1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và mùa đông lại đến..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 18/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị...
    Ừ chị rồi đấy đồng chí ạ! bây giờ đồng chí đã chính thức là chị tớ rồi đấy, hì mặc dù tớ cực kỳ ngoan luôn, luôn mồm gọi đồng chí là chị nhưng hì hì đồng chí vẫn ngại nhỉ? thỉnh thoảng còn gọi tớ là anh mới quái dị chứ . Có lẽ cũng tại do cái hoàn cảnh mờ, nên đồng chí cũng ngại là phải thui . Từ trước tới giờ đồng chí cũng toàn gọi tớ là anh thui mờ, mà lại nữa cái ông anh dai tớ cũng chẳng bao giờ gọi tớ là thằng em, mà hai anh em toàn cậu với tớ thui cho nên nó vậy . Thế là đồng chí đi được nửa tháng rồi nhỉ? hôm trước ở nhà nghe thấy anh dai nói đồng chí vẫn bị ốm bu lo lắm đấy, nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé! Dao này tớ và đồng chí ít nói chuyện với nhau, tớ cũng chẳng hiểu tại sao nhưng mà nó khó nói chuyện cởi mở như ngày trước, cài này chắc phải dần dần mới quen nhỉ?
    Dạo này ở nhà thỉnh thoảng thấy ông anh dai buồn buồn đồng chí ạ, nhiều khi tớ cũng định nói chuyện nhưng mà khó quá, đồng chí hiểu quá rõ rồi còn gì, anh em tớ quả thật là rất rất khó nói chuyện với nhau, mặc dù nhiều khi tớ cũng cố lắm nhưng mà vẫn chưa được. Có lẽ tại chẳng bao giờ được ở gần nhau còn khi ở gần thì lại lớn tướng rồi, với lại mỗi người một tính một nết nên nó khó .
    Đồng chí chắc cũng nhớ nhà lắm nhỉ? hỏi thăm khách sáo tí thôi chứ mặc dù tớ không thể hiểu hết nhưng cũng biết được chút chút nỗi lòng của hai đồng chí nhà mình. Đồng chí ạ, dạo này bu cũng vui hơn nhiều và cũng phấn khởi nên đỡ mệt hơn, tớ lại nhớ đến hồi trước lúc mà bu giục hai thằng lấy vợ ý nói chung là nó cũng hơi nặng nề, nhưng bây giờ thì khác rồi cả nhà đều vui. Có điều các đồng chí thiệt thòi nhỉ? Nhưng đó mới là tình yêu phải không?
  2. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Lanh ... Rét .... Run .... TRời Hà Đông lại trở rét . Mưa phùn càng làm buốt da thịt hơn. Giá h này người ta ở đây nhỉ,ko phải suýt soa,run lẩy bẩy vì rét thiếu hơi ấm .
  3. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Lanh ... Rét .... Run .... TRời Hà Đông lại trở rét . Mưa phùn càng làm buốt da thịt hơn. Giá h này người ta ở đây nhỉ,ko phải suýt soa,run lẩy bẩy vì rét thiếu hơi ấm .
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    HCM ngày ... tháng... năm 05
    Cháu gái yêu thương của bác,
    ?
    Gửi cháu mấy tấm hình, tiếc rằng hôm sinh nhật bác trai, cháu ko có mặt với gia đình. Bây giờ nhà bác có treo thêm một số tranh đẹp nữa, có cháu để chụp thêm thì vui quá. Bác về bình thường, vợ chồng anh Giang khoẻ, và vẫn đang hồi hộp chờ đợi có "tin vui"! Còn cháu của bác thì thế nào, cho bác biết "tin" với nhé.
    ... ơi, bác thật tiếc khi không được gặp cháu nhiều. Bác muốn cháu giữ lại một phần nào đó của Mẹ cháu: Độ lượng, vị tha và luôn sống vì người khác?
    ?
    Mẹ cháu yêu cháu quá nhiều (qua những lá thư Mẹ cháu gửi trước đây, và qua trí nhớ của bác khi chứng kiến Mẹ cháu lo cho cháu khi cháu bé!), lòng Mẹ, cháu không hiểu được đâu, đến khi chính cháu được làm Mẹ. Bác mong cháu sống vui, tự tin; tự tin vì tri thức, vì đạo đức của gia đình mình, của chính bản thân cháu, cháu nhé! Đồng tiền... không có nó thì ko được, nhưng đó chỉ là phương tiện để sống, chẳng phải cái để tự hào đâu cháu ạ. Đừng bao giờ để đồng tiền chi phối, nhớ ko cháu yêu? Đừng cho bác là giáo huấn mấy lời lẩm cẩm... Là vì bác muốn nói với cháu nhiều, muốn gửi gắm nơi cháu nhiều...
    À, ... ơi, cháu cố gắng thu xếp thời gian đến thăm các bác, cô chú nhé. Dù tạt qua một chút thôi nhưng nó như làn gió mát thổi qua nỗi buồn của mỗi người mà. Ngày xưa, khi mẹ cháu ốm nằm viện, các bác , cô chú dù kinh tế khó khăn vẫn bỏ cả đến chăm sóc mẹ cháu ở Bệnh viện đấy. Chỉ vì tình cảm thôi, chị em ruột thịt mà! Bác rất mong cháu gái của bác đừng vô tình quá, dù rằng bác biết cháu rất bận: vừa đi làm, vừa đi học.
    Cháu cũng đừng băn khoăn về chuyện bác không đến nhà cháu. Đến hay không đến không quan trọng, mà cái quan trọng là người ta đối với nhau như thế nào cho có thuỷ, có chung, vậy thôi cháu ạ. Lớn thêm một chút nữa cháu sẽ hiểu thôi mà!
    Cho bác gửi lời hỏi thăm bố cháu, cô T, vợ chồng T.A và cháu gái nhỏ. Chúc cả nhà vui vẻ, hạnh phúc và ... phát tài!
    Khi nào tìm được một người bạn thật tốt để cháu có thể tin tưởng và cùng nhau đi đến tận cùng, hãy kể cho bác nghe nhé. Bác tin cháu gái yêu quý của bác sẽ có được một người thật tốt, yêu thương và thông cảm với cháu. Mẹ cháu cũng mong như vậy và sẽ phù hộ cho cháu đấy!
    Nhớ cháu nhiều!
    Bác Thư
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    HCM ngày ... tháng... năm 05
    Cháu gái yêu thương của bác,
    ?
    Gửi cháu mấy tấm hình, tiếc rằng hôm sinh nhật bác trai, cháu ko có mặt với gia đình. Bây giờ nhà bác có treo thêm một số tranh đẹp nữa, có cháu để chụp thêm thì vui quá. Bác về bình thường, vợ chồng anh Giang khoẻ, và vẫn đang hồi hộp chờ đợi có "tin vui"! Còn cháu của bác thì thế nào, cho bác biết "tin" với nhé.
    ... ơi, bác thật tiếc khi không được gặp cháu nhiều. Bác muốn cháu giữ lại một phần nào đó của Mẹ cháu: Độ lượng, vị tha và luôn sống vì người khác?
    ?
    Mẹ cháu yêu cháu quá nhiều (qua những lá thư Mẹ cháu gửi trước đây, và qua trí nhớ của bác khi chứng kiến Mẹ cháu lo cho cháu khi cháu bé!), lòng Mẹ, cháu không hiểu được đâu, đến khi chính cháu được làm Mẹ. Bác mong cháu sống vui, tự tin; tự tin vì tri thức, vì đạo đức của gia đình mình, của chính bản thân cháu, cháu nhé! Đồng tiền... không có nó thì ko được, nhưng đó chỉ là phương tiện để sống, chẳng phải cái để tự hào đâu cháu ạ. Đừng bao giờ để đồng tiền chi phối, nhớ ko cháu yêu? Đừng cho bác là giáo huấn mấy lời lẩm cẩm... Là vì bác muốn nói với cháu nhiều, muốn gửi gắm nơi cháu nhiều...
    À, ... ơi, cháu cố gắng thu xếp thời gian đến thăm các bác, cô chú nhé. Dù tạt qua một chút thôi nhưng nó như làn gió mát thổi qua nỗi buồn của mỗi người mà. Ngày xưa, khi mẹ cháu ốm nằm viện, các bác , cô chú dù kinh tế khó khăn vẫn bỏ cả đến chăm sóc mẹ cháu ở Bệnh viện đấy. Chỉ vì tình cảm thôi, chị em ruột thịt mà! Bác rất mong cháu gái của bác đừng vô tình quá, dù rằng bác biết cháu rất bận: vừa đi làm, vừa đi học.
    Cháu cũng đừng băn khoăn về chuyện bác không đến nhà cháu. Đến hay không đến không quan trọng, mà cái quan trọng là người ta đối với nhau như thế nào cho có thuỷ, có chung, vậy thôi cháu ạ. Lớn thêm một chút nữa cháu sẽ hiểu thôi mà!
    Cho bác gửi lời hỏi thăm bố cháu, cô T, vợ chồng T.A và cháu gái nhỏ. Chúc cả nhà vui vẻ, hạnh phúc và ... phát tài!
    Khi nào tìm được một người bạn thật tốt để cháu có thể tin tưởng và cùng nhau đi đến tận cùng, hãy kể cho bác nghe nhé. Bác tin cháu gái yêu quý của bác sẽ có được một người thật tốt, yêu thương và thông cảm với cháu. Mẹ cháu cũng mong như vậy và sẽ phù hộ cho cháu đấy!
    Nhớ cháu nhiều!
    Bác Thư
  6. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    Có người đã nói rằng :
    If you need someone who cares for you
    If you''''re feeling sad your heart gets colder
    Yes I show you what real love can do "
    nhưng làm thế nào để biết được tình cảm chân chính nhỉ? thằng em mình hôm qua nó nói: đã thử k................với một cô gái mà cănhgr có cảm giác gì ............ Nó thích theo phong trào và có lẽ cần một ngưòi nào đó bên cạnh khi lạnh lẽo .Đối với nó chỉ có học là trên hết !!! Dù thế nào đi nữa thì con gái vẫn thiệt nhiều lắm.......................
    Hôm nay trời mưa .Lạ thật cảm giác mình đang thấy rất nhẹ nhõm, thoải mái nữa.Cả buổi sáng nay mình toe toét suốt ,.Mưa.............,mưa , và mình vẫn tin :"= sự chân thành sẽ được sự chân thành"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Được tthhmm sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 16/03/2005
  7. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    Có người đã nói rằng :
    If you need someone who cares for you
    If you''''re feeling sad your heart gets colder
    Yes I show you what real love can do "
    nhưng làm thế nào để biết được tình cảm chân chính nhỉ? thằng em mình hôm qua nó nói: đã thử k................với một cô gái mà cănhgr có cảm giác gì ............ Nó thích theo phong trào và có lẽ cần một ngưòi nào đó bên cạnh khi lạnh lẽo .Đối với nó chỉ có học là trên hết !!! Dù thế nào đi nữa thì con gái vẫn thiệt nhiều lắm.......................
    Hôm nay trời mưa .Lạ thật cảm giác mình đang thấy rất nhẹ nhõm, thoải mái nữa.Cả buổi sáng nay mình toe toét suốt ,.Mưa.............,mưa , và mình vẫn tin :"= sự chân thành sẽ được sự chân thành"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Được tthhmm sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 16/03/2005
  8. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày ... tháng .. năm 2005
    Bác kính mến của cháu,
    Nhận thư của bác từ rất lâu rồi mà bây giờ cháu mới viết thư trả lời, bác đừng giận cháu nhé, vì bây giờ cháu có nhêìu việc quá, quanh đi quẩn lại một cái đã hết ngày rồi!
    Cháu rất hiểu những gì bác viết cho cháu, nhưng bác cứ yên tâm, chắc chắn cháu ko phải là người vô tình và lạnh lùng đâu bác ạ. Có thể bác nghĩ cháu như thế là do bác nghe cháu trả lời điện thoại với công việc mấy hôm mà cháu đến gặp bác ngoài HN? Trong công việc, đôi lúc đòi hỏi cháu phải gồng mình trở thành một người lành lạnh, đôi khi lại phải nhũn nhường, sống đâu có đơn giản là cứ như người nhà với nhau, mà còn phải lựa vào tình hình mà đối xử cho đúng phải ko bác?
    Cháu hiểu Mẹ cháu đã hi sinh và dành nhiều tình cảm cho anh em cháu như thế nào? Hôm trước cháu đọc lại một lá thư mẹ viết cho bác mà ko gửi, mẹ thấy cháu hiền và chậm chạp và lo cháu bị Tồ hay Ngẩn ngơ. Vừa buồn cười và vừa thương mẹ cháu đến phát khóc. Cháu đến tận bây giờ vẫn tưởng tượng lại những gì cháu đã có lúc cháu còn bé, và cháu nghĩ là cháu mới được yêu thương, được chiều chuộng như mới hôm qua, hôm kia thôi, thế là cháu lại vui vẻ và vượt qua được nhiều nỗi buồn chống chếnh! Những gì mẹ cháu hi sinh cho gia đình, cho anh em cháu, chẳng biết đến bao giờ chúng cháu mới đền đáp được, chỉ tiếc là bây giờ khi cuộc sống đã khá lên, anh em cháu đều lớn và có phần thành đạt thì Mẹ ko được chứng kiến. Nhưng cháu nghĩ chắc chắn mẹ vẫn ở bên cháu và theo dõi từng bước đi của cháu!
    Cháu viết vậy để bác hãy luôn tin rằng cháu ko bao giờ quên những ngày đã qua, quên tình cảm gia đình mình đã gắn bó, sẻ chia những khó khăn, vất vả thời xưa. Và cho dù, đôi lúc cuộc sống bắt buộc con người phải chai lì và đôi khi phải nghĩ đến thế lực của đồng tiền, nhưng bản chất con người và tình cảm con người vẫn không hề thay đổi... Bác hãy tin là cháu đã lớn, những gì đã qua, những gì cần chiêm nghiệm để hiểu sâu sắc vấn đề, cháu đều hiểu hết. Thậm chí, cháu còn tìm được lời giải thích cho những lí do đó. Nhưng mà cháu bỏ qua tất, chỉ vỉ trên đời này cháu chỉ có duy nhất một Gia Đình để yêu thương thôi bác ạ!
    Còn hiện tại, cháu của bác vẫn là một cô gái độc thân - hì hì, hiểu đúng nghĩa bác ạ. Đôi khi cháu cũng thấy cần có một người bên cạnh để chia sẻ những gì cháu phải lo toan, suy nghĩ. Cháu và người đó sẽ thế này, sẽ thế khác, sẽ làm gì những lúc nói chuyện với nhau, sẽ đi đâu, sẽ gặp gỡ những ai... Cháu còn tưởng tượng được hết những việc đấy cơ bác ạ, hihi! Nhưng mãi rồi cũng cảm thấy quen, may mắn là những suy nghĩ đó chỉ đến rồi lại đi rất nhanh! Có lẽ cháu cần thời gian để đi tìm cho mình một người cháu thật sự cần! Sống thoải mái mà ko phải lo toan trên đời này thật khó, và nhất là khi cháu cũng ko còn quá trẻ nữa rồi.
    Bạn bè và mọi người nói cháu lãng mạn và quá nhiều yêu thương! Chẳng biết có phải là cháu được thừa hưởng từ mẹ cháu ko, nếu thế thì cháu sẽ lại là người chỉ nghĩ cho người khác, và lại yêu và thương người khác đến quên cả bản thân mình chăng? Chắc cũng rồi sẽ vậy nhưng cháu sẽ khác mẹ, đó là Biết - Chăm - Sóc - Cho - Bản - Thân - Mình hơn. Vì suy cho cùng, chẳng ai yêu mình bằng chính mình đâu, phải ko bác?
    Cháu dừng bút tại đây. Cháu mong 2 bác khoẻ manh, vui, anh chị mau chóng có tin vui. Cháu mong một ngày sớm vào SG, và hi vọng lúc đó có thể dẫn theo 1 anh chàng thật sự để ra mắt bác, hihi ...
    Cháu gái của bác
    ...
    TB: Bác ạ, em bé nhà anh TA ngoan và trộm vía thông minh lắm. Cháu sẽ gửi ảnh của bé cho các bác sau, bác nhé
  9. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hãy sống và yêu lấy cuộc sống này!
    Một chút gọi là nhắc nhở bản thân vậy...
  10. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hãy sống và yêu lấy cuộc sống này!
    Một chút gọi là nhắc nhở bản thân vậy...

Chia sẻ trang này