1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và mùa đông lại đến..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 18/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cái màn hình cháy, ừ cháy, thì sao mà mình ko nghĩ ra là còn cái màn phụ chỉ cần ngó nghiêng một tẹo, thay đầu dây cắm vàomột lúc là vô tư Phục mình quá hihihi
    Mình ếch thật, nhưng cũng giỏi thật đấy chứ, con gái tự làm thế là quá nhiều, hoá ra bạn mình nói đúng à... Đáng nhẽ mày ko nên biết nhêìu và tự làm được nhiều như thế...
    Ừ thì sửa chữa, lắp đặt này nọ, như cái màn hình này, mình vác máy của thằng em họ lên, loay hoay khoảng 5 phút để tìm hiểu và 10 phút để thay đầu giắc cắm... Nếu như những người con gái khác thì sẽ sao nhỉ, chắc là sẽ ngồi gọi điện cho anh chàng nào đấy...
    Mình lại quay trở về trạng thái đề mo, tự túc là hạnh phúc...
    Mãi cứ như thế này thì chẳng bao giờ tự đi tìm được cái gọi là hạnh phúc cho riêng mình...
    Tự nhiên muốn tung lên trên mạng không gian một cái tin thật là củ chuối, một câu chửi đổng chẳng hạn, thế mà lại ko có số không gian nào... Bây giờ mà mở dịch vụ cho thuê số ĐT để ai đó nhắn vào đó chửi ầm ĩ, có khi lại phát tài! Như mình đây, tự dưng muốn tìm một số để mà than...
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cái màn hình cháy, ừ cháy, thì sao mà mình ko nghĩ ra là còn cái màn phụ chỉ cần ngó nghiêng một tẹo, thay đầu dây cắm vàomột lúc là vô tư Phục mình quá hihihi
    Mình ếch thật, nhưng cũng giỏi thật đấy chứ, con gái tự làm thế là quá nhiều, hoá ra bạn mình nói đúng à... Đáng nhẽ mày ko nên biết nhêìu và tự làm được nhiều như thế...
    Ừ thì sửa chữa, lắp đặt này nọ, như cái màn hình này, mình vác máy của thằng em họ lên, loay hoay khoảng 5 phút để tìm hiểu và 10 phút để thay đầu giắc cắm... Nếu như những người con gái khác thì sẽ sao nhỉ, chắc là sẽ ngồi gọi điện cho anh chàng nào đấy...
    Mình lại quay trở về trạng thái đề mo, tự túc là hạnh phúc...
    Mãi cứ như thế này thì chẳng bao giờ tự đi tìm được cái gọi là hạnh phúc cho riêng mình...
    Tự nhiên muốn tung lên trên mạng không gian một cái tin thật là củ chuối, một câu chửi đổng chẳng hạn, thế mà lại ko có số không gian nào... Bây giờ mà mở dịch vụ cho thuê số ĐT để ai đó nhắn vào đó chửi ầm ĩ, có khi lại phát tài! Như mình đây, tự dưng muốn tìm một số để mà than...
  3. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Uh, giống tôi bi j. Cũng muốn đập 1 cái gì đó, fá 1 cái gì đó...
  4. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Uh, giống tôi bi j. Cũng muốn đập 1 cái gì đó, fá 1 cái gì đó...
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Độc thoại
    Đêm, của màn đêm dày đặc
    Của cái lạnh còn thảng thốt đâu đây
    Của ngọn đèn một mình, vàng trơ chọi
    Của con đường bàng bạc trắng lo toan.
    Đêm lạnh đến ngẹn ngào ko thể hiểu
    Gió cứ rít gào và không gian cứ lặng im
    Tíc tắc, tặc tặc tiếng đồng hồ khe khẽ gõ
    Nhạc Mozart buồn, cung đàn lại âm vang...
    Lặng im nơi đây, cũng là một màu đen
    Nhưng có 2 ngọn đèn nhỏ chưa bao giờ tắt
    Mở to và nhìn vào xa săm, thăm thẳm
    Luống cuồng đi tìm cảm giác thật, nơi đâu?
    Nốt nhạc trầm buồn khẽ luồn qua tế bào tôi
    Tự nhiên ấm lòng và bỗng hiểu một điều khó hiểu.
    Cuộn mình chặt lại trong kén đêm dầy đặc
    Cố gắng gồng mình nghĩ đến những nhành tơ...
    Đêm, của lặng im, của trầm tư và tự sự
    Ngắm mùa Đông vì tiếc nuối, chưa xa!
    Có một tôi tìm tơ hồng cài bóng bách.
    Đơn độc tôi đối thoại, đếm sao trời...
    Cho mùa Đông yêu thương...
    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 17/03/2005
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Độc thoại
    Đêm, của màn đêm dày đặc
    Của cái lạnh còn thảng thốt đâu đây
    Của ngọn đèn một mình, vàng trơ chọi
    Của con đường bàng bạc trắng lo toan.
    Đêm lạnh đến ngẹn ngào ko thể hiểu
    Gió cứ rít gào và không gian cứ lặng im
    Tíc tắc, tặc tặc tiếng đồng hồ khe khẽ gõ
    Nhạc Mozart buồn, cung đàn lại âm vang...
    Lặng im nơi đây, cũng là một màu đen
    Nhưng có 2 ngọn đèn nhỏ chưa bao giờ tắt
    Mở to và nhìn vào xa săm, thăm thẳm
    Luống cuồng đi tìm cảm giác thật, nơi đâu?
    Nốt nhạc trầm buồn khẽ luồn qua tế bào tôi
    Tự nhiên ấm lòng và bỗng hiểu một điều khó hiểu.
    Cuộn mình chặt lại trong kén đêm dầy đặc
    Cố gắng gồng mình nghĩ đến những nhành tơ...
    Đêm, của lặng im, của trầm tư và tự sự
    Ngắm mùa Đông vì tiếc nuối, chưa xa!
    Có một tôi tìm tơ hồng cài bóng bách.
    Đơn độc tôi đối thoại, đếm sao trời...
    Cho mùa Đông yêu thương...
    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 17/03/2005
  7. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Bạn mình ơi sao chuối thế? đúng là chuối thật
    Lại còn cả Xì kép nữa, I can all of u!
  8. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Bạn mình ơi sao chuối thế? đúng là chuối thật
    Lại còn cả Xì kép nữa, I can all of u!
  9. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    Một ngày mới bất đầu và cũng đãgàn kết thúc..........còn lại chút gì trong ta , trong những ngày mùa đông này nhỉ ?????
    Liệu những niềm tin mà mình dặt trong nhwũng ngwuời bạn của mình có bay mất theo mưa hay ko.................Mưa , đôi khi ta lại mong có một chút nắng ấm nào đó để bớt mùa đông lạnh giá
    mình lại muốn gieo những mầm nho nhỏ của tình bạn và cũng chỉ mong mầm xanh ấy đừng bị héo úa vì mùa đông , đấy .Bnạ có hiểu ko!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    Một ngày mới bất đầu và cũng đãgàn kết thúc..........còn lại chút gì trong ta , trong những ngày mùa đông này nhỉ ?????
    Liệu những niềm tin mà mình dặt trong nhwũng ngwuời bạn của mình có bay mất theo mưa hay ko.................Mưa , đôi khi ta lại mong có một chút nắng ấm nào đó để bớt mùa đông lạnh giá
    mình lại muốn gieo những mầm nho nhỏ của tình bạn và cũng chỉ mong mầm xanh ấy đừng bị héo úa vì mùa đông , đấy .Bnạ có hiểu ko!!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này