1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và mùa đông lại đến..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 18/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dowhat_whatdo

    dowhat_whatdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tuyết lại rơi, mọi ngươ?i hối ha? chạy trốn kho?i nhưfng bông tuyết, co?n tôi một mi?nh ngô?i bên cửa sô? mong chơ? va?o một điê?u gi? đó ma? đến ba?n thân cufng chưa ti?m ra
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Bỗng dưng nhớ lại ....ngày 31/12 năm nay mình có một lời chúc mừng sinh nhật cho một người...cũng sinh vào mùa đông!
    Chiều, ngồi nói chuyện online với Lan Lùn. Cô ấy bảo....mùa đông hình như đã mất...chẳng có gì thay đổi cả.
    [​IMG]
    Phòng mình vẫn để nhiệt độ máy lạnh là 24 độ. Ra ngoài, trời vẫn nóng...không phải quá nóng nhưng...nóng!
    Sài Gòn chẳng có mùa đông,
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hơn một nửa mùa đông đã qua đi. Đang viết thì chatting với sis Kriste. Nay đọc blog của sis tự dưng thấy ...buồn một tẹo...nhưng cũng vui vui vì ... mỗi người sẽ có một con đường riêng, làm sao bước chung mãi được.
    Mai sis vào công ty. Như giờ nghĩ, sau khi hết thời gian bàn giao, sis sẽ không trở lại nữa....không biết đến lúc nào mới gặp lại nhỉ?
    Bên mình vẫn còn bao nhiêu thứ khi một năm nữa lại đến...khi một mùa đông sắp qua...một mùa xuân nữa sắp về...
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cả một mùa Đông vắng bóng Người,
    Lặng thầm dĩ vãng, chẳng có ai
    Kỉ niệm trôi theo ngày tháng vội
    Gửi chút bình yên tới chốn này
    Xuân sắp thay Đông, hoa đã nở
    Để một phút giây, một ước chờ
    Tuổi thơ theo gió nhạt từng giờ
    Hỏi bến cũ xưa thuyền có nhớ,
    Một người chân bước chốn xa hương?
    TP.HCM ngày 29/1/2008
  5. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông năm nay thật khắc nghiệt quá, rét buốt, rét đến tê tái ... rét tận vào tim, hic hic, Mọi năm mỗi đợt rét (mà ng` ta gọi là rét đậm rét hại ấy) chỉ diễn ra từ 5-7 ngày là cùng, thế mà năm nay kéo dài hình như gần 1 tháng rùi vẫn chưa dứt. Rét + mưa phùn khiến nhiệt độ lại càng xuống thấp hơn, giữa buổi trưa HN mà nhiệt độ chỉ có 7 độ, h này thì chắc chỉ còn 3 độ, huuuuuuuu trên đỉnh Mẫu Sơn tuyết phủ trắng xóa, thích thật, hihi, mình thích tuyết mà mặc dù ko chịu đc lạnh
    Anh thân yêu, vì sao anh lại để cho em bị lạnh thế chứ, lạnh đến tê tái lòng người ...
  6. w_Rose

    w_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông qua...mùa xuân sẽ về
  7. hunter195

    hunter195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân đang về rồi, em hạnh phúc vì em đang có anh. Cám ơn anh đã đi cùng em trong mùa đông lạnh giá.
    Em yêu anh
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mưa mùa đông
    Ôi! Mưa kìa anh!
    Tháng Mười Một sắp qua rồi
    Đông đã về nguyên vẹn
    Đêm rơi vào chơi vơi
    Mưa ướt đầm nỗi nhớ
    Xa xôi một thuở yêu nhau.
    Em cứ đợi cho hồn mòn mỏi
    Giữa biển rộng cuộc đời
    À ơi? em ru vòng tay trống vắng
    Tuổi hai mươi ngờ nghệch, ngây ngô
    Nước mắt thơm còn vương mùi trên tóc
    Khóc cho những ngóng chờ
    Dù biết chẳng về đâu...
    Cuối mùa đông năm trước anh nói:
    ?oHà Nội những ngày này lạnh lắm,
    Đông sắp qua rồi, em có nhắn gì không??
    Thời gian trở lại một vòng quay kín khép
    Đông này mình em khắc khoải lúc mưa trôi.
    SG 20/11/2008
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 20/11/2008
  9. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Lại một mùa đông nữa đến rồi
    Bắt đầu thấy LẠNH.
    ấm áp nhá kưng
  10. TiengsongHP

    TiengsongHP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi qua đã nhiều hơn những gì ta có.
    Đêm qua nằm mơ gió lạnh, vòng tay ấm.
    Ngõ vắng không bóng người.
    SG không thấy mùa đông!

Chia sẻ trang này