1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và mùa đông lại đến..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 18/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông lại đến... lạnh đến tê lòng ... nhưng vẫn yêu mùa đông. Sống sót qua đc mùa đông năm ngoái, em tự lòng mình lạnh giá không anh nhưng em vẫn phải cố gắng, luôn mải miết kiếm tìm một hạnh phúc mong manh còn ở đâu đó ...
  2. bigboyhnn

    bigboyhnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông năm nay ko lạnh bằng năm trước, nhưng trong lòng anh lạnh hơn năm trước.
    Thiếu hơi em anh tìm qua khói thuốc.
    Thiếu ân tình anh tìm quá cafe.
    Thuốc vẫn thơm cà cafe vẫn đắng.
    Nhưng không bằng hơi ấm của tim em.
  3. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Lạnh
  4. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    "Hãy nắm chặt tay anh
    Đường đời còn dài lắm
    Mình trao nhau hơi ấm
    Đi qua những đông buồn..."
    Có em, anh sẽ không xem dự báo thời tiết nữa! Nắng mưa là việc của trời, tương tư là việc...
  5. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới dc nhìn tuyết đầu tiên sao mà thích mùa đông thế ... nhưng giờ cứ mùa đông đến là ... run... vì rét, đường xá bẩn thỉu. Đi xe thì ngại, shopping hoặc đi đâu cũng ngại. Muốn đi tập gì đó cũng sợ. Mặt mũi thì xám ngoét ....
    Giờ chỉ thèm mùa hè thôi

Chia sẻ trang này