1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và mùa đông lại đến..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 18/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Tháng ba...
    Tháng ba rồi, anh đâu phải thở than
    Anh không khóc cho nỗi buồn quá khứ
    Không vớt vát những gì còn dang dở
    Không tự dối mình bằng nỗi nhớ hư vô
    Tháng ba, em đừng nhớ cánh hoa khô
    Cũng đừng nhớ một ngày mưa nào cả
    Chuyện đã qua để thời gian gột xóa
    Ký ức không thành để nó tự phôi pha
  2. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Tháng ba...
    Tháng ba rồi, anh đâu phải thở than
    Anh không khóc cho nỗi buồn quá khứ
    Không vớt vát những gì còn dang dở
    Không tự dối mình bằng nỗi nhớ hư vô
    Tháng ba, em đừng nhớ cánh hoa khô
    Cũng đừng nhớ một ngày mưa nào cả
    Chuyện đã qua để thời gian gột xóa
    Ký ức không thành để nó tự phôi pha
  3. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Lạnh, thằng ku máy lạnh nó cứ chổng thẳng vào mình... tưởng rằng Đông... mà không...
    Ta vẫn đợi Đông về.......
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Giống mình thế, ngồi ngay dưới cái điều hoà... Mặc trời nóng điên cuồng hay mưa to trắng trời trắng đất, ta vẫn hàng ngày cuốn 1 chiếc áo khoác mỏng, 1 chiếc khăn quàng nhẹ ở cổ... Nhâm nhi 1 ly trà nóng hoặc 1 tách cà phê bỏng rát lưỡi...
    Thế là mùa Đông luôn ở quanh mình.... Cho dù là mùa Đông mơ - xin tạo
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, Mưa, Lạnh... Nó là nhớ đến một khoảnh khắc hôm nào...
    10h đêm, vẫn đi ngoài đường, trong lòng chẳng nghĩ gì cả. Qua những lối đi quen thuộc, chợt bỗng nghĩ đến... Cảm thấy trùng lòng... Mới đấy một thời gian chưa dài, thế mà đã có những thay đổi... Phải mừng mới phải chứ...
    Chợt thèm mùa Đông quay về đến nao lòng, để từ đâu 1 người xuất hiện từ đằng sau lưng... Kiêu kiêu, tủm tỉm, nhìn đồng hồ và nhìn mình, hắn hỏi:
    - Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?...
    Tự nhiên nghĩ đến, chẳng hiểu vì sao nữa...
  6. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Và mùa đông lại đến.................
  7. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    ....đến trong tim tôi và đến cả bên người....
  8. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Uầy, thế này thì fải can cô cỏ may nhà mìn roài !
  9. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    Ngày ............tháng ..................................năm..........
    Thật hạnh phúc khi lại mở topic này ra................lại tự mình làm vài điều to nhỏ ............
    Thế là một năm nữa lại trôi qua và một mùa đông mới lại đến ............ Snág sớm dậy vẫn còn hương tàn sót lại của hoa sữa , như cái cách mùa thu đặt dấu ấn lên mùa đông vậy ........và phát hiện thêm khả năng mới của em mình đối đáp ra trò ..........Lòng mình nhẹ nhàng hơn khi đông đến ......ko hiểu nổi nữa.........nỗi nhớ xa xôi cũng lùi dần theo thời gian ..............
    hehe , mùa nầy lại chuẩn bị đi ăn cưới rùi ...bận rộn quá ...ko biết bạn mình trở thành cô dâu sẽ tuyệt như thế nào nhể
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Như chưa từng có giây phút lìa xa...ngồi gõ mới nhớ ra nó là cái gì...chỉ nghe thấy nó thế. Ừm...mùa đông..mình lãng đãng mất rồi!...November rain...chị ơi! Cái đó hay lắm..!
    You must say " Plz"...Plz

Chia sẻ trang này