1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

và như thế !

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi rarach24, 06/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    tiếp xúc với người điên ah
    hay thật..đó là điều tôi..ko biết gọi là thích thú có đúng ko
    tôi đã từng ở trong cái xóm làng mà ..
    ngay cả đang lúc ban thơ tôi cũng đã cảm giác ra và nhận chăng là cái ngu muội,ấu trĩ,dục vọng thấp hèn,sự cam chịu phi lý ,đố kị...khôc liệt chả kém phần cái làng quê của Tạ Duy Anh
    cho nên dù đã lớn đầu rồi..nhưng trong cai suy nghĩ của tôi,xóm làng là láng xòm nếu nó có dăm ba nguời điên và đám trẻ con phá phách,lem luốc
    forest gump,bay trên tổ chim cúc cu,kim ki duk film,,,hay coi là bởi thế,,bao nhiêu bạn bè nhưng chỉ có 2 nguời có thể cho họ muợn những phim này
    ..nhớ lại gần chỗ trọ cũ của tôi..đầu hẻm có 1 nguời điên,tầm trên 30,áo vải mỏng chả bao h có xu chiên ( cái này chắc ai rách thì thích đây),,tôi và bạn mình đã uớc gì thổi 1 cái là cái quần thể dục 2 sọc của cô ta biến thành váy..thế cũng đủ trong tâm tuởng...
    nguời điên này ngồi 1 góc thích(ko rõ) hút thuốc và chửi tục
    ....thế là tôi với bạn lâu lâu lại ngồi chồm hỗm trc ng điên ấy,cả 3 phì phò điêu JET,,chửi tục vang hôì,,,hê hê...tôi thích cái khoái cảm chửi tục tung toé như thế,,niềm tự do bất tận
    tôi thà nhớ đến những phút ấy dễ dàng con hơn là cố moi ra những ánh nắng,vạt nuớc,bóng mây ..bình yên nào đó
    ..nếu đc chọn 1 ngày được ngắm nhìn những ai,thì đó sẽ là
    -sáng : gái
    -"trưa_nắng": nguời điên
    -chiều chạng vạng: trẻ con ở công viên
  2. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    tôi chẳng có j, nghèo nàn và nhạt nhẽo quá.
    xấu hổ , tự ti. mặc cảm........ mặc cảm cả với mình trong gương !
    ngoài ty ra
    , tôi ko có j,
    muốn ôm, ôm tất cả, ôm cả những ngọn dao cắm vào bụng mình.
    ôm những ngọn dao, ôm những muộn phiền, rồi thấy máu chảy. nhưn g nó là màu đỏ, màu của tình yêu ! máu tôi màu đỏ !
    đỏ lắm !
    ngoài ty ra, chắc ko có j làm tôi trung thành, tin tưởng đến thế !
  3. quangchon

    quangchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    trẻ con nghỉ hè khóc ời ơi
    người lớn túm tụm tám chuyện trời ơi đất hỡi
    .............................................
    đời nhốn nháo lăn xăng
    người ra vào lộn nhộn
    .................
    chạy tứu tít lo cơm áo
    lo dập tắt những cơn đói
    trốn chạy những nỗi cô quạnh. nỗi đau , những mâu thẫn những cơn bực
    mọi thứ quay cuồng náo nhiệt
    như trong một bệnh viện
    người ra vào xớn xác hớt hải
    ................................
    môtbênhj viện
    một vòng quay
    một căn nhà lửa
  4. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    trăng hôm qua sáng lắm mà, những tưởng hôm nay sẽ đc nhìn trăng tròn hơn hôm qua.......... vậy mà..... mây đen ở đâu nhiều thế !
    lâu rồi , định viết câu truyện với nhan đề: PHIM và 1 câu truyện khác với nhan đề OSHO,
    nhưng chủ đề lớn__ đúng hơn là lớn với tôi, . thôi thì cứ ấp ủ, đợi lên men.
    chảy nước,
    còn nếu viết với những j không thực với mình, hay dùng ngôn từ lừa đảo mình _ viết như vậy thật ko bằng ko viết, hại mình hơn là ko viết.. bởi nó sẽ làm mất đi thú vui, niềm vui , hạnh phúc trong khi viết,
    đc giải tỏa trong khi viết
    giống như 1 cú xuất t. péo péo. đc xuất ra,
    sau đó cơ thể gần như mệt nhoài___ ta đi vào giấc ngủ.
    khè khè
    với tôi, viết là vậy, viết là xuất , xuất_bắn ra.
    và rồi có khi sau đó lại cảm thấy mặc cảm , xấu hổ với cách " xuất" của mình. đến nỗi cũng chẳng dám đọc lại, đọc lại "sản phẩm" của mình.
    nhưng tôi biết, một hôm xấu trời nào đó, khi tôi đủ trải nghiệm hơn, tôi sẽ đọc lại nó.
    bởi nó là ,,,, một giai đoạn cảm xúc rất thật trong quá trình thăng hoa , thăng lên của tôi................ và
    tôi đợi
    __________________________________
    kỉ niệm_hình ảnh ngọt ngào
    lúc nào cũng vậy
    nó như của hàng eleven 7/24 lúc nào nó cũng đón chào ta, ta chỉ việc nằm lên đó.. nó sẽ cởi, và ta chỉ việc nằm, nó, nó sẽ làm cho ta sung sướng . từ a>z trong đủ mọi tư thế
    nhưng
    kỉ niệm phăng phắng, nó rất khác
    nó theo một phong cách khác . nó không thưỡng xuyên thường trực như kn ngọt.
    nó ẩn sâu sau màn nước phẳng__ sóng ngầm
    nó lặng lẽ, im ỉm, nâm nấp
    nó trốn,
    và có thể nó đợi ta lớn lên__ hoặc ko
    nhưng 1 lúc nào đó
    khi ta gặp lại vết đau, vết sẹo giống như hôm nào
    thì nó lại vùng lên.
    ___________ thật khó ai đủ can đảm đương đầu với kẻ thù mà mình đã từng bỏ chạy một lần !
    để rồi
    ta bị bóp nghẹn bởi nỗi đau time. mà nghỡ tưởng ta đã quên di__đã đi qua !
    KN ngọt ngào như cậu trai ngông cuồng trong mới lơn
    kn đau hờn, lại như bà cô đau già trong tình trường
    tuy mỗi cách sống khác nhau, nhưng ảnh hưởng của nó đều như vậy
    dẫu ta nhận ra hay ko, nó vẫn tiếp tục tồn tại
    ngày đêm, cả trong những giấc mơ
    những giấc mơ___
    ồ,,,,, thật may.
    những giấc mơ lại là những đền bù mà cuộc sống mang lại.
    không phải rất nhiều ng đc bắt đền :ả cuộc sống
    trong giấc mơ sao!
  5. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    XOÁ VÌ BỊ LỖI TRÙNG BÀI
    Được HUYNHNAMPHG sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 09/06/2009
  6. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13

    EM CŨNG CÓ CÂU CHIỆN THẾ NÀY, NHÀ EM CÓ CON MỰC RẤT KHÔN, NÓ RẤT MẾN EM, CÓ THỂ NÓI LÀ TRUNG THÀNH, NHIỀU KHI EM ĐÁNH, NÓ CHỈ DÚI MÕM XUỐNG ĐẤT MÀ RÊN, DĨ NHIÊN LÀ VÌ NÓ K HIỂU Ý CỦA EM, NÊN EM ĐÁNH CHO NÓ HIỂU, DO BẤT ĐỒNG NGÔN NGỮ NÊN PHƯƠNG TIỆN GIAO TIẾP ĐỂ NÓ HIỂU EM CHỈ CÓ VUỐT VE, KHEN THƯỞNG VÀ ĐÁNH ĐÒN, RẤT LÀ BẤT TIỆN
    MẶC DÙ NÓ VỚI EM NÓ RẤT HIỀN, HIỀN NHƯ CỤC ĐẤT, NHƯNG CÓ LẦN, EM CHO NÓ ĂN BÁNH QUI, EM THẢ BÁNH XUỐNG MÀ NÓ K BẮT LẤY, EM TƯỞNG NÓ K ĐỂ Ý NÊN ĐỊNH NHẶT LÊN THẢ LẠI CHO NÓ, K NGỜ EM VỪA TRỜ TAY GẦN ĐẾN CÁI BÁNH THÌ NÓ BẤT THẦN DỮ TỢN ĐỚP LẤY TAY EM ( MAY EM RÚT TAY VỂ KỊP, CHẮC NÓ NGHĨ CÁI BÁNH ĐÃ LÀ CỦA NÓ, EM VỚ TAY VÀO LÀ K PHẢI PHÉP), EM TRỪNG MẮT NHÌN NÓ, NÓ LẠI VẪY ĐUÔI HIỀN NHƯ ĐẤT ( EM CHẮC NẾU EM ĐÁNH NÓ THÌ NÓ CŨNG SẼ LẠI DÚI MÕM XUỐNG ĐẤT NHƯ MỌI KHI )
    KẾT LUẬN, CON CHÓ BỊ BẢN NĂNG SAI KHIẾN, DĨ NHIÊN CŨNG CÓ SUY NGHĨ, NHỮNG K THỂ KHÁNG LẠI BẢN NĂNG (DĨ NHIÊN LÀ BẢN NĂNG CỦA LOÀI CHÓ CHỨ K PHẢI CHÂN NHƯ BẢN TÍNH), VÀ CON NGƯỜI CŨNG VẬY, NHƯNG BỘ ÓC CỦA CON NGƯỜI HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ HƠN, VÀ KIỀM CHẾ TỐT HƠN => CON NGƯỜI GIỮ HẠNH NGUYỆN TỐT HƠN CHÓ, CON CHÓ BỊ BẢN NĂNG BẦY ĐÀN CHI PHỐI, NÓ XEM BẠN NHƯ ĐẦU ĐÀN CỦA NÓ THÌ MÃI MÃI LÀ ĐẦU ĐÀN CỦA NÓ, EM CÓ NGHÍA QUA VÀI CUỐN SÁCH VỀ NUÔI DẠY CHÓ CŨNG THẤY CÓ VÀI TRƯỜNG HỢP HI HỮU NGƯỢC LẠI, TỨC LÀ NÓ NGHĨ NÓ LÀ ĐẦU ĐÀN, TỨC LÀ ĐƯỢC TOÀN QUYỀN SỞ HỮU "FEMALE" TRONG ĐÀN , VÀ TRONG TRƯỜNG HỢP NHƯ VẬY TA PHẢI TƯƠNG GẬY NHIỆT TÌNH ĐỂ "GIÚP" NÓ TÌM LẠI ĐƯỢC VỊ TRÍ NÊN CÓ CỦA NÓ
    HÌ HÌ, CÁI LẦN BÁC BẨU EM CÓ TÀ KIẾN, KHIẾN EM SUY NGHĨ RẤT NHIỀU, CUỐI CÙNG EM CŨNG HIỂU CHẲNG NÊN NGHĨ NHIỀU LÀM GÌ, CẢM ƠN BÁC
    PS: MẠNG CÙI BẮP QUÁ, CHỨC NĂNG E*** BỊ LỖI MÀ K CÓ HỖ TRỢ CHỨC NĂNG XOÁ BÀI CỦA MÌNH NỮA
    Được HUYNHNAMPHG sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 09/06/2009
  7. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Có người buồn quá vào đậy nói chuyện chó, ka ka ka.
    con chó thế nào thì chủ nó thế đấy, kinh nghiệm dân gian đó nghe.
  8. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    lại đầy và tràn rồi, ko biết xuất vào đâu , để trong ng thì thật bức bối quá , nặng ng, nặng trịch !
  9. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    có lẽ thế và có lẽ k thế, mà thôi, quên đi.... quên cái gì nhỉ?
  10. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    tà kiến

Chia sẻ trang này