1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và mùa đông lại đến..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 18/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuyet_lanh_chieu_thu

    tuyet_lanh_chieu_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    mình thích mùa đông Hà Nội , lạnh và cô đơn mùa đông làm cho ta nhớ nhiều về những hoài niệm cũ
  2. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này cuộc sống thật là bận rộn, bao nhiêu việc phải lo lắng làm cho đầu óc mình lúc nào cũng căng ra. Bao giờ cũng vậy mình chỉ thực sự cảm nhận được cuộc sống khi có sức ép thôi, chẳng thể nào ngồi yên được....
  3. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này cuộc sống thật là bận rộn, bao nhiêu việc phải lo lắng làm cho đầu óc mình lúc nào cũng căng ra. Bao giờ cũng vậy mình chỉ thực sự cảm nhận được cuộc sống khi có sức ép thôi, chẳng thể nào ngồi yên được....
  4. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã gọi điện cho chú dì để lo vấn đề đầu tiên rồi!
    Thế rồi mọi việc cũng ổn cả, mọi chuyện đến bây giờ là êm đẹp rồi chỉ còn chờ đợi và chuẩn bị cho sự chờ đợi thôi. Đôi khi sự lo lắng cũng làm cho mình khó chịu.
    Hic hic có phải mình cưới zợ đâu mà lại phải lo lắng như thế này chứ nhỉ?
  5. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã gọi điện cho chú dì để lo vấn đề đầu tiên rồi!
    Thế rồi mọi việc cũng ổn cả, mọi chuyện đến bây giờ là êm đẹp rồi chỉ còn chờ đợi và chuẩn bị cho sự chờ đợi thôi. Đôi khi sự lo lắng cũng làm cho mình khó chịu.
    Hic hic có phải mình cưới zợ đâu mà lại phải lo lắng như thế này chứ nhỉ?
  6. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hic hic.. quả là không phải cưới vợ cho mình mà sao mình vẫn phải lo đủ thứ thế này? như thế thử hỏi những thằng lấy vợ thì chắc là nó không sung sướng chút nào đâu nhỉ?
    Thấy cái cảnh chuẩn bị lấy vợ mà ngán đến tận cổ, không biết sau này mình sẽ như thế nào nhỉ?
    Chiều thứ 7, nếu có thể nói là bận rộn thì cũng đúng mà nói là nhàm chán và vô vị cũng không sai, giờ này vẫn còn phải ơ cơ quan thì nghĩa là mình cũng không lười biếng đấy chứ, nhưng mà nếu không ở đây thì biết đi đâu và làm gì bây giờ nhỉ? Cuộc sống cứ thế trôi qua và dĩ vàng ngày càng nhạt nhoà mặc dù mình chẳng muốn thế bao giờ. Một mùa đông nữa lại đến và...... sẽ đi qua.
    Ngày mai là chủ nhật, may mà đã chuẩn bị trước kế hoạch đi Bắc Giang chứ nếu không thì lại nằm dài ở nhà ........ vô vị lắm, cũng đã khá lâu rồi mình không có một chuyến đi xa.
  7. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hic hic.. quả là không phải cưới vợ cho mình mà sao mình vẫn phải lo đủ thứ thế này? như thế thử hỏi những thằng lấy vợ thì chắc là nó không sung sướng chút nào đâu nhỉ?
    Thấy cái cảnh chuẩn bị lấy vợ mà ngán đến tận cổ, không biết sau này mình sẽ như thế nào nhỉ?
    Chiều thứ 7, nếu có thể nói là bận rộn thì cũng đúng mà nói là nhàm chán và vô vị cũng không sai, giờ này vẫn còn phải ơ cơ quan thì nghĩa là mình cũng không lười biếng đấy chứ, nhưng mà nếu không ở đây thì biết đi đâu và làm gì bây giờ nhỉ? Cuộc sống cứ thế trôi qua và dĩ vàng ngày càng nhạt nhoà mặc dù mình chẳng muốn thế bao giờ. Một mùa đông nữa lại đến và...... sẽ đi qua.
    Ngày mai là chủ nhật, may mà đã chuẩn bị trước kế hoạch đi Bắc Giang chứ nếu không thì lại nằm dài ở nhà ........ vô vị lắm, cũng đã khá lâu rồi mình không có một chuyến đi xa.
  8. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    8h sáng bắt đầu xuất phát đúng như dự định, hôm nay quả là một ngày đẹp trời, mùa đông nhưng Hà Nội những ngày này không lạnh như mấy ngày đầu chỉ hơi se se nhưng bù lại thì trời nắng nhẹ và có lẽ rất hợp với những chuyến đi xa..........
    Một ngày mới bắt đầu như thế thì còn gì tuyệt vời hơn nữa nhỉ? lòng vòng một lúc đến 8h30 mới ra được tới đường 5, chủ nhật có khác xe máy đông kinh khủng luôn, mấy chú cảnh sát giao thông chắc lại có thêm một ngày làm việc vất vả đây.
    8h45 bắt đầu có mặt trên quốc lộ 1A, đường mới có khác xe chạy êm ru mà lại vắng nữa chứ hai bên đường là ruộng đồng xanh tươi, chợt nhớ đến mây câu thơ của cố nhà thơ Tố Hữu:
    Tôi lại nhìn với con mắt trẻ thơ
    Tổ quốc tôi có đẹp thế bao giờ
    Xanh núi xanh xông xanh đồng xanh ruộng
    Xanh trời xanh biển xanh cả những ước mơ
    Một ngày tuyệt vời và một chuyến đi tuyệt vời đối với mình, lại có thêm một dự định một nhiệm vụ mới. Còn bây giờ thì ..........
  9. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    8h sáng bắt đầu xuất phát đúng như dự định, hôm nay quả là một ngày đẹp trời, mùa đông nhưng Hà Nội những ngày này không lạnh như mấy ngày đầu chỉ hơi se se nhưng bù lại thì trời nắng nhẹ và có lẽ rất hợp với những chuyến đi xa..........
    Một ngày mới bắt đầu như thế thì còn gì tuyệt vời hơn nữa nhỉ? lòng vòng một lúc đến 8h30 mới ra được tới đường 5, chủ nhật có khác xe máy đông kinh khủng luôn, mấy chú cảnh sát giao thông chắc lại có thêm một ngày làm việc vất vả đây.
    8h45 bắt đầu có mặt trên quốc lộ 1A, đường mới có khác xe chạy êm ru mà lại vắng nữa chứ hai bên đường là ruộng đồng xanh tươi, chợt nhớ đến mây câu thơ của cố nhà thơ Tố Hữu:
    Tôi lại nhìn với con mắt trẻ thơ
    Tổ quốc tôi có đẹp thế bao giờ
    Xanh núi xanh xông xanh đồng xanh ruộng
    Xanh trời xanh biển xanh cả những ước mơ
    Một ngày tuyệt vời và một chuyến đi tuyệt vời đối với mình, lại có thêm một dự định một nhiệm vụ mới. Còn bây giờ thì ..........
  10. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, thứ 3 ngày 7 tháng 12 với mọi người thì hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác nhưng ngày hôm nay với mình thì quả là một ngày đặc biệt.
    Thế là đã hai tá mùa đông trôi qua, ngẫm lại cũng thấy mình được sinh ra trên cõi đời này quả là không vô ích.....
    Sáng sớm đã nhận được hai cái message chúc mừng sinh nhật, một ngày mới bắt đầu.....
    Câu mở đầu của ngày là "Đố bu biết hôm nay là ngày gì đấy?", đợt này đang bận chuẩn bị cưới zợ cho anh cả nên hì hì vấn đề này bị quên, mình dự định hôm nay sẽ khao cả nhà một bữa nhưng bu bảo để bu lo....... hì hì thế là vui rồi, lần đầu tiên sinh nhật mình được ở bên cả nhà không vui sao được nhỉ? Những ngày này mà được ở bên người những người thân thì còn gì tuyệt vời hơn nữa....
    8h sáng bước chân ra khỏi nhà, hôm nay là một ngày đẹp - vì mình có cái đám cưới mãi bên Gia Lâm (vẫn phải đi dù hơi xa) bi giờ mới về đến cơ quan, hơi mệt một chút......
    Chuẩn bị zề thôi...............
    I am singing happy birthday!

Chia sẻ trang này