1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và mùa đông lại đến..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 18/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chiều muộn mà vẫn còn ở cty. Bỗng dưng buồn, vì nếu ở đâu đó, ăn mặc như mình bây giờ, ra đường chắc sẽ... chết co... Vậy nhưng ở đây, vẫn tung tăng dạo phố...
    Lời mời đám cưới hôm trước, hôm nay lại được nhắc lại (có lẽ vì sợ quên chăng?). "Em đến chúc mừng anh nhé. Anh sẽ rất vui".
    Lạ thật.
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đêm.
    Lang thang
    Lắng nghe
    Ý nghĩ
    Thả trôi
    Ngày mới đến
    Giữa mùa đông...
  3. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Đông
    Lạnh lắm
    mùa đông năm nay có vẻ không lạnh như mùa đông năm ngoái
    Nhưng mà vẫn thấy lanh ghê cơ
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là thix mùa đông.
    Nên nó đến là vui nhắm.Có hoài niệm,A đã đi lấy vợ,em hơi chút chạnh lòng.Nhưng mừng cho A.
    Mỗi n`g lại 1 cs mới,em cũng thế.
    Một thời của em.
    Nhưng,em sẽ vẫn ấm áp anh ah!
  5. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Lạnh ......... nhưng sẽ kô cô đơn vì mình phải gắng cho 1 tương lai phía trước ......... mình sống cho mình và cho gia đình mình mà ........... tự an ủi : hãy cố gắng lên ...........
  6. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    viết một chút chứ nhỉ:
    Bây giờ la giữa mùa đông , sắp đến noel rồi.Lâu lắm ko vào đây - một tin rất mừng la chủ của topic này đã có một gia đình mùa đông thật ấm áp rồi.Ở đây , e gái luôn chúc a có một gia đình hạnh phúc và trọn vẹn nhé.
    e cũng đang trên đường kiếm tìm hạnh phúc đây . E cảm giác nó đang ỏ gần em....rất gần...ko còn xa nữa ... Có lẽ la e sắp giống a , sắp co gia đình bé nhỏ của riêng mình rồi .Ở cái tuổi này , ko còn những mơ mộng như cô bé ngày xua nua , da trg thành hơn. Công việc và cuộc sống đang cuốn e theo một guồng máy .Khát vọng làm việc , thậm chí la mong ước tuong lai se có một bé nhóc xinh xinh giống mẹ hay giống a ay.... đôi khi e buồn cười vì mong muốn bé nhỏ ấy ... Hì
    Mùa đông lại đến........ trong a ko con rét buốt như ngay xưa nữa...e tin thế ... và e cũng tin mùa đông trong e cung ko còn giá lạnh như thế nưa... Bởi hạnh phúc ko ở đâu xa nua , a nhỉ?
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngày Giáng sinh.
    Sáng sớm đến công ty, mở điện thoại lên thấy... một hộp tin nhắn. Nhiều người chúc mừng thế nhỉ? Biết là trong số đó có nhiều cái send theo group nhưng vẫn: "Ủa. Sally gửi tin nhắn chúc mừng Giáng Sinh này" - Trời! Sao em update thông tin chậm thế. Làm việc ở phòng Media mà giờ còn Ủa! - Thì giờ em mới bật máy điện thoại. Có số chẳng có trong phone book nữa. Nhưng vẫn reply cám ơn.
    Buổi trưa gọi điện Happy birthday cho chị. Chị bảo, Hà Nội lạnh lắm em ạ. "Ôi. Trong này em vẫn mặc váy, áo ngắn dạo phố
    "Chị iu. Chúc chị Giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc nhé.". Oạch. Đọc mà buồn cười nên cũng reply: "Chị cũng chúc em iu ngày hôm nay thật vui. Tối nay chị sang nhớ có quà cho chị.".
    Gửi tin nhắn đi, nhắn tin đến cho 1 người khác: "Anh iu. Em chúc anh thật vui trong ngày hôm nay nha. Tối anh có đi xem đá banh với mấy anh bên 7X không? Nếu không đi thì qua chỗ chị nhận quà của em nhá".
    "Anh cũng có quà nữa hả? Vui quá....".
    3h chiều có điện thoại của chị: Hôm nay mấy giờ em về. Thôi. Em đi xe ôm đến cty chị đi rồi về cùng chị..." - Nhưng 6h em mới về. "Uh. Vậy thì đi xe ôm qua, đừng đi buýt, kẹt đường đấy".
    Ơ. Tự dưng cũng thấy rộn ràng lạ mặc dù "chả có ai đi chơi cùng". Rộn ràng bởi vì, gió vẫn dịu dàng và nắng vẫn mênh mang giữa Sài Gòn.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 24/12/2008
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Một nửa mùa đông đã đi qua
    Sài Gòn hanh hao nắng sớm
    Gửi một chút chiều thơ mộng
    Gió mây nào giữa hư không...
    [​IMG]
  9. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều chuyện trong mùa Đông đã đến .. chuyện buồn , chuyện đau khổ , chuyện vui , chuyện hạnh phúc ............. tất cả em đều có và đều nếm trải trong mùa Đông này .. nhưng dù có thế nào , em vẫn luôn thích mùa Đông _ dù mùa Đông em có 1 mình .......... 2 tuần nữa là Tết rồi ... kô biết sang năm mới em có điều gì mới kô ??? em mong là có và sẽ có thật nhiều đối với em .. mùa Đông và mùa Đông .. em sợ , sợ sự chênh vênh lắm rồi _ em sợ , sợ những điều làm em hụt hẫng lắm rồi _ em sợ , sợ những chuyện làm em mất lòng tin lắm rồi _ em sợ và rất sợ chỉ 1 điều nhỏ nhặt xảy ra cũng có thể làm em suy nghĩ điên đầu .............................................
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đầu giờ chiều điện thoại kêu.
    Alô.
    Dạ. Xin lỗi chị có phải là chị H không ạ?
    - Dạ. Đúng rồi. Xin hỏi ai đầu dây đấy ạ?
    - À. Em ở bên nhà sách Sông Hương đây chị. Hôm bữa chị có đặt mua 5 cuốn bên em. Nay em gọi điện để kiểm tra lại trước khi mang sách đến cho chị ạ.
    .... Những cuốn chị đặt mua là: Cédric tôi thích đi học, 20 năm sau gồm 2 tập, Chàng Tadeush, Quán rượu, Đỏ và Đen đúng không ạ?
    - Vâng. Đúng rồi.
    - Vậy địa chỉ có phải là...
    - Vâng. Đúng rồi.
    - Vậy bên em sẽ giao sách cho chị trước 3h chiều nay. Chị vui lòng nhận giúp ạ.
    - Vâng.
    - Em cám ơn và chào chị.
    ...
    Nhận sách, nhận được lời cám ơn của nhân viên giao nhận, được tặng 2 cuốn tạp chí, hóa đơn được discount 10% vì là khách hàng quen thuộc.
    Dịch vụ quá hoàn hảo.

Chia sẻ trang này