1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và mùa đông lại đến..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 18/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bep_lua

    Bep_lua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm, bỗng nghe tiếng mưa lao xao ngoài sân, mấy chậu cây cảnh dường như thoáng rùng mình... Thế là đợt gió lạnh mới đã chạm vào HN.
    Mùa đông đã đi qua được 1/3 chặng đường, lạnh lùng mà ấm áp. Mình yêu những tháng ngày mùa đông, những co ro nhìn nhau cười "hôm nay hình như rét hơn hôm qua nhỉ", những xuýt xoa bên bếp than nhỏ thơm phức mùi ngô nướng, những hít hà bên tô phở tối nghi ngút... Đúng như bạn đã nói, mùa đông làm người ta muốn xích lại gần nhau hơn!
    Mình đã bắt đầu đan một chiếc khăn len mới, cho mình. Có thể mình sẽ đan tiếp một chiếc nữa, cho một người đang ở một nơi nào đó trên trái đất này Nhưng mà mình sẽ chỉ đan xong khi nào tìm ra người đó...
  2. minhmeo_1102

    minhmeo_1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đông, đông, đông... Đông quái gì mà nóng tưng bừng. Mơ đến đông để có thể thoải mái nằm co quắp trong chăn, đánh một giấc tẹt đến trưa, vậy mà chưa nửa đêm đã fải đạp chăn vì nóng quá. Mơ đến đông để mà có thể ngồi nhâm nhi thưởng thức 1 ly cafe nóng buổi sáng, vậy mà mấy hôm nay toàn phải chơi cafe đá. Đông thế này thì chán chết. Vừa được trận mưa, không khí có vẻ lạnh hơn. Hi vọng đông đến thật !
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ôi Minh...không ngờ có ngày gặp Minh trên đây...sở thích mùa đông..sở thích giống Minh đấy Minh...
  4. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    gió mùa đông về , cành phượng vĩ run rẩy , một chiếc lá nhỏ nhắn khẽ rơi vương trên mái tóc...........đông về theo tiếng gọi của lá .........đi theo chân vô định.............ngâm nga bài ca quen thuộc ..............để thấy mình lạnh giá, theo.................
    Ngỳa........tháng.................năm................
    mọi chuyện tưởng như có 1 kết thúc đẹp .............cuối cùng thì ......................Cuộc sống là thế đấy , chẳng phải người ta vẫn nói đến với nhau ko chỉ = duyên mà còn chữ Phận nữa hay sao............đến ngày cưới thì em quyết định ra đi .....................mọi người thấy kì quặc nhưng chị hiểu , cuộc ssống rất khó để ngưòi ta chấp nhận 2 chữ:" Mạo hiểm" ..................Thôi vaạy , cầu chúc những điều đẹp nhất sẽ đến bên em . Như cái cách em đã cống hiến cho những nơi khó khăn ấy suốt bao nhiêu năm qua .............. Theo chị , em vẫn là cô gái có bản lĩnh đấy chứ .,,, nếu là chị chưa chắc chị đã được 1 phần của em.............................Dù sao đi nữa nó vẫn tin hạnh phúc sẽ đến với những ai sống hết mình như thế
  5. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Con mắt gã đang dõi theo con quay của tạo hoá...
    Số phận và những vòng quay...
    Bỗng nhiên gã cảm thấy lạnh toát cả sống lưng... Gã sợ...
    Một điều gì đó mơ hồ mà bản thân gã cũng không hiểu nổi... Gã sợ...
  6. Mrsuccess

    Mrsuccess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Và một mùa đông lạnh nhất trong 30 năm trở lại đây... sẽ đến...
    Chưa lúc nào thèm lấy vợ như lúc này
  7. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    ngày.............tháng...............năm ........
    Mấy ngày nay rét khủng khiếp , tay chân cứng đờ , run rẩy ............vậy mà cứ cố gắng vào đây để viết vài dòng ....................dù chẳng để làm gì.............................
    Người ta nói , còn gì hạnh phúc hơn khi gặp lại người thân sau bao nhiêu năm............Còn mình thì sao nhỉ , ? ko biết nếu mình gặp anh mình thì sẽ ra sao , ..................Ko còn như thơ bé hò vang anh , được anh ôm đi khắp nơi ........... Bao nhiêu năm tháng qua , và hình ảnh của người anh thực sự trong trái tim mình ko còn vẹn nguyên như trước nữa............................thậm chí mình còn ko muốn gặp ..................15 năm ,................nhanh thật ............Thời gain lúc nào cũng trẻ mãi như vậy , chỉ có ta là sợ , sợ chính bản thân mình ............đôi khi lạnh đến mức đáng sợ với cả những người yêu thương ........................
    .Anh , em chẳng thể nói gì hơn với anh , cũng chẳng thể tức giận hay 1 cái gì thế tương tự thế ,................ bởi vì em biết đến lúc này anh ko sống vì chỉ riêng gia đình ta , mà còn một gia đình của riêng anh nữa ...........................Thời gian sẽ trả lời cho tình cảm ruột thịt chúng ta theo đúng nghĩa như thế nao............................
  8. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    ngay............tháng .............năm............
    nhà nhà sum họp bên chiếc bàn nhỏ , bên lá trầu và quả cau nho nhỏ ..........Môi ta hồng rực , xinh lạ thường..............
    Tại sao các cụ già thích trầu và mình đã thực sự già chưa????? Cả nhà ăn trầu , giữa mùa đông giá lạnh như thế này ,,,,,,,
    bố nó khẽ ngâm nga câu thơ quen thuộc
    " có phải duyên nhau thì thắm lại
    đừng xanh như lá , bạc như vôi "
    Ồ phải rùi , nó bao nhiêu lần ăn trầu nhưng chưa bao giwò nghĩ đến một câu thơ của hồ xuân hương thế này ...........Mình cảm thấy ăn trầu thật là tuyệt , bạn sẽ cảm thấy cái say của trầu cũng đặc biệt .Nó tựa như cái say của những người yêu nhau vậy ..............CỨ nhai từ từ , cái hương vị cay nồng của nó , sẽ ngấm dần vào thịt bạn vào những cmả xúc vốn tồn tại trong bạn bộc phát , .............Bạn nóng bừng người lên , nhịp đập trong người cũng rộn ràng theo tiếng gọi .....................NGười mê cà phê còn ta mê trầu hay cái hương vị và cảm giác của nó khiến ta như lắng đọng chìm sâu............... và hãy nhớ ăn từ từ thôi nhé , kiểu cái gì đến nhanh cũng hết nhanh đấy . Cười lên bạn nhé , cười lên cùng tôi như thế này và tất cả mọi chuyện của bạn của tôi sẽ chìm sâu vào quá khứ .............CHỉ còn nụ cươif của bạn , má hồng của tôi và hương trầu sẽ đưa chúng ta đến bến bờ của hạnh phúc , của giấc mơ có thực
  9. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    tthhmm : lúc nào cũng thế , luôn theo 1 topic và luôn giấu mình quá sâu ............Cô bé , em hãy ra ngoài ánh sáng đi , hãy cười lên như anh đây này anh biết khó khăn khi quen em nhưng em hiểu rằng , ko chỉ là anh mà còn có những người bạn luôn ở bên em và hết mình như thế
  10. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    muadong_lanh gia : lâu rùi ko thấy lên mạng .U khoẻ ko? Oan quá ,, em vẫn ở ngoài ánh snág đấy chứ .Nhưng lúc này chỉ muốn giấu mình ở topic này thôi !!!!Cảm ơn u đã hỏi thăm nhưng quen thì nhất quyết tthhmm ko muốn quen đâu vì , các cụ nói rùi đấy " tránh nơi có vợ , xa nơi có chồng " êhhhehhêhhhêh

Chia sẻ trang này