1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và mùa đông lại đến..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 18/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    hp, nagỳ tháng năm ............
    Một nagỳ mới bất đầu và hôm nay mình đang phải tập làm quen khi ko có bạn ở bên cạnh .Này nhóc ơi , dù tớ với bạn hay cãi nhau nhất dù tớ và bạn trở thành bạn từ hồi bé tí tẹo , nhóc có biết là : người ra đi , và người ở lại sẽ khó khăn như thế nào khi ở lại một mình mà ko có bạn thân ở bên cạnh ko?
    Trước khi đi , nhóc dặn dò .Hì.................cứ làm như mình là bé con,: rằng tìm bạn trai phải cẩn thận , ko có tớ ở bên cạnh bạn đừng tin thằng nào cả ..............
  2. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    hp......ngày ,.........tháng .......năm...
    hôm nay trời tuyệt quá , mình yêu nắng - những tia nắng đầu tiên của một mùa mới đang len qua cửa sổ ... sẽ báo hiệu những điều tốt lành mới đây.Chào nắng _ta yêu mi
  3. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    hp......ngày ,.........tháng .......năm...
    hôm nay trời tuyệt quá , mình yêu nắng - những tia nắng đầu tiên của một mùa mới đang len qua cửa sổ ... sẽ báo hiệu những điều tốt lành mới đây.Chào nắng _ta yêu mi
  4. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không có dòng tâm sự nào cho cái topic này, mùa đông đã dần qua, mùa xuân đã trở lại...
    Một cuộc sống mới, những người bạn mới, và hơi thở mới...
  5. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không có dòng tâm sự nào cho cái topic này, mùa đông đã dần qua, mùa xuân đã trở lại...
    Một cuộc sống mới, những người bạn mới, và hơi thở mới...
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Kê lại phòng xong, dọn một đống đồ đạc, cóc hiểu sao mình lắm đồ linh tinh thế, mỗi lần dọn là một lần vứt đi mấy túi chổi cùn rế rách, thế mà lần này "Cải tổ" lại cái buồng lại thêm mấy túi đồ linh tinh nữa. Bái bai con nai nhé Mai giặt mấy chồng thảm sau đợt nồm dã man kia là xong con ong. Tối mai lại có thể lượn đi chơi rồi
    Lau nhà, hì hụi lau nhà... 23h30 còn đang lau nhà, người bẩn như ma lem, thế là lại phải "cọ rửa cái tôi"... Xong rồi thì cái bàn tay nứt nẻ và khô cong của mình lại càng khô tợn . BẮt đầu đau tay rồi đấy
    24h hơn, tự dưng cao hứng ngồi đọc cả 11 trang này, chẳng bỏ xót chữ nào. Đọc rồi mới thấy hoá ra có nhiều bài mình cũng đã đọc rồi đấy chứ. Một số bài đọc hơi buồn, nhưng có một số bài chẳng hiểu sao mình lại cười hì hì mới hay chứ...
    Bây giờ 2h25 phút rồi đấy, đọc đủ 11 trang. Ừ thì thôi, vote cho bạn này 5 SAO vậy. Đáng như vậy lắm
    Ối, nhớ KEM Mỹ lạnh buốt quá, sữa chua cũng ngon mà ...
    Ti toe bắt trước cái, nhìn nè... --->>>
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Kê lại phòng xong, dọn một đống đồ đạc, cóc hiểu sao mình lắm đồ linh tinh thế, mỗi lần dọn là một lần vứt đi mấy túi chổi cùn rế rách, thế mà lần này "Cải tổ" lại cái buồng lại thêm mấy túi đồ linh tinh nữa. Bái bai con nai nhé Mai giặt mấy chồng thảm sau đợt nồm dã man kia là xong con ong. Tối mai lại có thể lượn đi chơi rồi
    Lau nhà, hì hụi lau nhà... 23h30 còn đang lau nhà, người bẩn như ma lem, thế là lại phải "cọ rửa cái tôi"... Xong rồi thì cái bàn tay nứt nẻ và khô cong của mình lại càng khô tợn . BẮt đầu đau tay rồi đấy
    24h hơn, tự dưng cao hứng ngồi đọc cả 11 trang này, chẳng bỏ xót chữ nào. Đọc rồi mới thấy hoá ra có nhiều bài mình cũng đã đọc rồi đấy chứ. Một số bài đọc hơi buồn, nhưng có một số bài chẳng hiểu sao mình lại cười hì hì mới hay chứ...
    Bây giờ 2h25 phút rồi đấy, đọc đủ 11 trang. Ừ thì thôi, vote cho bạn này 5 SAO vậy. Đáng như vậy lắm
    Ối, nhớ KEM Mỹ lạnh buốt quá, sữa chua cũng ngon mà ...
    Ti toe bắt trước cái, nhìn nè... --->>>
  8. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    hình như những người thich mùa đông đều là những người sống hướng nội thì phải ...
    SOLO ghét mùa đông vật vã ... thich mùa hè thôi
  9. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    hình như những người thich mùa đông đều là những người sống hướng nội thì phải ...
    SOLO ghét mùa đông vật vã ... thich mùa hè thôi
  10. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Một chút buồn, một chút vui...
    Đôi khi niềm vui thật đơn giản, đơn giản một cách khó hiểu, đơn giản như ta chợt bắt gặp một niềm vui nho nhỏ khi ta bỗng nhận ra mình còn có những nỗi buồn, có phải mình quá phức tạp không nhỉ? đôi khi cũng dằn lòng tự hỏi bởi chăng thế nên chẳng ai hiểu nổi mình? mà thực ra thì ngay mình cũng có bao giờ hiểu nổi mình đâu nhỉ? Nhiều khi muốn đi đến tận cùng của cảm xúc nhưng lại e ngại, cuối cùng thì cũng vẫn chỉ là một chút vui, một chút buồn... Vì đâu?? Vẫn luôn muốn đi tìm một lời đáp... dù vẫn biết rằng điều đó không hề quan trọng... bởi ta biết một điều cuộc sống cần sằng phẳng và rành mạch nhưng cảm xúc thì không.

Chia sẻ trang này