1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và mùa đông lại đến..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 18/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 12C1NSL

    12C1NSL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 mùa đông nữa....Vẫn 1 mình...Gần 30t rồi đấy. Cứ bảo tuổi Thân của mình vất vả chuyện tình cảm, nhưng bạn bè có nơi có chốn hết rồi còn đâu.Muốn yêu 1 ai đó mà sao khó quá, không biết cái nửa kia của mình đang ở đâu ....
  2. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    HN ngày nắng đẹp, còn tối thì lạnh tê người. Thế mà có ông bạn trong SG ra vẫn cứ quần ngố áo phông đi lượn khắp chốn, thế mới sợ chứ. Ước gì tớ được vào SG lúc này. Ban đêm sẽ hơi lạnh 1 chút. Rẽ qua Đề Thám làm tô cháo lót dạ rồi tiếp tục đi chơi. SG thức khuya hơn HN, thời tiết ấm hơn nên cảm nhận về mùa đông cũng khác hơn một chút.
    Ở HN, thích nhất là tầm 1-2 giờ sáng, bất chợt đi xe đến 1 con phố vắng tanh, có lá rơi đầy và ánh đèn đường vàng vàng, nhàn nhạt tỏa xuống không gian lạnh cóng. Bất chợt, một cơn gió, nhẹ thôi từ đâu tới, không làm những chiếc lá bay lên mà chỉ đủ sức làm cho chúng lăn trên mặt đường. Những chiếc lá khô cong, khẽ kêu những tiếng "lách tách"... Cảm giác như nghe được cả hơi thở của đêm...
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    .. Nếu những người chưa từng biết đến mùa đông thì làm sao mà thấy được sự khác biệt chứ?
    ...Còn những người đã biết mùa đông mà ở một nơi không có mùa đông thì chỉ là... tưởng tượng ra đông thôi...
    Tưởng tượng bằng cách, lẽ ra nên tắm nước nóng vào buổi sáng thì lại đứng dưới vòi nước lạnh, rồi sau đó ra bật quạt gió vù vù, để run lên... và nghĩ rằng, ôi, giống mùa đông quá nhỉ?! . Biết là nếu như vậy rất dễ dàng bị cảm lạnh, nhưng đôi khi vẫn thích làm.
    Tưởng tượng bằng cách, buổi sáng, ra đường thật sớm, lẽ ra, phải khoác theo cái áo lạnh thì cứ mặc quần ngố, áo ngắn đi xe máy vù vù, để run lên lập cập trên đường và nghĩ, ôi, giống mùa đông quá nhỉ?! . Biết là nếu như vậy rất dễ bị ốm, nhưng đôi khi vẫn thích làm.
    Chỉ là đôi khi thôi nhé.
    [​IMG]
    Chợ đêm SG.
  4. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hay là mod lấy chồng ngoài này đi. Khỏi phải mất công tưởng tượng.
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Uhm. Sẽ thực hiện việc đó nếu có 1 tình yêu đủ lớn .
    .......
    Buổi sáng, 6h30 dậy. Kéo rèm cửa ra, nắng tràn ngập khắp phòng. Mở cửa bước ra ngoài, cảm giác như mình đang chìm trong nắng sớm. Thật dễ chịu. Ấm áp, trong lành, bình yên. Đứng vặn vẹo vài động tác thể dục rồi vào tắm.
    Tháng 12 đến rồi. 1 năm nữa sắp qua đi.
  6. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    mình thì chả thik mùa đông tẹo nào, lạnh lẽo, ướt át
  7. trunghong

    trunghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đông qua đông đến khiến lòng em buồn tênh :((
  8. Leon02

    Leon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    2 năm rồi không biết được có cảm giác mùa đông ở nhà. Mùa đông ở đây chỉ toàn mưa và gió. Trời lúc nào cũng âm u, lạnh buốt, chẳng có lấy một tí nắng như ở nhà....
  9. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Và mùa đông lại đến!
    Chủ topic giờ thế nào rồi? Chắc đang ấm áp bên gia đình nhỏ của mình. Nhớ cái giọng: Ai đấy? Không ai cả!
    Mùa đông năm nay tôi cũng ấm áp hơn, có một cái đuôi nhì nhẵng ở bên cạnh. Mùa đông năm nay, tôi đã biết phải ủ ấm cho một người. Cuộc sống thay đổi. Nhìn lại những gì đã trải qua thấy quý giá những gì đang có.
    Nếu chủ topic có đọc topic này thì cho tôi gửi một nụ cười nhé, người KHÔNG AI CẢ :)
  10. amigo_hn

    amigo_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Thế là xong.
    Một mùa đông với quyết tâm thay đổi tất cả.

Chia sẻ trang này