1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và mùa đông lại đến..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 18/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Sự sống mong manh quá!
    Chỉ một ngày sau Giáng sinh, mọi người vừa gửi đến nhau những lời chúc cho một đêm an lành, hạnh phúc. Chỉ còn vài ngày nữa là đến năm mới, mọi người đang chuẩn bị tận hưởng phút giây nghỉ ngơi kết thúc một năm bận rộn. Và chỉ còn vài tiếng các gia đình lại quây quần bên nhau.
    Thế mà những cơn sóng biển hung bạo đã cuốn trôi tất cả. Tôi nhói lòng và không sao ngủ được khi nhìn cảnh một người mẹ bàng hoàng tìm xác những đứa con mà vài giờ trước đây còn đang vui đùa bên bờ biển. Có lẽ không ai trong chúng ta có thể vô cảm trước những mất mát quá lớn của người dân Indonesia, Maldives, Sri Lanka, Thái Lan, Ấn Độ... Người ta chỉ còn biết khóc và khóc... Tôi và những người bạn của tôi cũng vậy...
    Đất nước chúng ta đã từng phải hứng chịu không chỉ những mất mát trong chiến tranh mà còn cả sự tàn khốc của thiên tai lâu nay, thì tôi chắc rằng cả bạn và tôi cũng đang rùng mình trước những mất mát quá lớn đó! Vâng, rùng mình để biết cảm nhận nỗi đau của người khác, rùng mình để thấu hiểu những mất mát không gì có thể bù đắp được của những người mẹ mất con, người vợ mất chồng, người thân mất người thân... Những mất mát chẳng thể đo đếm được...

  2. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Trời vẫn rét, không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ miền Bắc trung bình từ 10 đến 12 độ, sáng ra còn có mưa phùn, ừ nhỉ, mưa phùn gió bấc thì còn gì lạnh hơn nữa, lạnh, lạnh và lạnh...
    Sáng dậy đến lớp, hôm nay có giờ học của bác người India - java advance programming, tự nhiên muốn hỏi thăm một chút về ... nhưng bỗng như chùng suống chỉ có thể hỏi how about your family? rồi chẳng biết nói gì nữa... Bỗng nhiên chẳng thấy gì vui cả. Nghe có chút gì đó nghẹn ngào trong giọng nói của "người bạn" phía trời xa...
  3. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Trời vẫn rét, không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ miền Bắc trung bình từ 10 đến 12 độ, sáng ra còn có mưa phùn, ừ nhỉ, mưa phùn gió bấc thì còn gì lạnh hơn nữa, lạnh, lạnh và lạnh...
    Sáng dậy đến lớp, hôm nay có giờ học của bác người India - java advance programming, tự nhiên muốn hỏi thăm một chút về ... nhưng bỗng như chùng suống chỉ có thể hỏi how about your family? rồi chẳng biết nói gì nữa... Bỗng nhiên chẳng thấy gì vui cả. Nghe có chút gì đó nghẹn ngào trong giọng nói của "người bạn" phía trời xa...
  4. Ryukenden

    Ryukenden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông lại đến, điều này đồng nghĩa với việc mùa thu đi qua. Ryu thích mùa thu, ko chỉ bởi vì nó ấm áp, ko chỉ bởi vì nó có lá vàng rụng, .... mà đơn giản Ryu thích cái không khí của mùa thu. Nói như thế nào nhỉ, cái cảm giác 1 mình đi bộ lang thang trên fố, cái không khí đó làm cho Ryu thấy thoải mái, tỉnh táo hơn. Khó nói lắm. Mùa đông, nhiều người thích mùa đông, em cũng thích mùa đông, lý do, cũng không nói được. Còn Ryu, chỉ thấy mùa đông lạnh lẽo.
  5. Ryukenden

    Ryukenden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông lại đến, điều này đồng nghĩa với việc mùa thu đi qua. Ryu thích mùa thu, ko chỉ bởi vì nó ấm áp, ko chỉ bởi vì nó có lá vàng rụng, .... mà đơn giản Ryu thích cái không khí của mùa thu. Nói như thế nào nhỉ, cái cảm giác 1 mình đi bộ lang thang trên fố, cái không khí đó làm cho Ryu thấy thoải mái, tỉnh táo hơn. Khó nói lắm. Mùa đông, nhiều người thích mùa đông, em cũng thích mùa đông, lý do, cũng không nói được. Còn Ryu, chỉ thấy mùa đông lạnh lẽo.
  6. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 365...
    Ừ nhỉ, 31 tháng 12 - ngày cuối năm rồi còn gì, mấy hôm trước đã về cơ quan tổng kết cuối năm, mọi việc như thế là ổn. Hôm nay vẫn phải đi học, sáng ra đến lớp đã thấy bọn nó ầm ĩ chuyện tất niên rồi, ngồi học lại em Java chẳng hấp dẫn tí nào, cả lớp đều oải chẳng thằng nào thiết học làm bác Instructor cũng chán, nghỉ sớm, mình không ở lại dự tất niên được phải về nhà chứ!
    Tất niên ở nhà phải ưu tiên hàng đầu hì hì mình luôn nghĩ vậy mà, mặc dù mấy hôm nay trời rét đi lại cũng ngại. Năm nào cũng vậy, cứ bắt đầu cái tiết Tiểu hàn lại nghe dự báo thời tiết mấy ngày tới sẽ rét đậm, rét hại, năm nay cũng vậy sắp Tiểu hàn rồi còn gì. Chiều lại lọ mọ đi học, đến lớp thì mất điện, chán phìu, phí cái công của em, cả bọn rủ nhau ra Thủ Lệ chơi, là là la... rét đến sun cả mọi thứ lại... Lang thang một vòng giới thiệu cái VietNam National Zoo, but it is very small... and a few kinds of animal... hi hi hình như đây là lần thứ hai vào thủ lệ thì phải, phải rồi lần trước là hồi học lớp bốn, chẳng có cảm xúc gì chỉ thấy gió ù tai và rét thôi. Không biết có thể gọi là bọn dở hơi được không?
    May quá đang đâu nhận được cái tin nhắn của ông anh dai bảo về sớm chuẩn bị cơm nước, có cớ mà té chứ, tèn tén ten lại có cơ hội trổ tài nấu bếp rồi, mấy hôm nay toàn phải làm đầu bếp thôi.
    Tối chẳng đi đâu cả, ngồi nhà xem ti vi, ấn tượng và xúc động, cuộc sống quanh ta còn nhiều khó khăn và gian khổ, còn quá nhiều nghèo đói và bất công bởi vậy cần lắm những tấm lòng, cần lắm những sẻ chia và cảm thông cần lắm ngọn lửa tình người để cuộc sống này đừng mãi chỉ có mùa đông.... Ta suy tư, ta day dứt, ta trăn trở, nhưng ta chẳng làm gì đó mới là điều cần phải nói, phải bàn, đáng buồn thay... Sống trên đời phải có một tấm lòng, ừ tấm lòng đó có rồi nhưng để làm gì đây? Để gió cuốn đi ư? có lẽ nào lại thế?
    Chúc mừng năm mới...
    Việc đầu tiên trong năm mới là phải confirm lại cho chú bạn về cái project mới được, dạo này lười quá, phải kiếm ít tiền tiêu tết chứ không thì chỉ có đói meo. Mấy lần đã từ chối không làm rùi, việc làm thêm thì cũng bỏ, phải nói là lười, đại lười mới đúng. Ơ nhưng mà mình đã bảo mọi việc để sau cái cua học này mới giải quyết cơ mà? đúng là mâu thuẫn quá! Tiền thì muốn có mà việc chẳng muốn làm...
    Năm mới sắp đến rồi, nhiều kế hoạch lắm... nhưng quan trọng nhất là phải tìm được tình yêu đấy, nhớ không? Bằng này tuổi đầu rồi mà chưa có người yêu có chết không chứ? đi đâu cũng phải biết xấu hổ chứ! Cứ mỗi lần nhận cái thiếp mời hai bạn là lại thấy tủi, vậy mà phấn đấu mãi có được đâu, tại mình hay tại ai? không biết nữa, và cũng chẳng trả lời được, vẫn còn thiếu một chữ tình... có lẽ bởi chưa có chữ duyên...??? Em ạ, anh đang đi tìm em đấy! em có biết không? Hãy cho anh biết phải làm gì mới có thể gặp em, thấy em, có em??? làm gì? làm gì? hả em????
    Em biết không điều ước đầu tiên trong năm mới là anh ước năm nay anh sẽ được gặp em! em thấy đấy anh dành nhiều tình cảm cho em lắm đấy chứ? mà sao em vẫn chê anh nhỉ? chẳng cho anh biết mặt biết tên?
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình ta đi lướt qua nhau
    Bước lơ đễnh không ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
    Ừ nhỉ? Phải chăng ta đã vô tình đi lướt qua nhau? Nếu vậy thì cho anh xin lỗi nhé! anh đã trách nhầm em rồi, người đáng trách phải là anh, anh đã vô tình, đã lơ đễnh để rồi đến bây giờ anh chẳng có em... Cho anh xin lỗi nhé! Chẳng dám hứa nhưng anh biết từ nay mình sẽ không được lơ đễnh, không được vô tình nữa bởi anh cần em! Em có biết không???
  7. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 365...
    Ừ nhỉ, 31 tháng 12 - ngày cuối năm rồi còn gì, mấy hôm trước đã về cơ quan tổng kết cuối năm, mọi việc như thế là ổn. Hôm nay vẫn phải đi học, sáng ra đến lớp đã thấy bọn nó ầm ĩ chuyện tất niên rồi, ngồi học lại em Java chẳng hấp dẫn tí nào, cả lớp đều oải chẳng thằng nào thiết học làm bác Instructor cũng chán, nghỉ sớm, mình không ở lại dự tất niên được phải về nhà chứ!
    Tất niên ở nhà phải ưu tiên hàng đầu hì hì mình luôn nghĩ vậy mà, mặc dù mấy hôm nay trời rét đi lại cũng ngại. Năm nào cũng vậy, cứ bắt đầu cái tiết Tiểu hàn lại nghe dự báo thời tiết mấy ngày tới sẽ rét đậm, rét hại, năm nay cũng vậy sắp Tiểu hàn rồi còn gì. Chiều lại lọ mọ đi học, đến lớp thì mất điện, chán phìu, phí cái công của em, cả bọn rủ nhau ra Thủ Lệ chơi, là là la... rét đến sun cả mọi thứ lại... Lang thang một vòng giới thiệu cái VietNam National Zoo, but it is very small... and a few kinds of animal... hi hi hình như đây là lần thứ hai vào thủ lệ thì phải, phải rồi lần trước là hồi học lớp bốn, chẳng có cảm xúc gì chỉ thấy gió ù tai và rét thôi. Không biết có thể gọi là bọn dở hơi được không?
    May quá đang đâu nhận được cái tin nhắn của ông anh dai bảo về sớm chuẩn bị cơm nước, có cớ mà té chứ, tèn tén ten lại có cơ hội trổ tài nấu bếp rồi, mấy hôm nay toàn phải làm đầu bếp thôi.
    Tối chẳng đi đâu cả, ngồi nhà xem ti vi, ấn tượng và xúc động, cuộc sống quanh ta còn nhiều khó khăn và gian khổ, còn quá nhiều nghèo đói và bất công bởi vậy cần lắm những tấm lòng, cần lắm những sẻ chia và cảm thông cần lắm ngọn lửa tình người để cuộc sống này đừng mãi chỉ có mùa đông.... Ta suy tư, ta day dứt, ta trăn trở, nhưng ta chẳng làm gì đó mới là điều cần phải nói, phải bàn, đáng buồn thay... Sống trên đời phải có một tấm lòng, ừ tấm lòng đó có rồi nhưng để làm gì đây? Để gió cuốn đi ư? có lẽ nào lại thế?
    Chúc mừng năm mới...
    Việc đầu tiên trong năm mới là phải confirm lại cho chú bạn về cái project mới được, dạo này lười quá, phải kiếm ít tiền tiêu tết chứ không thì chỉ có đói meo. Mấy lần đã từ chối không làm rùi, việc làm thêm thì cũng bỏ, phải nói là lười, đại lười mới đúng. Ơ nhưng mà mình đã bảo mọi việc để sau cái cua học này mới giải quyết cơ mà? đúng là mâu thuẫn quá! Tiền thì muốn có mà việc chẳng muốn làm...
    Năm mới sắp đến rồi, nhiều kế hoạch lắm... nhưng quan trọng nhất là phải tìm được tình yêu đấy, nhớ không? Bằng này tuổi đầu rồi mà chưa có người yêu có chết không chứ? đi đâu cũng phải biết xấu hổ chứ! Cứ mỗi lần nhận cái thiếp mời hai bạn là lại thấy tủi, vậy mà phấn đấu mãi có được đâu, tại mình hay tại ai? không biết nữa, và cũng chẳng trả lời được, vẫn còn thiếu một chữ tình... có lẽ bởi chưa có chữ duyên...??? Em ạ, anh đang đi tìm em đấy! em có biết không? Hãy cho anh biết phải làm gì mới có thể gặp em, thấy em, có em??? làm gì? làm gì? hả em????
    Em biết không điều ước đầu tiên trong năm mới là anh ước năm nay anh sẽ được gặp em! em thấy đấy anh dành nhiều tình cảm cho em lắm đấy chứ? mà sao em vẫn chê anh nhỉ? chẳng cho anh biết mặt biết tên?
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình ta đi lướt qua nhau
    Bước lơ đễnh không ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
    Ừ nhỉ? Phải chăng ta đã vô tình đi lướt qua nhau? Nếu vậy thì cho anh xin lỗi nhé! anh đã trách nhầm em rồi, người đáng trách phải là anh, anh đã vô tình, đã lơ đễnh để rồi đến bây giờ anh chẳng có em... Cho anh xin lỗi nhé! Chẳng dám hứa nhưng anh biết từ nay mình sẽ không được lơ đễnh, không được vô tình nữa bởi anh cần em! Em có biết không???
  8. chipconbexiu

    chipconbexiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đến thì nó cứ đến, dù có ko thích nó đến nó vẫn đến...chỉ đơn giản là mặc thêm vài ba cái áo, đội thêm cái mũ len, xỏ găng tay vào là ok hết!!! Nói chung chẳng có gì đáng fải để lăn tăn về mùa đông cả, có chăng là ánh mắt khó chịu ném sang những đôi ôm nhau hạnh fúc đi trên đường!!!
    Ta thật ích kỷ!!!
  9. chipconbexiu

    chipconbexiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đến thì nó cứ đến, dù có ko thích nó đến nó vẫn đến...chỉ đơn giản là mặc thêm vài ba cái áo, đội thêm cái mũ len, xỏ găng tay vào là ok hết!!! Nói chung chẳng có gì đáng fải để lăn tăn về mùa đông cả, có chăng là ánh mắt khó chịu ném sang những đôi ôm nhau hạnh fúc đi trên đường!!!
    Ta thật ích kỷ!!!
  10. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    ở vùng mình ở không có mùa đông nhưng sáng tới trưa gió thổi lạnh quá,thấy mùa đông cũng vui vì sáng sớm ngủ ấm,ghét nhất là trời lạnh mà phải thức sớm,mặc dù có máy tắm nước nóng,nhớ hồi học trung học cực quá phải thức sớm khi trời lạnh và tối âm u.

Chia sẻ trang này