1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và như thế em đánh mất anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi soupgung, 16/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soupgung

    soupgung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Và như thế em đánh mất anh

    Vậy là 2 tháng rồi anh nhỉ! Em vẫn không sao quên nổi anh, hàng đêm nước mắt vẫn thấm ướt gối. Em cứ nằm đó nhìn trân trân vào vách tường phẳng lặng mặc nước mắt chảy. Em như kẻ mất hồn đến giờ này vẫn không tin rằng mình đã thực sự xa nhau, ngốc nghếch là thế đúng không anh?
    Em tiếc nuối những tháng ngày đẹp đẽ của hai đứa. Em đã không biết trân trọng và vun đắp để giờ đây ân hận để giờ đây phải chấp nhận sự thật đau lòng rằng em sẽ mất anh mãi mãi. Phải khó khăn lắm mới có một người như anh, khó khăn lắm em mới có cảm giác muốn yêu vậy mà...
    Lúc mới yêu nhau, anh bảo em rằng "từ khi yêu em những người con gái trước đây anh quen đều không là gì cả." Em chỉ cười, trong lòng nghĩ rằng anh nịnh nọt như bao nhiêu kẻ yêu nhau thường nói những lời ngon ngọt cho nhau nghe. Thế là ngay từ đầu, em đã không tin vào lời nói của anh và không biết trân trọng để rồi dần dần trượt dốc và đánh mất anh. Anh đến với em bằng tấm lòng chân thật, đầy yêu thương trân trọng, chăm chút từ những điều nhỏ nhặt nhất. Còn em lại không quan tâm nhiều đến tiểu tiết. Nhưng chính vì những điều nhỏ nhặt mà người ta có thể chia tay nhau phải không anh? Giờ đây khi mất anh, em mới tìm hiểu về anh để biết quá khứ tình trường oanh liệt của anh và anh chán ngấy cái kiểu sống đó. Anh muốn thay đổi và rồi sau 1 năm mình gặp nhau anh muốn yêu em và nếm trải tình yêu thật sự. Vậy mà em đã làm những gì để đánh mất anh!!!
  2. soupgung

    soupgung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau là phải chia sẻ với nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất, anh nhỉ. Anh chia sẻ với em tất cả mọi thứ, từ chuyện bạn bè, gia đình rồi chuyện công việc còn em vẫn giữ nhiều điều cho riêng mình. Điều này cũng làm anh chán ghét anh, anh nhỉ. Có lần gia đình em có chuyện không vui, anh gặng hỏi mà em không nói, cứ để bực dọc trong mình rồi đâm ra cằn nhằn với anh vậy mà anh vẫn nhẹ nhàng an ủi em chỉ em cách deal với nó thế nào. Nhưng có lẽ anh không thể chấp nhận mãi được tính cách trẻ con của anh anh nhỉ. Những điều nhỏ nhặt tích tụ lại thành mầm mống cho những đổ vỡ sau này...Để rồi anh phải chán nản và bỏ đi như anh đã từng bỏ rơi bao nhiêu cô gái khác...
  3. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Có vẻ như chủ top tự hào vì mình yêu được người đã rũ bỏ bao nhiêu người khác để đến với bạn Liệu bạn có phải người sau cùng Quên đi để bước tiếp
  4. brit_jerry

    brit_jerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu nào cũng làm ta đau, theo cách này hay cách khác
  5. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    +1
  6. soupgung

    soupgung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Mình không tự hào, mình ân hận vì đã không biết nuôi dưỡng và giữ gìn tình yêu :-)
  7. soupgung

    soupgung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Mình không tự hào, mình ân hận vì đã không biết nuôi dưỡng và giữ gìn tình yêu :-)
    Mình, suy cho cùng, cũng chỉ là một trong những cô gái đi qua đời anh thôi. Anh là thế, đã bỏ là hết. Nên giờ đây phải viết, viết để quên.
  8. soupgung

    soupgung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Mất anh, ngày và đêm trở nên vô nghĩa. Để quên được anh phải làm sao anh nhỉ? Càng cố quên lại càng nhớ. Em sợ bóng tối và sợ phải nhìn thấy chiếc điện thoại. Em sợ mình sẽ vô thức bấm điện thoại gọi anh, em sợ khi nhìn thấy những dòng tin nhắn cũ...Đến bao giờ em mới quên được anh???
  9. soupgung

    soupgung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    I hate myself for loving you...
    Được soupgung sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 20/03/2010
  10. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    bạn tìm kiếm rì ở đây?

Chia sẻ trang này