng của mùa xuân này sẽ qua nhanh thôi!
  10. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Lời cám ơn...
    Cám ơn bạn,cám ơn mọi người, các bạn đã đọc, đã chia sẻ... Một con người bình thường, một cuộc sống rất đỗi bình thường cũng có rất nhiều cảm xúc và điều khó khăn nhất là được chia sẻ, được sống hết mình với những cảm xúc đó. Và bạn biết không một khi được sống hết mình với những cảm xúc đó ta bỗng thấy như được thăng hoa... và muốn chia sẻ với mọi người...Bởi vậy cần lắm những tâm hồn đồng điệu, cần lắm những chia sẻ và cảm thông. Bạn và tôi,chúng ta không hề quen biết nhau, điều đó cũng không hề quan trọng mà điều quan trọng là bạn đã đọc, đã biết, đã đồng cảm đã cảm thông với tôi...Và tôi cám ơn bạn vì điều đó!

Chia sẻ trang này