1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và mùa đông lại đến..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 18/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Là lạ...
    Đúng là lạ thật, không hiểu sao mọi người cứ nghĩ đến mùa đông là lại cho là lạnh lẽo, với mình mùa đông có lạnh thật nhưng không phải là lạnh lẽo, lại nữa tại sao đông lại cứ là ảm đạm và không thực tế nhỉ, bạn không thấy một mùa đông đang hiển hiện trước mặt đấy sao, bạn không thấy những kỷ niệm, những suy tư trăn trở của mình sao? lại nữa tại sao mùa đông cứ phải gắn với tuyết nhỉ? mùa đông có tuyết thì không phải mùa đông ở trên xứ sở này, chẳng phải mùa đông của ta, mùa đông đó là của những ai khác và như thế thì yêu sao nổi? tôi cũng đã từng thấy tuyết nhưng không phải ở mùa đông mà chỉ là ở trong cái tủ lạnh nên cũng chẳng thấy thích thú gì, chẳng có cảm xúc gì... Bởi thế bạn đừng nên gắn mùa đông của chúng ta với tuyết rơi hay băng giá nhé, tôi yêu tôi nhớ mùa đông là nhớ cái rét ngọt của miền bắc khi mới có gió mùa về hay lúc cuối đông, nhớ những cái rét cắt da cắt thịt của gió mùa trong tiết đông chí và nhất là nhớ một đôi bàn tay ấm áp có thể xoa tan bao giá lạnh và muộn phiền cơ bạn ạ...
  2. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Nhớ chứ, nhớ cái mùa đông rét ngọt của Hà Nội. Ngày hôm nay cũng đang rét đây nè...
    Tôi nhớ mùa đông khi tôi còn nhỏ. Mỗi khi đông về, tôi chỉ mong ngóng trời lạnh xuống 9 độ rồi 7 độ để được nghỉ học. Trời lạnh, giá. Học sinh ai cũng cuộn tròn trong những lớp quần áo. Quấn nhiều lớp đến chật căng người. Đến lớp, lười không muốn bỏ tay ra ngoài để cầm bút. Cố gắng ngồi xích lại gần nhau để lấy chút hơi ấm.
    Về nhà, cùng mấy nhóc hàng xóm dựng chăn lên thành túp lều bác Tôm rồi chui vào đó chơi đồ hàng...
    Những kỷ niệm ngọt ngào của những mùa đông giá rét.......Tưởng rằng đã quên mah đêm nay lại thấy như hiển hiện...
    Nhưng tôi cũng nhớ đến bạn tôi-ngưòi đang có bao nỗi niềm trong cái lạnh giá của tuyết trời phương xa. Và tôi dằn vặt vì không thể làm gì được, ngay cả 1 lời khuyên cũng là sáo rỗng lúc này...
  3. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Nhớ chứ, nhớ cái mùa đông rét ngọt của Hà Nội. Ngày hôm nay cũng đang rét đây nè...
    Tôi nhớ mùa đông khi tôi còn nhỏ. Mỗi khi đông về, tôi chỉ mong ngóng trời lạnh xuống 9 độ rồi 7 độ để được nghỉ học. Trời lạnh, giá. Học sinh ai cũng cuộn tròn trong những lớp quần áo. Quấn nhiều lớp đến chật căng người. Đến lớp, lười không muốn bỏ tay ra ngoài để cầm bút. Cố gắng ngồi xích lại gần nhau để lấy chút hơi ấm.
    Về nhà, cùng mấy nhóc hàng xóm dựng chăn lên thành túp lều bác Tôm rồi chui vào đó chơi đồ hàng...
    Những kỷ niệm ngọt ngào của những mùa đông giá rét.......Tưởng rằng đã quên mah đêm nay lại thấy như hiển hiện...
    Nhưng tôi cũng nhớ đến bạn tôi-ngưòi đang có bao nỗi niềm trong cái lạnh giá của tuyết trời phương xa. Và tôi dằn vặt vì không thể làm gì được, ngay cả 1 lời khuyên cũng là sáo rỗng lúc này...
  4. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Mưa...
    Lại mưa...
    Thế là lại thay đổi thời tiết rồi, mùa đông vẫn chưa qua, mấy hôm nay tự nhiên thấy trong lòng không yên, chẳng hiểu tại sao nữa, làm việc gì cũng vội vàng, gấp gáp...
    Tự nhiên lại có hứng lượn lờ đi chơi mà lạ thật đấy bây giờ lại không còn cái thói quen lang thang một mình nữa, bắt đầu có cảm giác về sự đơn lẻ rồi thì phải? Mà quái lạ thật ở nhà thì đông vui, truyện trò thì rôm rả thế, buôn dưa lê cả ngày có lẽ cũng không hết mà sao vẫn cứ muốn kiếm cái cớ lượn lờ mới được chứ nhỉ? Mấy hôm nay hôm nào cũng về muộn, ấy thế nhưng mà mọi người lại không thắc mắc gì cả, mà còn có vẻ phấn khởi là đằng khác có lẽ bởi vì mọi người đang nghĩ là... mình đi tìm cái vỉ ruồi, mà cũng đúng thật, đang đi tìm chứ còn gì nữa, tìm kiếm và rong chơi, mà lại cũng lạ thật đấy cho tận đến bây giờ cũng vẫn chưa biết cái mà mình tìm kiếm nó như thế nào? thế thì không biết đến bao giờ mới tìm nổi nhỉ?
  5. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Mưa...
    Lại mưa...
    Thế là lại thay đổi thời tiết rồi, mùa đông vẫn chưa qua, mấy hôm nay tự nhiên thấy trong lòng không yên, chẳng hiểu tại sao nữa, làm việc gì cũng vội vàng, gấp gáp...
    Tự nhiên lại có hứng lượn lờ đi chơi mà lạ thật đấy bây giờ lại không còn cái thói quen lang thang một mình nữa, bắt đầu có cảm giác về sự đơn lẻ rồi thì phải? Mà quái lạ thật ở nhà thì đông vui, truyện trò thì rôm rả thế, buôn dưa lê cả ngày có lẽ cũng không hết mà sao vẫn cứ muốn kiếm cái cớ lượn lờ mới được chứ nhỉ? Mấy hôm nay hôm nào cũng về muộn, ấy thế nhưng mà mọi người lại không thắc mắc gì cả, mà còn có vẻ phấn khởi là đằng khác có lẽ bởi vì mọi người đang nghĩ là... mình đi tìm cái vỉ ruồi, mà cũng đúng thật, đang đi tìm chứ còn gì nữa, tìm kiếm và rong chơi, mà lại cũng lạ thật đấy cho tận đến bây giờ cũng vẫn chưa biết cái mà mình tìm kiếm nó như thế nào? thế thì không biết đến bao giờ mới tìm nổi nhỉ?
  6. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình thường...
    Thời tiết thay đổi thật rồi, hôm qua mưa và rét đến vậy thế mà sáng nay mở mắt ra đã thấy nắng rồi, một ngày nghỉ cuối tuần thế nhưng sáng nay lại dậy sớm, lâu rồi mới có được một ngày dậy sớm như thế này, đón nắng...
    Nhưng rồi bỗng cảm thấy thật bình thường, ừ hôm nay cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác, ngày nghỉ cuối tuần mà cũng chẳng có gì thay đổi cả, lại mò lên lớp làm nốt cái bài tập, ngồi cả buổi quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ là mấy cái trò copy rồi paste, nghĩ cũng hay nhỉ? đầu óc chẳng động đậy một chút gì cả, cứ làm như là một cái máy
  7. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình thường...
    Thời tiết thay đổi thật rồi, hôm qua mưa và rét đến vậy thế mà sáng nay mở mắt ra đã thấy nắng rồi, một ngày nghỉ cuối tuần thế nhưng sáng nay lại dậy sớm, lâu rồi mới có được một ngày dậy sớm như thế này, đón nắng...
    Nhưng rồi bỗng cảm thấy thật bình thường, ừ hôm nay cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác, ngày nghỉ cuối tuần mà cũng chẳng có gì thay đổi cả, lại mò lên lớp làm nốt cái bài tập, ngồi cả buổi quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ là mấy cái trò copy rồi paste, nghĩ cũng hay nhỉ? đầu óc chẳng động đậy một chút gì cả, cứ làm như là một cái máy
  8. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông àh ! Được gồi bên bếp lửa hông huơ huơ đoi bàn tay làm làn má em ửng hồng. Thích thật ,những cơn mưa rét cóng.
    Nhưng sáng nay trời đẹp lắm, thèm được dạo phố, được lang thang để thưởng thức cafe Thứ 7! Thật tuyệt , nắng lên rồi , hanh hanh ,trời hôm nay quá đẹp.
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông àh ! Được gồi bên bếp lửa hông huơ huơ đoi bàn tay làm làn má em ửng hồng. Thích thật ,những cơn mưa rét cóng.
    Nhưng sáng nay trời đẹp lắm, thèm được dạo phố, được lang thang để thưởng thức cafe Thứ 7! Thật tuyệt , nắng lên rồi , hanh hanh ,trời hôm nay quá đẹp.
  10. newpages

    newpages Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Tặng chủ nhân cái Topic này (của một người khác )
    Xuân của đất trời nay mới đến;
    Trong tôi xuân đã đến lâu rồi;
    Từ lúc yêu nhau, hoa nở mãi
    Trong vườn thơm ngát của hồn tôi.
    Ôi, mà tình yêu của tôi ở đâu Cứ phải mải miết kiếm tìm. Chúc cuối tuần vui vẻ nhé

Chia sẻ trang này