1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và mùa đông lại đến..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 18/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tui chẳng làm được việc gì cả. Tội lỗi quá, tội lỗi quá. Ăn lương nhà nước mà vô tích sự thế này àh. Sáng ra trốn việc cơ quan đi học. Chiều sang lơ lửng hết chiều. Tối về lại xúng xính online. Thiện tai, thiện tai
    Hôm nay trời ấm lên thật, nhưng khổ thân tui, lại bị đau họng rồi, ngược đời quá. Hôm nọ vừa mới dại dột khoe là ít ốm xong, ơ mà đã trộm vía rồi cơ mà nhỉ.
    KHÔNG CÓ GÌ LÀ KHÔNG THỂ
  2. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Chạnh lòng...
    Không buồn, không chán nản, chẳng bi quan mà chỉ hơi chạnh lòng một chút, hôm nay đi ăn cưới thằng bạn cùng cơ quan, hai thằng vào với nhau cùng một ngày, cùng giờ, cùng tháng, cùng năm, vậy mà hic...hic... giờ đây nó đã cưới vợ rồi, trông người mà ngẫm đến ta...
    Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn không bình lặng cũng chẳng sôi động, như một công thức toán học đã có, đã định nghĩa từ trước, sớm chiều vẫn đến lớp, tối lọ mọ về đọc bài, làm việc, công việc cũng không nhiều, không sức ép...bình lặng đến sợ hãi...
    Vẫn đi, vẫn bước, vẫn ngẩng cao đầu...
  3. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Chạnh lòng...
    Không buồn, không chán nản, chẳng bi quan mà chỉ hơi chạnh lòng một chút, hôm nay đi ăn cưới thằng bạn cùng cơ quan, hai thằng vào với nhau cùng một ngày, cùng giờ, cùng tháng, cùng năm, vậy mà hic...hic... giờ đây nó đã cưới vợ rồi, trông người mà ngẫm đến ta...
    Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn không bình lặng cũng chẳng sôi động, như một công thức toán học đã có, đã định nghĩa từ trước, sớm chiều vẫn đến lớp, tối lọ mọ về đọc bài, làm việc, công việc cũng không nhiều, không sức ép...bình lặng đến sợ hãi...
    Vẫn đi, vẫn bước, vẫn ngẩng cao đầu...
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Buồn là buồn nỗi thất vọng ngập tràn, và buồn thoang thoáng như chưa bao giờ biết đến...
    Chẳng biết sao vào đây lại viết, gần 3 h sáng rồi... Mới đầu ngày đâu có bình an...
    Và ai đó, là một nơi mông lung kì lạ... Có lẽ chẳng thể đủ để hy vọng, ngọn lửa ấm áp trong trái tim mình sẽ có thể lại được ấm áp từ đây...
    Nhớ phải ko? Cũng chẳng kém đâu, hối hộp và chờ mong, còn gấp nhiều lần lắm đấy... Chỉ mong rằng, khi mọi chuyện ổn thoả đến mức hoàn hảo... Sẽ hiểu, rằng HN cứ chung thuỷ, chờ mong...
    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 02:42 ngày 19/01/2005
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Buồn là buồn nỗi thất vọng ngập tràn, và buồn thoang thoáng như chưa bao giờ biết đến...
    Chẳng biết sao vào đây lại viết, gần 3 h sáng rồi... Mới đầu ngày đâu có bình an...
    Và ai đó, là một nơi mông lung kì lạ... Có lẽ chẳng thể đủ để hy vọng, ngọn lửa ấm áp trong trái tim mình sẽ có thể lại được ấm áp từ đây...
    Nhớ phải ko? Cũng chẳng kém đâu, hối hộp và chờ mong, còn gấp nhiều lần lắm đấy... Chỉ mong rằng, khi mọi chuyện ổn thoả đến mức hoàn hảo... Sẽ hiểu, rằng HN cứ chung thuỷ, chờ mong...
    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 02:42 ngày 19/01/2005
  6. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn chưa đi mà nhớ...
    Một phần ba cuộc đời mải miết rong ruổi, đi nhiều nhưng chưa một lần đặt chân đến thành phố này, nhưng hình như có một chút gì đó là duyên nợ, ta chẳng biết, chẳng yêu nhưng lại là những người bạn và một nỗi nhớ. Và bây giờ tao viết vài dòng cho mày đấy ạ, mày đã từng nói với tao rằng cho dù sau này chúng ta có thể sẽ không đi chung một con đường nhưng chúng ta vẫn là anh em phải không? ừ vẫn là anh em, tao chỉ tiếc là vì nhiều ràng buộc gia đình quá nên không thể tự do thoải mái bay bổng như mày được, nếu không thì có lẽ bây giờ tao và mày cũng đang ở gần nhau đấy nhỉ? Mỗi lần vui vẻ nhớ đến nhau cũng chỉ được vài phút điện thoại, tao và mày đều biết chẳng có gì khiến ta quên được nhau nhưng thật sự là cũng không thể nhớ nhiều... Và mày biết không ở nơi ấy tao còn có những người bạn đã quen nhưng chưa từng biết, kể cũng lạ đấy mày nhỉ, chẳng hiểu tại sao tự nhiên tao thấy yêu thấy quý những người bạn ấy mày ạ...
  7. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn chưa đi mà nhớ...
    Một phần ba cuộc đời mải miết rong ruổi, đi nhiều nhưng chưa một lần đặt chân đến thành phố này, nhưng hình như có một chút gì đó là duyên nợ, ta chẳng biết, chẳng yêu nhưng lại là những người bạn và một nỗi nhớ. Và bây giờ tao viết vài dòng cho mày đấy ạ, mày đã từng nói với tao rằng cho dù sau này chúng ta có thể sẽ không đi chung một con đường nhưng chúng ta vẫn là anh em phải không? ừ vẫn là anh em, tao chỉ tiếc là vì nhiều ràng buộc gia đình quá nên không thể tự do thoải mái bay bổng như mày được, nếu không thì có lẽ bây giờ tao và mày cũng đang ở gần nhau đấy nhỉ? Mỗi lần vui vẻ nhớ đến nhau cũng chỉ được vài phút điện thoại, tao và mày đều biết chẳng có gì khiến ta quên được nhau nhưng thật sự là cũng không thể nhớ nhiều... Và mày biết không ở nơi ấy tao còn có những người bạn đã quen nhưng chưa từng biết, kể cũng lạ đấy mày nhỉ, chẳng hiểu tại sao tự nhiên tao thấy yêu thấy quý những người bạn ấy mày ạ...
  8. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hcx hcx hu hu, iu quá cơ!
    Các bác thông cảm, đọc rùi chỉ mún reply, nhưng hum nay em hơi bị tụt cảm xúc nên chả bít vít gì, cứ vít ẩu lại kéo cảm xúc của người khác tụt theo thì chết! Dưng mà em mún reply lém, nên...Thông cảm!
  9. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hcx hcx hu hu, iu quá cơ!
    Các bác thông cảm, đọc rùi chỉ mún reply, nhưng hum nay em hơi bị tụt cảm xúc nên chả bít vít gì, cứ vít ẩu lại kéo cảm xúc của người khác tụt theo thì chết! Dưng mà em mún reply lém, nên...Thông cảm!
  10. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời dài lắm...
    Em ơi có bao nhiêu, sáu mươi năm cuộc đời...
    Hai mươi năm đầu, sung sướng chẳng bao lâu...
    Hai mươi năm sau, sầu tư cao vời vợi...
    Hai mươi năm cuối là bao...
    Ừ thì sáu mươi năm, nhưng em ơi cuộc đời dài lắm, cuộc đời chẳng thể đo đếm bằng những tháng năm ta tồn tại... Có khi ta vẫn tồn tại khi cuộc đời đã hết, nhưng có khi cuộc đời vẫn còn đó khi ta đi xa...
    Hai mươi năm đầu đã qua nhưng anh vẫn thấy còn đó cuộc đời dài lắm, còn nhiều cái để nghĩ để suy, còn nhiều việc để làm lắm em ơi. Hãy bắt đầu từ con số không em sẽ thấy cuộc đời dài lắm...

Chia sẻ trang này