1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và mùa đông lại đến..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 18/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không có gì đặc biệt, 8h sáng dạy đi học, hôm nay chỉ có hai tiết lý thuyết buổi sáng rồi sang phòng Lab.
    Cả ngày chẳng làm được gì, ngồi ôm cái PC và online, may mà cũng tạo được bộ cài cho cái project và down được thằng
    tool e***or cho thằng cu perl.
    Lang thang trên mạng, chẳng biết làm gì hình như mình đang lãng phí thời gian vào vài ba cái việc không tên thì phải
    đúng là vô công rồi nghề, chiều về cơ quan định làm một vài việc thì không có chìa khóa, chán phìu. Cuối tuần này nhiều
    việc đang đợi mình quá, chiều mai phải về quê cưới cô em họ, sau đó lại phải chuẩn bị sửa nhà để còn cưới ông anh dai
    nữa chứ, mấy hôm nay lo nhiều việc thần kinh đôi khi căng quá, nhiều lúc bực bội một cách vô cớ, không lẽ mình lại bị stress mất,.......
    Ước gì bi giờ có kẻ nào đó để mà buôn một chút cho nó hạ nhiệt nhỉ? nhưng thật buồn thay.....
    Ước gì em ở đây giờ này.......
    Em, em là ai?
    Để anh mê mải kiếm tìm........
    Cuộc đời đôi khi rất oái oăm phải không em? đâu phải là anh không biết yêu, và cũng đâu phải là anh không đáng yêu?
    Mà chỉ tại chúng mình chưa gặp nhau phải không em? mà cũng tại em đấy em biết không? tại sao em cứ để anh phải đi
    tìm em mãi thế? tại sao em cứ để anh mãi mãi cô đơn thế? Em làm anh buồn đấy em có biết không?
    Anh đi tìm em, em ở nơi đâu?
    Như ong tìm hoa, hoa ở phương nào?
    Để lòng anh thương, để lòng anh nhớ.............
  2. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội cữ cuối đông thường rét ngọt, và dịp lễ Noel thường vào tiết Đông chí, cái thời điểm lạnh giá nhất trong năm. Thời tiết khắc nghiệt khiến cho người ta nảy sinh ước muốn được ngồi trong ngôi nhà ấm cúng, hớp một ngụm trà thơm nóng và nhìn ra đường tỏ lòng thương xót kẻ lại người qua trong làn mưa lạnh. Đấy là nói theo lẽ thường tình, nhưng trên thực tế thì lại khác hoàn toàn. Tiết trời năm nay không lạnh, từ dạo đầu đông
    đến giờ chỉ có vài đợt gió mùa ngắn se lạnh như còn phảng phất hơi thu phải chăng đó mới chỉ là những nốt nhạc dạo đầu báo hiệu cho một mùa đông đang tới. Đã lâu lắm rồi không còn giữ thói quen một mình lang thang phố phường về đêm và bỗng nhớ mùi hương đêm Hà Nội đến lạ kỳ. Hương đêm Hà Nội thật khó tả và diễn giải,chỉ có thể cảm nhận bằng chính tâm hồn ta. Cuộc sống bộn bề và hối hả khiến cho người ta ít có thời gian nhìn lại, tất cả cũng chỉ vì gánh nặng của cơm áo gạo tiền,
    những lo toan vất vả vì cuộc sống mưu sinh đôi khi khiến tâm hồn ta trai sạn, chẳng thể chú ý đến nhịp điệu và hơi thở thiên nhiên giữa cuộc sống như những mùa đông xưa....
  3. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội cữ cuối đông thường rét ngọt, và dịp lễ Noel thường vào tiết Đông chí, cái thời điểm lạnh giá nhất trong năm. Thời tiết khắc nghiệt khiến cho người ta nảy sinh ước muốn được ngồi trong ngôi nhà ấm cúng, hớp một ngụm trà thơm nóng và nhìn ra đường tỏ lòng thương xót kẻ lại người qua trong làn mưa lạnh. Đấy là nói theo lẽ thường tình, nhưng trên thực tế thì lại khác hoàn toàn. Tiết trời năm nay không lạnh, từ dạo đầu đông
    đến giờ chỉ có vài đợt gió mùa ngắn se lạnh như còn phảng phất hơi thu phải chăng đó mới chỉ là những nốt nhạc dạo đầu báo hiệu cho một mùa đông đang tới. Đã lâu lắm rồi không còn giữ thói quen một mình lang thang phố phường về đêm và bỗng nhớ mùi hương đêm Hà Nội đến lạ kỳ. Hương đêm Hà Nội thật khó tả và diễn giải,chỉ có thể cảm nhận bằng chính tâm hồn ta. Cuộc sống bộn bề và hối hả khiến cho người ta ít có thời gian nhìn lại, tất cả cũng chỉ vì gánh nặng của cơm áo gạo tiền,
    những lo toan vất vả vì cuộc sống mưu sinh đôi khi khiến tâm hồn ta trai sạn, chẳng thể chú ý đến nhịp điệu và hơi thở thiên nhiên giữa cuộc sống như những mùa đông xưa....
  4. saomuadong

    saomuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Một năm có 4 mùa mùa nào cũng có đặc điểm riêng của nó. Nhưng mà cái cảm giác về mùa đông bao giờ xũng làm cho người ta buồn nhất ..
    Hic hic bực mình thật sáng ra đang ngủ ngon thì chuông đồng hồ gọi dậy. 7h rồi , thế là một ngày mới đã bắt đầu .
    8h bắt đầu làm việc rồi phòng làm việc thật là ấm áp, Và có thể gặp bạn bè xa trên mạng rồi. Nhưng mà sao thời gian cho một ngày nhanh thế nhìn lại đồng hồ đã là 6h tối rồi .
    Lại một mình lang thang trên những con đường quen thuộc về nhà. Hùm tức thật thằng bạn 8h30'' mới đi học về nó để mình ngồi một mình tại quán Cafe, Mà cũng ko biết tại sao dù mùa nào đi chăng nữa và dù trời có lạnh đến đâu mình cũng chỉ có món quen thuộc đó là Nâu đá ít sữa hii.... Mà cái này mình vừa ngồi vào chỗ thì phục vụ bàn đã mang ra cho mình rồi
    Một mùa đông nữa ko có bạn gái đi chơi cùng, May sao năm nay ko buồn như năm ngoái là có thằng bạn tối nào cũng có thể cùng nhau tâm sự tại quán Cafe quen thuôc.
    Mong rằng năm sau có bạn gái đi cùng
  5. saomuadong

    saomuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Một năm có 4 mùa mùa nào cũng có đặc điểm riêng của nó. Nhưng mà cái cảm giác về mùa đông bao giờ xũng làm cho người ta buồn nhất ..
    Hic hic bực mình thật sáng ra đang ngủ ngon thì chuông đồng hồ gọi dậy. 7h rồi , thế là một ngày mới đã bắt đầu .
    8h bắt đầu làm việc rồi phòng làm việc thật là ấm áp, Và có thể gặp bạn bè xa trên mạng rồi. Nhưng mà sao thời gian cho một ngày nhanh thế nhìn lại đồng hồ đã là 6h tối rồi .
    Lại một mình lang thang trên những con đường quen thuộc về nhà. Hùm tức thật thằng bạn 8h30'' mới đi học về nó để mình ngồi một mình tại quán Cafe, Mà cũng ko biết tại sao dù mùa nào đi chăng nữa và dù trời có lạnh đến đâu mình cũng chỉ có món quen thuộc đó là Nâu đá ít sữa hii.... Mà cái này mình vừa ngồi vào chỗ thì phục vụ bàn đã mang ra cho mình rồi
    Một mùa đông nữa ko có bạn gái đi chơi cùng, May sao năm nay ko buồn như năm ngoái là có thằng bạn tối nào cũng có thể cùng nhau tâm sự tại quán Cafe quen thuôc.
    Mong rằng năm sau có bạn gái đi cùng
  6. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Phố xá những ngày này trở nên nhộn nhịp với các dòng sông hoa tuôn chảy về nhiều ngả. Người Hà Nội bây giờ cũng đi mua sắm đón lễ Giáng sinh. Lễ Giáng sinh bây giờ không còn là của riêng người theo đạo thiên chúa nữa mà dường như đã được cả xã hội quan tâm, nhất là những người trẻ tuổi. Thậm chí có những người chẳng cần biết lễ Noel là gì, họ vẫn mong ngóng đợi chờ mỗi dịp đông về, chỉ vì có thêm một cơ hội để vui, để chơi và cả để quậy phá nữa... còn ta? làm gì nhỉ?, câu hỏi vẫn như thường lệ và chắc rằng câu trả lời cũng chẳng khác mọi khi
    là mấy. Càng gần đến những ngày lễ tết người ta cảm thấm thía nỗi buồn của sự cô đơn, có phải chăng cuộc đời mình đồng
    hành với sự cô đơn? Thử làm con tính nhẩm 25 - 9 = 16 năm sống một mình rồi đấy chứ có ít ỏi gì đâu? Cuộc sống gia đình
    với mình luôn là một cái gì đó xa lạ mặc dù tình cảm và lòng yêu thương gia đình luôn có thừa. Phải chăng chính điều đó làm cho ta dần quen với sự cô đơn, đôi lúc cũng muốn mở lòng và chia sẻ những trăn trở nghĩ suy của mình với ai đó nhưng sao mà khó quá?
  7. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Phố xá những ngày này trở nên nhộn nhịp với các dòng sông hoa tuôn chảy về nhiều ngả. Người Hà Nội bây giờ cũng đi mua sắm đón lễ Giáng sinh. Lễ Giáng sinh bây giờ không còn là của riêng người theo đạo thiên chúa nữa mà dường như đã được cả xã hội quan tâm, nhất là những người trẻ tuổi. Thậm chí có những người chẳng cần biết lễ Noel là gì, họ vẫn mong ngóng đợi chờ mỗi dịp đông về, chỉ vì có thêm một cơ hội để vui, để chơi và cả để quậy phá nữa... còn ta? làm gì nhỉ?, câu hỏi vẫn như thường lệ và chắc rằng câu trả lời cũng chẳng khác mọi khi
    là mấy. Càng gần đến những ngày lễ tết người ta cảm thấm thía nỗi buồn của sự cô đơn, có phải chăng cuộc đời mình đồng
    hành với sự cô đơn? Thử làm con tính nhẩm 25 - 9 = 16 năm sống một mình rồi đấy chứ có ít ỏi gì đâu? Cuộc sống gia đình
    với mình luôn là một cái gì đó xa lạ mặc dù tình cảm và lòng yêu thương gia đình luôn có thừa. Phải chăng chính điều đó làm cho ta dần quen với sự cô đơn, đôi lúc cũng muốn mở lòng và chia sẻ những trăn trở nghĩ suy của mình với ai đó nhưng sao mà khó quá?
  8. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày củ chuối vô cùng, mình buồn quá, chuyện gia đình chẳng đâu với đâu cả, mình chẳng biết hỏi ai bây
    giờ, đã bao lâu rồi cứ phải gồng mình lên gánh vác mọi chuyện dường như nó đã bắt đầu quá sức mình rồi??????
    Cha ơi, dù rằng chẳng một lần con thực sự được gọi cha trên cõi đời này, con vẫn gọi người, con vẫn mong người nghe thấy lời con, xin người hãy cho con thêm nghị lực và sức mạnh, hãy cho con lời khuyên dạy của người để con trẻ có thể hoàn thành trách nhiệm và bổn phận của mình nhé cha!
    Con ...
  9. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày củ chuối vô cùng, mình buồn quá, chuyện gia đình chẳng đâu với đâu cả, mình chẳng biết hỏi ai bây
    giờ, đã bao lâu rồi cứ phải gồng mình lên gánh vác mọi chuyện dường như nó đã bắt đầu quá sức mình rồi??????
    Cha ơi, dù rằng chẳng một lần con thực sự được gọi cha trên cõi đời này, con vẫn gọi người, con vẫn mong người nghe thấy lời con, xin người hãy cho con thêm nghị lực và sức mạnh, hãy cho con lời khuyên dạy của người để con trẻ có thể hoàn thành trách nhiệm và bổn phận của mình nhé cha!
    Con ...
  10. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống luôn vận động và biến đổi, ở đó không có chỗ cho sự yếu mềm, ý chí và nghị lực thì mình có đủ, nhưng vấn đề là
    phải sáng suốt, cuộc sống với mình vốn là một cuộc chiến đấu cơ mà. Ngẫm lại những tháng năm đã trôi qua, mỗi bước trưởng thành của ta đều gắn liền với khó khăn, đau khổ. Các cụ vẫn nói người tuổi thân khổ lắm.... với mình điều đó hẳn không sai, nhưng mình vẫn thấy yêu lắm cuộc sống này, yêu cả những mất mát, khổ đau, tôi yêu người cuộc đời ơi.........

Chia sẻ trang này