1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và như thế, tôi đã là đàn bà.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi divedauhoiem, 02/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. divedauhoiem

    divedauhoiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Và như thế, tôi đã là đàn bà.

    Và như thế, ta đã là đàn bà.
    "Đàn bà", cái từ mà ta ko bao giờ muốn ta trở thành- trước khi có chồng.
    Vậy mà hôm nay ta đã ko còn là con gái.
    Ôi ta tưởng cái ngày từ con gái sang đàn bà nó phải thiêng liêng và kỳ diệu lắm, vậy mà sao ta ko như vậy, ta chán ghét cái thân thể ta. Ta ko thấy nó diệu kỳ "linh thiêng" như trước kia ta từng nghĩ.
    Hụt hẫng và tiếc nuối, vì từ nay sẽ ko bao giờ còn "lần đầu tiên", sẽ ko còn là một điều gì đó để người yêu phải khao khát.
    *** là một điều gì đó rất tuyệt. Nhưng quả thực nó có 2 mặt mà bây giờ ta ko biết sẽ phải làm gì tiếp theo mới phải.

    Chán chường cái thân thể mình.
  2. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Và như thế, thần kinh em cũng có vấn đề.
  3. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn đã vượt qua lần đầu tiên Tiếp theo là cứ sống và làm việc bình thường thôi không việc rì phải lo trừ khi bạn ko sử dụng các biện pháp bảo vệ nào trong lần đầu tiên đó.
  4. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    hix, chẳng biết là chia vui hay chia buồn!
    Nhưng mà xong roài chị à... cởi được cái xiềng xích ấy ra khỏi mình thì nhẹ nhõm rồi!
  5. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Ngớ ngẩn,đã cho thì không bao giờ tiếc,vì trước khi cho thì đã phải nghĩ và đấu tranh rất nhiều rồi,giờ cho rồi thì tiếc nuối làm gì,với lại cứ bình thường đi,chuyện đó bây giờ cũng thoáng hơn trước rồi,sau này tớ có lấy phải vợ không còn,đó cũng là chuyện bình thường,vì tớ nghĩ,tớ đã từng làm vậy với người khác rồi,thì phải chấp nhận sống với việc đó,thế nhé,cứ vui lên
  6. 0snape0

    0snape0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng ko nên hoãn sự sung sướng lại, đau nhắm ko
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    em tg? bác zai nào tự jung để luyện uất ức thần chưởng cơ...hoá ra bác đc làm vợ...chắc tạii bác zai ko làm bác đc thoả mãn như mong đợi...hy vọng sau này em hok thế...
  8. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên em xin lỗi chị chủ topic trước nhé ... em thấy chuyện này chị ( có chồng hay chưa có chồng ) thì cũng kô nên lên đây để bộc bạch vì em thấy các chủ đề kiểu như thế này toàn bị các bác dzai vào nói lung tung và có phần hơi tục tĩu , chẳng hay tí nào ............ dù sao thì em cũng chúc chị hạnh phúc !
  9. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    dù sao việc cũng đã rồi...có than trách cũng chẳng ích j...tốt hơn là cố gắng tiếp tục sống ,sống sao ko xấu hổ với đời keeee
  10. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Mất rồi à? Thế thì sao?
    Vấn đề là, biết mùi của xxx rồi thì tận hưởng nó theo cách từ tốn nhất.
    Tôi đang dính 1 vụ tư vấn cho con bạn đây, nó ko kiềm lại đc sau lần 1.

Chia sẻ trang này