1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và như thế, tôi đã là đàn bà.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi divedauhoiem, 02/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ko kiềm đc sau 1 lần j`...quá trớn à...hjz hjz mình vẫn là zai ngoan he he...
  2. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm thông với bạn!
    Đúng là cái từ mà chẳng ai muốn có khi chưa có chồng!
    Nhưng nhiều khi mình muốn cũng ko được!

  3. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Đừng hối hận 1 khi đã quyết định ...
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Trong ***,quan trọng nhất là sự SẴN SÀNG.
    Chưa sẵn sàng thì vẫn còn tiếc,còn mệt mỏi.
    Đã sẵn sàng dù chuyện nó đi đến đâu cũng ko bao h dằn vặt,hối tiếc!
    Vì chuyện này nó ảnh hửong rất mạnh mẽ đến tâm lý phái nữ!
  5. trixflix

    trixflix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Ko thích làm đàn bà, muốn làm con gái hả?
    Đơn giản, ra hàng may nhờ họ vá lại cho
  6. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, Bác nói cứ như vá quần vá áo í. Vá thì cũng ko xoá đc cái chuyện cũ. Cái zì xảy ra rồi thì đừng nên cố lấp liếm nó làm zì.
    Chịu đựng và chấp nhận là 2 từ nên học
    Cơ mà chị này kể vào đây, các bác zai cứ nói khó hiểu vặn vẹo ngoằn nghoèo nhờ! Khó hiểu!
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Chời ơi...!
  8. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Không quá lo lắng bạn ạ. Giữa con gái và đàn bà thể hiện ở tuổi tác và phong độ chứ ko phải là cách nghĩ của bạn. Lo kiếm tiền và một anh chồng ưng ý đi, nghĩ ngợi nhiều chóng thành đàn bà lắm!
    chúc vui
  9. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    Rất thông cảm với bạn.
    Tiếc nuối cũng là điều dễ hiểu thôi.
    Bạn đừng suy nghĩ quá nhiều về điều đó nữa.
    Hãy sống vui vẻ và yêu đời nhé!
  10. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn biết có những người phải vật vả, làm đi làm lại cả tháng trời mới xong được cái nghi lễ lần đầu tiên đấy thì bạn sẽ cảm thấy mình dễ chịu hơn chăng? Có lẽ bạn ko hiểu được tâm trạng người đó.
    Cảm thông cho bạn, vì có thể người con trai bạn trao gửi đã không có những hành động âu yếm, hay vui sướng, hay cảm động về tấm chân tình của bạn. NHƯNG Cũng có thể, bản thân người con trai đó cũng bối rối chẳng biết làm gì.
    Thôi thì cứ nghĩ đơn giản, đó mới chỉ là bắt đầu, giờ đây bạn đã được tự do vậy thôi nhé.

Chia sẻ trang này