1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và mùa đông lại đến..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 18/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Đang nghe Nỗi nhớ mùa đông của Phú Quang. Post đoạn lời này lên vậy.
    Dường như ai đi ngang cửa,
    Gió mùa đông bắc se lòng
    Chút lá thu vàng đã rụng
    Chiều nay cũng bỏ ta đi.
    Nằm nghe xôn xao tiếng đời
    Mà ngỡ ai đó nói cười
    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    Giờ đây cũng bỏ ta đi.
    Làm sao về được mùa đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa đông
    Để nghe chuông chiều xa vắng
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa đông đã về
    Làm sao về được mùa đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa đông
    Mùa thu cây cầu đã gãy
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa đông đã về
  2. sankan

    sankan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông rồi đấy ,mùa đông đầu tiên em có anh và cũng là mùa đông đầu tiên em xa anh . Mùa đông này lạnh lẽo quá ,lạnh hơn các mùa đông trước rất nhiều ,em vẫn thường đùa với anh có lẽ tại vì mùa đông ở Mos+mùa đông ở ĐN làm em lạnh gấp đôi.Mùa đông với 2 bàn tay và 2 bàn chân không bao giờ ấm ,mùa đông lúc nào như một con gấu vậy mà mồm cứ than :"Anh ơi lạnh quá" ,còn anh thì bảo :"Anh đang nóng đây ,để anh cởi áo của anh mặc cho em" . Lời nói đùa của anh làm em chạnh lòng và ước ao giá như anh có thể làm như vậy. Mình đang xa nhau quá ,có một số thứ làm mình càng ngày càng xa nhau .NHưng em lúc nào cũng tin rằng khoảng cách có thể được thu hẹp bằng thời gian ,1năm 7 tháng không quá lâu,em vẫn chờ đợi được, điều quan trọng là tình yêu giữa chúng mình.
    Hic..hic..lúc này tay em đang lạnh cóng ,ngồi nghe bài goodbye mà nhớ anh kinh khủng ,chắc giờ này anh đi chợ rồi ,còn em bụng đói nhưng chả muốn ăn . Cái cảnh đi đâu cũng một mình ,làm việc cũng một mình làm em sợ .Chỉ cần làm gì một mình là em lại nhớ anh ,chỉ muốn có anh bên cạnh thôi .Em hiểu anh nhưng đôi khi cái tính cách gàn dở của em lại bật ra những câu làm anh đau lòng ,làm anh mệt mỏi dù trong lòng em không bao giờ muốn như vậy . Mỗi lần em trách anh là một lần trái tim em lại đau nhói ,lại muốn được khóc nức nở ,muốn được anh dỗ dành . dù em suy nghĩ thế nào thì cuối cùng em vẫn là trẻ con ,trẻ con trong tình yêu ,yêu anh và rất ích kỷ sợ mất anh dù biết anh luôn luôn yêu em.
    Đã sắp noel rồi ,đâu đâu cũng thấy không khí noel ,mọi người đều hăm hở chờ noel chỉ có mình em là hững hờ lạnh lùng với nó ,vì em sợ noel sẽ làm em khóc . Anh biết vì sao rồi đấy
  3. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Trưa mùa đông, chạy dài phố Hoàng Diệu. Nắng nhảy nhót xuyên qua kẽ lá không đủ sưởi ấm con đường . Đông lạnh hơn bởi một mình đơn lẻ giữa mùa. Phố trưa vắng như lòng, từng người qua lặng lẽ, chỉ gió độc thoại khúc đông hàn...
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ôi..em đợi từ sáng tới giờ..mạng cứ lỗi mà nhớ topic này quá mới vừa xem nhiệt độ xong anh !
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3



     
    cái gì ý nhỉ? Trời ạ..mất rùi..hôm sau vậy giờ phải về nấu cơm..hix hix ngồi gõ một hồi rồi ....................................................................huhuhuhuhuhu
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hờ hờ...bữa nay gọi là mùa đông sài gòn cũng đúng. Em mới đi ngoài đường thật lạnh.! Gió thổi và có mưa phùn nữa...đã lâu lắm rồi em mới có cái cảm giác mùa đông. Buổi sáng em ra đường cũng hơi mưa mưa. Em mang áo len..một cái áo lạnh mỏng và đi giầy tất ấm áp...hì hì cảm giác thế .. mùa đông về nơi chẳng bao giờ có mùa đông. Sáng ở trường rồi trưa em tới nhà bạn...nói chuyện cũng vui....ngồi nhìn qua cửa sổ trời hơi nắng..cảm giác mặc áo len thì hơi nóng thật rùi...em bỏ tất ra đi trên sàn nhà bằng chân trần.. ha ha lạnh mới chết chứ...rồi trời mưa làm em chẳng về được.. mưa...mưa và lại thấy lạnh. Bạn em bảo..kiểu này trời muốn H ở cùng với mình tới tối rồi lại kể về miền bắc cho bạn nghe..mình thấy cái này nó giống lắm..!
    Sài Gòn mà lạnh thế này chắc ngoài đó rất lạnh !
  7. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    mùa đông...vậy mà lúc nào cũng thích ăn kem..........
    mùa đông.....sợ nhất là tay lạnh cóng.........mà lúc nào cũng thế.........
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sáng nay mình dậy...có lẽ mình tỉnh dậy từ rất lâu rồi thì phải...mình chẳng nhớ rõ nhưng lạnh quá..làm mình tỉnh giấc mặc dù tối qua mình mặc áo len ngủ. Hi hi mặc cái áo từ mùa đông trước tới lớp...giờ thì nóng rùi nên chỉ mặc áo đồng phục thôi. Một môn thi qua đi..cũng bình thường và chẳng biết thế nào cả.
    Mắc cười nhất là lúc mình cho tay vào túi thì còn một tờ 10 ngàn mới cứng và một tờ đồng xu 5 ngàn ở trong túi từ mùa đông năm ngoái tới giờ....lần đầu tiên giữa SG mình mặc áo lạnh của mùa đông ngoài bắc
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Trời nắng..chắc lát nữa mình phải bỏ áo len ra ...hi hi hôm qua nửa đêm rồi mình còn xem Harry Potter làm mình...hình như khoảng 4h sáng lạnh quá mình tỉnh mà không phải tỉnh hẳn..mình nằm mơ sợ quá..toàn có ma quỷ và phù thuỷ..chậc!..Lâu lắm mới nằm mơ về ma..ha ha tại thích coi xem ma nó thế nào ấy mà..Có người bảo với mình là tại mình nên SG mới trở nên lạnh thế này..bởi lúc nào mình cũng mong lạnh thế đấy nhưng trưa thì nắng phải biết. Nghe cái gì nhỉ?! Thôi!
  10. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    thế là đến noen , nhanh thật ...............thời gian .................Mọi người ai cũng vui vẻ và chuẩn bị cho những cuộc hẹn mới .................ta cũng nhẹ nhàng ra đường ngắm phố phường .............Cái tấp nập , rộn rã của âm thanh khiến mình như thấy lại cái bóng mình,,,,,,,,,,,,,,,,,,nó cũng nhảy múa , cũg muốn cười theo tiếng nhạc lễ noen..................Tự nhiên lại thích một mình , lại cảm thấy mọi thứ ở nơi nào đó xa lắm................Có hay chăng một mùa noen với mình , của mình

Chia sẻ trang này