1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và như thế em đánh mất anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi soupgung, 16/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    CŨNG CÓ THỂ ĐÂY LÀ 1 PHÉP THỬ CHO CHỦ TOP...NẾU ĐÃ CÓ THỂ NHẬN RA ĐC RẰNG MÌNH ĐÃ SAI LẦM ĐỂ MẤT NG TA THÌ HÃY TIN RẰNG 1 NGÀY NG ĐÓ SẼ QUAY LẠI VS MÌNH...LÚC ĐÓ THÌ CHẮC LÀ BẠN BIẾT CÁCH ĐỂ GIỮ CHÂN NG TA RỒI CHỨ?
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Tì?m mĂy à??
  3. soupgung

    soupgung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ em nghĩ rằng mình sẽ yêu anh nhiều như thế này rồi lại đánh mất anh. Cuộc sống trở nên vô vị. Em trở nên vô nghĩa. Em yếu đuối quá anh nhỉ? Nhiều lúc em còn tưởng chừng không bước nổi...
    Hôm trước thấy anh em đã tránh để anh không thấy em. Anh vẫn như thế, dáng đi vẫn thế, em không kịp len lén nhìn xem anh có vui hay không nữa mà có lẽ cố thì em cũng không biết được, em cận thật rồi anh à. Giá như có hôm nào tình cờ đi trên đường mà gặp nhau thì sao, em sẽ không nhận ra anh mất, không nhận ra anh để kịp tránh, em không muốn anh thấy em, chạm mặt nhau sẽ khó xử lắm anh nhỉ, em không biết mình phải đối mặt với anh thế nào nữa. Em vẫn muốn thấy anh nhưng không dám đối diện anh.
    Anh hãy là anh để em yên tâm anh nhé.
    Cảm giác tìm được một người mình muốn gắn bó cả cuộc đời để rồi lại đánh mất thật tồi tệ anh à.
    Là em không thể quên anh hay không muốn quên anh?

  4. ngoisaobian

    ngoisaobian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    chia buồn chủ topic, mọi thứ do duyên số sắp đặt rồi bạn ạ. Vì những thứ bt đã ok chia tay được thì sau này lấy nhau làm sao được chứ. Coi như đấy là 1 dòng sông đã đi qua vậy !
  5. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    em gái chủ top ngại gặp mặt trực tiếp thì gọi điện nhắn tin với trai này đi, ko lại hối hận dài đấy, dũng cảm lên nào.
    Trai thì đầy đường nhưng gặp được 1 người mà mình thực sự kết thì là cực khó đấy.
    đồng cảm với em vì anh cũng đang đau ruột vì 1 gái đây
  6. soupgung

    soupgung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    "Online đi em"
    Đọc lại tin nhắn lại thấy thèm thuồng vô cùng được nhận 1 tin nhắn chỉ đơn giản như thế để biết rằng mình vẫn còn nhau. Tháng ngày cứ trôi qua nhưng tình cảm thì vẫn còn đó. Tình cảm con người là điều khó lý giải nhất phải không anh? Có lần, nhìn anh, thấy anh trẻ con, em tự nghĩ trong đầu "Jesus Christ, this man''s gonna be my hubby!!!" Vậy mà giờ đây mất anh rồi em lại có thể đánh đổi nhiều thứ chỉ để có anh. Có phải những gì mình có trong tay thì sẽ không coi trọng nó để khi mất đi mới biết nó đáng giá như nào. Điều em muốn duy nhất bây giờ là anh anh à, trong mắt em giờ chỉ mỗi mình anh - em lại nói câu y hệt như lúc đầu quen nhau anh nói với em :-)
  7. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Bạn còn có người yêu để mà đánh mất,có nhiều người vẫn không có gì đấy bạn ah! Thế nên nếu như lúc chia tay không có ai làm gì quá đáng thì tại sao lại không làm lành được nhỉ?
  8. soupgung

    soupgung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Mấy đêm nay em không ngủ được khiến cho mấy cái mụn mọc trên trán đau đau. Cái cảm giác đánh mất anh cứ nhói lên trong em từng đêm.
    Ngày đầu gặp anh, em thấy anh không có gì đặc biệt gì, anh rụt rè trước em, cười nói không được tự nhiên. Anh đến gặp em cùng một người bạn, cả 2 đều hơn em một tuổi. Mình bàn chuyện một lúc rồi về. Lần đầu gặp anh không để lại ấn tượng gì trong em. Có lẽ đó là dấu hiệu anh không phải là Mr. Right. Tuần sau bọn mình (cả bạn anh) gặp nhau, khi em nói đôi lúc anh không chú ý, em yêu cầu tắt điện thoại nhưng vẫn có hôm anh điện thoại anh cứ kêu, em bực mình, anh nghe điện rồi cười hí hí; em đang dùng máy tính thì anh lại mượn máy để gửi mail, anh bảo thầy giáo bắt nộp bài - anh đang vừa làm vừa học cao học. Rồi những gì em nói anh không ghi lại, bạn anh thì có. Em lại trách anh. Anh cười cười bảo tí nữa mọi người về thì anh sẽ chép lại sau. Anh cứ cười cười kiểu không nghiêm túc nên em không thích anh lắm.
    Nhưng vì em không có xe nên phân công anh và bạn anh đưa đón em. Bạn anh được phân công đưa đón em trước, nhưng lại có việc bận nên hủy. Hôm sau cả anh và bạn anh đến ăn cơm cạnh chỗ em ở, gọi em ra ăn, em từ chối và bảo là khi nào ăn xong thì đến đón em. Anh và bạn anh đều đi xe tới, anh dừng xe đúng chỗ em đi ra và kêu em lên xe ngồi. Trên đường đi em bảo cần đi in tài liệu, thế là anh bảo bạn anh đi in còn anh và em cùng về nhà anh. Nhà anh là nhà tập thể nên phải gửi xe rồi đi bộ tiếp một đoạn mới về tới nhà anh. Có lẽ chính quãng đường đó làm nảy sinh tình cảm của mình, anh nhỉ. Mỗi lần 3 đứa đi đi về về bạn anh đều đi lên phía trước hoặc là anh cố đi lại sau để đi cùng em. Rồi anh đều là người đưa em về, đoạn đường ngắn cũng chỉ đủ để anh tò mò về câu chuyện cuộc sống của em, em không trả lời bảo anh đừng quan tâm đến cuộc sống riêng của em. Sau 2 tuần anh thích em. Em thì không...
    Em mệt quá anh à, em phải nằm nghỉ chút đây, khi nào dậy em sẽ kể tiếp anh nhé. Em sắp đi khỏi nơi đây rồi. Trước khi em đi, em muốn nói ra hết tất cả những cảm nhận của em, những điều em chưa nói....
  9. soupgung

    soupgung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Có những con đường, những cuộc gặp đưa ta đến gần nhau. Rồi có người tán tỉnh em để em biết rằng người em muốn nắm tay dạo bước là anh, để anh vội vàng nói lời yêu khi chưa thực sự chín - 2 tuần sau khi anh ngỏ lời. Em từ chối, vì em cũng không hiểu được cảm giác thực sự của mình và cũng không muốn yêu một người mà tương lai chẳng đi đến đâu. Em bảo anh không biết gì về em, không hiểu cuộc sống của em, khát vọng của em, không phù hợp với em và cái tình yêu của anh sẽ chẳng dẫn đến đâu cả. Em bảo rằng anh chỉ đang say nắng mà thôi. Rồi mọi chuyện sẽ qua. Anh buồn, nhìn lúc đó trông anh chán nản lắm anh à... Anh ôm em, em cũng vòng tay qua người anh và thì thầm rằng "không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi, say nắng mấy bữa là qua..." Khi đó là mùa hè nóng nực nhưng mình vẫn ôm nhau thật lâu, em vẫn nhớ cái cảm giác đó...
    Hắn ta gọi điện, nhắn tin rồi như van xin muốn gặp em; sau quá nhiều lần từ chối em đành nhận lời. Hôm đó anh và bạn anh đến gần chỗ em ăn cơm, nhưng em bảo không phải đón em, lát em tự đến. Em thích sự đúng giờ nhưng hôm đó em đến muộn 10'', anh và bạn anh đã đợi em ở nhà anh. Em bước vào phấn son là lượt, khác hẳn những lần trước. Đến hết giờ, em vẫn cố nán lại nói chuyện với bọn anh một chút. Hắn ta ở dưới nhắn tin bảo em rằng hết giờ rồi và hắn chờ dưới cổng đã lâu. Em mệt mỏi xách túi lên, em hi vọng là anh sẽ không tiễn em và bạn anh bởi em không muốn anh nhìn thấy hắn ta. Nhưng chắc anh cũng tò mò xem ai là người thay anh đưa đón em phải không? Em và hắn đi qua anh, em không nhìn anh nhưng biết có nỗi buồn trong đôi mắt kia. Em đi chơi với hắn mà lòng cứ nghĩ về anh, em chẳng biết em đã nghĩ gì nữa chỉ nhớ rằng hắn ta bảo vào quán ngồi em bảo cứ đi lòng vòng hóng mát rồi về thôi, rồi em để mặc hắn ta nói gì thì nói, em cứ vẩn vương trong đầu về anh. Em muốn ngồi sau anh, muốn nghe anh thì thầm hỏi chuyện em, muốn nhìn thấy mặt anh như mỗi khi chở em anh hay quay lại, muốn nghe cái giọng nhỏ nhẹ của anh, thèm đi quãng đường từ nhà anh về chỗ em. Đúng, chính hắn là nguyên nhân. Lẽ ra em đã có một tình bạn rất đẹp với anh. Lẽ ra em sẽ có anh bên cạnh trong suốt cuộc đời như một người bạn. Lẽ ra mỗi khi em buồn như này em sẽ có anh để text, để đi xem phim, để đi dạo... Hắn đến và phá hỏng tất cả. Vì hắn, mà em biết được tình cảm mình. Em sẽ không cảm ơn hắn đâu, hắn là kẻ đáng ghét làm phức tạp cảm xúc của em. Đi lòng vòng 1h với hắn em đòi về, nhưng hơn 1h sau em mới on, em để stt "về muộn, không biết có ai lo không?" em biết anh on nhưng anh không vào nói chuyện với em. Đêm đó là cả một đêm dài anh nhỉ?
    Ngày hôm sau...
    (Mai em viết tiếp anh nha. Em viết cho anh, nói rõ những điều mà trong khi yêu nhau em giữ yên lặng. Em sắp đi rồi nên em muốn viết, mặc dù biết rằng những dòng này sẽ không bao giờ tới anh)
    P/S: Sleep tight!
  10. soupgung

    soupgung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Em đây,
    Vì hôm nay là ngày quan trọng với em nên em sẽ viết! Em chỉ muốn nói rằng đã đến lúc em phải đối mặt với thực tế, đã đến lúc em phải đưa ra quyết định. Em sẽ đến gặp anh, mình sẽ nói với nhau lời chia tay. Thật buồn là mình đã chia tay nhau qua điện thoại cơ đấy. Em sẽ đến gặp anh :-) em quyết định thế rồi, em không muốn mình mãi là con ngốc :-)

Chia sẻ trang này