1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và mùa đông lại đến..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 18/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em nghe nói HN mưa và ẩm thấp. Đôi khi em cũng thấy mình thật tệ, chả rõ vì sao.
    Nếu người khác hiểu được thì đâu cần phải nói anh nhỉ? Một người em rất quý mến tại SG, mới nói: ''Anh thấy em lãng mạn quá!".
    [​IMG]
    Lúc chụp tấm hình này em đã phì lên cười khi đưa máy vào đúng khoảng đó. Trùi, em lãng mạn mà em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm hành động tương tự thế cả. Vì nó thật kỳ cục. Em là làm chắc em ngất.
    Đó là ở Hồ Con Rùa TP.HCM ấy,
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Lúc nào cũng có thể bắt gặp nụ cười thế này. Yêu quá ha,
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Nhưng em bé này chả vậy,
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nghe tiếng đàn guitar với bản romance quen thuộc. Đôi khi trí tưởng tượng đưa ta đến những điều không biết trước được.
    Nhìn vào cây sương rồng này An có thấy điều gì không?
    -An không thích cây sương rồng này. An thích con ốc biển này cơ.
    Vậy tốt rồi, giờ nhìn vào nó và nói cho mình nghe, An thấy gì?
    Thật khó nói, nhưng nhìn nó An thấy giống như ở Sydney ấy.
    -Ờ. Tớ biết rồi. Đó là nhà hát Oprera hình con Sò nổi trên biển
    -Còn cái phần trên của nó, những cái sừng này này. An thấy nó giống như cái tượng gì đó, mình vẫn thấy trong các bộ phim mà có ở Mỹ . Mà chữ Sydney viết thế nào?
    -Uh. Viết thế này "Sydney". Tớ biết cái An định nói đến rồi. Nó là tượng nữ thần tự do ở New York. Trên thế giới có 2 tượng. Một ở Pháp và tượng ở New York được Pháp tặng cho Hoa Kỳ vào cuối thế kỷ 19.
    - Cái phần chân con ốc này, An thấy nó giống như một con đường nhỏ.
    -Mình sẽ không ví nó là con đường nhỏ An hiểu không? An nhìn này. Cả con ốc này An so sánh giống như một nhà hát con sò ở Sydney được thu nhỏ lại. Vậy thì hãy ví cái rảnh nhỏ này là một ban công bao quanh nhà hát. Nếu như có người tí hon, mình sẽ đặt để họ đi trên đây.
    -
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sài Gòn những ngày nghỉ dài, khiến em chống chếnh. Chẳng hiểu sao từ chiều đến giờ..... Em ngồi nhớ lại những gì anh với em có với nhau. Cũng buồn hơi buồn cười. Em đã cố gắng cười nhưng lại kìm chế lại,
    Giờ tay em mỏi rời ra,
    Căn phòng trống,
    Em ghét một mình,
    Sài Gòn mưa rồi anh ạ,
    Chiếc điện thoại đơn côi không người gọi tới,
    Em mải miết trên những trang giấy dở dang,
    Muốn quên
    Nhưng không thể,
    Em nhớ quê mình,
    Nhớ nhiều người,
    Và nhớ cả khuôn mặt trắng bóc, đôi mắt rất sáng của anh nữa.
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    -Hôm nay sao trời lạnh thế nhỉ?
    -À. Em mới hỏi, không biết Sài Gòn có mùa đông không mà lạnh vậy.
    -Không, Sài Gòn chỉ có 2 mùa mưa nắng. Nếu chỉ lạnh thì lạnh chút chút vài ngày rồi lại nắng nóng luôn.
    -Nhưng người ta vẫn nói mùa đông Sài Gòn đấy thôi.
    -Sài Gòn không có mùa đông em ạ. Vì nó nằm ở vùng xích đạo nhiệt đới mà.
    ....
    Và mùa đông nữa lại đến... Sài Gòn không phải mặc áo lạnh khi bình thường, nhưng giờ đang có mưa...những hạt mưa còn muốn trở về với đất trước khi mùa nắng bắt đầu...
  7. neyolovesyou

    neyolovesyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Và mùa đông lại đến, như mọi năm, mình lại lười đi. Chẳng trách đc bản thân, mùa đông mà, ai bảo chăn ấm quá, chả muốn ra khỏi jường. Có lẽ mình chẳng thik mùa đông tí nào. Lạnh lắm, như 1 chú mèo hen( hì mình đúng là mèo mà) chỉ thik mùa hè, nằm sưởi nắng hoặc mùa thu( trong tên mình cũng có mùa thu), jó hiu hiu thổi. Mùa đông cứ thấy buồn buồn làm sao ý. May mà chưa nhớ và thik ai. Chứ ko thì mùa đông lại gợi lại những cảm jác ấm áp nhớ nhung. Cứ nhìn người ta tay trong tay sưởi cho nhau lại thấy mủi lòng và tội nghiệp cho cái chủ nghĩa độc thân đã gắn bó với mình 20 năm nay.
  8. blueangel8387

    blueangel8387 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Bít là mỗi người 1 khác nhưng sao mà thấy mình giống bạn thế . Mèo hen ốm yếu chỉ khoái nằm nhà đắp chăn , ko mún đi đâu cả, ngại rét lắm. Mình còn giống bạn nốt cả phần sau luôn: 20t chưa từng bít tình iu là jìa. Mùa đông thế lại lạnh thêm bạn nhỉ
  9. neyolovesyou

    neyolovesyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Uh thấy lạnh trong tim
  10. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mới, nhưng với gã dường như chẳng có gì thay đổi cả, lại vẫn là quay đều, quay đều những vòng quay... gã không có gì khác lạ, cũng như Đông vẫn thế... lại một mùa Đông nữa đang gõ cửa ngoài hiên...

Chia sẻ trang này