1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và mùa đông lại đến..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 18/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Mùa khô, nắng vàng hanh, khô giòn .... Ngại ra khỏi nhà, ngại lang thang.....Khát nước......Háo nước......Con gái ra đường áo khóa kéo kín cổ, mũ đội sụp, kính, khẩu trang, người SG vốn không mấy quan tâm đến nhau, càng trở nên lạnh lùng và vội vã chạy trốn cái nắng.
    Thế mà mình thích thú, vậy đấy, cái sự hờ hững đôi khi là lạnh nhạt và hơi nhẫn tâm......Nhưng mà thật, chẳng ai dư thừa tình cảm để phân phát cho thế gian mỗi người 1 ít, chi bằng sống thật tâm cho trọn một số ít người đáng trân trọng và yêu thương....Mà cái sự "đáng" suy cho cùng cũng là mông lung....
    Sáng nay bất chợt vui, 10h, nghe cái giọng hắn ấm và rộn ràng : "Chào bình minh em iu", lâu lắm rùi lại có người chào buổi sáng mình. đêm qua một cái tin nhắn đánh keng keng : "Đây là dịch vụ báo giờ, bây gờ là 1h sáng, ngủ đi bé ngoan, ko anh sẽ báo giờ đến sáng".
    Sáng nay gửi ra HN một cái khoen, gửi cho hắn, hì, hay thật, gửi nhẫn, cứ như là đính hôn, iu quá đi chứ. Một người để mình vô tư gọi là anh iu, để mình mè nheo, một người khiến mình cười, trêu mình cáu rùi dỗ dành, chả có gì là không kể cho nhau, chả ngại ngần gì, buồn vui, bực dọc, để rùi cười xòa, nhẹ nhàng đi ngủ, kết thúc một ngày đã đi qua, không nặng lòng, ko day dứt, thế là vui. Sẽ luôn là thế, đến lúc nào mỗi đứa có gia đình riêng, sẽ gói gọn chứ "iu" cất vào quá khứ rộn ràng, nhưng luôn là thế, một bạn thân iu, một anh trai iu...Vẫn chả hiểu tại sao trên đời lại tồn tại một thứ gọi là tình yêu khi chỉ tòan nỗi buồn, ghen tuông, ngờ vực và đau khổ, tin chả dám tin mà dứt cũng khó mà đành lòng...Ôi, phù phiếm cả....Đàn ông con trai sẽ không đểu, không hèn hạ, nếu họ là bố, là anh trai, là bạn.......
  2. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    hay thật mình phát hiện ra một đôi khá ăn ý trong topic này :HOmecome --ngồi đan cái vỉ ruồi,Còn thangruoi---------lại buôn cái vỉ ruồi
    Thế đấy tipic của mùa đông này cũng thêm sinh động khi có những người tinh nguyện tìm Ruồi vào mùa đông để bắt hay để buôn bán ,
    mình không thích buôn dưa cũng chẳng mong tìm được anh ruồi nào đó để bắt...............Hoa vẫn cứ nở vào mùa đông và dường như đẹp hơn khi bước vào tháng Ba-tháng của những kỷ niệm ngọt ngào thời học sinh.Uớc mong thủa nào vẫn con giấu kĩ trong mình và hi vong đến một nagỳ nào đó .......................
    Hãy cứ yêu như ngày hôm qua
  3. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    hay thật mình phát hiện ra một đôi khá ăn ý trong topic này :HOmecome --ngồi đan cái vỉ ruồi,Còn thangruoi---------lại buôn cái vỉ ruồi
    Thế đấy tipic của mùa đông này cũng thêm sinh động khi có những người tinh nguyện tìm Ruồi vào mùa đông để bắt hay để buôn bán ,
    mình không thích buôn dưa cũng chẳng mong tìm được anh ruồi nào đó để bắt...............Hoa vẫn cứ nở vào mùa đông và dường như đẹp hơn khi bước vào tháng Ba-tháng của những kỷ niệm ngọt ngào thời học sinh.Uớc mong thủa nào vẫn con giấu kĩ trong mình và hi vong đến một nagỳ nào đó .......................
    Hãy cứ yêu như ngày hôm qua
  4. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông, hội mùa đông, "và mùa đông đến".....
    Skept cũng sinh vào mùa đông nhưng không thik mùa đông như thangruoi và các bạn trong topic này. Mùa đông lạnh lẽo, ảm đạm.........Những ng thích mùa đông là những người sống nội tâm và có chút gì lãng mạn?????? Trên film ảnh ở đâu đó, vẫn có hình ảnh những đôi tình nhân dắt tay nhau đi dưói tuyết... Hình ảnh đẹp, lãng mạn nhưng không thực tế
    Mùa đông-tuyết.... Có người thik xem tuyết, còn tôi thì chẳng có cảm xúc gì với tuyết. Tuyết-có thể đẹp nhưng lạnh lùng. Đã từng cười khi nhìn thấy 1 số người lần đầu nhìn thấy tuyết chơi hồn nhiên như trẻ nhỏ.
    Nhưng nếu không có mùa đông, ta sẽ chẳng thấy giá trị của hơi ấm 1 bàn tay ai đó........
  5. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông, hội mùa đông, "và mùa đông đến".....
    Skept cũng sinh vào mùa đông nhưng không thik mùa đông như thangruoi và các bạn trong topic này. Mùa đông lạnh lẽo, ảm đạm.........Những ng thích mùa đông là những người sống nội tâm và có chút gì lãng mạn?????? Trên film ảnh ở đâu đó, vẫn có hình ảnh những đôi tình nhân dắt tay nhau đi dưói tuyết... Hình ảnh đẹp, lãng mạn nhưng không thực tế
    Mùa đông-tuyết.... Có người thik xem tuyết, còn tôi thì chẳng có cảm xúc gì với tuyết. Tuyết-có thể đẹp nhưng lạnh lùng. Đã từng cười khi nhìn thấy 1 số người lần đầu nhìn thấy tuyết chơi hồn nhiên như trẻ nhỏ.
    Nhưng nếu không có mùa đông, ta sẽ chẳng thấy giá trị của hơi ấm 1 bàn tay ai đó........
  6. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Xuân muộn...
    Vậy là cũng đã gần hết tháng giêng rồi còn gì, mùa đông dường như vẫn còn lẩn quất đâu đây với những đợt không khí lạnh tăng cường, năm nay xuân đến muộn, chờ mãi, chờ mãi...hết giêng rồi mà cũng chẳng thấy xuân đâu??
    Đất trời là thế nhưng ta bỗng thấy trong lòng mình bừng dậy một sức xuân mãnh liệt, mùa xuân này ta đã khác xưa, một con mắt hồn nhiên hơn để nhìn cuộc đời tươi mới hơn, nhẹ nhàng và thư thả ta bước đi giữa mùa xuân cuộc đời... Ừ phải thế chứ, cảm nhận có một cái gì đó đã và đang đổi thay trong bản thân mình, có lẽ chăng cuộc sống và môi trường cũng đang bắt đầu làm ta thay đổi, để rồi ta bắt đầu cảm nhận được những hương vị ngọt ngào mà cuộc sống mang lại. Yêu đời đến lạ!
    Hôm nay được nghỉ học, sáng lọ mọ mò lên cơ quan, chẳng được cái tích sự gì, thỉnh thoảng mới mò về lên chẳng có việc gì cho mình làm cả, lang thang một lúc bụng đói cồn cào, can tội không ăn sáng đây mà đang định đánh bài chuồn thì có kẻ rủ đi nhậu, đúng là buồn ngủ lại gặp chiếu manh... gọi điện về nhà cắt cơm cái rụp, quả này thì lại ngủ cả chiều nay thôi, khà khà không biết ngày mai làm bài thế nào đây, thằng cu Unix củ khoai củ chuối... hì hì nhưng mà khoai với chuối thì mình cũng xơi được tất mà, đúng là chẳng có loài nào nó tạp ăn như loài người chúng ta nhỉ? Cứ như thế này thì thử hỏi làm sao không yêu đời cơ chứ, bởi vậy nhiều khi cũng muốn hét lên vài câu Yêu đời, yêu người, yêu cuộc sống... cho nó phá cách... nhưng rồi lại vẫn chẳng thể nào làm thế được, khó hiểu ra phết nhỉ?
  7. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Xuân muộn...
    Vậy là cũng đã gần hết tháng giêng rồi còn gì, mùa đông dường như vẫn còn lẩn quất đâu đây với những đợt không khí lạnh tăng cường, năm nay xuân đến muộn, chờ mãi, chờ mãi...hết giêng rồi mà cũng chẳng thấy xuân đâu??
    Đất trời là thế nhưng ta bỗng thấy trong lòng mình bừng dậy một sức xuân mãnh liệt, mùa xuân này ta đã khác xưa, một con mắt hồn nhiên hơn để nhìn cuộc đời tươi mới hơn, nhẹ nhàng và thư thả ta bước đi giữa mùa xuân cuộc đời... Ừ phải thế chứ, cảm nhận có một cái gì đó đã và đang đổi thay trong bản thân mình, có lẽ chăng cuộc sống và môi trường cũng đang bắt đầu làm ta thay đổi, để rồi ta bắt đầu cảm nhận được những hương vị ngọt ngào mà cuộc sống mang lại. Yêu đời đến lạ!
    Hôm nay được nghỉ học, sáng lọ mọ mò lên cơ quan, chẳng được cái tích sự gì, thỉnh thoảng mới mò về lên chẳng có việc gì cho mình làm cả, lang thang một lúc bụng đói cồn cào, can tội không ăn sáng đây mà đang định đánh bài chuồn thì có kẻ rủ đi nhậu, đúng là buồn ngủ lại gặp chiếu manh... gọi điện về nhà cắt cơm cái rụp, quả này thì lại ngủ cả chiều nay thôi, khà khà không biết ngày mai làm bài thế nào đây, thằng cu Unix củ khoai củ chuối... hì hì nhưng mà khoai với chuối thì mình cũng xơi được tất mà, đúng là chẳng có loài nào nó tạp ăn như loài người chúng ta nhỉ? Cứ như thế này thì thử hỏi làm sao không yêu đời cơ chứ, bởi vậy nhiều khi cũng muốn hét lên vài câu Yêu đời, yêu người, yêu cuộc sống... cho nó phá cách... nhưng rồi lại vẫn chẳng thể nào làm thế được, khó hiểu ra phết nhỉ?
  8. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Mượn tạm topic này để viết cho 1 người bạn......... 1 người của mùa đông.........
    Bên đó lạnh lắm. Tuyết rơi phủ trắng đường. Thời tiết lạnh lùng mah lòng người thì.... Biết ra sao ngày sau.......... Chỉ vài năm nữa thôi.......
    Trong lòng bạn tuyết rơi...... Cuộc sống này thật trớ trêu....Trái tim dẫn lối đưa đường nhưng những rào cản, những khoảng cách không dễ gì vượt qua. Nhiều khi mình tự hỏi vì sao bạn không nghe theo lời khuyên của mình. Chấm dứt ngay khi mọi việc mới bắt đầu. Bạn vẫn cười nhạo rằng mình là người quá cổ điển, con người của lý thuyết. Mình đã dằn vặt vì chỉ biết chứng kiến mah không thể làm gì giúp bạn.
    Bạn không bao giờ hối hận về quyết định của chính mình. Nhưng có lẽ người ngoài sáng suốt hơn. Đừng để chính mình phải chịu thiệt thòi bạn nhé?
    Đừng để trái tim lầm chỗ đặt trên đầu.....
  9. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Mượn tạm topic này để viết cho 1 người bạn......... 1 người của mùa đông.........
    Bên đó lạnh lắm. Tuyết rơi phủ trắng đường. Thời tiết lạnh lùng mah lòng người thì.... Biết ra sao ngày sau.......... Chỉ vài năm nữa thôi.......
    Trong lòng bạn tuyết rơi...... Cuộc sống này thật trớ trêu....Trái tim dẫn lối đưa đường nhưng những rào cản, những khoảng cách không dễ gì vượt qua. Nhiều khi mình tự hỏi vì sao bạn không nghe theo lời khuyên của mình. Chấm dứt ngay khi mọi việc mới bắt đầu. Bạn vẫn cười nhạo rằng mình là người quá cổ điển, con người của lý thuyết. Mình đã dằn vặt vì chỉ biết chứng kiến mah không thể làm gì giúp bạn.
    Bạn không bao giờ hối hận về quyết định của chính mình. Nhưng có lẽ người ngoài sáng suốt hơn. Đừng để chính mình phải chịu thiệt thòi bạn nhé?
    Đừng để trái tim lầm chỗ đặt trên đầu.....
  10. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Là lạ...
    Đúng là lạ thật, không hiểu sao mọi người cứ nghĩ đến mùa đông là lại cho là lạnh lẽo, với mình mùa đông có lạnh thật nhưng không phải là lạnh lẽo, lại nữa tại sao đông lại cứ là ảm đạm và không thực tế nhỉ, bạn không thấy một mùa đông đang hiển hiện trước mặt đấy sao, bạn không thấy những kỷ niệm, những suy tư trăn trở của mình sao? lại nữa tại sao mùa đông cứ phải gắn với tuyết nhỉ? mùa đông có tuyết thì không phải mùa đông ở trên xứ sở này, chẳng phải mùa đông của ta, mùa đông đó là của những ai khác và như thế thì yêu sao nổi? tôi cũng đã từng thấy tuyết nhưng không phải ở mùa đông mà chỉ là ở trong cái tủ lạnh nên cũng chẳng thấy thích thú gì, chẳng có cảm xúc gì... Bởi thế bạn đừng nên gắn mùa đông của chúng ta với tuyết rơi hay băng giá nhé, tôi yêu tôi nhớ mùa đông là nhớ cái rét ngọt của miền bắc khi mới có gió mùa về hay lúc cuối đông, nhớ những cái rét cắt da cắt thịt của gió mùa trong tiết đông chí và nhất là nhớ một đôi bàn tay ấm áp có thể xoa tan bao giá lạnh và muộn phiền cơ bạn ạ...

Chia sẻ trang này