1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

và như thế !

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi rarach24, 06/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    thèm đến cái ốc đảo của rarach quá
    có cảm giác như nó ko tồn tại ở Việt Nam vậy
    trong mơ ơ ơ ơ
    cái Hồ đó ở đâu tên gì thế nhỉ?
  2. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    anh A : sau khi đọc song câu truyện ấy, anh nói : tôi đã sống thêm đc 20 năm
    anh B: sau khi đọc song câu truyện ấy, anh nói: tôi sẽ sống tiếp đc 20 năm
    anh C: sau khi đọc song câu truyện ấy, anh nói: tôi đã sống lại 20 năm đã bị đánh cắp
    anh D: sau khi đọc song câu truyện ấy, anh nói: tôi đã tìm lại mình
    anh E: sau khi đọc song câu truyện ấy, anh nói: tôi sẽ tìm đc tôi
    ..............
    __________
    và xin đc làm một từ trong câu truyện ấy.
  3. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Người này ngày càng bệnh, bệnh nặng lắm rồi. mô phật.
  4. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    đêm qua, trong 1 giấc mơ phi lý, mình đã ngộ ra một điều
    ng ta ko có sự hiểu, đủ hiểu để cảm thông thì___ ko thể có tình thuơng
    việc đòi hỏi ở họ tình thuơng sẽ là ............. tội ác
    một tình thuơng quá sức hiểu biết của họ sẽ là sự guợng gạo, đè ép mình, bắt nạt mình.
    ______
    và giờ, sáng ra, mình nhớ lại, rồi mình chất vấn nó. và thật may mắn đã có ngôn từ, có lý thuyết. mình thấy nó ko đúng lắm
    bởi ko phải cứ hiểu, ko phải cứ cần 1 phuơng diện lý luận nào mới có thể có tình thuơng.
    _________
    nhưng mình biết đó cũng là 1 trạng thái ngộ !
    mình chẳng có j để giao bán cả, giống như con buôn thiếu vốn, kinh nghiệm.
    ng ta dao bán cái này cái nọ, còn mình, chỉ ........ góp nhặt từng hào.
    tuy chẳng có j nhưng mình lại sợ, sợ rằng một ngày nào đó, nếu chẳng may mình vớ đc cái j đó, rồi ng ta tôn trọng mình, mình sợ, &mình sẽ biến thái như bao kẻ khác .
    rồi mình sợ, sợ rằng mình sẽ phải lao vào, hòa vào cuộc sống này .
    trước đến giờ mình _cũng như nhiều ng khác.__ vẫn chân trong chân ngoài . mình yêu nó, nó có quá nhiều điều để mình yêu, mình thương,
    nhưng mình cũng sợ nó, bởi mình có quá nhiều đam mê, những đam mê sẽ đưa mình đến 1 nơi mình ko muốn
    rồi mình sợ mình biến thái , mình cần có sự tôn trọng, nhưng cs này ko chắc có cho mình điều đó, và mình sẽ phản kháng. sẽ lại như nhiều ng khác__ lại chiến đấu với nó mất.
    và nếu mình phải làm thế, thì ........ thật sự mình ko muốn, mình ko muốn phải chiến đấu, ko muốn mình phải vào tình thế hoặc ăn thịt hoặc bị ăn thịt như thế,
    mình ko muốn !
  5. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    theo dõi lại trạng thái của một nhân vật mà đã từng xem nhiều lần !
    nhưng lần này thật xin lỗi,
    mình đã bỏ rơi bạn !
    mình thật ko còn đủ sức để leo lên trạng thái ấy nữa !
    và mình cưới !
    bạn ah !

Chia sẻ trang này