1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và như thế em đánh mất anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi soupgung, 16/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soupgung

    soupgung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Mỗi sáng thức dậy là em lại lê lết ra khỏi giường mang theo một tâm trạng hỗn độn. Hôm nay em nghĩ về người em yêu là người như thế nào :-)
    cảm giác lấp đầy tâm trí em hôm nay là em "coi nhẹ" anh, ("khinh" là từ quá nặng nề em không thể dùng khi nói về anh)
    Cái ngày anh nói rằng anh yêu em...
    -T chỉ là say nắng say gió thôi, mấy ngày nữa sẽ qua thôi mà...
    -...
    - T và @ không đi đến đâu đâu, yêu làm gì khi không đến được với nhau
    -...
    -@ ghét bụi bặm ở cái tp này...
    -...
    Anh vẫn còn nhớ anh trả lời như nào chứ anh, những lời đường mật rằng anh sẽ cố gắng vì em, anh sẽ cùng em đi đến tận cuối chân trời...
    Và,
    Anh có cố gắng thật và anh đã rất hạnh phúc, mình đã có quãng thời gian thật đẹp bên nhau, em và anh tưởng chừng như không còn có gì hạnh phúc hơn...
    Nhưng khi có chút khó khăn đến, anh bắt đầu thay đổi, anh... lẽ nào anh sợ sệt. anh không thể chịu được những câu nói có chút mỉa mai cười cợt anh, anh buông xuôi theo nhận xét của bố mẹ anh rằng anh sẽ không bao giờ làm được.... Anh gục ngã trước khó khăn quá tầm thường. Em đã bảo anh bao lần rằng cố gắng không đủ nhiều thì sẽ không dẫn đến đâu, lượng chưa đủ sẽ không bao giờ biến thành chất.
    Vậy nên, giờ đây em vứt toẹt cái cố gắng của anh, em coi thường cái sự cố gắng NỬA VỜI của anh.
    Được soupgung sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 13/05/2010
  2. soupgung

    soupgung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Em phải nhìn nhận anh như thế nào đây?
    Anh trốn chạy trước khó khăn, anh bỏ cuộc quá dễ dàng. Anh không cho em thời gian để chuẩn bị mọi thứ. Để rồi anh giờ ra sao? Người ta sẽ ném vào anh 2 chữ a Loser. Anh nghĩ anh bỏ việc sẽ giải quyết được mọi việc ah? sẽ thoát khỏi những lời chế giễu kia ư?
    Sao anh đơn giản vậy anh? Anh không còn lời nào hơn để nói ah? Anh dùng chính những lời nói ngọt ngào của em, những tin nhắn yêu thương của em để nói lại với người khác. Có chăng anh cũng thổi vào tâm hồn người mới những con đường, đự định em đã vạch ra cho 2 ta? Anh cũng truyền cảm hứng cho người ta về một tương lai như mơ mà chính anh đã từ bỏ nó?
    Anh là một copycat, không hơn!
    Anh cũng đánh cắp cả những nụ hôn của em để trao cho người khac đúng không? Tại sao?
    Em yêu anh bao nhiêu thì em hận anh bấy nhiêu!!!
  3. soupgung

    soupgung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    19/5: những lời chưa nói và những món quà chưa gửi!
    Thời gian cứ dần trôi đi nhưng những nhớ thương thì vẫn còn đó. Tự hỏi bao giờ em mới hết yêu anh. Em cố gắng từng ngày chăm chút bản thân, cố gắng ăn đủ bữa, nhưng càng ăn càng gầy không hiểu thức ăn tiêu hóa đi đâu hết, hicc. Đêm vẫn không ngủ được, đặt mình xuống là nghĩ đến anh, là thấy mình nức lên từng cơn, cứ như thế rồi đến 2, 3h em thiếp đi lúc nào không biết.
    Anh có người yêu, anh hạnh phúc bên người ta. Em đã được bảo rằng một khi đàn ông có người khác thì không mảy may nghĩ đến người cũ nữa, không một chút nào. Anh đã quên em thật rồi. Em cũng biết sự phũ phàng khi một trong hai người đã có người khác nhưng em vẫn cứ yêu và nhớ anh điên dại anh ah. Em không còn trách anh đã bỏ rơi nữa. Thậm chí em còn mong anh hạnh phúc, và em không chạm vào cái hạnh phúc kia của anh, em muốn anh được bình yên mà sống. Em không hiểu nổi mình nữa anh ah.
    Em đã bảo là mình sẽ đi, gia đình cũng đang muốn em đi lắm rồi anh ah. Nhưng đi là xa anh em không chịu đựng được. Dù mình không gặp nhau nhưng em vẫn cảm giác có anh, nếu thích thì em có thể lượn lờ qua chỗ anh, để biết rằng anh đang ở nhà, đang ngồi đó với cái máy tính, hoặc đang xem phim rồi cười cười, hay là đang cáu bẳn với thằng em... Với lại, mình đã bảo là cả hai cùng đi mà anh!!!
    Bạn bè bảo em quên anh đi còn biết bao anh tốt đẹp hơn nhưng em thì không thấy thế! Thậm chí em cũng đa đi chơi, cafe, xem phim, hát hò...nhưng chỉ làm cho em nhớ anh thêm mà thôi. Em ngốc thật. Mọi nưuời nhìn em và thấy chán nản, em không chịu nhìn lên phía trước và move on, em cứ ở đây và nhớ thương anh. Em phải làm gì bây giờ hả anh???
  4. soupgung

    soupgung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Em thấy mình thật ngốc qoá đi, lúc nắng lúc mưa. Em đã phải kìm chế và cố gắng bình tĩnh như thế nào anh biết không?
    Em ước mình có thể chết đi được một lúc anh ah. Em cứ phải gượng lên trước mặt mọi người, làm như em mạnh mẽ lắm, làm như em không cần anh. Nhưng anh có biết em cần anh như thế nào không anh? Em không còn muốn gì nữa hết rồi, em muốn tung hê tất cả mọi thứ. Ngoài cái vẻ lạnh lùng kia, em cũng chỉ là một cô bé yếu đuối anh biết không...
    Em mất anh mãi mãi rồi sao anh? Em không quen được cái cảm giác đó đâu anh. Em không thể anh biết không em KHÔNG THỂ.
    I can''t get used to it and I can''t take it either...
  5. soupgung

    soupgung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đêm đêm nằm mơ phố, trăng rơi nhòa trên mái
    Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà
    Anh như là sương khói mong manh về trên phố
    Đâu hay một hôm gió mùa thu
    Đâu hay mùa thu gió, đêm qua mặc thêm áo
    Tay em lạnh mùa đông ngoài phố
    Đêm xin bình yên nhé con đường vàng ánh trăng
    Đèn dầu khuya quán quen chờ sáng
    Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết
    Quên đi tình yêu quá vô cùng
    Sương giăng Hồ Tây trắng đâu trong ngày xưa ấy
    Tôi soi tình tôi giữa đời anh
  6. soupgung

    soupgung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đêm đêm nằm mơ phố, trăng rơi nhòa trên mái
    Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà
    Anh như là sương khói mong manh về trên phố
    Đâu hay một hôm gió mùa thu
    Đâu hay mùa thu gió, đêm qua mặc thêm áo
    Tay em lạnh mùa đông ngoài phố
    Đêm xin bình yên nhé con đường vàng ánh trăng
    Đèn dầu khuya quán quen chờ sáng
    Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết
    Quên đi tình yêu quá vô cùng
    Sương giăng Hồ Tây trắng đâu trong ngày xưa ấy
    Tôi soi tình tôi giữa đời anh
  7. soupgung

    soupgung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đêm đêm nằm mơ phố, trăng rơi nhòa trên mái
    Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà
    Anh như là sương khói mong manh về trên phố
    Đâu hay một hôm gió mùa thu
    Đâu hay mùa thu gió, đêm qua mặc thêm áo
    Tay em lạnh mùa đông ngoài phố
    Đêm xin bình yên nhé con đường vàng ánh trăng
    Đèn dầu khuya quán quen chờ sáng
    Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết
    Quên đi tình yêu quá vô cùng
    Sương giăng Hồ Tây trắng đâu trong ngày xưa ấy
    Tôi soi tình tôi giữa đời anh
  8. soupgung

    soupgung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đêm đêm nằm mơ phố, trăng rơi nhòa trên mái
    Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà
    Anh như là sương khói mong manh về trên phố
    Đâu hay một hôm gió mùa thu
    Đâu hay mùa thu gió, đêm qua mặc thêm áo
    Tay em lạnh mùa đông ngoài phố
    Đêm xin bình yên nhé con đường vàng ánh trăng
    Đèn dầu khuya quán quen chờ sáng
    Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết
    Quên đi tình yêu quá vô cùng
    Sương giăng Hồ Tây trắng đâu trong ngày xưa ấy
    Tôi soi tình tôi giữa đời anh
  9. soupgung

    soupgung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đêm đêm nằm mơ phố, trăng rơi nhòa trên mái
    Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà
    Anh như là sương khói mong manh về trên phố
    Đâu hay một hôm gió mùa thu
    Đâu hay mùa thu gió, đêm qua mặc thêm áo
    Tay em lạnh mùa đông ngoài phố
    Đêm xin bình yên nhé con đường vàng ánh trăng
    Đèn dầu khuya quán quen chờ sáng
    Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết
    Quên đi tình yêu quá vô cùng
    Sương giăng Hồ Tây trắng đâu trong ngày xưa ấy
    Tôi soi tình tôi giữa đời anh
  10. soupgung

    soupgung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đêm đêm nằm mơ phố, trăng rơi nhòa trên mái
    Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà
    Anh như là sương khói mong manh về trên phố
    Đâu hay một hôm gió mùa thu
    Đâu hay mùa thu gió, đêm qua mặc thêm áo
    Tay em lạnh mùa đông ngoài phố
    Đêm xin bình yên nhé con đường vàng ánh trăng
    Đèn dầu khuya quán quen chờ sáng
    Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết
    Quên đi tình yêu quá vô cùng
    Sương giăng Hồ Tây trắng đâu trong ngày xưa ấy
    Tôi soi tình tôi giữa đời anh

Chia sẻ trang này