1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và mùa đông lại đến..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 18/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    hp........ngày tháng ...........năm .............
    tết , cái tết năm nay thế là cũng đã qua , ngày mai mình lại phải đến trường , lại phải bận rộn với việc học hành và sẽ khó khăn hơn khi muốn lên net........Hôm nay , trời đổi gió ,rét thật ấy vừa trùm chăn vừa lên nét đọc bài khoái vô cùng !!!!!hì tự nhiên giữa mùa đông lạn giá này lại thấy nhớ nhớ cái hương hoa sữa , lại thèm thèm một củ khoai nướng của ngoại.......Buồn cười thật đã có lúc mình ghét hoa sữa và bây giờ mà hỏi có thích hoa sữa ko có lẽ câu trả lời vẫn là ko nhưng tự nhiên thấy nhớ ....... Mọi thwú đã qua đi ngọt ngào nhanh chóng để khi một lúc nào đó nhớ lại cái thwòi bé con thấy vui lạ ............hp.....ngày tahngs năm............
  2. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Một cái tết thật bận rộn đã qua đi, cuối cùng là sự xả hơi, mấy hôm nay nằm dài ở nhà theo đúng nghĩa của từ xả hơi ấy, không làm gì và cũng chẳng nghĩ gì, một chương mới bắt đầu rồi. Đúng vậy ngày hôm nay mình có sự khởi đầu mới...
  3. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Một cái tết thật bận rộn đã qua đi, cuối cùng là sự xả hơi, mấy hôm nay nằm dài ở nhà theo đúng nghĩa của từ xả hơi ấy, không làm gì và cũng chẳng nghĩ gì, một chương mới bắt đầu rồi. Đúng vậy ngày hôm nay mình có sự khởi đầu mới...
  4. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Trời lại bắt đầu trở lạnh, vẫn còn đó một chút se lạnh của những ngày cuối đông và ta lại trở về với công việc thường nhật, lại chuyện học hành, công việc... một vòng quay mới bắt đầu.
    Một sự khởi đầu muộn, sáng dậy nhìn ra ngoài trời những làn mưa bụi li ti, kỳ lạ thật cũng là mưa, cũng li ti thế mà bây giờ ta gọi mưa xuân, gọi mưa bụi ta bảo rằng mưa lất phất bay, vậy mà mấy tháng trước đây thì ta bảo rằng đó là mưa phùn. Nghĩ cho cùng thì cũng đúng phải không? bởi vì đó là mưa của mùa đông mà...
    Ngày đầu xuân đi làm, đúng là một sự khởi đầu muộn... nhưng ta vẫn biết mình không muộn mà
  5. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Trời lại bắt đầu trở lạnh, vẫn còn đó một chút se lạnh của những ngày cuối đông và ta lại trở về với công việc thường nhật, lại chuyện học hành, công việc... một vòng quay mới bắt đầu.
    Một sự khởi đầu muộn, sáng dậy nhìn ra ngoài trời những làn mưa bụi li ti, kỳ lạ thật cũng là mưa, cũng li ti thế mà bây giờ ta gọi mưa xuân, gọi mưa bụi ta bảo rằng mưa lất phất bay, vậy mà mấy tháng trước đây thì ta bảo rằng đó là mưa phùn. Nghĩ cho cùng thì cũng đúng phải không? bởi vì đó là mưa của mùa đông mà...
    Ngày đầu xuân đi làm, đúng là một sự khởi đầu muộn... nhưng ta vẫn biết mình không muộn mà
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng biết thế nào cho đủ, tự nhiên trong năm nay có nhiều điều lạ kỳ xảy ra lắm... Nửa muốn điên lên,nửa muốn bình thản, thanh thản bước vào cuộc sống mới...
    Nơi đây, nơi đó, có những con người mới , với suy nghĩ mới và cuộc sống mới, hình như cần hơn để ta san sẻ tình yêu thương...
    ơi cuộc sống mến thương, vẫn chưa thể nào bớt được sự rung cảm khi nghe chuyện người, ngẫm lại ta, hình như vẫn là hạnh phúc lắm...
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng biết thế nào cho đủ, tự nhiên trong năm nay có nhiều điều lạ kỳ xảy ra lắm... Nửa muốn điên lên,nửa muốn bình thản, thanh thản bước vào cuộc sống mới...
    Nơi đây, nơi đó, có những con người mới , với suy nghĩ mới và cuộc sống mới, hình như cần hơn để ta san sẻ tình yêu thương...
    ơi cuộc sống mến thương, vẫn chưa thể nào bớt được sự rung cảm khi nghe chuyện người, ngẫm lại ta, hình như vẫn là hạnh phúc lắm...
  8. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cồn cào...
    Da diết...
    Một nỗi nhớ...
    Anh nhớ tiếng...
    Anh nhớ hình...
    Anh nhớ ảnh...
    Anh nhớ em...
    Anh nhớ lắm em ơi...
    Lo sợ, vui mừng, mơ hồ...
    Vui, ừ còn vui bởi vì anh vẫn nhớ em, nhưng rồi anh lại sợ biết đâu có một ngày anh sẽ quên em? Dĩ vãng cứ nhạt nhoà dần theo năm tháng thời gian... Những gì ta đã qua, những gì ta đã có và những ngày ta bên nhau là thật hay là mơ? Kỷ niệm dường như chỉ còn là những ảo ảnh xa mờ...
    Nếu như có một ngày ta nói đó là mơ... Buồn lắm em ơi...
  9. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cồn cào...
    Da diết...
    Một nỗi nhớ...
    Anh nhớ tiếng...
    Anh nhớ hình...
    Anh nhớ ảnh...
    Anh nhớ em...
    Anh nhớ lắm em ơi...
    Lo sợ, vui mừng, mơ hồ...
    Vui, ừ còn vui bởi vì anh vẫn nhớ em, nhưng rồi anh lại sợ biết đâu có một ngày anh sẽ quên em? Dĩ vãng cứ nhạt nhoà dần theo năm tháng thời gian... Những gì ta đã qua, những gì ta đã có và những ngày ta bên nhau là thật hay là mơ? Kỷ niệm dường như chỉ còn là những ảo ảnh xa mờ...
    Nếu như có một ngày ta nói đó là mơ... Buồn lắm em ơi...
  10. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    hp...ngày .........tháng .........năm..........
    Năm học mới bất đầu mìnhđang cảm thấy rất vui. Gặp lại bạn bè sau vài tuần mọi người như thay đổi hẳn.Hôm qua đi sinh nhật từ sáng đến tối mới về, tối đến lại chẳng còn thời gian để học hành nữa .
    Quá khứ..........tất cả đã qua và sẽ qua
    để lại những kỉ niệm.........mình vẫn nghĩ đó là đẹp .Hômnay , trên lớp lại nghe thầy phân tích về ty và tình bạn mà thấy buồn cười .Nó lại làm mình nhwó lại ngày xưa với những vần thơ tuổi học trò..........." có một thời vừa mới bước qua
    mùa xuân đã gọi mời trước cửa ....


Chia sẻ trang này