1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và mùa đông lại đến..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 18/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    ngày........tháng ...........năm
    bao nhiêu điều , những chuyện tình cảm gia đình ,, đôi khi lại thấy mệt mỏi ...........Những người cả cuộc đời chẳng bao giờ biết đến nhưng lại đánh hơi chuyện cũng thật nhanh .Mình cười vì tất cả những điều đó , chẳng có nghĩa lý gì với mình cả...........2 nhân vật quan trọng nhất trong câu chuyện ấy , thì lại chẳng có phát biểu gì cả .Họ im lặng , họ nghe thấy tiếng nhau thì cả 2 cùng im lặng ..............cũng như cái cách mà họ đã xa nhau hơn 15 năm qua ...........thế thôi .Ko cần biết đúng sai , ko cần nghe gì thêm nữa .........VỚi nó thế là đủ vì có người nói với nó:" cuộc sống là thế "Ồ , thế này đã là đủ với nó lắm rùi .
    &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
    tự nhiên nó thấy thèm viết , muốn viết hơn bao giờ hết .Ngày nào , nó cũng cố ra mạng một lần để viết một cái gì đó ......... chỉ là để mình tự thưởng thức , chính mình thôi ...........
    thằng em mình ghé tai nói nhỏ
    _ chị này
    + gì thế?
    _ đi 2 cái tất giấy = mặc 2 cái quần đấy
    +.....thì sao?
    _ em chẳng thấy bao giờ chị mặc váy cả
    + ......... gì nữa đây?
    _ hì , hôm nào chị mặc thử để em thấy chị đẹp thế nào nhé
    láo toét thật !!! Thằng em mình nó lôi cả mình ra để trêu nữa ................Nó lôi mình đi khắp phố phường , cảm nhận cái hương vị nước táo mà nó coi là thứ tuyệt hảo trên trần gian này ...............
    Còn mình thì ko thể nào nhá nổi cái thứ nước , chẳng phải táo cũng chẳng phải chanh ấy ......
    Nhưng vui lắm , em biết ko .Chị đang đi vào một nét đời sống riêng tư của em .........và chị cảm nhận được em đã và đang tách biệt mình thế nào với mọi người ..........Cảm ơn thượng đế đã mang em đến bên tôi lúc này ...........Nếu ko có cái tính kì quặc , khó bảo của em , thì mình ko biết sẽ trở nên tê cứng như thế nào trong thời gian này ............ Và Cảm ơn người mở ra cái topic này , để nó có thể viết bộc bạch mình thẳng thắn như thế!!!!!

  2. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông ........ Lạnh lẽo ......... Cô đơn đến phát sợ . Ừ ! mình sợ cái cảm giác đấy ! Sợ cái cảm giác bị bỏ rơi ! Sợ ......
  3. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    Nó cảm tưởng rằng , nó có thể ngồi cả ngày để quan sát lũ mèo con ...........Hôm nay , nó khẽ đưa bàn tay mình ra định bế lũ mèo con thì đột nhiên " meoooôo" .Khiếp quá , bị ăn ngay đòn của con mèo mẹ , chảy máu cả tay ..... Con mèo mẹ trừng trừng mắt nhìn mình , cứ như thể mình sẽ làm gì lũ con của nó ....................hic em chừa rùi ko dám thế nữa , bác nhìn em như vậy , em khiếp lắm ...........Sau đó , đến lân bé ty , Nó cũng tò mò lại gần lũ mèo con .......hít hít , ngửi ngửi mèo con như tinh thể lạ lùng nhất mà nó có thể nhìn thấy và " meooeooeooeoo" đến lân bé ty bị dính trưởng như mình..........Đáng sợ thật , cả 2 chị em bị ăn đòn ..............thế là mình và bé ty ngậm ngùi rút lui ...............nó bế bé ty lên ghế , và 2 chị em chỉ dám nhìn lũ mèo con từ xa ,..............từ nay em cạch rùi , chẳng nên lại gần lũ mèo con nữa ..................
    Được tthhmm sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 13/12/2005
    Được tthhmm sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 13/12/2005
  4. chut_chit83

    chut_chit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    4.142
    Đã được thích:
    0
    Đã 3 năm rồi em không có cảm giác một mình lang thang trên các con phố nhỏ của HÀ NỘI !Ngày ấy em bảo với anh rằng em giống mùa đông,luôn luôn cô độc,còn anh giống mùa thu lạnh lùng và cao ngạo,anh trả lời em rằng "sao em có thể nghĩ thế được nhỉ?!!"Anh và em quá khác nhau ,cũng như mùa đông và mùa thu vậy,mà khoảnh khằc giao thời thì quá là ngắn ngủi anh nhỉ!!
    Em nhớ anh!!!
  5. cakiem_83

    cakiem_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    tôi tưởng mỗi mình tôi thích lang thang và nghĩ về những gì thuộc về quá khứ, nhưng thật ra cũng có nhiều người như vậy.
    đêm nay hà nội hơi buồn (chắc vì trời lạnh quá)
  6. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    ngày ...............tháng .............năm..................
    cách đây 3 năm , khi lần đầu tiên có cảm giác hơi lạ khi nghe bài này ....................rùi ngỳa hôm nay , nó hát lại bài hát này cho ngưòi nào đó nghe ............. .................cảm thấy lòng mình lạnh băng ..........mình khơi lại bài hát này lên làm gì nhỉ ? Có lẽ muốn mang một chút gì đó , một kỉ niệm nho nhỏ cho người nghe .............. chôn vùi một cái gì đó xa xưa lắm , hay chỉ đơn giản muốn kiểm tra lại chính mình.............Nó cũng ko hiểu nữa ................đôi khi nnhư thế ta có thể xoá đi cái lạnh chăng
    *************
    Mấy ngỳa nay , nó cảm giác thằng em nó hơi lảng tránh nó ,chị hiểu lắm chứ ...........em đang sợ , sợ dành cho chị quá nhiều................Một người như chị đâu có đòi hỏi em gì đâu , chị đang muốn dành cho em những gì có thể mà chị chưa trọn vẹn với bé con........................như thế ...Có nhiều quá ko em?
    Người ta nói , thế giới có 2 loại người : có người sinh ra để được yêu , còn loại người kia là yêu người ..............Còn nó về loại nào????
  7. orange_apple

    orange_apple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bỗng nhiên chợt nhớ mùa đông
    Môi khô lạnh lẽo, bóng hồng co ro
    Miệng cười, bận chút vương tơ
    Mắt trông xa vắng hững hờ sương khuya.
    Đường khuya quán vắng mải mê
    Bắp ngô nướng dở, chén chè ấm môi
    Trái tim không không biết mồ côi
    Thoảng trong gió lạnh, thấy đời ấm thêm!
  8. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    tháng 12.....những chiếc lá bàng đỏ cọng , khô cong và rơi xuống ......là lúc lòng ta khép lại những gì thuộc về xa xôi .......quả bàng bàng chín mọng vàng .Lâu lắm rùi nó ko nếm thử mùi vị của quả này ............chan chát , chua chua , ngọt ngọt , và nồng ấm .......... Nó quay ra hỏi bà cụ : tại sao bà ko dùng lá bàng để gói xôi nữa
    Cụ già cười hiền lành : " Lắm hôm , mang một đống lá bàng ......nhưng ko có ai cần cả ..có lẽ chẳng ai thích gói xôi = lá bàng nữa rùi "
    Hơi buồn một chút , nó vẫn nhớ ăn xôi trong lá bàng có cảm giác ngon hơn rất nhiều ...................
    đông đang đến và lặng lẽ kéo luôn đi cả những gì của quá khứ hay cổ điển ,,..........để mang ttheo nó cả dáng dấp của một cuộc sống bận rộn , hiện đại hơn .............liệu nó có lấy mất cả chút tự tin trong nó hay ko
  9. cafe_de_delice

    cafe_de_delice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Mưa lạnh gió rét, ngồi trong phòng uống một cốc trà nóng lướt web và vào ..tâm sự.
    Nếu ngày mai có tuyết, sẽ lại chạy ra đường làm mấy kiểu ảnh. Chẳng biết bao giờ mới xem được, nhưng mà cứ lưu vào đó, đến một lúc nào đó trở về nhìn lại sẽ lại nhớ những ngôi nhà gỗ phủ đầy tuyết, những gương mặt hồng vì rượu nóng. Uống một cốc rượu nóng đi giữa trời giá rét mới tuyệt làm sao. Nhưng chắc năm nay sẽ chẳng đi vào nhà thờ rồi ngồi im lặng bên ai đó. Vừa đi vừa uống, chen chúc giữa đám đông người rồi thỉnh thoảng ngó vào các đám đông xem người ta vẽ chân dung, xem người ta làm tượng, lắng nghe những bản nhạc êm dịu.. Mà sao giữa trời đông giá rét lại chơi " L''été Indien". On y va, où tu voudras quand tu voudras.. Nếu có ai đó với với mình câu đó nhỉ.. Ước gì được đến với été Indien một ngày.
    Càng đi mới thấy cuộc sống càng đẹp, cảm thấy trái đất nhỏ lại và trái tim mình thêm nhiều tình yêu thương. Thích câu của hoankiem" Đời là những chuyến đi" Như mây lang thang, cứ đi mãi, đi mãi, chẳng biết đâu là điểm dừng của cuộc đời.
    Một mùa Noel vẫn thật lạnh !
  10. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    mùa đông...........sợ nhất là tay bị cóng.........mà hầu như lúc nào cũng thế!

Chia sẻ trang này