1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và như thế em đánh mất anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi soupgung, 16/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Em ngốc bỏ xừ , đã chia tay thì để cho ngủ yên đi , lại con đòi gặp mặt để chia tay . Kết cuộc vẫn là chia tay chứ có hơn gì đâu .
    Em đang tự lừa dối lòng rằng gặp một lần chót rồi thôi , em ngốc ạh, chả bao giờ dứt được đâu , em thương cho ba mẹ em một chút nào , người ta mất bao nhiêu tiền của nuôi em lớn từng này để giờ em vì 1 thằng đàn ông mà héo mòn à .
    Sống , thanh thản và vượt qua đi , toét miệng nhe răng ra cười đi , rùi 1 tên đẹp trai ga lăng sẽ đạp vào đầu em đó , cố lên nào cô bé
  2. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Để gió cuốn đi, cứ để gió cuốn đi...
  3. soupgung

    soupgung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hì, thôi thì cứ để cho em ngốc thêm 1 lần nữa nào. Một lần chót rồi em sẽ dứt ra hẳn, em chỉ không muốn sau này mình phải hối hận vì đã không cố thôi. Thôi nào, có sao đâu một lần nữa thôi mà, cũng là đến để trả điện thoại cho người ta :-)
    Anh mới ngốc ấy, lớn bằng này rồi, bảo bao nhiêu lần rồi mà dấu chấm, dấu phẩy cũng không biết dùng nữa hihi
  4. soupgung

    soupgung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Tình cờ lướt qua nhau anh có thấy mệt mỏi không? Anh nhìn em là có ý gì thế? Em đã cố tình tránh rồi cơ mà. Tò mò hả anh hay ngỡ ngàng hay muốn coi em xấu tệ đến mức nào... Kệ anh, anh nghĩ gì thì nghĩ bởi sự thật là tâm trạng em đã khá hơn rất nhiều. Em coi nhẹ cái việc không còn có anh bên cạnh. Em sẽ chỉ làm một điều ngu ngốc cuối cùng vì anh. Em không còn nhiều thời gian cho anh nữa, anh ah.
    Ước mơ của em em đang từng bưóc thực hiện đây anh ah, vừa buồn vừa thấy có 1 chút gì đó funny vì anh đánh giá em quá thấp.
    Ah quên, anh thấy mệt mỏi khi tình cờ chạm mặt em phải không, em cũng thế. Thôi thì, em đi buổi sáng để mình chẳng bao giờ phải chạm mặt nhau, khó xử ra. Giờ em cũng không còn muốn nhìn thấy anh nữa rồi. I''m better off without you :-)
  5. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Tặng em :
    http://www.youtube.com/watch?v=dtIKTW85e5Q
    Tin rằng em sẽ vượt qua . Em mạnh mẽ lắm mà ^_^
  6. soupgung

    soupgung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Anh có người yêu mới?
    Em không biết phải phản ứng sao nữa? Nghe được tin đó chân tay em bủn rủn, em rụng rời, tắt máy, leo lên giường ôm chăn khóc. Oh, mãi mà em cũng chẳng khóc được. Em lại dậy, mở máy, nghe ?ofoolish beat?. Em nên phản ứng thế nào bây giờ anh nhỉ? Em nên hiểu về anh thế nào đây hả anh? 3 tháng, chỉ có 3 tháng mà anh đã có người khác. Còn em ru rú ở nhà ôm nỗi đau, em ngu đến thế là cùng. Mới 3 tháng anh đã có người mới, 3 tháng đủ nhiều để anh tìm hiểu, để anh ra mắt bạn bè anh. 3 tháng đủ để anh quên em, đủ để anh vứt em như vứt một túi rác, đủ để những ân nghĩa xưa không còn chút ý nghĩa gì hết.
    Anh biết gì không cảm giác của em bây giờ không phải là hận anh, trách anh mà em hận em, hận em vì em ngu ngốc, vì em vẫn nuối tiếc con người coi em chả đáng xu nào.
    Anh biết em suy nghĩ gì không? Đó là một chữ PHŨ to tướng anh ah
    Em đã gần quên được anh, giờ nghe thấy tin mới em lại run lên, đầu óc em lại quay cuồng.
    Thôi nhé anh, đừng đến tìm em trong những giấc mơ nữa, đừng lởn vởn trong tâm trí em nữa. Em còn bao lâu nữa để quên được anh? Em còn bao lâu nữa để thôi dại khờ!!!
  7. soupgung

    soupgung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hmmm, vậy là anh lại là người email trước. Thì gặp. Vậy là em có thể thanh thản được rồi anh ah. Chúc anh hạnh phúc!
    P/S: anh gầy và già đi nhiều qoá, hãy nhìn đời tích cực hơn nha. Em vẫn luôn sẵn sàng chia sẻ cùng anh. g9
  8. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong xém té ghế vì cười ....
  9. soupgung

    soupgung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Cười gì nào? Anh chưa yêu bao giờ để biết cảm xúc lẫn lộn khi gặp phải tình trạng này như nào ah? Thật lòng em không hiểu nổi bản thân mình như thế nào nữa. Phải chăng anh là người từng trải? Em nên làm gì bây giờ em cũng không biết nữa. Em thật tồi tệ.
  10. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    em à , em thử bỏ công nhìn lại tâm trạng của em từ lúc lập topic đến khi ... em nhận được email xem .
    - Đó là những lúc vật vã khi nhớ người yêu đã bỏ mình.
    - Đó là lúc em tiếc nuối khi để mất một người "đàn-ông-đúng-nghĩa" (theo chuẩn của em) .
    - Đó là em hận khi biết tin người yêu cũ có : một người con gái ở bên cạnh
    - Đó là khi cảm thấy mình không đáng bị đối xử tồi tệ như thế .
    - Và cuối cùng là khi em nhận được email của ex . Em cảm giác được giải thoát và thấy "thương" cho ex của em .
    Có lẽ theo cá nhân a đánh giá đây là ăn thua nhiều hơn là yêu . Cá nhân thui nhé .
    Anyway , tâm trạng em khá hơn là tốt rồi. Mạnh mẽ nào, chúc em sớm vượt qua ...

Chia sẻ trang này