1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và mùa đông lại đến..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 18/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông thật rùi. Nhớ năm ngoái vào thời gian này trời vẫn nắng đẹp, thế mà năm nay trời đã lạnh. Thời tiết hay thay đổi thế có giống với lòng người ko nhỉ? Chắc là có, mình vốn là 1 người hay thay đổi. cũng chẳng trách được, mình là thế mà.
    Ngoài trời gió, chỉ thích thu mình lại, cuộn tròn trong chăn ngủ 1 giấc dài để quên hết tất cả, tận hưởng sự ấm áp. Sáng nay đi học về, 1 mình đi trên đường, gió đập vào mặt, cảm giác ấy thật là thích, đập xe chầm chậm trên đường bởi vì ko thể nào mà đi nhanh được. Thế cũng vui. Tự dưng muốn lên Hồ Tây hay Hồ Gươm để được hứng gió, thích cảm giác đi ngược gió. Biết là sẽ ốm nhưng để thoả mãn 1 thú vui nhất thời thì sợ gì.
    Mùa đông đến thường đem theo 1 cảm giác gì đó, cảm giác mà mình gọi tên là cô đơn và lạc lõng. Phăi chăng mình quá nhạy cảm??? Tất cả các mùa đông trước đến mình chỉ có cảm giác về sự thay đổi của thời tiết, được mặc những bộ quần áo sặc sỡ, ko phải trung thành với màu trắng nhạt nhoà của áo đồng phục, mùa đông đến thật bình thường. Nhưng năm nay lại khác, năm cuối cùng của đời học sinh, mình muốn có 1 sự thay đổi nhưng không, mùa đông vẫn đến với gió lạnh, vẫn bình thường như bao mùa đông khác. Chỉ có mình là thay đổi. Đúng thế. Mình cần 1 ai đó bên cạnh mình lúc này? Nhưng mình chẳng làm được gì, ngày ngày cắm đầu cắm cổ đi học rồi lại về nhà. 1 mình và 1 mình... Cần 1 sự thay đổi để tự làm mới mình. Mình sẽ đi cắt tóc... , làm 1 cái gì đó mà mình thích. Chắc chắn mùa đông năm nay sẽ khác!
    F5, F5, F5..........MÌNH SẼ LÀ 1 NGƯỜI KHÁC TRONG MÙA ĐÔNG NÀY!
  2. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    mùa đông lại đến........hà nội chỉ se lạnh thôi, nhưng ở đó 5C.......và em biết mỗi khi lạnh- U lại nhớ em nhiều lắm......em rất thích mùa đông...nhưng thỉnh thoảng lại mong hoa đào mau nở....để U trở về...và đến bên em......
  3. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Tặng Puss
    http://www.badongo.com/vid.php?file=Dem+nam+mo+pho__2005-11-17_Dem+nam+mo+pho.wma

  4. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
    Những phố dài xao xác hơi may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  5. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    cám ơn sri!
    mùa đông đến được gần 1 tuần rùi... hôm qua puss đi măm kem với sri...mỗi đứa măm 2 cái ốc quế sri nhỉ...ngon ơi là ngon...
    ... mà sao trời lành lạnh..kem lành lạnh ..mà đứng ăn kem với sri chẳng thấy lạnh j cả.....
    lần đầu tiên puss nghe bài này đấy...........
  6. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Và mùa đông lại đến....
    Cứ mỗi độ Đông về lại mang theo nhiều sự đổi thay trong con người gã...
    Gã còn nhớ... Mùa đông trước đã mang đến bao suy tư trăn trở, những lo âu thấp thỏm về con người về cuộc sống... những day dứt tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ có điểm kết...
    Còn đông này?
  7. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Một thằng, hai thằng, ba thằng... sao đông thế không biết? mà sao chúng nó giỏi thế không biết? toàn những thằng giỏi, toàn những thằng tài! Sao mà chúng nó giỏi, chúng nó tài thế nhỉ? chẳng có thằng nào ngu ngu như gã cả, chẳng có thằng nào dở ông dở thằng cả, toàn những thằng khôn!
    Cơ khổ sáng nay gã lại được nghe một câu: toàn những thằng ngu nhiều khen thằng ngu ít... Kể cũng đúng giỏi hay ngu thì cũng tuỳ chỗ đứng nhỉ?
  8. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    "" play boy....play boy "" hic sao thế nhỉ
    Hôm nay mình vui quá , bạn mình đã thành công sau ca mổ khó khăn và lại chuẩn bị sang ca mổ thứ 2 nữa .....Dù sao cũng thở phào nhẹ nhõm .Tớ vui Lắm cậu biết ko , mấy hôm nữa lại lo đi thăm cậu này ,rùi sẽ được nghe lại giọng nói của cậu nữa chứ

    +++++++ngày ......tháng .........năm.........+++==++
    tự nhiên cảm thấy mùa đông này đỡ rét hơn thật sự , hay là vì với mình mùa hè qua còn đáng sợ hơn mùa đông này ..........Chẳng biết nữa tự nhiên lại muốn lang thang cùng ai đó ............Ai đó ơi nhớ ko???.........
    &&&&&&&&&&&&
    nhận được một cuộc điện thoại .Buồn cười thật thực ra trong những lúc mình cảm thấy khó khăn nhất , bạn ở đâu ........... hì dù sao mình cũng hiểu mặc dù bạn lúc nào cũng quan tâm đến mình , mặc dù ko dám gọi phải nhờ bạn gọi hộ hỏi thăm như thế này .......... Bọn mình đã lớn cả rùi nhưng hình như càng lớn càng ko thể kéo gần cái tôi quá cao ..............và rùi .......xa mãi .......xa mãi ........đến lúc mình cảm thấy , bọn mình ko còn là bạn theoo đúng nghĩa nữa
  9. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    ..........ngày .............tháng ..............năm............
    gió mùa đông thật khó chịu với cơ thể mình , làm cho bệnh cũ trở nên tái xuất ................hic đau đầu quá đi mất ..............''

    Mùa đông lạnh .........và tay cũng lạnh ........... Em biết ko , chị vẫn ko tin vào mắtt mình ........... Cầm tay em như vậy .......lạnh lắm em biết ko , chị đã cố gắng ...........cố gắng để sưởi ấm bàn tay đó .............bé con của chị , em chỉ ngủ thôi đúng ko ???? Nhưng sao tay em lạnh thế , chị cố mọi cách mà nó ko ấm được , chị phải làm sao ......... giọt nước khẽ lăn dài trên má người thiếu phụ ..............Ko !bé con của chị , em dậy đi ,......chị ko muốn em nằm hoài như vậy , em có nhìn thấy mẹ ko..........đừng làm mẹ em buồn và làm cho chị như thế này ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,dậy và nói chị nghe .........em yêu mẹ nhế nào và yêu chị ra sao nữa...................
    **********
    mọi thứ như mới hôm qua vậy , vẫn còn đó nỗi đau và tiếng cười trong trẻo ,,,,................ .......... thỉnh thoảng nóđánh thức mình và nhẹ nhàng len mọi cảm giác ........... cả bạn và bécon đều như nhau ..........2 người ác thật đấy..................... để có mùa đông và nắng ấm ................có lẽ thời gian sẽ giúp mình.................thời gian ..............mùa đông.................
  10. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    viết để làm gì nhỉ???????
    Mọi thứ như một chuỗi các sự việc , xen lẫn và ngày càng rắc rối hơn.................
    ngày29/11/2005
    phải đánh dấu ngỳa này mới được , hôm nay mất một thứ mà được nhiều hơn thế ....................nụ cười của em , niềm hạnh phúc của em .....................còn gì quý hơn thế .!!!!!!!......Nhưng ban đầu cái thái độ khá kì quặc của nó làm mình băn khuan , liệu mình làm có đúng hay ko ? Nhưng đến lúc yên lặng thế này , mới cảm giác vui thật sự .................Lần đầu tiên sau những tháng ngày dài này , cảm thấy mình nhẹ nhàng như thế , ko còn vướng bận hay lo âu ....................mọi thứ lùi xa ...................
    Ko biết đây là lần thứ bao nhiêu mình nghe lại chuyện này của em nhỉ ,,,,,,hehehheh( nó nói đi nói lại mà chẳng nhớ gì cả) nhưng hêhhhêhh vẫn thấy vui lạ NGười ta vẫn nói :" Cho là hạnh phúc "phải ko nhỉ " ................... khi ta đem mùa xuân giữa cái giá lạnh này , thì ta lại được nhiều đấy chứ ,.....................................................

Chia sẻ trang này