1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và mùa đông lại đến..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 18/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.
  2. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    E nhớ những mùa đông trước, Lạnh, lang thang, tay anh lạnh, tay em lạnh, nhưng tay em trong tay anh lại thật ấm áp....
    Bàn tay của anh em biết vẫn chưa dành cho ai nhưng mùa đông này không còn dành cho em nữa. E vẫn lang thang, vẫn lạnh, tay vẫn buốt ... mà chỉ giữ lại cho mình.....
    Muộn rồi, em lại lang thang 1 mình đây......
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Lạnh quá. Ở SG mà luôn luôn kêu lạnh. Là sao nhỉ?
    Lang thang ở box Nam Định, tự dưng thấy nhớ...
    Chẳng biết thế nào. Tự hỏi, có khi nào đi trong giá rét, anh có thấy nhớ...?
    Trời đã vào đông chưa anh?
    Sao buổi sáng ra đường em thấy lạnh
    Một chút gió thổi về từ xa lắm
    Để trong lòng nghe khắc khoải: mùa Đông.
    Gió buốt thổi về nghe chút bâng khuâng
    Chút xao xuyến quyện lòng em rất khẽ
    Ở đâu đó gió lùa đi rất nhẹ.
    Dậy sóng sau lưng mái tóc ai bồng
    Em cứ ngỡ rằng thành phố đã vào đông
    Như lúc em hỏi anh rằng: Có nghe gió thổi?
    Vâng, gió rét!
    [​IMG]
    Mùa thu qua...
    Đông tới...
    Sẽ lạnh đến tê lòng...
    Nếu không có anh...
  4. Nhockhoaitay

    Nhockhoaitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ mùa đông Hà Nội, nhưng lại ghét cay ghét đắng mùa đông nước Đức...nó làm em thấy mình cô độc...lạnh lẽo, u ám...
  5. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Sáng bước chân rã ngõ gã chợt rùng mình... lạnh gã ngỡ mùa đông đã về... hình như là không phải... mùa đông năm nay đến muộn... đông đang bận gì mà sao chưa tới? Phải chăng gã đang nhớ mùa đông? Gã cũng không rõ, chỉ biết rằng gã đang thèm cái cảm giác của ngày xưa cũ và gã nhớ đến em, nhớ thật nhiều...
  6. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên đón Đông Hà Nội, cảm giác lạnh tê tái.
    Bạn bè ở SG luôn bảo sẽ gửi chút nắng cho ta nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu chút gì đó. Hà Nội đẹp và yên bình nhưng ta vẫn thèm một hơi ấm.
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngày cuối tuần cũng là ngày đầu tháng.
    Tháng 12 về, và qua một ngày nào đó trong tháng, anh thêm một tuổi mới...Giữa mùa đông,
    Tháng 12 về, báo hiệu một năm sắp hết.
    Thời gian trôi quá nhanh,
    Tháng mười hai về ngang qua ô cửa
    Vầng trăng buồn xẻ nửa treo nghiêng
    những chiều đông sương giá nỗi niềm
    Mong một chút tình riêng ấm áp
    Hết lao xao ... mặt hồ cũng lắng
    Đã quen rồi... trống vắng trong tim
    Trong dư âm lặng lẽ "nghe _tìm "
    Uh...
    con tim nhỏ...
    đã im tiếng nấc....
  8. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đang đến và đem theo cho gã một sự khởi đầu mới...
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đêm đông...trông xa cố hương buồn lòng chinh phu,
    Đêm đông...thi nhân lắng nghe tâm hồn tương tư,
    Đêm đông....ta mơ giấc mơ gia đình, yêu đương,
    Đêm đông...
    http://nhacviet.vietnamnet.vn/vn/nhacpham/chitiet/2272/index.aspx
    Đêm đông...ôi ta nhớ nhung đường về xa xa...
    Đêm đông...ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng
    Gió nghiêng, chiều say
    Gió lay ngàn cây,
    Gió nâng thuyền mây
    Gió reo sầu miên
    Gió đau niềm riêng
    Gió than triền miên
    ......
    Đêm đông
    ...có ai thấu tình cô lữ....đêm đông không nhà...
  10. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Lạnh!
    Đang online một mình, buồn man mác vì công việc đang ngôn ngang. Đông ơi ta cần lò sưởi.

Chia sẻ trang này