1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

và như thế !

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi rarach24, 06/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích những con chó đốm, he he he.
  2. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    ặc
    mẹ ơi,
    nếu mà đc "lười" thì hôm nay mình sẽ cho cục tim nghỉ 1 ngày, quả phổi cũng nghỉ nốt
    nản______________
    giật mình
    mình nhớ ra ng ta gọi mình la hải, tiếng việt cũng vậy, tiếng trung cũng vậy.
    1 cái tên thật ra cũng ko lạ lẵm j với mình. nhưng nó cũng quá xa với mình.
    ...
    ..........
    ..............
    ....................................................
    hải
    nghe cũng hay và đẹp, __gớm__ biển mà__khì khì.
    hải nghĩa là màu xanh dương,
    hải____biển : nghĩa là vô tận, vô cùng, nó giống như tình yêu á, tình yêu vô cùng tận,
    hay quá, tên của mình hay quá,
    ng ta cứ gọi mình là hải,
    hay, hay wúa ^)^
    ____________________________________________________
    hôm nọ, trên xe bus . chẳng may chạm phải "phần mềm" của phụ nũ đàn bà.
    hihi
    nó thật mềm và ấm
    vừa sưỡng vừa nghĩ, tại sao đàn bà lại sống lâu hơn đàn ông
    bạn biết vì sao ko, ??
    tại vì đàn bà có rất nhiều chỗ mềm hơn đàn ông,
    và thế là họ sống lâu hơn đàn ông
    ko tin??!
    thử chạm ng đàn bà mà xem
    ______________________________________
    @tranamhuong : eo cái đó ng ta gọi la triết lý ah, hic, co lẽ minh ko biết.
    những ng xung quanh mình, mối giao tiếp của mình chỉ toàn những ngôn từ giao tiếp á, như ánh mắt, cái gật đầu chao nhau thôi, còn cái mình muốn nói thì chẳng ai mún nghe, cần nghe.
    nên mình chỉ chào hỏi theo kiểu ấy
    còn lời mình thật muốn nói, là nói như vầy
    nó là j mình ko biết nữa, bạn gọi nó là triết lý thì có khi nó là vậy thật.
    nhưng mình là thế , nói đc vào đây là vui rồi
    còn nếu nơi này ko chấp nhận hay ghét bỏ hay coi nó ko là j _vô vị thì có lẽ mình ko nên nói ở đây nữa
    @ Nhan: bạn nhầm rồi, cái trung thành của con chó. ng ta chỉ phỉ nhổ nó mà thôi, bạn có thấy ko. ng ta vẫn hay rủa nhau: con chó này, ********* kia.
    tính trung thành của con chó lại làm ng ta khinh nó mới lạ ^)^
    con ng là loài vật khinh bỉ sự trung thành không khôn ngoan !
  3. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    MÌNh
    dùng từ mình và tôi.
    giống như mọi thứ khác, nó có cái giống and khác. nhưng có lẽ "mình" thích dùng từ tôi.
    đó cũng là cái thừa nhận sự độc lập.
    tôn trọng mình và cũng là cách tôn trọng ng khác.
    ________________
    hôm nay gặp một ng, a ta thích thể hiện mình, nhưng đó là thói quen của mọi ng,
    chỉ có điều , a ta thể hiện mình thái quá_____________ thế rồi
    1 vài câu sau........ mình hiểu
    a ta là 1 ng bị tổn thương, bị trà đạp. nên anh ta lại cần làm, cần thể hiện điều đó với ng khác ( ng ta vẫn thế, bị thương theo cách nào thì lại hành hạ ng khác theo cách đấy mà thôi)
    vấn đề là
    có nên khuyên anh ta
    ko nên làm như vậy ko !?
    tôi biết, nếu a ta ko làm như thế___ a ta sẽ nhận lại mối sầu tương tự.
    _______________
    hôn
    bao lâu rồi............ 1 năm __ ko đến _ 10 tháng.
    10 tháng rồi ko đc hôn.
    môi_chạm nhau_có j đâu_lúc nào ko thế.
    nhưng sao
    thèm và nhớ đến vậy
    _______________
    trước giờ tôi luôn nghĩ, mình ko phải kẻ dễ chết
    bởi tôi biết, tôi còn phải trải, còn phải đau khổ nhiều__ không dễ ràng mà chết
    nhưng
    2 tháng trước, (chỉ trong 5,6 giây thôi) tôi từng nghĩ mình chuẩn bị chết )
    nhưng giờ lại ko thấy vậy nữa.
    cảm nhận đó ko còn thấy nữa.
    có lẽ tôi chưa thấy 1 gã đầu bạc răng long
    xa
    nó dường như là cái j đó rất xa với tôi___ kẻ tóc đen !
    ___
    giận !
  4. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    chiếc lá
    bay bay bay.......
    trong hoàng hôn vàng
    thời gian
    rơi rơi rơi..........
    trên những chặng đường
    _________
    họ lừa nhau bằng những lẽ đúng, cứ như đúng hiển nhiên
    và những cái sai chòy lên từ đó. nảy mần từ đó.
    để rồi họ hỏi
    vì sao ?!
  5. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    mình tên Hải Duong nè hê hê
    ...
    khi chuồn chuồn
    ko thèm đá nuớc nữa
    đậu trên chiếc lá lành
    nó đùm chiếc lá rách
    chao liệng...
    ngắm nhìn sự tái sinh
    và...tiếp tục đá .............................................g...y...á...i
  6. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Pháp vân, Pháp vũ, Pháp lôi, Pháp điện, đều được lấy từ hinh tượng bà làm mẩu.
    bi giờ là thời của bà Pháp vân, Pháp vũ,Pháp lôi, Pháp điện.
  7. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    hôm nay gặp một ng, ng ta "nói" cho mình biết
    sinh mạng có tất nhiều tác dụng and công năng
    có thể bạn ko biết,
    nhưng khi cần,
    bạn có thể mang nó ra ..... mặc cả với đời,
    ah, nhưng cũng cẩn thận vì rất nhiều lái buôn ^)^
  8. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    _ có 3 nhóm người câu cá
    - nhóm 1 khoản 2 người câu cá vào buổi trưa nắng và thu được rất nhiều cá
    -nhóm 2 khoán hơn 3 người không câu được cá mà còn bị mất lưởi câu
    - nhóm 3 khoản nhiều người câu cá được lai rai..
    nhóm A một con cá to chê mồi nhỏ đớp mồi to nên bị mắc câu.
  9. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    kiểu này thì ai muốn nói gì nói
  10. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    chính vì thế mà hôm nay bà út nhắn tin cho mình
    cũng chính vì thế mà hôm nay trời mưa, và mình đi xem đua thuyền
    và như thế, mình ngồi chên phà, nhìn gió trên mặt, xem sóng nuớc
    mình cảm nhận thấy thật.............
    ý nghĩa__ những làn sóng nuớc, mà ko thể nói, định hình thành lời.
    nó như âm ỷ bên trong
    và cũng chính vì thế mà đêm nay mới tĩnh lặng đến vậy, cũng chính vì thế
    ____________________
    ng ta luôn muốn biết cái mở đầu, cái nguyên nhân
    nhưng thật sự có nguyên nhân không ?
    ng ta luôn muốn biết kết cục, xem đến kết cục __ để chết ko ân hận
    nhưng thật sự có kết cục ko?
    hay chỉ là 1 quán tính _ bản chất
    cái bản chất tìm đến, bị thu hút , hút đến cái tròn, cái toàn vẹn.
    để thoát ra khỏi nó,__ và rồi lao vào 1 cái "toàn vẹn" khác.
    " những vòng tròn "
    ___________
    càng sống lâu, ng ta càng dần quen, dần thích nghi_với cái tên của mình
    thích nghi, làm quen với thể xác mình
    thích nghi, làm quen với thân phận mình
    thích nghi, làm quen với số phận mình
    tên, thể xác, thân phận tôi, tôi cũng chẳng lạ j nó. ở với nó cũng hơn 20 năm _tôi xem ra khá hiểu nó, thực ra cũng ko có j, cũng chỉ vài hình ảnh đoạn phin + it thịt + 1 cái chứng kiến.
    tôi là 1 ng khá biết đánh giá ng khác, nhìn nhận ng khác. và cho đến giờ , ba tôi vẫn là ng đàn ông tôi tôn trọng, kính trọng nhất ( trong những ng tôi gặp ) mặc dù tôi và ông xung khắc nhau , từ khi tôi còn rất nhỏ ( cõ thể ng ta nghĩ đa phần đứa con nào chẳng nghĩ thế )
    về bàn lĩnh, dũng khí, can đảm , tình cảm , ân nghĩa. ......ông hơn tôi. ông chỉ mắc cái lỗi quá nóng tính, quá thẳng thắn....
    và cho đến giờ, tôi là ng hiểu ông ấy nhất, hơn bà nội tôi, hơn cả mẹ tôi.................. và có khi hơn cả ông ấy !
    ông ấy từng là _ đang là 1 cậu thanh niên choai bất mãn,
    nếu tôi cùng thời với ông ấy, có lẽ sẽ vả vho ông ấy 1,2 cái __ biết đâu sẽ hay hơn !
    nhưng chỉ sợ , tại thời điểm đó, tôi lại ko có gan làm chuyện ấy !
    ______________________
    sự bất lực của ngôn từ
    tôi 1 lần đc nói chuyện với ng điên. còn bạn, bạn đã bao giờ nói chuyện hay nghe 1 ng điên nói chưa?
    nếu chưa, thì có lẽ đây là cơ hội.
    bởi xem ra tôi cũng ko khác j ng điên !
    điên hay trạng thái điên thực ra nó cũng ko có j ghê gớm lắm, ko đến mức ng nghe phải sợ hãi hay dị ứng đến vậy. nó như 1 dạng xả, 1 dạng giải thoát, giải thoát khỏi thân phận mình, số phận mình,
    rồi
    trong trạng thái điên đó, tôi sợ ngôn từ, sợ lời nói
    tôi cảm thấy nó như 1 mớ rau__ nhầm__ 1 mớ rác. rác t hải.
    nó chẳng có ý nghĩa j cả, càng nói, càng biện luận
    hay tìm những lý lẽ để biện luận, nó lại càng là rác, nó ko có tí giá trị thực nào, toàn rác,,,,,,,,,
    tôi sợ lời nói, sợ ngôn từ, càng sợ những "chiết lý" từ những be kon. những chồng sách vở.
    vả vào mồm nó !
    _____________
    pa pa ah, con thuộc_ quen thân phận pa pa hơn pa pa

Chia sẻ trang này