1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và mùa đông lại đến..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 18/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sankan

    sankan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Giờ này ngoài đường đang tấp nập người đi chơi noel ,còn em vẫn ngồi đây chờ đợi dù biết đến 99% là anh sẽ không lên gặp em . Buồn và nhớ ,lại muốn khóc nhè...
  2. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Nốc hết 5 chai Coopers rồi...Anh sắp được về bên em đây.. đêm nay anh không còn cô đơn nữa, không còn lẻ bóng nữa . Có phải anh đang mơ không em nhỉ, anh đâu có say
  3. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    hôm nay vào mạng tự nhiên thấy mình được vote thêm ***" Vui quá , ko biết ai vote ccho mình nhỉ .......cảm ơn nhiều nhiều

    ngày..............tháng ..........năm ............
    Cái ko khí của mọi người đổ ra đường thật đông và náo nhiệt .,,,, Cũng lâu lâu rùi ko mình chưa cảm giác một noel thật sự .......... Bao giờ mình mới có nhỉ ...........muốn gởi lời chúc tới người mình muốn cũng khó khăn ............
    Thấy mình kì kì , thằng em mình làm luôn cho 1 câu
    " Hãy yên lòng chị ơi
    có nơi xa , em vẫn
    Mãi là em của chị ""
    ừ , mình còn mong gì hơn nữa ở những người mình yêu thương ......nhưng dường như với mình là chưa đủ , ..................
    Loanh quanh ............Bé con , ở nơi xa xôi ấy , em có đón lễ noel như thế nào ......em có hạnh phúc ko ? Có được nhận quà của ông già noel hay ko????? Kì lạ thật , đến lúc lớn như thế này mà chị vẫn tin vào điều kì diệu nào đó ,như đứa trẻ tin vào ông già noel vậy .............
  4. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    [​IMG]
  5. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    ngày.....tháng.......năm.....
    Trời hôm nay , bắt đầu mưa phùn ......ướt áo .......Lại làm cho cái mũi của mình khổ sở rùi .......Cảm thấy nhức đầu và khó chịu thật.........Cứ những ngày mưa phùn này lại làm mình nghĩ đến Tết , nó dường như rất gần thì phải ............. Hôm nay , nói chuyện với mấy đứa bạn ,........kể cũng buồn cười , chuyện tình yêu của mỗi đứa một vẻ , mỗi đứa có một sắc màu riêng và chúng nó thổi cả những quan niệm tình yêu riêng biệt ấy khi kể với mình ........ai thực dụng , ai hay lo âu , ai hết mình ,.....bộc lộ hết ..........Nó nói với mình : chỉ cần nghĩ đến người yêu là mùa đông này mày sẽ cảm thấy ấm áp lên Vì vậy, sao mày ko cố gắng.........như tao ........Hì mình phì cười vì cái triết lí của nó ......hhêhh nếu nghĩ đến người yêu là ấm áp thì có lẽ mình ko biết yêu bao nhiêu người nhể : yêu cha, yêu mẹ , yêu chị , yêu bạn thân, yêu bé con........Ôi mình liệt kê hàng dài mà ko hết Ồ có lẽ mình yêu cái topic mùa đông này cũng bởi điều giản dị ấy :"" đông đến .........ai hạnh phúc ? Ai lo âu ? Ai buồn rầu .......tất cả hiện rõ khi vào đông..........""
    Trong tai lại vang vọng một câu ca quen thuộc của Trịnh Công sơn " mỗi khi chiều đến , cần có một tiếng cười .Để làm gì em biết ko?
    Để buốt trái tim"""""""" sao người nhạc sĩ ấy nói đúng thế nhỉ...........ô la la................nâng cốc nào .......em yêu .........
  6. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    khó chịu quá .....chẳng thở được gì ........đến khổ với thời tiết này!!!
    Đêm đang xuống
    Tiếng reo hò lũ trẻ
    Lễ Giáng sinh giữa một mùa đông giá
    Còn ta
    KHông ông già tuyết
    Không lễ noen
    Lặng thầm thắp nến
    Gạt đi nước mắt lo âu
    Em cứ mãi nghĩ suy thật nhiều nặng trĩu tâm tư
    Hãy nhóm lên cho mình
    Ngọn lửa yêu thương
    Và tim em réo rắt ....
    Niềm tin.....
    Trong bản thánh ca ........mùa đông


    Được tthhmm sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 29/12/2005
    Được tthhmm sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 29/12/2005
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Qua 2/3 mùa đông rồi. Cũng chẳng thấy gì. Sài Gòn không có mùa đông nhưng vẫn có lúc thấy lạnh hì hì mình mang áo lạnh ra mặc đúng 1 buổi sáng sau đó phải giặt!.
    ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
    Ra khỏi lớp học vừa ra tới cống trường gặp một lũ ...hết lớp MT , KT lại tới VT...đứa nào cũng thấy mình cười ha há.....chúc mừng năm mới..thi tốt chứ? Sao hôm nay mình lại trùng ngày thi thế nhỉ?...bao giờ về tết hả?..đi chơi cái rồi nghỉ tết..
    ....................................................................................................................
    ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
    Một mình lại chẳng thấy gì..bởi mùa đông!
  8. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    Hôm nay trời lại chuyển gió mùa ......Nó lại lục đục vào đây để viết một cái gì đấy ....... Mộtt năm nữa lại qua , và một mùa xuân mới lại đến ....V ới nó , năm qua nhiều biến động ......... Suốt trong tháng nagỳ dài lạnh giá ,khi mất đi trong mình chút niềm tin sót lại , và rùi chính những gì nó muốn làm với bé con , những phút giây hết mình như thế , nó như được là chính mình : nó mới hiểu cái điều đơn giản :" hạnh Phúc là gì ? ?" Trái tim nó như hồng lên vì bé con , và dường như nó hiểu rằng : Còn những điều tốt đẹp nữa ........ và cũng chính lúc ấy , em lại rời xa tôi ........Chỉ thế thôi là đủ làm nó cảm thấy khó khăn như thế nào ........chuyện bạn bè , chuyện gia đình ...... Đêm giao thừa là lúc ta ngồi xem và nhìn lại mọi thứ đã qua và chờ mong một điều gì tốt đẹp của năm mới ..... ...... ... Xuân sắp về , Xuân sẽ cuốn đi bao lo âu , bao muộn phiền của mộtt năm cũ , và nó sẽ ko để một điều gì đã cũ làm nó buồn hơn nữa ........... XIN chúc mọi người trong topic này đón một mùa xuân thực sự của mình và đuổi hết cả lo âu , buồn phiền
  9. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    lâu lắm mới nghe thấy giọng bạn........
    Chả biết nói gì nữa..............
    Sao thế nhỉ ...........Mình đã lớn rùi cơ mà
    Mình hiểu .........
    nhưng bạn hãy hiểu,...........
    Có lẽ mình.......ko đủ tự tin.........
    có lẽ , chỉ vì..........chỉ tại .......... Mùa đông..!!!!!
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chỉ tại mùa đông! Miền bắc đang lạnh tăng cường .........còn ở đây đang 33 độ...chỉ tại mùa đông hay tại mình thấy lạnh! Vốn cũng đã lạnh rồi mà..
    -Thế tiêu chuẩn chọn người yêu của H là gì..
    -Mình chẳng có tiêu chuẩn gì..chỉ cần mình thấy yêu và người đó yêu mình là đủ
    -Vậy à...vậy làm sao mới thấy yêu..
    -Mình làm sao mà biết được...cái đó mình không biết
    -Sao người lạnh lùng vậy?!
    -Uh vốn thế mà...mà ai bảo tui lạnh lùng chứ..tui chẳng cười suốt ngày rồi đấy thôi!

Chia sẻ trang này