1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

và như thế !

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi rarach24, 06/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    và như thế !

    Và như thế, thời gian đi, không trở lại !

    vèo cái .....
    đã không biết mình độ tuổi bao nhiêu ??!
    nghe ra dường như hơi "sến". nhưng thật sự cảm giác vậy !
    nghe lại bài hát ngày nào
    http://yeunhacvang.com/index.php?pg=play&song=350

    từng lượt , lớp lớp lại hiện về__rõ mồm một.
    nhớ lâu dường như cũng là một căn bệnh, một loại bệnh. đến nỗi ....... cả những giấc mơ .

    giấc mơ và sự thực. !
    cũng ko phải có rất nhiều những giấc mơ mà khi tỉnh lại ng ta vẫn huyên hoang mường tượng là trải nghiệm thực của mình đó sao?!
    ___________________________________

    và cứ thế , thời gian đi , không trở lại !

    thật nhiều khi , muốn chia sẻ, và rồi .... lại thôi !
    nếu có một giấc mơ, tách đc mình ra khỏi bày đàn, xin hãy mơ mình .........là một vị thánh, hay một loài chủng tộc khác !.

    mặc sông trôi, mặc nước chảy, hết thảy
    ta là riêng ta ___ hòn đá___rêu !

    và cứ thế,
    ng ta chia sẻ với nhau, giao thông nhau, cần nhau.
    nhưng lại sợ rằng..........
    có những ng, một lúc nào đó. họ không còn nhu cầu giao tiếp, nhu cầu cần ng khác nữa__ như cầu cần bảo kê__và dường như cũng đồng nghĩa trách nhiệm bảo kê.....!

    ______________
    và như thế , thời gian đi, không trở lại !

    cố chấp và chết tróc .
    sự bạc nhược suy tàn của suy nghĩ, tâm lực sinh ra bảo thủ tăng khi nhiệt huyết suy giảm.
    để rồi tạo thành những thói quen, những phản xạ. mà dẫu biết sai cũng thật khó để thoát ra khỏi nó.

    ________________
    mình hay tìm hiểu, tìm tòi trong tâm ,suy nghĩ của ng khác. và muốn viết vào đây. có khi là để đc chia sẻ . hay những chia sẻ ấy là hoang ,hoang dã_vẩn vơ vô vị. nhưng là những suy cảm rất thật hay ít nhất là thật với mình. bởi ít nhất mình biết đó thật sự là những suy nghĩ tồn tại trong mình, mà không phải lúc nào đó cũng đc chia sẻ
    thôi thì cứ xin tạm mảnh đất ở đây,
  2. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    chết thật
    có khi nào mình đi theo lối mòn của rarach ko nhỉ...
    anh rarach bao nhiêu tuổi rồi ạ?
    nếu anh ko nói thì anh có thể phân tích luôn tại sao anh không nói theo chuẩn box này không? hê
  3. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    rarach bị điện rùi, có cần anh cứu độ cho không nào.
  4. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    eo eo
    biết nhau cũng đc 2 năm mà giờ mới phát hiện ra thì phải nói dw quả là có sự thăng tiến vượt bậc trong nhận thức .
    __________________
    mới chát với 1 ng bạn, cậu ta ngồi 4 tiếng trong quan nét để đợi ng iu :"> . chát một hồi, thấy giống mình hôm nào thế
    hihi.
    nếu nó nở hoa kết trái thì tốt, mà nó đem lại đau khỗ nhìu hơn thì cũng chưa chắc đã xấu. ( nhiều phong ba, nhiều cái hay thì phải )
    nhưng liệu có thể nói cho a ta biết , nó sẽ mang lại buồn phiền cho a ta ko?
    _________________
    giờ sao thấy sợ sự dựa dẫm của ng khác vào mình ( kể cả dựa dẫm về tinh thần, nương tựa ) vừa sợ cho mình, vừa sợ cho họ.
    nếu là trước kia có lẽ mình rất thích no. bởi nó nhắc mình, mình quan trọng. mình là giá trị, nhiều giá trị. thấy mình hay ho trong mắt ng khác _ một thú vui, đam mê_quán tính.
    nhưng với mỗi ng, muốn hay ko, họ vẫn phải đi trên 1 hành trình..... hành trình nhận ra, ta chỉ riêng ta, 1 đường độc lập.
    kinh sách giáo lý, triêt lý học thì quá nhiều. ko cần đến ta phải phát mình sáng tạo,
    mà để trải nghiệm mà thừa nhận từ những cái đơn giản nhất.
    _______________
    trái đất còn ko tròn, vậy tìm đâu ra hình tròn??
    cong lý, bình đẳng,hợp lý cũng vậy. nó chỉ có trong ước mơ khao khát dễ sống hơn của con ng.
    vậy nếu ta là một ng biết yêu, đầy ty, ta có yêu cái bất bình đẳng đó. ?!
    có chứ sao ko. ?
    yêu cả sự hợm hĩnh, bất công.?
    có chứ sao ko ?
    ____________
    bởi ko biết nên nói gì, nên ng ta dùng ra câu hỏi,
    bởi ko biết nói j, nên ng ta nói những điều trái ngược nhau, tự mâu thuẫn nhau
    bởi ko biết nói j, nên ng ta im lăng.........
    _____________
    nếu ai đó hỏi về tôi, có lẽ tôi nên im lặng,
    bởi tôi đã từng nói quá nhiều về tôi mà ko 1 cái thật đúng, thật là tôi.
    như khi hỏi một cơn gió__ a ở đâu ?!
    có thể, anh ta sẽ trả lời rất thành thật.
  5. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1

    Được rarach24 sửa chữa / chuyển vào 08:23 ngày 12/05/2009
  6. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    quen 2 năm rồi à, trùng với thời gian người yêu minh à.
  7. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    TÓC
    1.con vật _thú nuôi.
    êu êu míc míc, Míc_về ăn cơm..........!
    míc là con vật đầu tiên gắn bó với mình, và nó rất tình cảm and dịu dàng, đó là thời điểm tầm năm 90,91 gì đó, mình cũng ko nhớ đc nó có từ đâu ( mua của nhà ai nữa, hình như từ bà nội (ông nội mất từ khi còn trong "bụng"cha ^)^ ) ...)
    nó là một kon chó vàng, bộ lông rất đẹp, và cực hiểu ý ng, mình ko nói là nó thông minh, nhưng nó rất nhạy cảm với thái độ của chủ__ấn tượng sâu sắc nhất của mình___mic__ là một cô chó mắn dẻ_đẻ nhiều_yêu con_bảo vệ chăm sóc con cực kỳ lạ lùng
    ả thường đẻ dưới gầm cầu thang hoặc dưới nhà vệ sinh cũ,
    với những kún con mũm mĩm, mỗi phát đẻ của nàng ít cũng 5 nhiều cũng 7 ^)^ . ngày ấy giá 1 chú cún dễ thương hình như là 10ngàn đồng thì phải, nhưng cả 1 đời míc đẻ nhà mình hình như ko bán đc đồng nào ^)^. hâh
    tầm cuối năm 96 đầu 97 thì mic die, theo "khám nghiệm tử thi" của bác sĩ ^)^ thì nguyên nhân tử vong của ả là do háu ăn , đớp nhầm bãi oánh chuột của mẹ mình __ hic !
    mình vẫn nhớ tầm 2h chiều hôm đó, ở trên gác, thấy ả nằm lăn trên góc tầng 2 gần cây ổi __ không khí thì đầy mà ả ko thèm thở _hic
    thế là mình với bà út, sách ả ra vườn sau nhà, gần cây quất, đào cho ả một cái hố cạnh bụi rong đỏ. .................
    nhưng ả gắn bó với gia đình mình ko chỉ có vậy___ khi ả ra đi__ còn để lại 1 hậu duệ__ là con vật mình yêu quý nhất, nhiều kỉ niệm nhất.___1 trong những kon của ả___BÉO
    béo đc sinh ra tầm năm 93_tại gầm cầu thang nhà mình.
    khi đó, béo là kún mũm mĩm nhất đàn với bộ lông xù,
    đến tuổi trưởng thành, thanh niên, thì đám lông cổ của béo xù lên, như chiếc bờm của sư tử, và béo bắt đầu phát tướng, pro and pro`.
    giống như nhiều chú chó khác từng đc nuôi trong nhà mình, béo không bao giờ cắn chộm, thường xồ ra khi có khách lạ , ng lạ, sủa ầm vang, lao vào họ, nhưng chỉ đến gần hoặc chạm mõm mà ko cắn ai bao giờ ( trong đất nhà)
    tuổi thanh niên cho đến cả khi già, béo có cực nhiều bạn gái ^)^.

    Với tuổi trẻ con ngày ấy của mình, nhà nọ nhà kia, chỉ khác nhau và đc phân biệt ở chổ :
    có cái j ăn, có cái j chơi và................... chủ nhà& chó có ác ko. những nhà chó ác, chó pro, tụi bạn khác đều sợ, nhưng mình lại cảm thấy rất hãnh diện vì đã có Béo, có béo đi cùng thì ko phải sợ con chó nào hết, trong bán kính 3km thì ko 1 chú chó nào dám ngo ngoe với béo , bởi vì béo cực gấu và đầy bản lĩnh ^)^ , bèo cứ thản nhiên đến đó và tè một bãi
    ( trong thê giới loài chó, và nhiều loài khác, chúng đều có sự phân chia lãnh thổ , quyền lực ( nhu kon ng á) bằng cách tè, vị mùi nước tè để phân biệt , những chú chó khác ngửi vị nước té, mùi vị ấy mà biết đất này thuộc về ai ............... nên khi 2 chú chó gầm gè nhau, chúng ngửi mùi của nhau trước, tùy vào mùi vị đó mà chúng quyết định nên đối đầu hay rut lui, cụp đuôi hay chiến đấu để thể hiện mình....guw` guw` gâu gâu)
    Ngày ấy, mình học ở 1 trường cấp 1 cách nhà hơn 3km, và như bao đứa khác, mình cũng đi bộ đến trường, thi thoản béo hay đi theo, từ nhà, rồi cùng những bạn khác, vừa đi, vừa đùa với béo, nhưng chỉ đến cổng trường thì béo ko vào nữa, có lẽ béo ko thích ở chỗ đông ng, hay ngại, xấu hổ trước đám đông chăng ^)^
    mà cũng ko phải lúc nào béo cũng đến hẳn cổng trường, có khi giữa đường, béo thấy bé chó nào xinh xinh lại rẽ ngang rẽ dọc >!<
    ______________
    ngày ấy nơi mình ở có tương đối nhiều thành phần thổ phỉ đạo tặc , vì tính lang bạt của mình mà thi thoảng béo phải đi tập tễnh , hay vài lần ăn vài phát dao vào cổ, rướm máu mấy ngày,
    nhưng béo ko sợ, ( hoặc ko biết sợ) béo vẫn thế, vẫn lang bạt như vậy
    về sau nghe thím mình kể : mấy thằng đạo tặc nói với nhau, con chó này đẹp, để cho nó đi lang chạ cũng tốt,ko nên thịt nó.
    thế là về sau, trong bán kính 3km đấy xuất hiện rất nhìu những cún con khác na ná giống béo nhà mình ^)^
    ( hâh, một vài quan chức cầm quyền ngày nay chắc j đã có tấm lòng như mấy bác đạo tặc ấy nhỉ )
    ______________________
    một hôm,
    papa mình nổi hứng, ( (papa rất thích béc giê, ) trước đó cũng nuôi vài chú nhưng ko đc, ) muốn bán béo, đổi 1 béc giê đẹp giai về.
    4 chị em cũng ko ý kiến, thế là 1 bác bắt chó pro vào nhà mình bắt béo đi, hẹn mấy hôm nữa sẽ mang 1 béc giê pro vào.
    sau khi béo đi rồi, 4 chị em vẫn chưa phản ứng j.
    đc 1 tiếng sau,,,,,,,,,, 4 đứa lăn ra khóc. đến bữa trưa, ko đứa nào ăn, mà cứ ngồi khóc. bắt papa phải đi cứu béo về.
    2h chiều hôm đó, mình cùng papa đến nhà bác bắt chó( hơn chục km). thấy béo đang hoảng sợ, và đc nhốt trong một chiếc ***g sắt, hic, nhìn thấy chủ mà béo cũng như ko nhận ra, ko thèm nhìn.
    đến lúc mở của chuồng , béo nhảy tọt ra, chạy mất luôn.
    ............... rồi cả nhà cùng bùn, cùng đợi tin béo, 3,4 hôm rồi cũng ko thấy tin tức, thì thím mình ra bảo, có ng trông thấy béo ở cách nhà 5km.................
    1 tuần trôi qua................. thì béo về!............ béo gầy tọp và chông béo rất buồn.
    rồi cả nhà rành hết tình cảm cho béo, ,,,, mãi về sau béo mới hết giận thì phải
    ............................ nhưng về sau đó, mỗi khi có bác rọ chó đi qua nhà là béo đuổi, đuổi theo cắn !
    _________
    cứ thế time qua đi, vào tầm năm 97_một hôm_không thấy béo__và béo không quay trở lại nữa !
    2. cho đến giờ béo vẫn là con vật thân thiết nhất với mình, mặc cho nhiều chú chó về sau đi qua béo.
    ng ta bảo, muốn biết nhà, muốn biết chủ nhà, hãy nhìn cái cây con vật. nó nói lên chủ nhà, hay có thể báo cho chủ nhà biết tình hình gia thế, nếu đột nhiên những cái cây, con vật đó có đột biến thay đổi thì nhà đó cũng vậy. chỉ nghe thế!
    nhưng mình nghĩ có lẽ có một sơi dây liên hệ nào đó rất mật thiết.
    3. mình kể về béo, chó, thú nuôi con vật . thưc ra la muốn nói đến bộ lông của con vật. mình từng nhìn thấy chứng kiến béo và nhiều chú chó , con vật khác thay lông khi đến mùa.
    từng lớp thay ra, từng cụm rơi ra. và những sợi lông mòng mượt khác mọc lên.
    _________
    Tóc
    Tóc con ng cũng thế, tóc cũng là lông, tóc chính là lông,
    ko là lông thì là j ?
    chẳng qua, ng ta đặt ra danh từ tóc, để là để nói đến bộ lông của con ng, nói ra cho lịch sự , nói ra để mà nhắc nhau mình tinh vi hơn, mình cao hơn, trong 1 danh từ đó.
    Tóc của con ng thường không có kiểu thay hàng loạt , rụng tơi bời như thế, mà nó diễn ra chầm chậm, rụng từ từ, và nó biết chuyển màu,
    _______________
    nhưng rồi theo sự phát triển, của ý thức, của hình thức. cái tóc, cái lông con ng ấy
    ng ta ko nhìn nó một cách chân thật nữa
    từ tóc (lông) đó, lại làm cho ng ta hiểu
    tóc j, màu j, kiểu j__________ rồi lại làm ng ta liên tưởng đến những viện thẩm mỹ ép là hấp, hay khi nói đến tóc
    ng ta lại nghĩ đến thuốc gội đầu, hãng hiệu
    thậm chí khi nói đến tóc
    ng ta lại nhớ đến 1 đoạn quảng cáo
    tóc
    ngày nay ng ta nhìn tóc theo một nghĩa thật khác với tóc
    tóc, nó ko còn là tóc nữa
    nó ko đc như đám lông trên ng béo nữa,
    _)___________
    TÓC !
  8. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    đọc được ở đâu rồi ko nhớ nhỉ
    anh viết bài này thấy trẻ ra hẳn đó
    chó ah,,ai nuôi rồi sẽ thấy nó như khúc ruột vậy
    tóc ah..ai nuôi rồi sẽ thấy nó lãng tử lắm
    cái ghế gãy 1 chân ko ngồi đc nữa thì gọi là cái gì nhỉ
    ...có lẽ phải đập ai đó để ng ta bảo là vũ khí...
    Được nonstophit sửa chữa / chuyển vào 03:20 ngày 17/05/2009
  9. tranamhuong

    tranamhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    trái đất còn ko tròn, vậy tìm đâu ra hình tròn??
    cong lý, bình đẳng,hợp lý cũng vậy. nó chỉ có trong ước mơ khao khát dễ sống hơn của con ng.
    vậy nếu ta là một ng biết yêu, đầy ty, ta có yêu cái bất bình đẳng đó. ?!
    có chứ sao ko. ?
    yêu cả sự hợm hĩnh, bất công.?
    có chứ sao ko ?
    ____________
    bởi ko biết nên nói gì, nên ng ta dùng ra câu hỏi,
    bởi ko biết nói j, nên ng ta nói những điều trái ngược nhau, tự mâu thuẫn nhau
    bởi ko biết nói j, nên ng ta im lăng.........
    _____________
    nếu ai đó hỏi về tôi, có lẽ tôi nên im lặng,
    bởi tôi đã từng nói quá nhiều về tôi mà ko 1 cái thật đúng, thật là tôi.
    như khi hỏi một cơn gió__ a ở đâu ?!
    có thể, anh ta sẽ trả lời rất thành thật.
    _____________
    Không biết nói gì có thể vì tôi hoặc cái không nói của tôi . Tôi không muốn nói khác với tôi không biết nói và không nói có nghĩa là tôi muốn biết - và đã biết và muốn nói & mà không nói . Không có 1 thao thức , ham muốn , động lực , 1 dự phóng để nói ra cái tôi nói . bản thể của lời nói muốn như thế . Khi tôi nhập với bản thể của mình thì tôi có thể nói ra . Lúc này là lúc rất hay đây .
    Người ta im lặng vì đức hạnh im lặng , có khi vì 1 sự mâu thuẫn của chính người ta mà ra . Mâu thuẫn này làm nên người ta , có ai trong rarach24 , hay chúng ta mà không hề có 1 phiền não , con đẻ của mâu thuẫn , bố của tự quy - giải quyết - quyết giải đến ỏai mới thôi không có mâu thuẫn nữa không ? mâu thuẫn kệ cụ nó . nhưng kệ nó không là nó được giải quyết , triệt để , hòan hảo , sẵn sàng tự giải quyết sự giải quyết , giải quyết sự từ bỏ , giải quyết cái bản thể tự dán của nó .
    thời gian qua , có 1 cơn gió .
    im lặng nên im đi
    vòng tròn đang ở bên trong của sự im lặng , nội tâm .
    Góp vui cùng rarach24 . sao đi nhanh thế ? không cho người khác đi với à ? Định đi 1 mình à ?
    Bạn nên viết chỉ có 1 sự miêu tả mà không có triết lý có được không ?
  10. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    umh, đọc bài "Tóc" của bạn mà tôi thấy thấm lắm, vì tôi luôn nhìn thấy lông cũng là tóc mà thôi.
    Có lẽ,..có lẽ...kiếp trước tôi cũng từng là...chó ! Nên tôi rất căm ghét những kẻ mua chó và những kẻ ăn thịt chó. Sống ở quê, tôi từng chận đường 1 mình đánh 1 thằng ...nói giọng Bắc vào xóm mua chó, và tôi thoi nó mấy quả đến nỗi bị cha mẹ lôi vào đánh cho 1 trận đòn vì tội đánh ng ta vô cớ.
    Kể sao cho hết những tình cảm của tôi dành cho sinh vật 4 chân có lông này, và kể sao cho hết nỗi buồn khi chúng cứ lần lượt bị ng ta bắt giết bằng đủ mọi cách: quăng dây, bả, bẫy, bắt bằng xe (bắt chó....hợp pháp), cho tới bọn hàng xóm rắp tâm treo thòng lọng và con chó vuột dây đeo cả cái thòng lọng về....
    Có thể điều tôi nói động chạm tới sở thích các bạn, nhưng con chó có nhiều cái hạnh mà con ng có khi còn thua nó.
    bạn đánh con chó tàn nhẫn, bỏ đói nó,...vậy mà nó vẫn trung thành với bạn, vẫn vẫy đuôi với bạn.
    Bạn chỉ cần chưỡi con ng 1 câu thôi, họ sẽ trả thù bạn nặng nề vô cùng.
    Bạn giúp con ng, họ thường lấy oán trả ơn. Bạn cho con chó chỉ vài miếng ăn, nó theo bạn suốt đời !

Chia sẻ trang này