1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

và nếu như chuyện này là thật !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenibm, 12/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    và nếu như chuyện này là thật !

    Tôi không tin vào số phận nhưng với định mệnh thì mọi thứ đều có thể....
    Nguyên rảo bước giữa các kệ đầy sách, mắt chăm chú tìm quyển sách mà theo lời cô bạn đồng nghiệp là đáng để xem, không hiểu nó có thực sự hot không nhưng trong một ngày chủ nhật rãnh rỗi như thế này, anh không muốn nằm dài ở nhà chỉ để online hay xem ti vi như mọi ngày...không khéo sẽ ươn lên như cá ấy chứ !!!
    Sáng chủ nhật nhà sách đông hơn mọi hôm, sự ồn ào khiến Nguyên thấy khó chịu... anh muốn rời khỏi nơi đây, càng sớm càng tốt...mắt Nguyên nhìn xuống cuối kệ, trong một góc khuất, quyển sách nằm ở vị trí rất chi là khiêm tốn, 1 quyển duy nhất. anh với lấy nó nhưng một bàn tay nhanh hơn chụp lấy trc anh, bất ngờ hết sức Nguyên quay sang nhìn phía bàn tay, một con nhỏ gầy gò, bé xíu, với đầu tóc ngắn cũn cột đuôi gà...bàn tay của nó cắt ngắn với những móng sơn đen, mà nó lại mặc nguyên bộ đồ cũng màu đen nốt...lập dị hết sức, đẩy gọng kính tỏ rõ thái độ không quan tâm anh bước đến cô phục vụ đang đứng gần đấy :
    "chị ơi ,còn cuốn thiếu nữ đánh cờ vây không?"
    "hết hàng rồi em ạ,vài hôm nữa mới có"
    "hôm nay đen thật, đen như quạ...bực mình quá !" vừa nghĩ anh vừa liếc mắt về phía con quạ thì thấy nó đã bốc hơi từ hồi nào !
    Lại nói về Nguyên, 29t hiện đang làm marketing manager cho một công ty mỹ phẩm nổi tiếng, đủ đẹp trai để các cô gái mê mẩn, đủ kiêu ngạo để mọi người phải ngưởng mộ và đủ ích kỷ để không yêu ai thật lòng...! đối với anh mọi thứ đều quá đơn giản và anh chỉ hứng thú với những cô gái biết nghe lời...
    Đèn đỏ...con nhỏ ngồi chễm chệ trên Vespa, kính đen nửa mặt, tai đeo Headphone... nhưng nó biết rõ mọi người đang nhìn nó, bàn tán chỉ trỏ về nó, về cái bong bóng cao su trên miệng, về cái quần jean rách te tua hay cái túi to uỳnh nó đang mang... mặc kệ....bàn tay bóp chặt phanh...rồi đèn xanh sẽ sáng...
    Không gian màu trắng của restaurant làm Nguyên thấy dễ chịu hay hôm nay là một ngày đẹp trời ? mặc kệ , lúc này mối quan tâm duy nhất của anh là cô gái ngồi đối diện, trông cô thật xinh xắn trong bộ váy maù vàng nhạt, tóc thả dài, đôi má ửng hồng và cử chỉ ấp úng của cô khiến anh lấy làm thích thú. những cô gái như vậy thật tuyệt...nhút nhát và dễ bảo, ngay từ lần gặp đầu tiên Nguyên đã chú ý về Thảo... nó đủ nhiều để anh là người chủ động cho lần gặp thứ 2 này !
    Buổi hẹn hôm nay sẽ là perfect nếu không có một bất ngờ ở phút cuối...nếu gọi lần gặp đầu tiên với 1 người con gái là định mệnh thì chắc anh và con quạ là đoản mệnh...phải gặp nó tại một nơi như thế này không làm Nguyên phiền lòng bằng việc tự nhiên nó tiến lại bàn anh và cũng tự nhiên không kém đưa ra một đề nghị cũng kì quái hết sức
    " xin lôi, tôi để quên tiền và điện thọại ở nhà và có thể nhờ anh trả giúp bữa ăn hôm nay không? tôi sẽ để lại cuốn sách này để làm tin và anh cho tôi số fone đc chứ?"
    "Sao không phải là bất kì ai khác mà lại là mình? bực hết sức!"
    ...nhưng thôi...Nguyên đáp lại với một vẻ mặt dửng dưng...
    "cô đừng phiền vì chuyện đó và không cần phải để lại quyển sách đâu ! chỉ là một bữa ăn thôi mà..."
    " nhưng tôi phiền, vậy nhé "
    Chẳng muốn đôi co nhiều với con nhỏ này, anh đọc nhanh số fone "0905074470"
    Nó lấy từ trong túi xách quyển sổ rồi hý hoáy viết, đặt quyển sách lên bàn và bước vội đến quầy tính tiền...
    Nguyên ngán ngẩm liếc xuống bàn " Paris và em "....
  2. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0

    Cô gái đứng dưới mưa...môi cô run lên vì lạnh....những ngón tay màu đen...buông thõng...
    ............................................
    Em viết những dòng này mà không mong anh đọc được nó
    Lotus....pink...riêng một góc trời...
    Paris & em...2 năm....và 1 lời hứa...
    Nó có ý nghĩa gì với anh không?
    Vì tại Lotus 2 năm về trước trong lúc em buồn và cô đơn nhất.... ai đó đã chơi bài Riêng một góc trời....vì anh ta đã nhìn em thật lâu...... vì lúc đó em thấy tim mình thổn thức....vì em đã mang bóng hình anh ta sang tận paris !
    Vì em thật ngốc, vì dưới màu đen kia che giấu pink, đôi khi em mệt mỏi...em yêú đuối...em tưởng chừng sẽ gục ngã.... rồi em nhìn những ngón tay mình... em oà khóc...
    em hạnh phúc vì em có anh trong tim...

Chia sẻ trang này