1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và mùa đông lại đến..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 18/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Trời trở jó...
    Mùa đông đang đến gần... thật gần...
    Bỗng nhiên nổi hứng muốn lang thang với một ai đó
    Kìa ai đó ơi! Nhó rồi đấy! Có nhớ không?
    Vu vơ.............
  2. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Một mùa đông sắp đến....
    Lũ dơi kia cứ mang những quả bàng cắn nham nhở vứt vào trước cửa nhà.... làm mình lại nhớ hồi bé... đi nhặt bàng .... gặm này.... lấy gạch đập lấy hạt bàng khô này.... tuy thật xa vời mà như mới vừa mới hôm qua...
    Mùa đông lại đến....
    Cơn gió mùa đông bắc theo cửa hồ đập vào tường lại luồn qua khe cử vào nhà... Sáng sáng, bố phải gọi 3-4 lần mới đủ dũng khí để tung chăn dậy đi học... giờ đây... muốn nghe 1 câu giục giã... "dậy đi làm sớm đi!!!" nay còn đâu
    Rồi mùa đông sẽ qua....
    Số phận con người cũng như chiếc lá... úa vàng... cuốn đi....
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    Thật gần thật gần..đêm hình như 4h sáng trời Sài Gòn đổ mưa. Em thức giấc mặc dù hình như ngủ lúc 2h gì đó...cảm giác lạnh , lạnh lắm mặc dù em mang chăn..chả lẽ ở SG lại mang chăn bông nhỉ ?! Rồi sáng ra bước chân vào nhà tắm để tắm thì bắt gặp nước mưa cũng thấy hay hay...mùa đông đến rồi..vu vơ buồn vì nghĩ mình không được thấy mùa đông...không được thấy mùa đông mà lại có ngươi gửi tặng khăn len tự tay đan
    Love!
  4. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Lạnh...
    Gã lại thu mình... như những cái thu mình quen thuộc... khép nép, cuộn tròn... chiếc chăn mỏng không đủ ấm cũng như gã chẳng bao jờ đậy nổi cái bản mặt của chính mình... bực bội, cau có, gắt gỏng, xấu xa, đê tiện, bỉ ổi... nó nổi rõ nó hằn lên từng đường gân thớ thịt...
    Lạnh...
    Cái mặt gã nó giật giật, nó giật trên từng đường gân thớ thịt nó khiến cái bản mặt gã lúc nào cũng như đang cười... gã cười? không! nó giật đấy!
  5. cuc_cu_emday

    cuc_cu_emday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông và giá lạnh. Đau! Nỗi đau nghiến lòng mà k thể cất nên lời, k thể sẻ chia với ai!
    Câu chuyện vẻn vẹn trong 2 tuần và kết thúc bằng tình yêu của anh và người khác.Gặp anh và rồi anh làm cho mình nhớ anh. Đến bây giờ anh hạnh phúc trong tình yêu với 1 người mới quen. Buồn cười thật. Anh nói anh chỉ tin vào tình yêu sét đánh và đương nhiên là anh sẽ ra đi. Anh đi mang theo mùa thu để lại cho ta 1 mùa đông, lạnh lẽo. Mỗi thứ nhanh đến nhanh đi, rồi ta sẽ quên nhưng chắc hẳn sẽ thấy đau lòng lắm nếu như k có ai để chia sẻ. Buồn 1 chút nhưng rồi sẽ qua vì rằng anh k được như những lời anh nói: Đam mê, cuồng si!
    Còn ta kẻ lang thang trên đường tình sẽ sẵn sàng phủi tay nếu cần nhưng việc gì phải thế, cảm xúc k phải lúc nào cũng sẵn có. ta thấy vui khi mình vẫn còn biết buồn
  6. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Đông đã đến rất gần rồi đó, mình đang khẽ chạm vào mùa đông bạn ah ...Bạn cũng sắp về rồi đấy đang sắp được cùng nhau chia sẻ một mùa đông. Lòng thấy vui buồn lẫn lộn một cảm giác khó thở như có ai đang bóp ngặt con tim ...
    Cầu chúc bạn một mùa đông ấm áp !
  7. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    oh hô ... nhìn kìa ... con gió se lạnh lùa vào tóc cô bé xinh tươi .. RÉT .. không ? Kìa .. có ai đó qua đường ... tay lạnh cóng không có găng ... luống cuống .. trông vui mắt ghê ... Xe buýt đông người .. ấm áp thế .. những hơi thở hình khói .. những người đi đường ... RÉT .. không ??
    Đông về vui thế cơ mà .. em gái xinh tươi .. ai cũng trông thật mũm mĩm đáng yêu ... Đông về hàng quán tấp nập .. tối tối những xe đẩy nghi ngút khói ... ấm áp quá ... Thoả sức nhé .. Đông về rồi
    Nó khoái chí cười ... Rồi rút tay xoa xoa ... LẠNH ....
  8. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Dường như ai đi ngang cửa
    Gió mùa Đông Bắc se lòng
    Chút lá Thu vàng đã rụng
    Chiều nay cũng bỏ ta đi
    Làm sao về được mùa Đông
    Dòng sông cây cầu đã gãy
    Làm sao về được mùa Đông
    Để nghe chuông chiều xa vắng
    Thôi đành ru lòng vậy... ​
  9. Doi_bo

    Doi_bo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Một mùa đông sắp đến....
    Lũ dơi kia cứ mang những quả bàng cắn nham nhở vứt vào trước cửa nhà.... làm mình lại nhớ hồi bé... đi nhặt bàng .... gặm này.... lấy gạch đập lấy hạt bàng khô này.... tuy thật xa vời mà như mới vừa mới hôm qua...
    Mùa đông lại đến....
    Cơn gió mùa đông bắc theo cửa hồ đập vào tường lại luồn qua khe cử vào nhà... Sáng sáng, bố phải gọi 3-4 lần mới đủ dũng khí để tung chăn dậy đi học... giờ đây... muốn nghe 1 câu giục giã... "dậy đi làm sớm đi!!!" nay còn đâu
    Rồi mùa đông sẽ qua....
    Số phận con người cũng như chiếc lá... úa vàng... cuốn đi....

    Tôi luôn đợi 1 câu gọi, 1 tiếng giục giã "dậy, dậy bé ơi, muộn rồi" Mấy chục tuổi rồi nhưng bố vẫn gọi là bé ơi, chắc tại tôi bé nhất nhà. Những sáng mùa đông, lạnh buốt, tôi nằm trong chăn và đợi nghe tiếng bố gọi...Tôi cứ đợi như thế, dù biết rằng chẳng có, chẳng còn nữa đâu. Có thể, bố yêu con trai theo cái kiểu rất riêng, rất khác, không giống như tình yêu mẹ dành cho con trai. Tôi cứ nghĩ sau này, khi mình có con, mình có 1 thằng con trai, mình sẽ gọi nó dậy mỗi sáng, như ngày xưa bố đã từng gọi mình...
    Ngày xưa ấy, đã qua, còn đâu?
  10. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    đông đến rùi , và mình vẫn yêu cái toipic này ,..... CÓ lẽ đây là topic mình mong chờ suốt trong thời gian qua .....................
    Gió đông về lạnh lẽo .............. tiễn một người bạn đi mổ mà biết chắc là rủi ro 50% ...............Nó khẽ viết lên tay mình :" tớ mổ ngày này , nếu chết coi là ngày cúng của tớ.TỚ cũng chẳng có gì để mất cả ...............""" Bạn yêu quí , tớ nên ........... thế nào đây .MÌnh cười tươi như hoa và nói:" Chẳng có chuyện gì đâu. Cậu lo lắng vớ vẩn "".Nói vậy thôi , mình sợ.............................................Bỗng chốc nhớ bé , nhớ lời hứa mùa đông .............. CÓ lẽ vì vậy mà mình lại lang thang thế này , và lẩm nhẩm bài hát quen thuộc ............... xả hơi theo tiếng gọi của mùa đông , tiếng nói .........tiếng cười ..............chen chúc giữa các con phố ............nhưng mình lại không nghe được tiếng gì cụ thể cả .............Chóng mặt quá !!! Hay là nó đang ốm nhỉ Chắc ko phải .......... có lẽ..........chỉ vì .............chỉ vì..........mùa đông đến nhanh quá thôi ................

Chia sẻ trang này