1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và mùa đông lại đến..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 18/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tớ yêu mùa đông, nhưng tiếc là không thể chui vào những topic này, cuộc sống đôi khi cần sự che dấu.
    Chẳng còn là mình nữa.
  2. Doi_bo

    Doi_bo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    "Cuộc tình đó mang nhiều nỗi đau, người tình đã không còn nhớ nhau, em về mùa đông len vào vai áo..."
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Và mùa đông lại đến...ôi cái máy lạnh nó đang rì rầm rì rầm chạy chạy...mình nhớ quá ,nhớ tới xe lòng với cái cảm giác sáng ra dậy sớm ...chẳng để làm gì mà nhìn thấy sương mờ mờ .. những tia nắng nhảy nhót buồn cười thật. (Đôi lúc cũng lãng đãng thi sĩ tý)...bây giờ chỉ có mang áo thu đông dài tay là đủ. Mình nhớ những cái áo đó giờ xếp trong vali và chẳng bao giờ mặc lại nếu có lạnh vì nó không phù hợp nữa.. gió làm tóc hơi rối lên....sống như gió !
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngày mai sau dù gặp nhau thì xin hãy cho nhau một lời!...cả ngồi bên trên là cái quạt .Đằng sau là cái máy lạnh cũng thấy lạnh như ngày trước mình vừa mới gội đầu xong vào mỗi buổi chiều tối rồi đi lang thang...Chắc khi nào tìm duyên mới thì anh sẽ quên đi bao ân tình thì em chúc người mới quen sẽ yêu anh thương anh thật lòng...!
  5. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    mùa đông không biết hát những bài tình ca biết vui là những tiếng mưa phùn rơi ngập lòng .... mùa đông không biết hát nắm tay gần nhau biết buồn là những lúc đêm lìa cách xa ...
    mùa đông năm nay em lại nhớ anh nhớ anh nhớ anh .....
  6. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    em đừng sợ một mùa đông lạnh giá
    Chút cô đơn , chút giận hờn vô hình
    ......................................................
    qua những mảng màu tối .......sáng .........ta xen kẽ ,,,, những điều to nhỏ , những lời bàn tán .....Buồn cười thật .! Thằng em mình khẽ ghé tai và thì thầm " chị kệ họ , họ ghen ấy mà"!!!
    hì , 2chị em cũng thật kì quặc , có lẽ là mình có kiểu chẳng giống ai và em mình cũng vậy.....lang thang khắp trên các con đường , cái cách thưởng thức cái gì mình muốn , làm cái gì theo hứng đôi khi lại rơi vào cảm xúc vô hình .....Nỗi đau dịu lại như cái cách bé con đột ngột rời xa và để lại đằng sau cả mùa đông ......Có lẽ phải còn lâu nữa chị mới có thể tạm yên khi xa rời bécon thế nay ......
    Mùa đông đến sau cơn mưa tầm tã .......
    nắng ửng hồng lên và ta có buổi thứ bẩy tuyệt đẹp thế này ......thả mình đi nào ........................Mùa đông ........mùa đông ..................

  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ấy làm tớ nhớ tới một người bạn của tớ. Cô ấy và người em họ của cô ấy..ôi...chị!...uh!...Có lẽ mình phải học cách sống xa dần cậu em họ yêu quý của mình thôi..mọi thứ để nó trôi mãi thế không được. Chẳng phải mình có lỗi hay cậu em của mình có lỗi mà hãy để mọi thứ đừng đi quá xa..làm sao mà biết được! ...." " hãy để mùa đông cuốn đi Snow_mountain! Hãy để gió cuốn đi.. L!
  8. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    silver_place : u nói với mình đấy àh?? Àh mình cũng klhoái november rain lắm .Đó là bản balad tuyệt vời và khá buồn
  9. NhuQuynh_HN

    NhuQuynh_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Mùa Đông ngồi ăn ngô nướng cùng bạn bè thích thật
  10. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    Mùa hè rớt
    Onga Becgon
    Có một mùa trong ánh sáng diệu kỳ
    Cái nắng êm ru - Mặt trời không chói
    Mùa hè rớt cho những người yếu đuối
    Cứ ngỡ ngàng như lại bắt đầu xuân.
    Trên má mơ hồ tơ nhện bay giăng
    Khe khẽ như không dịu dàng phơ phất
    Lanh lánh bầy chim bay đi muộn nhất
    Hoa cuối mùa sặc sỡ đến lo âu.
    Những trận mưa rào đã tắt từ lâu
    Tất cả thẫm trên cánh đồng lặng sẫm
    Hạnh phúc ít hơn, mắt nhìn say đắm
    Ghen tuông - dù chua chát cũng thưa hơn.
    Ôi cái mùa độ lượng rất thân thương
    Ta tiếp nhận vì người sâu sắc quá
    Nhưng ta nhớ. Trời ơi, ta vẫn nhớ
    Tình yêu đâu? Rừng lặng sóng sao im
    Sao ơi sao, sao sắp rụng vào đêm
    Ta biết lắm, thời gian đang vĩnh biệt
    Nhưng chỉ đến bây giờ ta mới hiểu
    Yêu thương. Giận hờn. Tha thứ. Chia tay...
    ****************
    chẳng biết viết gì nữa , gửi bài thơ cho mọi người đọc .
    Mấy hôm nay trời u ám và mưa hoài .Khung cảnh trời mưa buồn , mông lung những điều ko đầu ko cuối............Cũng là một con người sao lắm cảm xúc thế nhỉ hì lúc yêu quí như một đứa trẻ nhưng lắm lúc lại cảm thấy nhiều điều xấu tồn tại......... sự khập khiễng ...........và tự nhủ ko ai hoàn thiện cả !!!! Biết vậy thôi , mùa đông đến và lại lùi xa một chút để ta chưa kịp yêu thương đã lại ca bài ca của mưa và những chuyện tình .Mùa cưới ..........mùa bê lễ hic .............Ko biết đã bao lần mình phải đi bê lễ như thế này rùi .Hôm nọ có ai đó nói rằng :" em ơi bê lễ ế chồng đấy "!!! ế thì làm bà tổ cô , lo gì nhỉ !!! Ai cũng biết những quy định của các cụ ngày xưa nhưng quy định thế rùi thì các cụ còn bày ra lễ ăn hỏi làm gì ,chúc mừng bạn -kẻ mới bị xích chân . Hi vọng hạnh phúc sẽ đến với bạn thực sự sau tiếng ppháo reo hồng
    Được tthhmm sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 13/11/2005
    Được tthhmm sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 13/11/2005

Chia sẻ trang này