1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và như thế em đánh mất anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi soupgung, 16/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Sau một hồi suy nghĩ, quyết định tặng em chủ topic bài hát này
    Buck
  2. soupgung

    soupgung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Mãi mới log in được. Chiều viết tiếp, đến giờ cơm rồi. Có bố mẹ, anh chị và cháu nhỏ :-) Home sweet home
  3. 0945016464

    0945016464 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

  4. soupgung

    soupgung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Em như người say, lúc tỉnh lúc mê. Khờ khạo có lẽ là từ hợp với em. Ngu ngốc thì chính xác hơn :-)
  5. soupgung

    soupgung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn vì bài hát. Mình thích nó.
  6. soupgung

    soupgung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đều nhờ nhờ, em không ý thức được mọi điều xảy ra xung quanh nữa. Mẹ ở đây, anh trai thân iu ở đây, chị dâu và đứa cháu đáng yêu ở đây, ngay cả bố cũng ở đây. Em là người con bất hiếu, trong khi cả nhà đang háo hức về chuyến đi xa của em sắp tới thì em dửng dưng, thậm chí em sẽ delay nó một thời gian dài. Em không thể mang tâm trạng này đi đâu được, em không muốn đây là một cuộc chạy trốn.
    Bốn tháng em nỗ lực, tự nhủ mình phải cố gắng; cố gắng hết mình để có đc 2 tấm vé, nhưng giờ điều đó trở nên vô nghĩa.
    Em những tưởng khi gặp anh mọi thứ sẽ khác hơn, ngay cả khi em về đến nhà em vẫn thấy ổn, thậm chí khi gặp anh thấy anh tiều tuỵ em còn xót thương anh, em còn tự nhủ "liệu anh ấy có xứng đáng với mình không?" vậy mà giờ đây mọi thứ lại trở về như cũ thậm chí còn tồi tệ hơn. Em vẫn yêu anh, vẫn điên cuồng lên vì anh. Và em sẽ còn đau khổ hơn nữa vì anh.
    Cố gắng thật nhiều để tưởng chừng như gần quên đưọc anh, giờ em lại quay lại là em 3 tháng trước. Phải mất bao lâu nữa để em quên được anh, một tuần, 3 tháng nữa , 3 năm nữa hay trọn đời?
    Sao anh không cho một chút thời gian? Sao anh không tha lỗi cho những câu nói ngu ngốc của em? Tại sao anh đánh giá em quá thấp?
    Có một câu hỏi em quên không hỏi anh. Anh có hạnh phúc với hiện tại không anh? Có hạnh phúc không khi anh và cô ấy đều được gia đình đồng ý? Anh có hạnh phúc không anh?
    P/S: You came along with me that long! Why didnt you just take one more step, babe?
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Khi nói về hiện tại, thì dù thế nào cũgn không thay đổi được. Anh ấy có hạnh phúc hay không cũng chẳng phải là chuyện của bạn. Thế thì nghĩ làm gì?
    Có một cách khá hiệu nghiệm để bỏ qua quá khứ, đó là chẳng thu thập, chẳng biết được ex đang làm gì, và như thế nào. Đó đã là một người chẳng còn liên hệ gì với mình, nên buồn vui, lo lắng....trước những thành công, thất bại của người ta cũng để làm gì?
    Sau khi quên được, bình yên được, chẳng hạn thế- thì hãy tính xem có cần quan tâm đến anh ta như thế nào không? Như một sự hiếu kỳ...Như một sự quan tâm...Như gì thì cũng thế cả thôi.
    Thấy rất buồn cười là con gái sau một tình yêu, thường nói rằng chẳng thể yêu ai được nữa...Mãi mãi.....Nhưng đến một ngày nào đó, nghĩ lại thấy có phải vậy đâu? Vậy cứ để thời gian trôi qua, sống vì hiện tại và tương lai, đến 10 năm, 20 năm nữa hãy nhìn lại cái mãi mãi của hôm nay, cũng chưa muộn mà.
  8. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Mình spam mà cũng được cám ơn, thích thật đấy
    Nghiêm túc này: chúc bạn vượt qua được những khó khăn trước mắt nhé. Vấn để tình cảm bao giờ cũng phức tạp, nhưng đôi khi đóng cửa cái cũ lại mở ra một cái mới tốt đẹp hơn.
    Buck
  9. soupgung

    soupgung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Có phải em chưa đi đến tận cùng con đường để có thể bước sang lối rẽ khác. Có phải nỗi đau này là chưa đủ để có thể chuyển sang trạng thái khác?
    Em còn trông đợi gì ở một người quá coi thường em ném em đi, không cho em 1 cuộc chia tay đúng nghĩa? Em còn chờ gì? Em không thể trả lời được bởi em mụ mị vì yêu anh. Điều buồn cười là anh có người khác mà em vẫn yêu anh, vẫn có thể chấp nhận anh... chỉ cần một lời của anh là em sẽ chạy đến bên anh ngay lập tức, nhưng em biết anh sẽ chẳng bao giờ làm thế, anh đã đẩy em ra rất xa cuộc đời anh :-)
    Em sẽ gặm nhấm nỗi đau này, uhm em sẽ chịu đựng nó sống cùng nó cho đến khi nào nó không thể làm em đau. Bạn anh bảo anh không xứng đáng với em tại sao em phải khổ như thế? Em không đủ minh mẫn để soi xét những chuyện như thế lúc này anh ah. Lý trí em bảo mình là một người dại khờ nhưng con tim em không làm gì khác được, chỉ biết yêu anh, nhớ anh và đớn đau vì anh!
    Lần này em sẽ còn buồn hơn, đau hơn nhưng em sẽ làm việc nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn. 4 tháng trước em cố gắng để lại có được anh. Bây giờ em sẽ cố gắng để quên được anh. Em hứa đấy. Em không muốn em lại là một con ngốc. Em không muốn bạn bè,người thân hay ngay cả những người vào đọc topic này cảm thấy chán nản và cảm thấy em thật nhạt nhẽo.
    Em sẽ cho phép mình được sống hạnh phúc, em sẽ cho phép mình cười nhiều hơn, em sẽ cho phép mình mập lên, em sẽ cho phép mình hết xấu xí, em sẽ cho phép mình là một breathtaker... dù rằng con đường phía trước còn rất dài và nôĩ đau kia không biết bao giờ nguôi :-)
    Em cũng sẽ cho phép mình nói câu "why so serious!"
  10. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng của bạn cũng là của mình. Tất cả . Từ việc sẵn sàng đến bên người ta , từ bạn bè nói vào , và từ cảm nhận : Lý trí em bảo mình là một người dại khờ nhưng con tim em không làm gì khác được, chỉ biết yêu anh, nhớ anh và đớn đau vì anh! . Tất cả mình đang phải chịu đựng.
    Không biết làm nó bớt đau, vì yêu mà, biết sai những vẫn làm .
    Mình tập , từ việc nhỏ nhất . Tập ăn uống đủ ngày 3 bữa cơm (suốt một thời gian dài mình toàn bỏ bữa) . Tập không hút thuốc . Tập đi làm đúng giờ , những thứ thật nhỏ với mọi người , nhưng với mình , hiện giờ nó quả là thách thức . Ài , rùi sẽ qua , tự nhủ ngay cả việc nhỏ cũng ko làm được thì không xứng đáng để tiếp nhận bất cứ 1 hạnh phúc nào cả.
    Vấp ngã ..... ừ thì cũng vấp rùi, đứng lên, sống và hy vọng HP phía trước .

Chia sẻ trang này