1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và mùa đông lại đến..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 18/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Hà nội sáng mù sương. Hơi khó chịu vì cái ẩm ướt nhưng thú vị khi nhìn thấy màn sương trắng bao fủ từng góc phố.
    Quá trưa thời tiết lại quá đẹp. Nắng và gío nhẹ.
    Trời vẫn lạnh đủ để câu nói "và mùa đông lại đến..." vẫn còn ý nghĩa. Nhớ lại mấy hôm trước, những tia nắng xua tan đi cái lạnh giá vào buổi trưa, người HN đã đua nhau mặc áo fông, áo sơ mi rồi cả áo lưới đi lại tung tăng ngoài đường. DƯờng như họ đã quá mong chờ những tia nắng ấm áp, mong chờ khoe màu sắc rực rỡ của mùa hè... Nhưng dù là mùa hè, nóng đến 40o, vẫn muốn nghe những lời tâm sự của những bạn mùa đông
    Được skept82 sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 17/03/2005
  2. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Hà nội sáng mù sương. Hơi khó chịu vì cái ẩm ướt nhưng thú vị khi nhìn thấy màn sương trắng bao fủ từng góc phố.
    Quá trưa thời tiết lại quá đẹp. Nắng và gío nhẹ.
    Trời vẫn lạnh đủ để câu nói "và mùa đông lại đến..." vẫn còn ý nghĩa. Nhớ lại mấy hôm trước, những tia nắng xua tan đi cái lạnh giá vào buổi trưa, người HN đã đua nhau mặc áo fông, áo sơ mi rồi cả áo lưới đi lại tung tăng ngoài đường. DƯờng như họ đã quá mong chờ những tia nắng ấm áp, mong chờ khoe màu sắc rực rỡ của mùa hè... Nhưng dù là mùa hè, nóng đến 40o, vẫn muốn nghe những lời tâm sự của những bạn mùa đông
    Được skept82 sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 17/03/2005
  3. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội trời mù sương, sáng nay ngồi trên cơ quan ngó ra đường thấy trời lãng đãng đến lạ, bà chị ngồi bên cạnh bỗng cao hứng mở Quê Nhà ra nghe, đã nghe nhiều lần nhưng quả thực lần đầu tiên thấy Tùng Dương hát Quê Nhà hay đến vậy...
    Bỗng đâu một nỗi nhớ nhà đến diết da và cháy bỏng, nhớ những làn khói chiều lan trên mái bên nhà ai như sương mờ giăng phủ...
    Bỗng nhiên nhớ lại lời ông thầy dạy Cơ sở văn hoá Việt Nam bảo rằng dù là ai thì trong trái tim các bạn luôn có hình bóng của một anh trai làng hay một cô thôn nữ, ừ ngẫm mà đúng, cái bản chất "nông dân" ấy làm sao mà thay đổi được... hơn nữa một thằng bán nông dân như mình - hôm trước có trêu mấy thằng bạn và cũng để nhắc nhở mình đã tương một câu - dù sao chúng ta cũng chỉ là những thằng nông dân ra thành phố mà thôi - Đời còn dài và còn lắm gian nan ...
    Mà sao tôi vẫn yêu cái thằng nông dân trong mình đến lạ...
  4. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội trời mù sương, sáng nay ngồi trên cơ quan ngó ra đường thấy trời lãng đãng đến lạ, bà chị ngồi bên cạnh bỗng cao hứng mở Quê Nhà ra nghe, đã nghe nhiều lần nhưng quả thực lần đầu tiên thấy Tùng Dương hát Quê Nhà hay đến vậy...
    Bỗng đâu một nỗi nhớ nhà đến diết da và cháy bỏng, nhớ những làn khói chiều lan trên mái bên nhà ai như sương mờ giăng phủ...
    Bỗng nhiên nhớ lại lời ông thầy dạy Cơ sở văn hoá Việt Nam bảo rằng dù là ai thì trong trái tim các bạn luôn có hình bóng của một anh trai làng hay một cô thôn nữ, ừ ngẫm mà đúng, cái bản chất "nông dân" ấy làm sao mà thay đổi được... hơn nữa một thằng bán nông dân như mình - hôm trước có trêu mấy thằng bạn và cũng để nhắc nhở mình đã tương một câu - dù sao chúng ta cũng chỉ là những thằng nông dân ra thành phố mà thôi - Đời còn dài và còn lắm gian nan ...
    Mà sao tôi vẫn yêu cái thằng nông dân trong mình đến lạ...
  5. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    hp..........ngày ..............tháng ............năm..................
    một sự thay đổi nhỏ.....hay là lớn đây .Mình cũng ko biết nữa.Sau hai năm, gặp lại ,có những lúc mong có một người như bạn ở bên cạnh vô cùng .................Gặp lại dù chỉ ít ngày thôi , nhưng cũng làm những người bạn như mình thấy vui đến lạ...........Nhwung có những điều ...........mà chẳng bao giờ như mong muốn.Mình đang cảm nhận được sự thay đổi ấy............ tính cách ...........................................S ơi dù thế nào đi nữa tớ vẫn xtự hào rất nhiều về đã có một người bạn tuyệt vời như bạn và cả H,D nữa........................
    hômnay trời lại có nắng ấm rùi
  6. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    hp..........ngày ..............tháng ............năm..................
    một sự thay đổi nhỏ.....hay là lớn đây .Mình cũng ko biết nữa.Sau hai năm, gặp lại ,có những lúc mong có một người như bạn ở bên cạnh vô cùng .................Gặp lại dù chỉ ít ngày thôi , nhưng cũng làm những người bạn như mình thấy vui đến lạ...........Nhwung có những điều ...........mà chẳng bao giờ như mong muốn.Mình đang cảm nhận được sự thay đổi ấy............ tính cách ...........................................S ơi dù thế nào đi nữa tớ vẫn xtự hào rất nhiều về đã có một người bạn tuyệt vời như bạn và cả H,D nữa........................
    hômnay trời lại có nắng ấm rùi
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích bài này lắm, hát bài này cũng khá hay hì hì hí hí
    Định viết 1 cái gì đó nhưng ko đủ hứng nữa rồi Đành vậy, post cái lyiric lên đây, bên tai đang là ..."à ơi hoa cải lên trời rau dăm thôi đành..."
    QUÊ NHÀ
    Quê nhà tôi ơi, xứ Đoài xa vắng
    Khói chiều mênh mông, sông Đà buông nắng
    Nhớ thương làng quê, lũy tre, bờ đê
    Ước mơ trở về nghe mẹ hiền ru bên thềm đá cũ
    Quê nhà tôi con đường qua ngõ
    Bóng Mẹ liêu xiêu trong chiều buông gió
    Nhớ thương đàn con, biết phương trời nào
    Áo nâu mùa Đông thương mình lận đận,
    Đêm buồn Mẹ ru :
    "À ơi, hoa bay lên trời, cây chi ở lại?
    À...à... ơi hoa cải lên trời, rau răm ở lại, chịu lời đắng cay. "
    Quê nhà tôi ơi, Ba Vì xanh tím
    Nón chiều che ngang mặt trời hoang vắng
    Những đêm mùa Đông , khói hương trầm bay
    Bóng cha ngồi đây, ngọn đèn lung lay, bức tường vôi trắng.
    Quê nhà tôi ơi, quê người con gái
    Mắt buồn da nâu, giấu tình yêu dấu
    Mắt đen về đâu, mắt đen của tôi?
    Mắt đen chờ ai, tháng ngày mỏi mòn, mối tình long đong?
    "À ơi, em đi lấy chồng anh vẫn một mình.
    À... à... ơi, táo rụng sân đình, thương anh một mình, một mình nhớ em
    À... ơi, hoa bay lên trời, cây chi ở lại?
    À... à... ơi, hoa cải lên trời, rau răm ở lại, chịu lời đắng cay.
    À... ơi, hoa bay lên trời, à... à... ơi, hoa cải bay đi, rau răm thôi đành...
    À... à... ơi, hoa cải bay đi, rau răm thôi đành... ở lại"
  8. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích bài này lắm, hát bài này cũng khá hay hì hì hí hí
    Định viết 1 cái gì đó nhưng ko đủ hứng nữa rồi Đành vậy, post cái lyiric lên đây, bên tai đang là ..."à ơi hoa cải lên trời rau dăm thôi đành..."
    QUÊ NHÀ
    Quê nhà tôi ơi, xứ Đoài xa vắng
    Khói chiều mênh mông, sông Đà buông nắng
    Nhớ thương làng quê, lũy tre, bờ đê
    Ước mơ trở về nghe mẹ hiền ru bên thềm đá cũ
    Quê nhà tôi con đường qua ngõ
    Bóng Mẹ liêu xiêu trong chiều buông gió
    Nhớ thương đàn con, biết phương trời nào
    Áo nâu mùa Đông thương mình lận đận,
    Đêm buồn Mẹ ru :
    "À ơi, hoa bay lên trời, cây chi ở lại?
    À...à... ơi hoa cải lên trời, rau răm ở lại, chịu lời đắng cay. "
    Quê nhà tôi ơi, Ba Vì xanh tím
    Nón chiều che ngang mặt trời hoang vắng
    Những đêm mùa Đông , khói hương trầm bay
    Bóng cha ngồi đây, ngọn đèn lung lay, bức tường vôi trắng.
    Quê nhà tôi ơi, quê người con gái
    Mắt buồn da nâu, giấu tình yêu dấu
    Mắt đen về đâu, mắt đen của tôi?
    Mắt đen chờ ai, tháng ngày mỏi mòn, mối tình long đong?
    "À ơi, em đi lấy chồng anh vẫn một mình.
    À... à... ơi, táo rụng sân đình, thương anh một mình, một mình nhớ em
    À... ơi, hoa bay lên trời, cây chi ở lại?
    À... à... ơi, hoa cải lên trời, rau răm ở lại, chịu lời đắng cay.
    À... ơi, hoa bay lên trời, à... à... ơi, hoa cải bay đi, rau răm thôi đành...
    À... à... ơi, hoa cải bay đi, rau răm thôi đành... ở lại"
  9. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Mưa...
    Đang ngồi ê mông ở cơ quan chờ một cái hẹn thì chú tít tít vang lên...
    -alô?
    -bác ơi, trời mưa!
    -mưa à? nghĩa là cancel?
    -yes, sir!
    Ồ lá la thế là hôm nay được về nhà sớm rồi, cả tuần này lượn lờ chẳng hôm nào chăm ngoan ở nhà... phố đã lên đèn còn trời thì đang mưa, ừ mưa nhưng cũng chẳng ra mưa, lất phất, li ti, mưa không đủ làm ướt áo... có một chú viva thả ga chầm chậm trên Bưởi, một tay đút túi còn cái mặt có vẻ như vênh vênh thì ra là hắn giơ mặt ra mà đón từng hạt mưa li ti, khì có lẽ tên này đang leng keng đấy...
  10. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Mưa...
    Đang ngồi ê mông ở cơ quan chờ một cái hẹn thì chú tít tít vang lên...
    -alô?
    -bác ơi, trời mưa!
    -mưa à? nghĩa là cancel?
    -yes, sir!
    Ồ lá la thế là hôm nay được về nhà sớm rồi, cả tuần này lượn lờ chẳng hôm nào chăm ngoan ở nhà... phố đã lên đèn còn trời thì đang mưa, ừ mưa nhưng cũng chẳng ra mưa, lất phất, li ti, mưa không đủ làm ướt áo... có một chú viva thả ga chầm chậm trên Bưởi, một tay đút túi còn cái mặt có vẻ như vênh vênh thì ra là hắn giơ mặt ra mà đón từng hạt mưa li ti, khì có lẽ tên này đang leng keng đấy...

Chia sẻ trang này