1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và mùa đông lại đến..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 18/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đêm tiếp tục mấy trò game mà mình thích+nghe nhạc ....sao nhỉ? 2h và hình như còn hơn.Sáng 6h mới dậy nhưng cũng thể dục 1h để đón ngày mới....mình cũng đâu có tệ đâu...về nhà còn giặt 1 chậu áo quần mà không nhớ lần cuối cùng của tuần trước giặt vào khi nào . Lau phòng và giờ đợi ông anh tới đón về Đồng Nai chơi.Ổn cho 1 ngày....mùa đông đã hết lâu rồi
  2. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nữa lại trôi qua...
    Ngồi nhìn lại những gĩ đã qua mà sao thấy trong lòng trống trải đến vậy? Không phải là ta đang lãng phí thời gian đấy chứ? ừ có lãng phí đâu nhỉ, cũng có ích đấy chứ mà sao vẫn chưa thấy thỏa mãn nhỉ? có lẽ là do tham vọng của mình hơn nhiều thì phải?
    Ta vẫn còn đang bối rối trước ngưỡng cửa cuộc đời, bằng lòng với hiện tại hay là đổi khác? Tất nhiên là không thể bằng lòng với hiện tại được, nhưng muốn thay đổi nào có dễ dàng, làm gì để thay đổi được đây? Không vội vàng được nhưng rõ ràng là phải bắt đầu từ ngay bây giờ mới được...
    Cuộc sống cứ thế trôi qua một cách êm đềm và lặng lẽ, hạnh phúc thật đấy nhưng đôi khi chính nó khiến cho con người ta trở nên buồn tẻ và lười nhác hơn...
    Ngày mai trời lại sáng...
  3. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nữa lại trôi qua...
    Ngồi nhìn lại những gĩ đã qua mà sao thấy trong lòng trống trải đến vậy? Không phải là ta đang lãng phí thời gian đấy chứ? ừ có lãng phí đâu nhỉ, cũng có ích đấy chứ mà sao vẫn chưa thấy thỏa mãn nhỉ? có lẽ là do tham vọng của mình hơn nhiều thì phải?
    Ta vẫn còn đang bối rối trước ngưỡng cửa cuộc đời, bằng lòng với hiện tại hay là đổi khác? Tất nhiên là không thể bằng lòng với hiện tại được, nhưng muốn thay đổi nào có dễ dàng, làm gì để thay đổi được đây? Không vội vàng được nhưng rõ ràng là phải bắt đầu từ ngay bây giờ mới được...
    Cuộc sống cứ thế trôi qua một cách êm đềm và lặng lẽ, hạnh phúc thật đấy nhưng đôi khi chính nó khiến cho con người ta trở nên buồn tẻ và lười nhác hơn...
    Ngày mai trời lại sáng...
  4. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Lý sự cái nghề...
    Là cái duyên hay do số phận? có lẽ là do định mệnh thì đúng hơn... Khi con chưa sinh ra đời cha đã bảo là nhà mình sẽ có một thằng công an tí hon nối nghiệp cha, và rồi một ngày kia cha ra đi cũng chỉ vì cái nghiệp đó, cha ra đi ngay cả khi con chưa chào đời... trong cuộc sống chưa một lần con được cất tiếng gọi người... và càng xa mờ hơn nữa về khái niệm một người cha... và nữa con càng không bao giờ có ấn tượng về công an, về cái nghề, cái nghiệp mà con đang theo, con đang tiếp bước cha...
    Vâng thưa cha, con đã tiếp bước theo người, như đúng lời của cha nói khi xưa, cái nghề mà chính nó mang lại cho con biết bao thiệt thòi và bất công - nhưng với cha đó chính là lý tưởng là niềm tin để cha hy sinh!
    Con vẫn đang bước, nhưng nhẹ nhàng và thận trọng cha ạ, nó là cái nghiệp, và cũng từ đây con bắt đầu thấy nhiều hơn ý nghĩa của cuộc sống cha ạ. Con đang sống, đang tiếp bước cha, và đang nhận ra một phần ý nghĩa của cái nghiệp mà mình đang theo...
  5. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Lý sự cái nghề...
    Là cái duyên hay do số phận? có lẽ là do định mệnh thì đúng hơn... Khi con chưa sinh ra đời cha đã bảo là nhà mình sẽ có một thằng công an tí hon nối nghiệp cha, và rồi một ngày kia cha ra đi cũng chỉ vì cái nghiệp đó, cha ra đi ngay cả khi con chưa chào đời... trong cuộc sống chưa một lần con được cất tiếng gọi người... và càng xa mờ hơn nữa về khái niệm một người cha... và nữa con càng không bao giờ có ấn tượng về công an, về cái nghề, cái nghiệp mà con đang theo, con đang tiếp bước cha...
    Vâng thưa cha, con đã tiếp bước theo người, như đúng lời của cha nói khi xưa, cái nghề mà chính nó mang lại cho con biết bao thiệt thòi và bất công - nhưng với cha đó chính là lý tưởng là niềm tin để cha hy sinh!
    Con vẫn đang bước, nhưng nhẹ nhàng và thận trọng cha ạ, nó là cái nghiệp, và cũng từ đây con bắt đầu thấy nhiều hơn ý nghĩa của cuộc sống cha ạ. Con đang sống, đang tiếp bước cha, và đang nhận ra một phần ý nghĩa của cái nghiệp mà mình đang theo...
  6. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    Rét quá.Mình đang rét run lên cầm cập .NHìn cái điệu bộ của mình đến mắc cười.................Mấy hôm nay buồn quá đến nỗi ko muốn viết gì nữa .5 năm liền thế là tất cả hòm thư của mình đi tong.Rất nhiều ảnh của bạn mình cả những tâm sự ko bao giờ dám nói ra của những người bạn mình nữa......................
    lang thang , đạp xe một mình ngoài đường để cảm nhận cái giá lạnh mùa đông ................tự nhiên thấy yêu nó ,yêu cái lạnh đến lạ
    Được tthhmm sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 14/03/2005
  7. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    Rét quá.Mình đang rét run lên cầm cập .NHìn cái điệu bộ của mình đến mắc cười.................Mấy hôm nay buồn quá đến nỗi ko muốn viết gì nữa .5 năm liền thế là tất cả hòm thư của mình đi tong.Rất nhiều ảnh của bạn mình cả những tâm sự ko bao giờ dám nói ra của những người bạn mình nữa......................
    lang thang , đạp xe một mình ngoài đường để cảm nhận cái giá lạnh mùa đông ................tự nhiên thấy yêu nó ,yêu cái lạnh đến lạ
    Được tthhmm sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 14/03/2005
  8. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Thành công bạn nhé với cái nghiệp của mình
  9. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Thành công bạn nhé với cái nghiệp của mình
  10. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị...
    Ừ chị rồi đấy đồng chí ạ! bây giờ đồng chí đã chính thức là chị tớ rồi đấy, hì mặc dù tớ cực kỳ ngoan luôn, luôn mồm gọi đồng chí là chị nhưng hì hì đồng chí vẫn ngại nhỉ? thỉnh thoảng còn gọi tớ là anh mới quái dị chứ . Có lẽ cũng tại do cái hoàn cảnh mờ, nên đồng chí cũng ngại là phải thui . Từ trước tới giờ đồng chí cũng toàn gọi tớ là anh thui mờ, mà lại nữa cái ông anh dai tớ cũng chẳng bao giờ gọi tớ là thằng em, mà hai anh em toàn cậu với tớ thui cho nên nó vậy . Thế là đồng chí đi được nửa tháng rồi nhỉ? hôm trước ở nhà nghe thấy anh dai nói đồng chí vẫn bị ốm bu lo lắm đấy, nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé! Dao này tớ và đồng chí ít nói chuyện với nhau, tớ cũng chẳng hiểu tại sao nhưng mà nó khó nói chuyện cởi mở như ngày trước, cài này chắc phải dần dần mới quen nhỉ?
    Dạo này ở nhà thỉnh thoảng thấy ông anh dai buồn buồn đồng chí ạ, nhiều khi tớ cũng định nói chuyện nhưng mà khó quá, đồng chí hiểu quá rõ rồi còn gì, anh em tớ quả thật là rất rất khó nói chuyện với nhau, mặc dù nhiều khi tớ cũng cố lắm nhưng mà vẫn chưa được. Có lẽ tại chẳng bao giờ được ở gần nhau còn khi ở gần thì lại lớn tướng rồi, với lại mỗi người một tính một nết nên nó khó .
    Đồng chí chắc cũng nhớ nhà lắm nhỉ? hỏi thăm khách sáo tí thôi chứ mặc dù tớ không thể hiểu hết nhưng cũng biết được chút chút nỗi lòng của hai đồng chí nhà mình. Đồng chí ạ, dạo này bu cũng vui hơn nhiều và cũng phấn khởi nên đỡ mệt hơn, tớ lại nhớ đến hồi trước lúc mà bu giục hai thằng lấy vợ ý nói chung là nó cũng hơi nặng nề, nhưng bây giờ thì khác rồi cả nhà đều vui. Có điều các đồng chí thiệt thòi nhỉ? Nhưng đó mới là tình yêu phải không?

Chia sẻ trang này