1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.............và rồi nó chợt nhận ra............

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi TocNgan129, 18/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TocNgan129

    TocNgan129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    .............và rồi nó chợt nhận ra............

    ................... 17 tuổi,nó đã đặt ra tiêu chuẩn để lựa chọn người yêu..................Cũng như những cô bé mới lớn, nó muốn người yêu của nó là chàng bạch mã hoàng tử ...........
    ....................21 tuổi ,nó nhận ra rằng chẳng có chàng bạch mã hoàng tử nào cả. Và 1 khi đã yêu ai thì cũng chẳng cần 1 tiêu chuẩn cụ thể nào...............
    ........Và rồi nó chợt nhận ra............

  2. biet_chet_lien_ah

    biet_chet_lien_ah Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    chợt nhận ra gì vậy cô bé? Tui thì bỗng một ngày tui chợt nhận ra những gì mà cuộc sống đã ban tặng cho tui, hic hic, cay đắng có, những hạnh phúc cũng không thiếu. Cuộc sống thật khốc liệt nhưng cũng không kém phần êm diệu, có lẽ đó chính là quà tặng của cuộc sống!
  3. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Em tiếp lời được chứ:
    .........và rồi nó chợt nhận ra:nó đã yêu maybe mất rồi (hì,có gì bỏ qua nhé)
  4. biet_chet_lien_ah

    biet_chet_lien_ah Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Vậy cuối cùng là sao đây nhỉ? lovelessgirl@ hay tocngan129@ yêu tui hả? Mà chẳng sao, ai yêu tui, tui sẽ yêu lại muh! Chủ nghĩa yêu đều mà!
  5. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Và rồi nó chợt nhận ra là không ai yêu nó thật lòng, họ chỉ đến với nó vì vật chất...........
    Cuộc đời này mang lại cho nó toàn đắng cay!!!
  6. da_quy_thuong_nho

    da_quy_thuong_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    và rồi nó chợt nhận ra ... ngay cả ông trời cũng muốn trêu nó,chán thế nhỉ,ướt như con vịt,lạnh thấu xương,trời ơi là trời.....
    nhưng rồi nó cũng chợt nhận ra,đó cũng chính là cuộc sống
  7. aococ

    aococ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    và rồi nó chợt nhận ra rằng mình đã trưởng thành hơn trong mắt mọi người ...và điều đó làm cho nó thấy hạnh phúc biết bao
  8. t4_4ever

    t4_4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    .... và rồi nó chợt nhận ra trong mắt mọi người nó vẫn là nó, nhưng trong mắt một người thì nó là tất cả và nó nhận ra không có ai hoàn hảo cả, kể cả nó.
    ...... và nó nhận ra ..... cuộc đời không như nó chờ mong, không như nó tưởng tượng ..... cuộc đời là thế
    T4_4ever​
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Cnàg lớn mình càng thấy rằng nếu trong cuộc sống này ko cố gắng , sống ko suy nghĩ thì người thiệt sẽ là mình !
  10. Jasson

    Jasson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0

    BOX này cũng lắm trò quá hen.... kể ra thi cũng dzui dzui kakakà

Chia sẻ trang này