1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và mùa đông lại đến..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 18/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Lời cám ơn...
    Cám ơn bạn,cám ơn mọi người, các bạn đã đọc, đã chia sẻ... Một con người bình thường, một cuộc sống rất đỗi bình thường cũng có rất nhiều cảm xúc và điều khó khăn nhất là được chia sẻ, được sống hết mình với những cảm xúc đó. Và bạn biết không một khi được sống hết mình với những cảm xúc đó ta bỗng thấy như được thăng hoa... và muốn chia sẻ với mọi người...Bởi vậy cần lắm những tâm hồn đồng điệu, cần lắm những chia sẻ và cảm thông. Bạn và tôi,chúng ta không hề quen biết nhau, điều đó cũng không hề quan trọng mà điều quan trọng là bạn đã đọc, đã biết, đã đồng cảm đã cảm thông với tôi...Và tôi cám ơn bạn vì điều đó!
  2. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Trời lại trở lạnh, thay đổi thời tiết làm cái mũi khốn khổ cứ sụt sịt suốt ngày, ngồi học một chút cũng không yên với nó, chuối hơn cả các loại chuối. Cứ đến mùa đông là lại khốn khổ với cái bệnh viêm xoang thế không biết được vậy mà không hiểu sao vẫn thích mùa đông mới quái dị chứ nhỉ? Có những điều thật khó lý giải...
    Mấy hôm nay cô bé lại nói chuyện với mình nhiều hơn, đã không liên lạc gì đến nửa năm rồi đấy chứ có ít đâu, mình biết thế nào rồi em cũng sẽ như thế, kể từ ngày mình quyết định dứt khoát về mối quan hệ này mình cảm thấy thanh thản và dễ chịu hơn, nhưng nói thật là đến bây giờ mình cũng vẫn chưa hiểu được em muốn gì có lẽ cũng chính vì không hiểu được em nên mình mới dứt khoát được như thế, đã không đến được thì việc gì phải níu kéo mãi nhỉ? Chỉ càng làm khó cho nhau, càng phải suy nghĩ nhiều mà cuối cùng có giải quyết được cái gì đâu? Hãy để cho những gì là quá khứ thuộc về quá khứ để ta còn được giữ gìn và trân trọng, đừng bao giờ để quá khứ là nỗi ám ảnh của hôm nay và mai sau...
    Vẫn mãi là một tình yêu vẫn mãi là một quá khứ đáng yêu và đáng trân trọng em ạ...
  3. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Trời lại trở lạnh, thay đổi thời tiết làm cái mũi khốn khổ cứ sụt sịt suốt ngày, ngồi học một chút cũng không yên với nó, chuối hơn cả các loại chuối. Cứ đến mùa đông là lại khốn khổ với cái bệnh viêm xoang thế không biết được vậy mà không hiểu sao vẫn thích mùa đông mới quái dị chứ nhỉ? Có những điều thật khó lý giải...
    Mấy hôm nay cô bé lại nói chuyện với mình nhiều hơn, đã không liên lạc gì đến nửa năm rồi đấy chứ có ít đâu, mình biết thế nào rồi em cũng sẽ như thế, kể từ ngày mình quyết định dứt khoát về mối quan hệ này mình cảm thấy thanh thản và dễ chịu hơn, nhưng nói thật là đến bây giờ mình cũng vẫn chưa hiểu được em muốn gì có lẽ cũng chính vì không hiểu được em nên mình mới dứt khoát được như thế, đã không đến được thì việc gì phải níu kéo mãi nhỉ? Chỉ càng làm khó cho nhau, càng phải suy nghĩ nhiều mà cuối cùng có giải quyết được cái gì đâu? Hãy để cho những gì là quá khứ thuộc về quá khứ để ta còn được giữ gìn và trân trọng, đừng bao giờ để quá khứ là nỗi ám ảnh của hôm nay và mai sau...
    Vẫn mãi là một tình yêu vẫn mãi là một quá khứ đáng yêu và đáng trân trọng em ạ...
  4. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Lại rét nữa rồi...
    Theo Trung tâm khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường xuống Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, từ ngày 10/1 ở Bắc Bộ bắt đầu một đợt rét đậm mới.
    Đây là đợt rét đậm thứ hai ở miền Bắc trong mùa Đông năm nay. Trong khi đợt rét còn đang tiếp tục, hiện từ trung tâm lục địa châu á lại có một bộ phậm không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự kiến, chiều và đêm 12/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ tràn xuống Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó xuống các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ.
    Mới đọc cái dự báo thời tiết vậy mà hôm nay trời đã rét rồi, mưa phùn rồi lại gió bấc, tất tần tật mọi thứ lại đổ vào cái đợt rét này, đi đi về về đến là ngại, nhưng mà nghĩ đến mỗi bữa cơm trưa ở nhà vẫn sướng hơn, ấm lắm, bù lại cái công lặn lội đường xa rét mướt
  5. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Lại rét nữa rồi...
    Theo Trung tâm khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường xuống Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, từ ngày 10/1 ở Bắc Bộ bắt đầu một đợt rét đậm mới.
    Đây là đợt rét đậm thứ hai ở miền Bắc trong mùa Đông năm nay. Trong khi đợt rét còn đang tiếp tục, hiện từ trung tâm lục địa châu á lại có một bộ phậm không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự kiến, chiều và đêm 12/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ tràn xuống Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó xuống các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ.
    Mới đọc cái dự báo thời tiết vậy mà hôm nay trời đã rét rồi, mưa phùn rồi lại gió bấc, tất tần tật mọi thứ lại đổ vào cái đợt rét này, đi đi về về đến là ngại, nhưng mà nghĩ đến mỗi bữa cơm trưa ở nhà vẫn sướng hơn, ấm lắm, bù lại cái công lặn lội đường xa rét mướt
  6. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cái sự học...
    Học, học nữa, học mãi... Người ta thì như thế mà sao tôi vẫn lười nhỉ? Năm năm đại học qua đi như một làn gió thoảng, chưa một lần có hứng thú với chuyện đèn sách, nếu không phải vì miếng cơm manh áo, không nặng về chuyện bằng cấp, danh vọng thì có lẽ cũng chẳng theo được cái nghiệp đèn sách cho đến giờ. Và lại nữa, bây giờ lại học, lại chuyện chẳng đặng đừng được, cũng chỉ vì cái cơ hội tự nhiên nó mò đến, không chụp lấy thì thật là uổng phí mà còn bị chửi là ngu dốt. Cố gắng chứng tỏ mình không phải là thằng dốt nên lại tiếp tục dùi mài kinh sử theo cái nghiệp đèn sách, đi học mà như đi chơi, đến lớp mà như ngồi quán net, thật là củ chuối cho cái thằng như mình. Nhiều lúc ngồi một mình, mặt đần thối ra nghĩ phải chăng mình đang lãng phí, tiêu tốn thời gian một cách vô ích? Đôi lúc cũng muốn vũng vẫy, đôi lúc cũng muốn tháo cũi sổ ***g, cho cuộc đời nó khác đi một chút, nhưng rồi chợt nghĩ cuộc sống này đâu chỉ phải cho riêng mình? Nếu chỉ là của riêng mình thì đơn giản quá, nếu chỉ là lợi ích cá nhân thôi thì chẳng quan trọng gì, điều mình đã học được đó là phải dung hòa được lợi ích của mọi người, ở đây chính là cái cộng đồng xã hội nhỏ bé mà người ta gọi là gia đình. Mình vẫn tin những gì đã và đang làm là đúng, bởi nếu không thì chắc chắn là sẽ chưa được như ngày hôm nay...
  7. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cái sự học...
    Học, học nữa, học mãi... Người ta thì như thế mà sao tôi vẫn lười nhỉ? Năm năm đại học qua đi như một làn gió thoảng, chưa một lần có hứng thú với chuyện đèn sách, nếu không phải vì miếng cơm manh áo, không nặng về chuyện bằng cấp, danh vọng thì có lẽ cũng chẳng theo được cái nghiệp đèn sách cho đến giờ. Và lại nữa, bây giờ lại học, lại chuyện chẳng đặng đừng được, cũng chỉ vì cái cơ hội tự nhiên nó mò đến, không chụp lấy thì thật là uổng phí mà còn bị chửi là ngu dốt. Cố gắng chứng tỏ mình không phải là thằng dốt nên lại tiếp tục dùi mài kinh sử theo cái nghiệp đèn sách, đi học mà như đi chơi, đến lớp mà như ngồi quán net, thật là củ chuối cho cái thằng như mình. Nhiều lúc ngồi một mình, mặt đần thối ra nghĩ phải chăng mình đang lãng phí, tiêu tốn thời gian một cách vô ích? Đôi lúc cũng muốn vũng vẫy, đôi lúc cũng muốn tháo cũi sổ ***g, cho cuộc đời nó khác đi một chút, nhưng rồi chợt nghĩ cuộc sống này đâu chỉ phải cho riêng mình? Nếu chỉ là của riêng mình thì đơn giản quá, nếu chỉ là lợi ích cá nhân thôi thì chẳng quan trọng gì, điều mình đã học được đó là phải dung hòa được lợi ích của mọi người, ở đây chính là cái cộng đồng xã hội nhỏ bé mà người ta gọi là gia đình. Mình vẫn tin những gì đã và đang làm là đúng, bởi nếu không thì chắc chắn là sẽ chưa được như ngày hôm nay...
  8. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.109
    Đã được thích:
    117
    mình viết vậy nói với bạn hay tự an ủi mình thế ko biết .Mình ghét mùa đông ghét những điều mà nó đã đem lại cho mình .Ngày hôm qua lại đuọc nghe thằng bạn nói một tin............Buồn quá , biết làm sao được lại một người nữa sắp rời xa mình .Làm thế nào bây giờ khi những người thân yêu lại cứ tiếp tục rời xa nhỉ . Pahỉ biết chấp nhận đúng ko? Phải biết tự mình tách ra khởi họ nữa pahỉ biết tự mình vươn lên và sống tốt khi ko có bạn bè bên cạnh .vẫn biết là thế nhưng....................
  9. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.109
    Đã được thích:
    117
    mình viết vậy nói với bạn hay tự an ủi mình thế ko biết .Mình ghét mùa đông ghét những điều mà nó đã đem lại cho mình .Ngày hôm qua lại đuọc nghe thằng bạn nói một tin............Buồn quá , biết làm sao được lại một người nữa sắp rời xa mình .Làm thế nào bây giờ khi những người thân yêu lại cứ tiếp tục rời xa nhỉ . Pahỉ biết chấp nhận đúng ko? Phải biết tự mình tách ra khởi họ nữa pahỉ biết tự mình vươn lên và sống tốt khi ko có bạn bè bên cạnh .vẫn biết là thế nhưng....................
  10. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Thứ bẩy không tình yêu...
    Con người ta sinh ra để yêu thương, để được yêu thương, để có tình yêu...
    Tình yêu - đề tài muôn thuở trên thế gian này bởi vậy câu chuyện về những chàng Rô-mê-ô và các nàng Ju-li-ét tưởng chừng sẽ không bao giờ kết thúc. Và rồi chẳng biết tự bao giờ những buổi tối thứ bẩy được mặc định dành cho tình yêu, để cho những người yêu nhau tìm đến với nhau và họ nói với nhau rằng "thứ bẩy máu chảy về tim", ừ phải chăng đó là những thời khắc mà những trái tim cùng nhịp đập và giao hòa với nhau... hic hic... Vậy mà thứ bẩy nào cũng vậy có một thằng trai hai mươi nhăm tuổi nằm cong queo, hay ngồi ôm cái PC, hoặc thả mình vào những trang tiểu thuyết để rồi tự mình yêu lấy bản thân mình... hic hic... Có buồn không? buồn, buồn, buồn nhiều lắm...(nhưng chỉ những lúc lãng đãng thôi)
    Đã từng yêu - không chỉ một mà rất nhiều, nhưng chưa có một tình yêu bởi chưa một lần dám nói tiếng yêu, hồi còn bé thì hay xấu hổ chẳng thể nói ra được(cho dù tình cảm cũng lớn lắm), còn bây giờ đã có lần định ... nhưng bỗng dưng thấy hết yêu... khỉ thật, thế nên vẫn mải miết đi tìm một tâm hồn đồng điệu để một ngày có thể nói tiếng yêu để càng yêu thêm...
    Đã từng được yêu - không chỉ một mà rất nhiều, nhưng chỉ muốn làm bạn với những người yêu mình, bởi thế đã hơn một lần phải trốn chạy tình yêu...
    Để rồi bây giờ ngồi than rằng thứ bẩy không tình yêu - ơ nhưng mà cái gì hiếm thì mới quý chứ nhỉ?

Chia sẻ trang này